1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thông tấn xã con vịt cồ. nơi cập nhật những tin tức nóng bỏng tay,

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguyenvmanh, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Đôi lời nhắn nhủ
    Từ ngày có bài xã luận viết về đồng chí NGUYEN.V.MANH biệt hiệu Lưu Manh nguyên giám đốc TTX làng đùa ngay trên tờ báo của mình V/v lặp tờ báo rồi xảy ra hiện tượng đánh trống bỏ rùi đem con bỏ chợ thì thấy hoạt động tờ báo có phần phát triển.tuy nhiên đồng chí là cấp trên nên theo lẽ đời thưòng tống hết tội cho thằng cấp dưới. thế nên sau vụ scandal này không những đồng chí không nhận ra khuyết điểm của mình mà còn nâng cao đuọc vị thế.Viết về đồng chí mang tiếng quân ta đánh quân mình tuy nhiên vì một swụ phát triển bền vững thì em xin có đôi lời đến Manh cũng là cafe37 sau khi được unlock nick
    Bác đã nói rằng anh với chú
    Cùng khu 4 dãi đất miền trung
    Mà chuyện bé chú xé to đùng
    Nên anh chẵng ngại ngùng giải quyết
    Bác ăn nói thì rất thuyết phục
    Con người có lúc đục lúc trong
    Sống sao cho nó phải tấm lòng
    Em cũng mong bác làm như vậy
    Nhưng mà giờ bác cậy chức quyền
    Và có được ít tiền buôn lậu
    Tao dùng tiền tao khâu mồm lại
    Đừng Chí Phèo lãi nhãi với tao
    Vâng đồng ý em như thằng Chí
    Nhưng không bị mua chuộc bằng tiền
    Còn bác thì giống như Bá kiến
    Ác bá cưòng hào giả làm tiên
    Cũng vì muốn 4 rum phát triển
    Nên em mới khiển trách bác thôi
    Nếu mà bác vẫn không đổi ý
    Tao quyết chí không chịu nhận sai
    Thì em chắc chiến sự còn dài
    Nếu mà bác ăn năn hối cải
    Nên viết bài xin lỗi bà con
    Thì mọi việc coi như kết thúc
    Chúc bác đủ dũng cảm tự tin

  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    tớ thì anh dũng có thừa
    chú đừng bồng bột, anh trừ chú luôn
    chú đừng có tưởng chú khôn.
    ba năm chắt bóp, tuôn luôn 1 giờ
    tớ đây vốn kẻ thật thà
    chỉ vì thế sự mà đà cuốn đi
    nhưng bản chất vẫn thật ngay
    vậy nên đừng bảo anh đây chơi khùng
    cống kia tiền hết lại tung
    ba đòn con kiến, hòng hù bọn anh
    nhưng mà tớ chả thấy kinh
    vì mấy trò ấy anh đây trơ rồi
    lang thang 1 kiếp giang hồ
    nếu không như thế sao trừ bọn kia
    đâm, chém nào phải chuyện to
    vậy nên anh khuyên chú, hãy lo việc mình
    đến khi mọi sự chẳng lành
    anh đi chú cũng tháp tùng theo anh
    thôi. thôi, hòa khí anh em
    sao mang dao búa cho mòn tình đi
    anh với chú cú như khi
    ngồi zô zô nhậu, chẳng gì vui hơn.
    anh quyết chia chác tới luôn
    bóc lột đàn áp anh tuôn chú phần
    chú chỉ phải việc im mồm
    để anh làm việc, cứ trừ anh ra.
