1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thông tấn xã con vịt cồ. nơi cập nhật những tin tức nóng bỏng tay,

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguyenvmanh, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    phần tiếp theo
    tại mặt trận phía tây quân lưu manh đã bị chặn đứng, và rút lui về phòng thủ. 2 gọng kìm thì 1 đã gãy
    tại mặt trận phía đông. đã xảy ra 1 trận hải chiến khốc liệt. sau 1001 giây chiến đấu thì đại hạm đội của cafe37 đã đánh bại đc hạm đội của lưumanh.
    thừa thắng phản công. quân phê tung hết lực lượng, tận dụng nguồn hậu cần giàu có. quân phê phản công với mục tiêu :
    bắn nhanh cho hết đạn nếu không hết hạn sử dụng đổ mất công.
    sau 10001 giây tiếp theo. quân phê đã chiếm đc đại bản doanh của nguyễn lưu manh và tóm lưu manh tống vào ngục.
    tất nhiên tình anh em vẫn còn. phê đã chỉ thị các Mod cai ngục dưới quyền giam lưu manh với tội là
    xúc phạm cai ngục
    hiện nay phê đang bận tổ chức lại chính quyền.
    ông phê đã gửi đến thông tấn xã 1 công văn là ngày 27/3 ông ấy lại tái xuất giang hồ
    PV emsanphuthuy thông tấn xã con vịt cồ đưa tin
  2. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Thư ký này tốt. Chính xác đến từng dấu chấm phẩy.
    Lần sau ghi rõ trich dẫn từ trang bao nhiêu đến?
    Vì sự hưng thịnh của box tặng thưởng cho ngungu03 5sao.
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    TIN MỚI NHẬN:
    Vào hồi 7g30'' sáng nay, NguNgu08 cùng vợ là Bành Thị Cải đã ra tòa án nhân dân tối cao ở làng NNTĐ để làm thủ tục xin ly hôn. Nguyên do chưa rõ, nhưng theo mật thám báo lại có lẽ là do tên NguNgu08 muốn vợ mình sinh thêm nhiều tên NguNgu nữa để thành lập 1 đội banh, Bành Thị Cải đã không đồng ý và đã xảy ra xung đột giữa 2 người vào đêm qua 24/03/2009 nhằm ngày 29 tháng 02 năm Kỷ Sửu.
    -Theo mật thám TTX Con Vịt Cồ báo cáo - Phòng viên Voi đưa tin

  4. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Trang văn học nghệ thuậtmỗi ngày mỗi chuyện
    truyện ngắn

    VÌ sai luật bắt cắt T RYM
    VÌ sai luật bắt cắt T RYM của ngu ngu hay nói bậy LÀM rỐNG NGỰONG chẳng ai thế chán bỏ xừ thằng người yêu Chẳng dám nói
    Chỉ xem bói Ngồi khóc thầm Vì hiểu lầm Thế là hết chuyện 2 người
    đi ra kia mà tỉ tê cho nó phê Thêm một người
    Thành rắc rối
    Lại bối rối
    Mất nhiều tối
    Phải hẹn hò
    Lại lò zò
    Sợ mất bò
    Chơi cái trò
    Vì tò mò Đừng đoán mò
    Hỏng hết chuyện luyên thuyên quá ngắn gọn thôi trai tán chơi ai tán thật gái ăn mật mới chết đầy
    ?..vãi vãi vãi
    - nhặt lên đi, cho vào bị !
    Bị lỡ thủng Mất công tìm Để vào đâu Cũng khó giấu
    Cho vào tim Chỉ mình biết Giữ cho mình
    Chẳng sợ rơi Sợ gì vãi
    - cắt. vứt đi Chẳng còn gì
    ??thôi chết rồi..- sai luật nặng Linh Khuê ơi !
    sai luật chơi xem lại nhé !
    -Tớ xoá bài Là hết sai - khuê hăng máu
    cấm xóa bài nếu bài dài post nhiều lượt:?T có thế thôi?T,là thành công không sai luật là giống Ngu và giống Cú
    cũng như Ruồi rất là zui... rất thảnh thơi như chị ruồi trong a VÁt ?~
    chị ruồi đâu ?T Là anh ruồi học mẫu giáo tính ngổ ngáo giống boss đấy Như con cáo, Thật bát nháo?? và quá láo - là Linh Khuê
    chơi xiên táo cho cái gáo - là Cú mÉo đựng ít cháo là cú mèo
    tính lèo nhèo hơi vênh váo khi đọc báo(trong nhà cầu) để đánh tháo - là KẢi bắp
    thích lải nhải Ngu ngu á Không phải Cải sá gì ngu Không thèm chấp lèm bèm quá hoá lại hay lại là Rống hèn chi kêu : voi kêu sợ Rõ ...nợ đời
    Đêm nay đông cái gì đông? thế cũng hỏi hỏi đã sao? chẳng sao hết -tát cho chết
    -chết làm sao cho xứng đáng ráng mà chịu cô vợ hâm đâm lắm chuyện không giống ai Giống củ khoai trộn với dấm ngồi, mút, chấm ăn từ từ rồi lừ đừ Như sắp chết cho đáng kiếp ai keu ngu
    ngu không hiểu , hiểu sao ngu đúng là Ruồi toàn bâu xâu THIỆT LÀ RẦUbà mang Bầunhìn phát sầu rất là ngầu.

