1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thông tấn xã con vịt cồ. nơi cập nhật những tin tức nóng bỏng tay,

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguyenvmanh, 02/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    TRANG VĂN HÓA VĂN NGHỆ
    mỗi ngày mỗi chuyện
    Truyện ngắn

    nhưng tiếc của liền nhặt lại ​
    Ương mất rồi tội nghiệp quá ! ai tội nghiệp? tội nghiệp ai?
    -Tội nghiệp Ngu Bị cắt c....u Thành thái giám Chẳng ai hám Nên vứt đi
    Khóc tỉ ti nhìn xuống dưới chả thấy chi
    NGu buồn quá Nên tự tử Đầu ngắc ngử Trên sợi dây đây chẳng hám
    - Chị Cải đây Ra cứu nhá
    - Cắt cho rồi Nhìn chướng mắt Mặt xanh ngắthắt xì hơi
    - Boss đi bơi Mém chết đuối -Cải độc miệng
    Boss chết thiêng Về tìm Cải cứ lải nhải phải đi khám Khám sản khoa Ôi... hoa mắt quá thắc mắc
    -mắc cái gi? cái mắc áo biết nói láo ướt rô?i a? quá thật thà
    Như con gà
    vừa nhảy Ổ
    lôi cổ boss
    cho trận đòn
    hết cười ròn
    mà vẫn còn
    hay tý tởn
    với bọn zai
    Còn hơn Ngu Zai bị thiến Há...há...há.... Boss kiểm rồi
    - xấu hổ quá sao BOSS biết
    - Đã kiểm rồi Nên biết tuốt -uhm giỏi thật
    hết giật mình
    hu . ..hu . ..HU ! vụ khoa sản boss thật đểu
    Đểu hơn ngu Thế mới đau
    Hắt xì hơiÔi trời ơi Có người nhắc Thắc mắc j- đồ ÁC TẶc Cứ nói đi Trả lời hết Boss muốn chết? Trăm năm nữa già nhăn nhúm Chả ai thèm hôn một cái
    Ôi ... đầu gấu cắn thợ săn ??Ôi bà chằn chết nhăn răng
    lằng nhằng quá Cú trẻ măng Cũng bị giết - Loạn rồi à
    Bị cắt tiết Rồi vặt long boss hung dzữ
    Hun ngộp thở Mít tơ Sở Bị thiến rồi hở là măm
    Nói lôi thôi boss Tám Bậy lôi vào...cuộc luộc cho chin Dập tơi bời
    đời là mấy hết ăn chơi rồi khăn gói nói về quê thuê người làm Không tiền trả bị bóp mũi Thở không được chết lập tức chui vào hòm vài đồng còm
    Đi phúng điếu phải thắp nhang Khóc ba tiếng
    Hu...hu...hu...
    khóc xong cười thật sảng khóai trèo lên cây lây bệnh cúm dúm với dó, mó mới sờ Lơ tơ mơ
    Là quay đơ là ngừng thở chở vào viện khoa PHỤ sản
    sinh bé gái hay bé trai?
    - Sinh cả hai đều có tai , ko có tai thì quái thai giống ngu ngu
    - Ngu đủ tai Nhưng thừa chân gân thì thiếu thịt thì thừa Bụng béo phệ Tay lại ngắn
    - Ôi xấu quá Chả thèm nhìn chỉ ngửi thôi
    - Ôi thơm thế Mùi tàu hủ Với mắm tôm và đu đủ.. cả cải củ
    Xanh xanh lè cứ hay chê Là cải thối Ôi giời ôi thật lôi thôi nhìn mún ói Giống nhu ruồi Bay lăng quăng Thật nhố nhăng và khó khăn cho cuộc săn
    hết lăn tăn trong bóng đêm
    Săn ruồi à?................. và băn khoăn : yêu rồi chăng ? Hết nhố nhăng lạnh như băng ngu sao yêu điêu nhất ruồi thật là tủi cho vuốt rồng Số đen thui bị hất hủi vào đống củi bị Ruồi Bâu??Ê cái mông trông giống ngu ngồi không đựoc
