1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thông tấn xã con vịt cồ. nơi cập nhật những tin tức nóng bỏng tay,

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguyenvmanh, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AngelsAndDemons

    AngelsAndDemons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngu ngồi khóc hu hu
    Vì Thu kéo ku Ngu
    Sao lại mạnh tay thế
    Không khéo Ngu mất ku
  2. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    ngu ngu khéo mất Ku
    vì tay thu kéo mạnh
    trời thu chưa kịp lạnh
    nắng vàng ấm lòng ngu
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ngu làm gì có KU
    Vì thằng THÁI (lan) cắt
    Thật tôi nghiệp NGU
    Angel là thằng nào?
    Mà dám chọc vào NGU?
    ko chừng bị mất KU
    Như bác NGU làng đùa
    Rồi ngồi mà khóc HU.......:P
  4. AngelsAndDemons

    AngelsAndDemons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vàng cũng giống Angel
    Angel không có ku
    Chỉ có đĩa bánh mật
    Dành cho người có ku
  5. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    En Giồn có một Ku
    yêu ơi là yêu nhé
    ngày ngày Ku be bé
    đêm tới lại To to
    cả đời Giồn rất LO
    thằng KU con kêu bé
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hắc hắc hắc hắc hắc
  7. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    bạch bạch bạch...!!! cái gì hắc? cái gì bạch?
  8. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam, Trung Quốc đoạt giải nhất Liên hoan ảo thuật quốc tế

    Posted by bientap on 9/30/11 • Categorized as Văn hóa,Xã hội
    Liên hoan ảo thuật quốc tế đang diễn ra tại Las Vegas, Hoa Kỳ đã kết thúc ngày hôm qua với nhiều kịch tính khi các đại gia của nền ảo thuật thế giới đã bị khuất phục bởi những con rồng châu Á mới nổi là Việt Nam và Trung Quốc.

    Tới dự liên hoan ảo thuật lần này có các đoàn từ 132 nước ở 5 châu lục với nhiều màn biểu diễn khiến người xem không khỏi ồ à trong khi vẫn đang rợn tóc gáy. Ngoài các tiết mục bị coi là đã cũ như cưa người nằm trong quan tài, đoán trúng con bài trong khi bịt mắt, hay chú thỏ trắng nhảy ra từ chiếc mũ phớt, năm nay hồ sơ dự thi của các đoàn còn có nhiều nét mới. Màn biểu diễn làm biến mất tượng Nữ thần Tự do ở New York của nhà ảo thuật Mỹ David Copperfield được nhiều người đứng lên vỗ tay không ngớt suốt 10 phút. Anh còn thể hiện khả năng bay trên không cũng như ấp trứng nở ra gà ngay trên sân khấu.
    [​IMG]Màn bay trên không được đánh giá cao của David Copperfield

    Các đoàn đại biểu đến từ châu Âu mang đến những tiết mục khác mang đậm tính nhân văn. Đoàn Pháp biến ông già hơn 70 tuổi Dominique Strauss-Kahn từ kẻ tội đồ vì cưỡng bức cô hầu phòng thành người vô tội, và nay đã biến thành người hùng. Liên quân bán đảo Tây-Bồ với ngoại binh Ác-hen-ti-na đưa ra video clip sống động cảnh Messi biến Cristiano Ronaldo thành một anh hề. Đoàn Nga, với lịch sử và bề dày truyền thống từ thuở “Nước Nga có chuyện lạ đời-Biến người nô lệ thành người tự do” đã trình bày màn biến thủ tướng thành tổng thống và ngược lại. Tuy nhiên, hồ sơ của đội Nga không được đánh giá cao do Cách mạng tháng Mười là chuyện của 94 năm về trước, và tuyệt chiêu biến hoá thủ tướng-tổng thống cứ 5 năm mới trình diễn một lần.
    [​IMG]Chuẩn bị biến hình: Tuy một mà hai, tuy hai mà một

    Hai giải nhất của liên hoan lần này được BTC nhất trí trao cho hai đoàn Việt Nam và Trung Quốc. Sở dĩ có kết quả bất phân thắng bại là do vị trí địa lý, nhiều chiêu thức được các ảo thuật gia qua lại trao đổi và học tập thường xuyên nên trình độ của các ảo thuật gia Việt Nam và đồng nghiệp Trung Quốc hoàn toàn tương đồng. Hơn nữa, công nghệ ảo thuật của hai nước này còn giúp phát triển kinh tế, có nhiều ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày.

    Việt Nam trình bày tuyệt chiêu biến thịt lợn sề thành thịt bò để cung cấp cho các nhà hàng phở. Đậu, bắp cũng đã được biến thành cà phê trước con mắt kinh ngạc của người tiêu dùng và ban giám khảo. Rùng rợn hơn, một số ảo thuật gia Việt Nam còn có khả năng biến đũa gỗ thành măng tươi.
    [​IMG]Ảo thuật gia B ở khu chợ Nguyễn An Ninh vừa biến thịt lợn sề thành thịt bò.

    Không chịu thua kém, đoàn Trung Quốc trình làng màn biểu diễn biến bìa các tông thành nhân bánh bao. Ngay sau đó, khán giả được tiếp một phen kinh ngạc khi biết đoàn Trung Quốc còn có thể biến nhựa polymer thành hạt trân châu trong trà sữa. Hồ sơ dự thi của đoàn Trung Quốc tiếp tục dày hơn với chiêu thức biến gà chết thành trứng vịt lộn. Tuy vậy, đoàn Việt Nam và Trung Quốc vẫn phải chia nhau giải Nhất vì cả hai đều có những đóng góp to lớn cho nền ảo thuật quốc tế. Hơn nữa những chiêu thức này được triển khai phổ biến trên diện rộng từng ngày từng giờ, liên tục biến hoá không biết đâu mà lường. Phong trào người người làm ảo thuật, nhà nhà làm ảo thuật đã và đang khai phá ra trào lưu “Ảo thuật vị nhân sinh” trong bối cảnh trọng tâm kinh tế thế giới dịch chuyển về châu Á. Đoàn Trung Quốc cũng đưa ra đề nghị muốn thể hiện trình độ, biến biển Đông và biển Nhật Bản thành cái ao nhà nhưng không được chấp thuận.
    Trong khi đó, tại một hội thảo quốc tế về Toán,
    [​IMG]..giáo sư Ngô Bảo Châu khẳng định làm khoa học thì nên trung thực và đừng làm mấy cái trò ảo thuật.
  9. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    @Hoangmeoden lâu lắm mới có 1 bài đẳng cấp :-bd
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Khâm phục! Bác kể chuyện có duyên ghê!

Chia sẻ trang này