    nhiều tác giả
  5. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    thay mặt TTX con vịt cồ tặng ngungu huy hiệu 5 *
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Góc quẳng cáo:
    "Sau thành công rực rỡ của bộ phim "Đẹp từng cen ti mét". Sở GTVT HCM đã bắt đầu khởi quay bộ phim "Kẹt từng mi li mét" với tình tiết hấp dẫn, bi hài, hóm hỉnh, đầy kịch tính. Bộ phim với sự tham gia của hơn 8 triệu diễn viên quần chúng, hàng chục ki lô lết trên các tuyến đường, lô cốt, rào chắn, nước cống, nước mưa... và bụi. Thời gian công chiếu từ 6h-19h hàng ngày. Khi trời mưa công chiếu cả buổi. Trân trọng kính mời quý khán giả đón xem..."

  7. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Tin Văng nghệ:
    Sau một thời gian vắng mặt vì PV neverwas tui bận đi thâm nhập thực tế tại các vùng quê hẻo lánh, đèo heo hút gió cũng như những nơi hang cùng hẻm cụt để sưu tầm những câu ca dao tục ngữ trong dân gian (để kiếm ít gold chứ chẳng có mục đích nhớn nhao lào.. hix.. ). PV tui tình cờ bắt gặp được 2 câu ca dao rất là mới và vô cùng đặc biệt vì cái tính rất là hiện thực của nó:
    1. Yêu em mấy núi cũng trèo
    Đến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông!!!
    2. Gió mùa thu anh ru em ngủ
    Em ngủ rui`......anh cạy tủ anh đi!!!!

    Sau một hồi lâu tìm hiểu thì biết được tác giả của 2 câu ca dao trên chính là ông ngungu03 hiện thường trú tại Làng NNTĐ này. PV tui đã có một cuộc phỏng vấn bỏ túi dành cho ông ngungu03 như sau:
    - Xin ông cho biết trong hoàn cảnh nào mà sáng tác ra những câu ca dao hay như vậy?
    Ngungu: Ngu gì ngu thế... thế mới ngu
    - Ông có nghĩ tới chuyện giới trẻ nít ranh khi đọc thấy ca dao của ông sẽ bắt chước theo?
    Ngungu: Dối trá là Ngu...
    _ Ông có lời khuyên nào dành cho các bạn trong làng NNTĐ này?
    Ngungu: Thật thà là ngu!
    (PV Neverwas bó tay.com TTX Con Zịt Cồ - Làng NNTĐ)
    [nick]
    Được neverwas sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 25/03/2009
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bác này, bắt đầu tò mò cái người ngu ngu nổi tiếng rồi
    Vote * cho cả 2 "em"
  9. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Thông tin ngoài lề lụm lặt được:
    Cô Kải Bắp, zợ hụt của ông ngungu cho biết: Ngungu là một người đờn ông sống nội tâm hoà đồng, yêu thiên nhiên nhưng ghét cây cỏ, yêu động vật nhưng ghét súc vật, thích ngổi một mình trầm tư suy nghĩ tại các nơi ồn ào, bát nháo như quán bar, vũ trường (tại những nơi đấy ông đã cho ra đời những câu ca dao, tục ngữ và những vầng thơ cất tủ.. chứ hong phải bất hủ.. hix)
    Mạn phép tác giả Ngungu cho PV tui đăng tác phẩm của ông lên Topic "Thơ lảm nhảm...". Nhuận bút xin liên hệ TBT Nguyễn Lưu Manh hay Phó TBT Cà phê Băm bậy.
    Chào đoàn kết ạ!
  10. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Đơn được photo thành 2 bản, 1 bản gửi lên toà và 1 bản gửi cho báo TTX Con Vịt Cồ:
    ĐƠN KIỆN COMPUT
    Kính gửi: Tòa án tối cao làng Đùa
    Tôi tên là: Lê Thị Bắp Cải ( chứ k phải Bành Thị Cải như mọi người đã tưởng)
    Ngụ tại: trên mặt đất, dưới mặt trời, ở giữa có cái cửa sổ
    Nay tôi đâm đơn kiện tên Comput vì tội vu khống một cách trần trụi, trắng trợn chuyện của tôi và Ngungu.
    Tôi và Ngungu hiện nay vẫn chưa kết hôn với nhau thì hà cớ gì lại kéo nhau đi xin ly hôn, vả lại tất cả các đứa Ngungu kia cũng chả liên quan gì đến Cải tôi, bọn chúng đều là con rơi, con rớt, con nuôi, con lụm của Ngungu08.
    Kính mong tòa án tối cao làng Đùa nghiên kíu trường hợp của tôi để xử lý cho công bằng.
    Đội ơn cả làng

Chia sẻ trang này