    mông boss đẹp như cá chép Nằm chẳng được toàn treo ngược trên cành tre duới đại duơng
    Toàn cá mập và cá rô,cá mặt NGU thôi đi ngủ Đồ ruồi bu tớ thì chưa Quậy từa lưa đi ngủ vộiRất bực bội vì Cà phê Rất hay phê Cả lề mề việc lên giường
    thường rất khó vì sẽ có chuyện phải lo Fê mặt mo Dậy chưa thế Boss dậy rồi Đi học thôi
    Chào ngày mới Cá tháng Tư Lừa xong phắn ??phắn đi đâu rồi bị bắn rồi bị cắn,rồi hóa điên đi tiêm phòng cho toàn xã
    uống nước lã ăn quả xanh Đi bắt cá Bị ăn đá Về méc má Đi loanh quanh Đến địa phủ thấy cái tủ về đựng tiền
    có vạc dầu Pha cà phê uống thấy tê,Cho thêm dầuTào tháo dí Có cải rồi Chả giúp được NGỒI NGOÀI ĐỢI ???đợi cái gì... đợi Tháo Dạ co giò chạy chạy không thoát chui đi đâuxuống bồn cầu
    khuấy thối Um,nhưng mà ngu còn Thối hơn
    chạy hết rồi.Boss tới đây :cứu ngu đ i????.Được cái chi Mà phải cứu? Zậy thì bỏ.. để Ruồi bâu ly kem rum nên tuyên chiến với đàn kiến bên HÔNG KÔNG
    - lại chổng môngcho kiến đốt????..đốt trúng ... ngu
    sao chỉ ngu, cường nữa chứ DƯƠNG ĐẠI BỔ
    Sàng buổi cháo
    Trời lại mưa
    Ai dậy chưa?
    Dậy lâu rồi
    Đang ăn sáng
    Ở cái máng
    Đầy cám heo?
    Ồ nâu nâu
    Ở trong xó
    Đầy xôi chả
    Chả thịt người
    Hẻm thèm ăn
    ngon rất ngon
    mời ăn thử
    ko sao đâu
    Mời BIn ăn
    Boss sợ nhắm
    Hông fải đâu Chả thịt chuột Đặc sản mờ hợp khẩu vị của mèo tôm và Ngu nữa
    - Ngu thì sao? - Ngu thì sướng
    Mèo Tom sướng
    Thì đúng rồi
    Ngungu ý
    Sướng cái chi?
    - Tớ không biết ,Không phải Ngu không thấy sứong Đồ tinh tướng
    - thế thì sướng,sướng rung rinh liền lọt sình bên bắp Cảicó con nhái
    xanh lòe loẹt,.Cải mũi Tẹt rất jống ngu ?.Ngu tóc xù Giống con gái Và răng sún Mắt lé kim Xấu như Voi , lại ti hí vì một mí Chả ai nhìn
    Chỉ có Cải Đá 1 cái Rồi quay đi
    mới dám yêu, mới dám liều
    - đừng nói điêu
    điêu hồi nào? cấm ồn ào cho hào kẹo tẹo nữa sangmang voi về
    mà để thịt
    - thịt nhạt lắm Thịt Voi bằm thêm chút mắm,Cuốn chả giò Cho ruồi bâuĂn đau bụng
    Nhí khóc la Rồi kêu má đã đời nhi t ham ăn quá giống hệt Cú cùng với ngu tuyền tham ăn
    tục nói phét đánh r....ắm rong ai cũng ghétthét ra khóibói ra gà
    - Mang cắt tiết Dội nước sôi quẳng thùng rácMang đi đổ
    - Sao phí thế? gà bị Cúm buộc một túmcúm cũng hết
    từ dịp tết
    gà die hết
    bết xê lết
    lắm con rết...
    thì đập chết
    Chiên thật giòn
    Cú khen ngon
    Xin thêm mãi
    boss lãi nhãi.. boss giỏ rãi
    thèm bàn chải
    Đi đánh răng
    Ruồi hung hăng
    Bay lăng nhăng
    BỊ tẩm xăng ,Cháy đen thui chui vào tủ ngủ cùng Boss
    ăn dao đấy !
    thấy chồng boss,mặt hầm hầm trông kinh vãi????