    hôm qua chú hết tiền à
    thôi 7 tỷ nữa, qua nhà lấy đi
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết làng này
    Toàn đại gia với hùng anh nằm vùng
    Bây giờ Điên quyết đi lùng
    Chỗ nào chữa bệnh điên thành dở hơi
    Để sao cho lúc thảnh thơi
    Tìm đại ja với hùng anh kiếm xiền
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    nhà đại tiên tri cá fề bạ bậy tiên tri những lời sau:
    Bối cảnh thế giới

    chiến tranh việt trung năm 2050
    Lúc này, kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn khủng hoảng do các nguồn tài nguyên giàu mỏ đã đến lúc cạn kiệt, bạo loạn, đảo chính liên tục xảy ra ở các nước Trung Đông vốn lâu nay phụ thuộc vào dầu mỏ. Kinh tế thế giới suy sụp nghiêm trọng đặc biệt ở các siêu cường G8................ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật đẩy mạnh hơn bao giờ hết việc tìm nguồn nhiên liệu mới, và đã thành công mặc dầu giá cả rất đắt đỏ.Nga, ẤN Độ bất ổn chính trị liên miên. Còn TQ - 1 nước đang phát triển thì không thể làm theo nên phải cố hết sức bành trướng lãnh thổ, vét nốt ít dầu cuối cùng. Vì lẽ đó, TQ đẩy mạnh việc lấn chiếm lãnh hải ở các vùng biển Hoa Đông, Hoa Nam, gây hấn với Nga, Nhật, và vịt.
    Do bức tường phía Đông quá vững chắc, TQ buộc phải tiến xuống phía Nam.
    Tình hình có vẻ thuận lợi cho TQ khi mà lúc này phong trào bài Việt ở K đang tiến triển mạnh mẽ. xi ha núc cùng con trai công khai lên tiếng nhờ TQ lấy lại mấy hòn đảo đã mất. TQ gửi tối hậu thư cho VN yêu cầu trả ngay những hòn đảo "VN chiếm giữ" cho K. VN thẳng thừng bác bỏ, và ra lệnh cho hải quân của mình sẵn sàng chiến đấu.
    Đặc biệt, ở Lào, ngày a tháng b năm zzzz, phái thân tàu trong Đảng NDCML làm 1 cuộc đảo chính, lật đổ chính phủ của thủ tướng "Ôm phản phi ra biển", giải tán quốc hội, phế truất chủ tịch Cai Hẳn thôi không đẻ, từđây, lào đứng về phía Tàu công khai giơ nanh vuốt về phía VN.
    Lúc này, trước tình hình biên giới cả3 phía đều có phe thân Tàu, Thái lại tỏ ý muốn liên kết với VN hạn chế tầm ảnh hưởng của TC xuống ĐNÁ. Động thái này được Mỹ ủng hộ.
    Diễn biến cuộc chiến
    Ngày x, tháng y năm zzzz, sau 1 chuỗi thời gian chiến tranh lạnh, TQ bất ngờ không tuyên chiến, tổng tấn công VN.
    Chiến tranh trên bộ
    Để tấn công VN, TQ huy động 400.000 quân chủ lực, chia làm 50 sư đoàn với máy bay, hoả pháo và xe thiết giáp đánh thọc sâu vào biên giới phía Bắc. Chỉ sau 1 ngày, TQ đã chiếm được các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang. 2 ngày sau, với hàng loạt trận chiến ác liệt, TQ vào được Lạng Sơn, đẩy quân VN lui về hướng đồng bằng.
    Ngay sau đó 2 sư đoàn Laos tấn công vào biên giới Tây Bắc, đánh mạnh vào Điện Biên Phủ với không quân TC yểm hộ, chiến sự diễn ra hết sức ác liệt. 2 bên giành nhau từng tấc đất.
    Dư luận thế giới phản đối kịch liệt hành động của TQ. Ngày 2-12-20xx, Hoa cầy yêu cầu TQ phải rút quân, đồng thời viện trợ gấp rút vũ khí cho VN thông qua Cảng hàng không tân sơn nhất. Các ** của Hoa cầy cũng lên tiếng.
    nga tuyên bố trung lập.
