1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã "Con ốc sên bò" Box Tennis

Chủ đề trong 'Tennis' bởi muadongxua, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi bỏ rơi cái nghề phóng viên ở box. Nay, trở lại với loạt bài
    Mỗi Tuần Một Nhân Vật
  2. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Mở đầu là bài viết về kaka của mình: @batigol_HN
    [​IMG]
    Kaka của mình không phải là anh ruột của mình. Thậm chí ka với mình còn khác họ nhau nữa kià. Ka họ Phạm, trong khi mình họ Nguyễn. Thế mà không hiểu sao mình qúy ka lắm.
    Chẳng phải anh em ruột thịt gì hết, thế mà ka của mình đôi khi còn hơn người anh ruột. Chuyện gì mình cũng có thể nói với ka, đôi khi chỉ nhận lại những lời mắng như :"ngốc", "con ủn ỉn", rồi linh tinh thứ. Thế nhưng mình biết không phải ai cũng được ka nói như thế. Mình nhớ mùa đông vừa rồi mình đi Hà Nội, giữa 1 nơi hoàn toàn xa lạ, mình chẳng quen ai ngoaì ka và 1 tên con trai (nhưng coi như cũng chỉ có ka thôi). Mình được ka dẫn đi ăn ngày 3 buổi, được ka dẫn lên sân tennis, được ka dẫn đi ăn lẩu, được ka dẫn đi uống caphê ở Highland ở Hồ Tây. Giữa cái rét đậm, rét hại của muà đông Hà Nội, mình ngồi trên xe của ka mà run lẩy bẩy. Ka bảo: "Này, xem nó run kià".
    Rồi mình đi Quảng Ninh, mình mê biển muà đông, đi ra vịnh chỉ đứng ở mũi thuyền mà không thèm vào trong. Thế là khi 1 mình bắt xe đò về Gia Lâm, mình đã bị sốt. Lúc đó chỉ biết nhõng nhẻo với ka. Để rồi tối ka phaỉ mang cháo qua tận nơi, ăn xong múi vẫn đói, thế là ka phaỉ đi mua thêm bát phở. Ka bảo: "Ui, sao mà múi ăn nhiều thế? Ka cứ tưởng múi ốm thì sẽ ăn không được cơ đấy".
    Ka mình cao tợn, những 1m83. Mình đứng cạnh ka cứ như con nít đứng gần người lớn. Ừ! Thì với ka, mình có lớn bao giờ? Chụp hình chung với ka lần mình ra Hà Nội muà đông vừa rồi, mình phaỉ leo lên bậc thềm đứng, thế mà vẫn lùn hơn ka quá chừng chừng.
    Ka mình ở Hà Nội. Xa quá chừng xa, thế mà ka múi mình vẫn thông tin cho nhau mọi thứ ka nhỉ?
    Khi nào múi lấy chồng, nhất định ka phải vào SG đấy ka ạ. Không thì múi giận cho mà biết.
    Kaka - người anh trai dễ thương nhất.
    Trích từ blog : http://blog.360.yahoo.com/blog-DCUR728zcqOOC6ItqpTvBgc16Usp?l=66&u=70&mx=79&lmt=5

Chia sẻ trang này