    - Nhiều Tắc Rỏm
  2. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng bỏng tay đây:
    Triều tiên vừa phi tên lửa sang nhật để trả đũa vụ mĩ bắt vệ tinh của trung quốc. Vịt nam ta căm phẫn hành động dã man của ko quân anh đã cử quân giữ hòa bình tới tiếp cứu cho các đồng chí lào. Ko bít các anh em đã găm được ít vàng nào chưa chứ em đã găm được mấy chục cây roài đang chờ ngày lành tháng đẹp làm lễ khởi công thôi

  3. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    TRANG VĂN HÓA VĂN NGHỆ
    mỗi ngày mỗi chuyện
    Truyện ngắn

    chơi uýnh bài đêm muà hè ​
    Chỉ le te Chuyện vớ vẩn hơi lẩn thẩn nhưng thật chuẩn Thật tỉ mẩn Và ngớ ngẩn cứ vẩn vơ như chị Vân Trôi linh tinh trên sông tình
    đám lục bình Trôi lông nhông bất thình lình Ở trên song ngập hoa hồng Do Boss trồng trên chiếc xuồng
    boss có chồng cũng như không Ruồi chổng mông Boss đá kái
    boss gà mái đang bới khoai trên ruộng dưa mấy bữa rày bị bỏ đói mình bốc khói lời chói tay vì quá khìn ko thèm chấp Đồ con gái
    a lê hấp
    suýt bị vấp
    vì ngộ chữ
    ruồi ở cữ
    tính càu nhàu
    đang khổ đau
    nên nhuờng nhịn
    chín điều lành
    -ôi TRỜI ƠI
    thật tốt lành nhưng sai luật
    - treo lên cây thì đu mây bay với gió ngó nhà Tắm
    Bắt quả tang Ngu nhìn trộm bà hàng xóm đang cầu khẩn cứu tôi với gặp cái cây Cầm lên phang Kẻ nhìn trộm Cú toi rồi Ngu toi luôn cho ăn tỏi vì yêu Hoa rất nhiều hoa
    hoa gì nhỉ?
    hoa vuốt Rồng
    chào buổi sáng
    Sáng chào Ngu, khu nhà trẻcó boss ngu thích đánh đu quay lu lu như tàu lu
    ngu cả ngày
    nhà mất điện
    ko on line
    biết làm j thì đi ngủ với người tình bất thình lình Bị ăn đạp vào đôi mông Lọt xuống giường kêu oai óai còn kêu khoái vì được ôm Sướng tê người.
    thật là lười Phải vận động Tập thể dục Ở trên gường Lại ôm nhau
    chă?ng có ai tôi đây rồi Sao trễ vậy?
    vậy mới buồn
    đừng buồn nhé đời vẫn tươi
    Tươi cái gì? Trời nóng quá Héo mất rồi
    cải héo ngon Ngon nổi gì Già, dai nhách CHO VÀO HẦM với thịt băm.. Thêm chút muối thành muối dưa
    Tào Tháo rượt lại là TÀo
    thì làm sao?
    nó lại tháo rời từng mảnh lại ghép vào Nhưng không đuợc Thì bỏ đi
    Đi ngủ thôi Chúc ngủ ngon
    ko còn ai sai...còn tôi thôi đi ngủ... tớ đi đây ngày hôm nay tớ ra biển Đi mò cua Và bắt ốc
    chơi vui vẻ nhưng bị ghẻ giống BOSS gƠN thì bôi dep
    Ko có xiền nên ngồi Liếm
    chơi đồ hiếm chỉ có ngu nghe phát ghê cùng với Cú có CẢ RUỒI ; Ruồi to thế
    thế mới siêu như cái niêu trong xó bếp gặp táo quân đang TụT QuầN
    Ngu nói bậy BOSS nghĩ BẬy - Ai làm bậy? a b c với ne ?" ver đâu có bậy
    thôi làm ngơ rồi làm thơ để yêu Đời Rồi lại "chơi" mệt rã rời đành đi ngủ trưa.... ngủ gì
    Ăn mơm đi Đói bụng roài cơm với CÀ
    cà chấm tương ôi đáng thương cho nồi xưong gà với tôm Tha hồ gặm
    boss ăn dặm - Phuc cũng rứa .. ngu ăn bột, cải bú Tý của con CHUỘT
    Ruồi ăn cơm Ôi no quá tội nghiệp ruồi số con muỗi
    tội nghiệp Muỗi số ruồi bâu
    tội nghiệp sâu té trúng ngu ngu nuốt vội
    Tham ăn quá là nổ BụnG và rụng răng thành Kụ móm tên Ngu Ngu hu hu hu - Ngu khóc xạo giống cá sấu -Cá sấu Ngu rất là chuẩn
    ngu khóc nhè vấp phát, què Toàn linh tinh , tinh văn tướng biết chết liền tướng tức tượng Chuyện 3 chữ
    lôm côm quá , quá thể quá thôi cho qua
    Có bông hoa lại bị héo