    Thế nhưng TQ không những không thèm rút quân mà còn tăng thêm sức ép. Ngày 5-12, TQ cho bắn liền 5 quả DF vào hà Nội. Rất may các chuyên gia Vịt đã nghiên cứu thành công tên lửa đánh chặn S-500, chặn đứng các tên lửa TQ từ khoảng cách 500km
    ngày 1-1-20xy, Campuchia đưa 16 sư đoàn tấn công vào biên giới Tây Nam Việt Nam. Nhưng do hoả lực thua kém và tt chiến đấu thua sút, ngay lập tức quân K đã bị đẩy lùi. Tư lênh QK9 là đồng chí XYZ soạn ngay 1 bản kế hoạch phản công chiếm Phnom Penh nhưng bị BTTrị bác bỏ.
    Về phía TQ, sau khi chiếm được các tỉnh biên giới , tưởng sẽ nhanh chónh chiếm được Hà nội nhưng họ đã lầm. Cửa ngõ vào Hà nội được bảo vệ chặt bới QK Thủ Đô và 3 sư đoàn chủ lực khác. KQVN với các máy bay Su-35 và MiG-31, cộng thêm cả F-22 tấn công ào ạt vào trận tuyến TQ. Chỉ trong 1 ngày, PKKQ đã bắn rơi 50 máy bay TQ. TQ xin mua thêm khẩn cấp máy bay của Ngố nhưng bị từ chối. Lúc này, cán cân KQ lại nghiên về phía VN.
    Các xe tăng của TQ liên tục bị tiêu diệt, riêng ở Lạng Sơn du kích và chủ lực đã bắn cháy hơn 200 xe tăng. Càng về sau, khi xe tăng TQ ngày càng ít, sức cơ động của bộ binh TQ ngày càng giảm, VN lại tung vào trận các máy bay AH-100 của Mẽo viên trợ, càng làm TQ thiệt hại nặng. Các loại pháo hiện đại do VN tự nghiên cứu cũng được đưa vào với các chức năng dò trận địa pháo đối phương, tự động phản pháo....... Trong trận chiến ở Lào Cai, do có hoả lực chính xác hơn, quân VN đẩy lui hoàn toàn 100.000 quân TQ, diệt hơn 1000 đại bác các cỡ, phá 200 xe tăng và 600 xe bọct thép.
    nga một mặt luôn kêu gọi các bên kiềm chế, nhưng một mặt ngầm cung cấp những trang bị mới cho việt nam. và cung cấp những yếu tố kỹ thuật vũ khí của khựa, các tần số rada và tần số sóng của các loại tên lủa khựa.
    Lúc này ưu thế trên chiến trường đã nghiêng về phía VN. TQ vội tuyên bố : đã hoàn thành mục tiêu chiến tranh và rút về. Nhưng không như lần trước, lần này, QDVN được lệnh truy kích đến cùng. Hàng ngũ quân TQ tan vỡ, xác chết làm ngập cả đoạn SHồng qua hà Khẩu. QUân VN truy kích đến Vân Nam thì ngừng. Trước khi về, quân VN phá hết các cơ sở hạ tầng ở đây.
    Ngày 4-5-20xy, Quân Thái Lan tấn công Lào. Phái thân Tàu của CP lào bỏ chạy toán loạn. Phái thân vịt trở lại nắm quyền và cầu cứu VN. VN đề nghị Thái Lan cho lui quân, bắt Lào phải bối thường thiệt hại cho VN.
    Ngày 30-5-20xy, QUân VN gửi điện yêu cầu K đầu hàng không điều kiện. Không thấy hồi âm, Vịt & Thái tấn công từ 2 phía, sau 2 ngày quân VN vào đc.Phnom Penh. Bất chấp lệnh từ TC, Mianma không dám ra tay sợ vạ lây.
    Trên biển
    Tại biển đông, Lực luợng Hải Quân TC cũng mở một cuộc tấn công quy mô lên các đảo tại quần đảo Trường Sa do Vn đang đóng quân. Bị tấn công bất ngờ, hàng loạt các tàu chiến cỡ nhỏ của VN đang tuần tiễu tại khu vực này bị đánh chìm. Lực lượng TC với quân số và tàu chiến đông áp đảo nhanh chóng bao vây lực luợng HQ còn đang co cụm cố thủ tại các vị chí chiến lược. đường bờ biển dài gần 800km miền trung VN bị HQ TC phong toả hoàn toàn.