    - nhiều tắc rởm
  4. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    TIN RÁO RỤC:
    Một đề thi mẫu môn Lịch Sử đã được soạn cho năm 2010, đề thi do Giáo sư tiến sĩ Thi Là Rớt soạn. Các bạn nào có con, em, hoặc cháu chuẩn bị thi tốt nghiệp PTTH mời đọc tham khảo..
    Dạng đề: trắc nghiệm, tự luận, logic...
    Thời gian: 234 phút không kể thời gian ngủ và ngồi chơi của thí sinh. Nghiêm cấm thí sinh ra khỏi phòng thi trước phút thứ 233 để tránh đề thi bị tuồn ra ngoài.
    Cách làm bài: Thí sinh làm bài trên máy vi tính, chỉ được chọn câu trả lời duy nhất 1 lần. Thí sinh có 3 quyền trợ giúp: Gọi điện thoại cho người thân, 50 -50 và nhòm bài của bạn.
    Cách chấm điểm: Mỗi câu trả lời đúng được tính 1 điểm, trả lời sai trừ 2 điểm... Đề thi có 1 câu hỏi đặc biệt, thí sinh trả lời chính xác câu này thì không cần làm những câu khác vẫn được điểm tuyệt đối.
    Quy định khác:
    1. Để tránh nhàm chán trong giờ thi, mỗi thí sinh được phát 5 tờ A4 để vẽ máy bay, tàu thủy, ô tô khi không làm được bài và không biết làm gì thời gian rỗi.
    2. Thí sinh vào phòng thi không được phép mang tài liệu nhưng được phép mang theo tiền để đánh bài. Cả phòng thi được phát 5 bộ bài để thí sinh giải trí dành cho thí sinh không làm được bài.
    I. Lịch sử Việt Nam
    1. Trong trận chiến trên sông Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt đã làm gì để răn đe kẻ thù và khích lệ quân ta?
    A: Hát rock
    B: Hát rap
    C: Đọc thơ
    D: Hát chèo
    E: Múa
    2. Trong chiến thắng lẫy lừng của Trần Hưng Đạo trên sông Bạch Đằng, đạo quân của ông dùng vũ khí gì?
    A: Thủy Lôi
    B: Súng
    C: Tàu Ngầm
    D: Quân ta đứng trên bờ ném đá quân địch
    E: Quân ta dùng điện 500 KW dí xuống nước giật chết quân địch .
    3. Trận Điện Biên Phủ trên không khác với Trận Điện Biên Phủ ở điểm nào?
    A: Khác ở chỗ ?o trên không ?o và ?odưới đất?
    B: Làm gì có những trận chiến đó
    C: Không biết
    D: Điện Biên Phủ là ở đâu vậy trời, chịu
    4. Theo bạn tại sao chúng ta lại tổ chức cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân?
    A: Bộ đội đi làm thêm vào ngày tết thì lương sẽ cao hơn
    B: Vì bọn địch ăn uống no say rồi oánh bạc, ko đề phòng ta nhân cơ hội oánh nó
    C: Vì tết thời tiết đẹp, đi chơi hay đi nổi dậy đều thích như nhau
    D: Hôm đó em bận đi chơi tết. Ko đi nổi dậy nên em không bít
    5. 3 anh hùng Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót đã có những hành động dũng cảm: thân mình lấp lỗ châu mai, lấy thân mình làm giá súng và lấy thân mình chèn Pháo. Sắp xếp theo thứ tự nào là đúng?
    A: Giót ?" Súng, Đàn ?" Mai, Diện - Pháo
    B: Giót ?" Mai, Đàn ?"Pháo, Diện ?" Súng
    C: Giót ?" Pháo, Đàn ?" Súng, Diện ?" Mai
    D: Giót ?" Đàn, Pháo ?" Mai, Diện ?" Diện
    6. Theo bạn ai là người đẹp trai nhất trong lịch sử Việt Nam, lý do?
    A: Lý Công Uẩn ?" Vì tên xấu chắc người đẹp
    B: La Văn Cầu ?" Vì tên xấu chắc người đẹp
    C: Thánh Gióng ?" Có xe đẹp (thì con ngựa sắt đó)
    D: Thủy Tinh ?" Người cá: Hoàng Tử Đại Dương
    II. Lịch sử thế giới
    1. Chiến tranh lạnh diễn ra giữa các nước nào?
    A: Liên Xô và Mĩ
    B: Liên Xô và Nga
    C: Mĩ và Hoa Kì
    D: Nam cực và Bắc cực vì 2 chỗ này lạnh nhất
    E: Tủ lạnh và điều hòa
    2. Đã có cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ 2, theo bạn liệu có thể có chiến tranh thế giới thứ 4, 5 hay 6 .... vân vân... không ?
    A: Không biết nhưng bản thân em yêu màu xanh và chim bồ câu biểu tượng của hòa bình. Ghét chiến tranh, em hy vọng sẽ ko có chiến tranh để mọi người được lo ấm, xã hội bình đẳng bác ái.
    B: Không biết nhưng em yêu màu đỏ của máu và chiến tranh, ghét màu xanh hòa bình, em hy vọng sẽ có chiến tranh nhiều thiệt là nhiều cho thế giới thêm phần gay cấn.
    3. Trong lịch sử các nước như Pháp, Anh rất thích xâm chiếm thuộc địa. Theo bạn lý do vì sao?
    A Các nước này muốn "phủ sóng toàn cầu, mọi lúc mọi nơi" như Mobifone nhà ta.
    B: Các nước này muốn "không ngừng vươn xa" giống Vinaphone nhà ta.
    C: Có bao nhiêu thí sinh trả lời giống bạn, soạn tin nhắn Dudoan X Y gửi 6886, hoặc gọi tổng đài 19001234 và làm theo hướng dẫn. 1 phần quà là 1 chuyến du lịch tới Angola đang đợi bạn.
    III. Câu hỏi đặc biệt
    Chú ý nếu thí sinh trả lời đúng câu này thì không cần làm phần lịch sử Việt Nam và Thế giới vẫn đạt điểm tuyệt đối.
    Câu hỏi như sau :
    "Trong chiến tranh thế giới thứ 2, đã có bao nhiêu người thiệt mạng, hãy kể tên, tuổi khi họ thiệt mạng, nghề nghiệp và nơi sinh."
    [nick]
    Được neverwas sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 05/04/2009
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    thông báo:
    hiện nay thông tấn xã đang gặp phải một số vấn đề rất nghiêm trọng, trong tình trạng khủng hoảng toàn cầu như hiện nay thì TTX chúng tôi cũng không nằm trong ngoại lệ.
    thông tấn xã đang đứng trước nguy cơ phá sản,
    tuy nhiên chúng tôi đang rất cố gắng để có thể ngăn chặn sự phá sản của TTX con vịt cồ. một trong những biện pháp ấy là cắt giảm nhân sự và giảm số báo và dung lượng báo phát hành.
    mong quý vị thông cảm
    phó tổng biên tập thông tấn xã con vịt cồ
    [/red] cafe37[/red]
    [​IMG]
    Được cafe37 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 09/04/2009
  6. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    TRANG VĂN HÓA VĂN NGHỆ
    mỗi ngày mỗi chuyện
    Truyện ngắn