    Ngay lập tức Hạm đội thái bình dương của Mỹ được lệnh áp sát khu vực chiến sự để bảo vệ các đảo do đồng minh của Mỹ là ĐL và Phi. Một phần ba số chiến hạm của hạm đội này cùng 1 chiếc HKMH được lệnh tuần tra gần Đảo HN của TC.
    1 ngày sau Lực luợng không vận của TQ dưới sự yểm trợ của hai trung đoàn FC1 và các máy bay tiếp dầu cất cánh từ đảo HN,TC hướng ra Trường Sa, đây là 1 cuộc đổ bộ đường không quy mô thứ 2 trong lịch sử Quân sự thế giới kể từ sau chiến dịch market-garden.
    Phi đoàn đánh chặn tiền tiêu của TC cất cánh từ HN thực hiện nhiệm vu do thám và mở đường hầu như không gặp bất cứ các hành động quân sự hay đánh chặn nào của VN trên đường đi. Họ báo cáo việc này cho trung tâm và các phi đoàn nhảy dù được lệnh cất cánh.
    Tuy nhiên, trên đường về, họ bị 1 số tên lửa đất đối không phóng từ các dãy núi sát bờ biển VN phóng ra đánh chặn. Các chiến đấu cơ đã cơ động tránh được hầu hết các tên lửa này, tuy nhiên họ hết nhiên liệu rất nhanh và phải yêu cầu tiếp liệu trên không để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
    Lúc này các máy bay đánh chặn của VN thình lình xuất hiện, chỉ sau vài phút quần thảo. Phi đoàn tiền tiêu của TC bị tiêu diệt toàn bộ. phần lớn là do hết dầu trong khi cận chiến, số còn lại thì mất phuơng hướng và bị bắn hạ dễ dàng bởi các máy bay Mig 21-93 đời cũ. Phía VN cũng bị thiệt hai ở mức độ trung bình do trúng đạn phòng không từ các tàu chiến đang phong toả vùng biển ở đây. Khi phi đoàn Su 27/30 hỗ trợ xuất hiện thì các máy bay mig này đã kịp bay vào vùng kiểm soát của các tên lửa phòng không.
    Từ Thanh Hoá, 1 phi đoàn Su27/30 của VN lúc này bắt đầu xuất kích tấn công các máy bay tiếp dầu và chở lính dù của TC. Tuy có lực luợng đánh chặn hỗ trợ nhưng các máy bay này cũng bị tiêu hao hơn 90% , bộ chỉ huy đổ bộ tại HN đã phải call off toàn bộ phi đoàn. chiến dịch đổ bộ từ nay sẽ do lực luợng TQLC TC đóng ở quần đảo HS thực hiện.
    Lực luợng không quân của TC dành cho biển nam TC bị thiệt hai nặng, nhiệm vụ phòng không và đánh chặn được chuyển cho các tàu chiến mang tên lửa S300.
    Tối ngày hôm đấy, 1 phi đội được cho là su27/30 tiếp cận và phóng tên lửa diệt hạm vào các chiến hạm Mỹ đang tuần tra phía đông đảo HN, TC, làm thiệt hại nặng 1 tuần dương hạm lớp arleigh-burke.
    Phía mỹ yêu cầu các bên tham chiến giải thích hành động này, TC bảo họ không tấn công Mỹ, VN chỉ đơn giản đưa ra thông báo là không có máy bay nào của họ đủ tầm bay ra phía đông đảo HN cả.
    Sau khi họp bàn, phía mỹ bật đèn xanh cho các lực luợng mỹ và đồng minh đang đóng ở khu vực này tấn công các lực luợng của TC ở trong khu vực.
    Ngay lập tức các tên lửa diệt hạm của Mỹ nhanh chóng tìm đến mục tiêu là các tàu đổ bộ TC đang trên đường tiến về phía quần đảo TSa của VN.