    thôi cho qua ​
    Có bông hoa lại bị héo,nên tặng vợ ..Vợ tức quá Vứt sọt rác mua bông khác,vợ lác mắt Khám nhãn khoa hết thắc mắc
    thằng hàng xóm đẹp zai thế ! Chụt Chụt Chụt... nhưng vẫn ế
    Hái trộm khế thế mới chán thằng chồng Ngu Tên là Ngu vâng, tôi - NGu ...lê thị Ngu THị rụng bị Ngu mất cu Nên chị vợ Đi theo zai
    thích cá thu ở trong Lu chúng rù rì.. sờ chân nhau
    - CÁ có chân???
    - không có sao ?
    - có không sao.. chắc mới mọc
    - đấy có nhé
    - lạ quá hé
    chuyện bình thừong trong tưởng tượng của ngu ngu

    Rồi một hôm... như hôm nay Ngu đi chơi Gặp miu su đang đánh đu trên cây ổi
    Oạch... thôi xong. Gãy luôn Cần
    cần câu.....cá Ôi ! đau quá.. bác sỹ ơi "xơi"...kiểu gì...
    Bằng ba chân Giống ngungu
    - tớ đã về
    - có quà ko?
    - có. nhiều lắm
    - đâu.. quà đâu
    đây. quà đây
    [​IMG]
    gớm quá đi đồ CoN Ếch Fê ác quá hơn Cả GƠN
    Tớ hiền mà CỌP cũng sợ, Ngu sợ ko?
    sợ vãi tèha ha ha-ma cũng sợ... Cú là ma?
    Sao lại biết
    có điếc đâu thật là tiếc con cá giếc Bơi tung tăng cạnh lăng quăng kêu nhặng XỊ ị lung tung rồi cuối cùng Cho lên thớt.
    - lấy dao đây. chặt băm băm - Đầu bếp lởm chỉ biết ăn rồi ị thối nghe mà chối chả dám yêu
    cái lỗ tai cái răng vẩu thích ăn lẩu trên cần cẩu, xơi cả xẩu với cả xương Chấm với tương pha thêm Ớt , Vớt ra đĩa, ĂN NGẤU NGHIẾN
    -chờ nguội đã. fun háu ăn không đợi được KỤ PHÚc móm mà còn ham không thèm gặm nuốt cả xưong
    Bị hóc xương, Cầm chai tương Phi xuống mương, cái chai tương Đổ vào người về Thay quần Áo để nguyên?????chỉ luyên thuyên chuyên nói bậy hay chọc gậy Vào bánh xe ? hay le te Ngã chổng vó , hay cau có Như khỉ đột đang múa cột mắt bị chột rất khinh đời
    chơi chơi chơi, tới khi bơi thì giã gạo rồi đi dạo như thằng điên - Cú liên thiên
    Chào ngày mới Chúc spam vui. nhăn nhở cười rồi lại khóc nhớ Cà phê
    phê đi xa tỉnh lại chưa?
    trời đổ mưa trưa tỉnh lại ; ăn cơm thôi Đói quá trời ! thêm tí rượu , Thêm tí bia Say lăn quay rồi nhớ bồ say càng say??..Thì đi ngủ Mai thức dậy Gọi cho bồ Nói nhớ bồ . bồ tắt máy, đang bận gáy?khò khò khò....
    hò dô ta kéo pháo nào vào rất khó ?.khó cũng vào - Vào thì đau . mau ra thôi hôi như mắm
    mắm hâm lại mùi kinh lắm
    - Kinh thì rửa ?..rửa không sạch Thì vứt đi Khó cái j Mà cũng nghĩ.. mắc bệnh sĩ lại còn kiêu Ko ai iêu Đành ở vậy
    trong đám SẬY có một người rất hay cười vào tháng 10 nhưng rất lười cứ rũ rượi, Rất vô duyên, Là Cú đấy, Đầu đầy chấy trông như điên nhưng có duyên nên ưu tiên cho vào viện
    ôi ngụy biện Cú luật sư(sư trong chùa) chớ nói đùa là phạm tội Phải đi tu rồi vào tù có tu hú bởi hay đú
    Với bạn Cú là boss gơn rất hay hờn lại còn chảnh ?Ôi trời ơi?!Giật cả mình, luôn ăn mảnh Nói linh tinh
    Điêu trẹo mỏ đánh trống lảng
    Cú mê sảng bởi đá tảng Ninh trong nồi.. Cú khen ngon Ngồi gặm mãi như ron ron ăn thì giòn?.Ròn gẫy răng
    nói lăng nhăng Đá cho phăng Cái mông Cú
    cú mất mông Ko ngồi được - thế mới đau, nhà đổ rồi
    khóa thôi mod...
    với lý do: Sang nhà mới !

    - Nhiều tắc rỞm
  7. hoangnhi99

    hoangnhi99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào, đọc đau hết cả mắt.
  8. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    TRANG VĂN HÓA VĂN NGHỆ
    mỗi ngày mỗi chuyện
    Truyện ngắn

    một anh NGU không có c ​
    một anh NGU không có c .. u và một cô không có "ấy" đã hết date răng hô hô đi xích lô làm bắp ngô... Chưa đủ đô... gà đã gáy tớ táy máy thịt mất gà vặt lông đi Xong rồi nướng. rồi đem phơi
    - Thôi ngồi gặmmột chiếc xương
    - Gặm gì đấy? gậm chân giường
    chuyện bình thường-vẫn thường thấy phúc đái bậy trong toa lét , lại nói phét thật đáng ghét !

    bọn hát nhép hay bép xép phải cắt mỏ của bọn nhỏ hay nỏ mồm
    CHUYỆN DỞ HƠI bơi loắng ngoắng như đi bơi Không mặc gì ngoài cái sịp Lại bị rách Phòi đúng T RYM
    im...nói dóc nghe là biết nói không đúng Rút khẩu sung hết đạn rồi dọa thôi mà , làm kinh vãi dòng nước Dãi chảy tồ tồ hai bên mép làm ướt nhẹp cả quần đùi Trai làng đùa Nói bậy quá thế mới vui Ăn dùi cui Vui hơn nữa

    vui ra phết bê xê lết như con rết bị mất chân hết cả gân sao quen thế con rết ư? bạn của ruồi nhiều chân ghê trước thì nhiều nhưng giờ không vì anh em nhà phê chặt ?..phê đầu gấu xã hội đen thật đáng khen Và đáng thưởng 3 cuốn lịch
    Thương cho rết Bị vặt hết Sạch cả chân chân với gân lặp lại àh về chữ lịch thương bạn wá bạn thật tốt dốt như bò chơi cò cò ngu như lợn ô kê men
    bò và trâu đâu có dốt chỉ ngu thôi ?.mang về xẻo cái gì thừa thì vứt đi cái còn lại cũng vứt nốt
    chẵng còn gì nó thẫn thờ Sáng tờ mờ Dậy làm thơ
    - Chào buổi sáng -
    - buổi sáng chào
    đi ăn sang một bát Phở - Lại chán cơm ? Và thèm phở? cho dễ thở ăn dưa bở
    đang nghén dở , thèm ăn phở Của thị Nở vợ chí phèo , làm một lèo hết bốn bát và 5 tô Rồi ngồi chat cùng Thị Nở Rồi nhớ Phèo cùng cảnh nghèo Rớt mồng tơi
    - Ối giời ơiiiiii?.rơi xuống cống thích đèo bòng, thích bế bồng giữa cánh đồng Ê cả mông mỏi cả tay hay cột lại treo lên cây
    -đừng làm bậy trong đám sậy??có chú Cuội đang ngồi ... ậy ,. Bất thình lình bị rắn cắn mất cả ku đúng Ý ngu - Lu xa bu KẢi yêu Ngu
    - Ai bảu thế Cải không ngu
    về mách u U đánh KẢi
    - Đánh iêu đấy ...!
    nhưng cũng bị gẩy mất răng trồng răng giả , Đẹp hơn xưa
    hửa hửa hửa... nhưng không gặm chân gà được?. gặm chân chồng, Toàn là lông Nhìn phát gớm thấy phát ghê.. Hỏng thèm mê Cùi bê đê Lại còn dê Ngu ngu mê Mê gái già Già nhưng cay lại là Gay hay hấp diêm
    Chạy khẩn trưong
    chạy đi đâu bị tóm lại hấp diêm tiếp...
    - hấp nhiều thế?.
    - vì thich ngu
    - ôi Gay rồi cấp cứu thôi ngu được hấp??. diêm tập thể ? - thế mới nể
    cây chổi xuể để quét sân gom lá khô đẻ mà đốt khói mù trời
    cay xè mắt - đeo kính vào
    uh, đeo rồi nhưng lửa đã bén vào tóc ? vậy thì cạo đi tu luôn chùa ko chứa
    ... vào lầu xanh Thành kỹ nữ lỗ vốn to óc trái nho Đầu quá to Đít lại nhỏ như con thỏ
    phải ăn cỏ
    để trừ cơm đang tru mỏ Đít càng nhỏ Gió thổi bay khó đẻ con đành ngậm ngùi... vào toe lét
    xem xét mông thì bị chông đâm vào đít khóc thút thít rút chông ra còn đau quá Nên khóc la Như bà già
    nhờ cải ra
    chữa trị giúp
    cho đỡ đau và mau khỏi Cho chết luôn Chữa làm gì - cải tàn nhẩn để lấy chồng và tàn bạo như cùi thối
    - Đồ ba xạo đồ ba láp như bắp cải Và ngu ngu kể cả cùi? Đều xạo tất
    như tên bệnh là bệnh gì...? bị trĩ tất
    - trĩ là gì ?
    - là lòi ruột ra đường đuôi thế cũng hỏi ngu ngu lắm
    không chịu tắm Như xích lô Toàn tắm khô trong nhà tắm nên bốc mùi
    Hôi như Cống híc híc híc em vừa tắm vào box luôn đừng hù em xem thời gian
    đến giờ rồi đi ngủ thôi....
    - ngủ với vợ ..hay với bồ
    ..ngủ một mình Bất thình lình nguời tình vào Cầm con dao xẻo mất ấy . Ngu cười khẩy : Mất thì thôi Càng rảnh rỗi vì nếu có nó cũng thừa Y như cống
    Công cũng có Và cũng thừa? Cùng một giuộc đều không ngu tuốt tuồn tuột Sao cải bít
    thấy rồi hả
    - xấu hổ quá !
    Cống...chà bá có 4 răng chạy lăng xăng Đi mua xăng xăng lên giá xin tiền má
    - Má không cho má hết tiền Thành kụ móm hổng còn răng