    Các chiến đấu cơ của VN cũng nhân dip này tấn công và làm thiệt hại nặng các tàu chiến của TC đang phong toả bờ biển miền Trung vN. các tàu này được lệnh rút về quần đảo HS để phòng thủ HSa trước khả năng tấn công của hạm đội Mỹ, giao lại việc phong toả bờ biển cho các tầu ngầm.
    VN cho xuất kích các tàu ngầm mini có 4 thuỷ lôi được chuyên chở bằng trực thăng và thả tại các điểm dự đoán hải quân TC sẽ hành quân qua. lực luợng này đã đánh chìm hầu hết các tàu đang tháo chạy vội vả về quần đảo Hsa. chỉ có 1 tàu Luhu và 2 tàu sovremeny chạy thoát.
    các tàu này cặp cảng HSa vào sáng ngày hôm sau, trong lúc thuyền trưởng 2 tàu Sovremeny đang báo cáo tình hình, có báo động có máy bay, tàu Luhu vừa cặp cảng cũng bất thần tấn công đánh chìm và phá hỏng các hệ thống phòng không trong tầm pháo của nó cũng như 2 chiếc Sov, TQLC VN đánh chiếm tàu từ tối hôm trước sử dụng RPG bắn như vãi đạn vào các vị trí phòng thủ trên đảo lớn. ngày sau 2 đợt tấn công bằng máy bay và bị tập kích bất ngờ bằng chính tàu Luhu, các địa điểm bố phòng của TC hầu như đã "mất điện", lúc này, lính dù VN đã tràn ngập đảo chính của quần đảo HS.
    Tại bờ biển miền trung VN sau khi làm chủ bầu trời, các máy bay săn ngầm của VN từ từ tìm và diệt các tàu ngầm đang phong toả bờ biển.2 tàu ngầm lớp romeo và 3 tàu lớp ming bị đánh chìm
    TC dự kiến sẽ sử dụng "vũ khí đặc biệt" để chấm dứt chuỗi thất bại này và nhằm tái chiếm Hsa, nhưng cùng thời gian ấy mỹ ghi nhận được một vụ thử vũ khí hạt nhân tại khu ddc sất biển đông nhưng không 1 nước nào đứng ra nhận. VN im lặng
    tuy nhiên phía Mỹ đã nhanh chóng yêu cầu các bên kiềm chế và cùng đi đến 1 giải pháp chung.
    Sau 3 ngày đàm phán, ngày thứ 4, 1 lực luợng lớn máy bay và tất cả các tàu còn lại của hạm đội Nam hải được lệnh xuất kích giành lại HSa. tuy nhiên do tin tình báo bị tiết lộ, các tàu của Hạm đội này chỉ đi được không quá 200km thì bị tên lửa của VN và đồng minh của M~ đánh chìm hoàn toàn. các chiến đấu cơ không thực hiện được nhiệm vụ hộ tống mà phải quần thảo với lực luợng tên lửa phòng không, sau khi gần hết dầu thì phải đối mặt với các tiêm kích hiện đại bay từ đất liền của VN. Các chiến đấu cơ TC nhanh chóng bị hạ. 1 số cố gắng quay về đến căn cứ, sau khi hạ cánh thì toàn bộ căn cư bị pháo kích và bom cày nát.
    sau đấy 1 ngày. TQ tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, kêu gọi LHQ hành động đưa các lãnh đạo VN vào tội phạm chiến tranh,
    dưới dự chủ trì của M~ , TC buộc phải ký 1 hiệp định với VN, nhấn mạnh các điểm chính:
    - tuyên bố chủ quyền của VN trên 2 quần đảo hoàng sa và trường sa.
    -cùng hợp tác 1 cách hoà bình, hữu nghị với VN trong việc khai thác tài nguyên Biển đông.
    -đảo HN của TC là vùng phi quân sự.
    sau đấy VN là cường quốc số 3 thế giới sau nga và mỹ
  5. trumdianguc

    trumdianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    thật tốn giấy mực đọc mãi mới hết. đọc xong tổng kết một câu chả hiểu cái chi.
    định cho mấy sao cho công viết của ông phê. nhưng nghĩ lại nên trừ bớt sao về cái tội nói giông nói dài khổ cho làng đọc mỏi mắt tốn hàng ngàn kí lô cân ka no. chỉ thấy có mấy câu xiên tạc như cai hẳn nhưng không đẻ nghe hơi bùn cười. còn lại là chuối cả nãi. chó cả con.
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Số phận 2 đại gia của Làng Đùa thật bi thảm thương. Cả hai đang ngồi trên nóc tủ ăn chuối cả nải. Thế cho nên làng này sẽ iên bình trong một vài ngày . Sẽ ko có cuộc chiến nào nảy lửa xảy ra giữa chuột Cống và cà Fê thối nữa... Cơ mà vì thế cũng đìu hiu đi một phần...
    hiccc.... Thắp nén nhang, gọi là chia vui cùng mọi người
  7. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG LÀ TÂM XÀ..... KHẨU... T...H....Ậ.......T. ???
  8. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Ai nói j mình đới . Đánh cho cái thì lại bảo ko thương trẻ em và phụ nữ có thai....
    @ NGu: dạo này mải đầu tư vụ ăn khoai lang hay sao mà ko biên tập tiếp báo lá cải thế hở?
  9. trumdianguc

    trumdianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    vụ đụng độ nảy lửa của phê và cống đã dẫn đến hậu quả là phê về quê cày ruộng cống đi lang thang mãi võ giang hồ nên không còn thấy các tin tức nóng bỏng của làng đùa.
    chỉ vì một chúc xích mích nhỏ mà hai đại gia làng đùa đã ra đi làm cho trụ sở báo lá cải hoang tàn đổ nát. xin chia bùn cùng toàn làng đùa và chia vui với những ai đã đang và sẽ là nạn nhân cải báo.
  10. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    Cắt ********* người yêu vì ghen​
    Đang cãi nhau vì cho rằng bạn trai quen người khác, Hoa bất ngờ vật người yêu xuống rồi rút dao xử luôn "chỗ ấy". Vết cắt quá "ngọt" khiến chàng trai chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy ********* của mình nằm dưới đất.
    Chiều qua, sau khi được Bệnh viện Châu Đốc, An Giang sơ cứu, Lưu văn Manh (tên nạn nhân) được người nhà đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, cùng với "chiếc cần" ướp trong thùng đá.
    Sau hai giờ phẫu thuật, các bác sĩ khoa Niệu đã nối liền phần bị cắt vào vị trí của nó. Tuy nhiên theo các bác sĩ, cần phải chờ đến vài tuần nữa mới biết chính xác khả năng hồi phục chức năng của "khẩu súng".
    Gia đình nạn nhân cho biết, nguyên nhân xảy ra sự việc là do Hoa vuốt Rống không kiềm chế được cơn ghen. Cô này cho rằng Manh quan hệ tình cảm với cô gái khác. Lúc gây nhau, Manh đã cố giải thích đó chỉ là mối quan hệ trong công việc nhưng Hoa vuốt Rống một mực không tin.
    Sau khi cắt, quá hoảng sợ, Hoa vuốt Rống vứt ********* người yêu xuống đất rồi bỏ chạy, để bạn trai lại một mình.
    Hơn 10 ngày trước, khoa Niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã nối một trường hợp bị cắt rời "của quý". Nguyên nhân cũng xuất phát từ chuyện ghen tuông.
    Theo các bác sĩ chuyên khoa Nam học, dù kỹ thuật nối ********* đã được một số bệnh viện tại TP HCM như Bình Dân, Chợ Rẫy thực hiện khá thành công, tuy nhiên khả năng phục hồi chức năng còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác. Một số trường hợp do bảo quản ********* không tốt; nhập viện muộn..., sau nối ********* vẫn không thể "chinh chiến" được như lúc ban đầu.

    - anh chị em trong làng cần thận trọng khi quan hệ tình cảm nhé
    PV ngungu ăn trộm đựoc ( TTX con vịt còi - làng NNTĐ )

Chia sẻ trang này