    Nhiều TẮc RởM
  9. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    [red]TIN MỚI CỦA LÀNG ĐÙA NÓNG HỔI VỪA THỔI VỪA XƠI[/red
    Trong làng ca nhạc trước đây có bài hát "chuyện chàng cô đơn" do nhóm AC&M thì nay ở làng đùa có xuất hiện bài thơ"chuyện chàng NGU NGU"
    Bài thơ viết về chuyện của chàng NGU và các giai nhân mỹ nữ trong Làng đùa, chuyện đùa nhưng có thật.quả là một tin sốt dẻo. thôi khỏi phải dài dòng sau đây là bài thơ
    Chuyện chàng NGUNGU
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ấy là một chuyện không xa không gần
    Ở làng ta có bác đần
    Tên thật của bác là Trần NGUNGU
    NGUNGU có dáng tiều phu
    Suýt nữa thì đã cắt ku đi lên chùa
    Bị ả BAPCAII bỏ bùa
    Nên ngu chỉ giống như cua trong nồi
    Cả ngày chỉ đứng với ngồi
    Ấy xong rồi lại ăn cà chấm tương
    Một lòng thì nhớ COHUONG
    Một lòng thì lại vấn vương thị RUOI
    gió đưa bụi chuối sau hè
    NGUNGU vừa ấy vừa vè đôi câu
    "Em nơi đâu hả Ruồi trau
    Sao em không đến để bâu lấy chàng"
    Đang hát thì BOSS_GIRL sang
    Dáng đi yểu điệu mơ màng thiết tha
    Đoạn rồi cất tiếng lã lơi
    NGUNGU nghe thấy rụng rời chân tay
    Trong đầu nẩy ý kiến hay
    Giá mà ta được ấy ngay với nàng
    BOSS_GIRL thủ thỉ nhẹ nhàng
    Có gì em sẽ mời chàng tối nay
    BAPCAII sống mũi cay cay
    BOSS_GIRL kia có cút ngay mày về
    Đuổi xong cải bắt ngu thề
    Ấy xong với nó phải về với tôi
    Nếu không tôi sẽ lấy vôi
    Lấy kéo cắt tóc tôi bôi lên đầu
    NGUNGU chỉ nói một câu
    Nếu mà như vậy thì nâu(no) vấn đề
    .........................................................
    Nếu kể ra rất dài dòng
    Không khéo thì lại mất lòng nhau ra
    Cho em xin phép cả nhà
    Tạm dừng kết thúc để ta vui vầy
    Nếu đuợc các bác ủng hộ em sẽ viết tiếp thiên truyện​



    Được coongkhaac36 sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 14/04/2009
  10. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ ủng hộ, luôn khuyến khích tất cả những ai có ý tưởng mới...
    khuyến khích trước 5*, chuyện chàng NGU có vẻ rất hay đấy...!!!có lên!

Chia sẻ trang này