1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Chính thức mở Tờ tạp chí "Thông tấn xã vịt cồ" tuyển phóng viên. Có gì mạo phạm mong các bác bỏ qua.
    Đây là một khúc tiếu ngạo nhưng ẩn chứa những giọt nước mắt vô cùng bi thương . Tường thuật lại vụ tranh trài tại quá Karaoke đầu ngõ Huyện. Phanson, hắn là một nhân vật nổi trội trong 4r , hắn có giọng cười tiếu ngạo đủ để làm giang hồ điên đảo. Có một nhà văn thơ nào đó có đặt cho hắn 1 câu thơ : Là Trúc che ngang mặt chữ điền. Nhìn hắn mọi người sẽ không thể không tin , chính hắn chính là hậu duệ của Kim Mao sự vương Tạ tốn với môn công phu thất truyền Sư tử hống được áp dụng để kết thúc mọi tranh chấp mic trong phòng kara của anh em NNTĐ. Với khuôn mặt diễm lệ và chiều cao đáng nể chiếc Camon hoành tráng hắn là một nhân tố không thể thiếu trong buổi offline. Còn nàng thì sao ? một tuyệt thế giai nhân Nghiêng thùng đổ gáo , ngay từ xa mọi người đã được nghe tiếng cười nhỏ nhẹ tựa như chiếc công nông đang rù ga lên dốc . nhác từ xa ta bỗng thấy hình dáng của một chú voi còi lai hươu cao cổ . Nàng có một mái tóc dài xõa ngang lưng thướt tha làm xiêu lòng những chàng trai mới lớn. Điều đó chưa hẳn đã mang lại giá trị đúng về con người nàng nếu không kể đến .... bàn tọa . Như các cụ thường nói " Lấy vợ chọn ...ông , lấy chồng chọn giống " Nàng là niềm đam mê của các gã trai tuổi cập kê và các bậc phụ huynh chông chờ nơi hậu thế . Nhưng nàng nhí nhảnh và vô tư thái quá như để che đi tổi tác đã quá thì . Trong những kẻ si tình phủ phục dưới gót giày 12 phân có Nhân vật chúng ta vừa nghe đến ở trên . Vốn là một anh hào sinh ra ở đồng lúa , hắn ta yêu quê hương . Tiếng công nông trong hắn đã là một kỷ niêm không thể nào quên , Có lẽ và lẽ đó hắn yêu nàng . yêu say đắm !!! bao đêm thâu hắn rống lên những bản tình ca não nề như chú mèo hoang bị bỏ đói ( thông tin từ bà hàng xóm) Những dòng nhật ký tràn đầy nước ... mắt . Càng ngày hắn càng héo hón , hậu quả hắn sút 2 ký và nàng tăng thêm 2 ký ( sữa mà hắn uống hàng sáng đã hiến dâng cho nàng như một cống phẩm của tình yêu) . Nằng hồn nhiên như cô tiên cười híp mắt miệng không nhưng mút sữa mà không để ý thấy khuôn mặt thảm thương của thằng bé si tình đang héo hon vì thiếu sữa .... Hắn ta ngày càng thê thảm , bộ mặt hẵn sần sùi như nghĩa địa . Nhưng hắn vẫn yêu . Rồi một ngày kia hắn bỗng hiểu ra số phận không như hắn mong muốn . hắn ngừng cung cấp sữa cho nàng . Hắn nghĩ ra nhiều lý do để rút đi lá đơn do nông nổi hắn đã nộp vào công ty TNHH tìm chồng của nàng. Như một kẻ lão luyện trong tình yêu , nàng bóp chặt ... hộp sữa . Nàng không thể để mất hắn được , nàng phải giữ lại nguồn sữa cho mình. Nàng yêu hắn. Nghe như chuyện hoang đường vậy mà hắn ta gục ngã . Suy cho cùng nàng chỉ là cái .. đinh , trong khi hắn là cái lốp . Hắn xì hơi và đành tiếp tục cung cấp sữa cho nàng như một con bò thuần chủng Ba Vì . Nhưng thật tuyệt , hắn đã mang sẵn trong người dòng máu hào hùng của một gã trai từng trải , hắn vươn dậy tràn đầy sức sống , nhưng lớp da căng mịn đang từ từ được tái tạo , và như một điều tất yếu nàng héo mòn đi sau bao ngày biến mất trên 4r NNTĐ gặm khoai và tập quả máy "tình yêu " . Cuộc tình bền vững này có một kết thúc đẹp như chuyện cổ tích. Chúng ta chúc cho họ sớm tối mặn nồng.

    Nhóm phóng viên đang xúc tiến điều tra thông tin về nhân vật thứ 2 tên wawetau... mong độc giả chờ đợi
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Nhóm phóng viên trân trọng gửi tới bác phanson lời cảm ơn chân thành nhất. Bác xứng đáng là người đứng đầu NNTĐ không chỉ vì bác là người đầu đã 2 mùa thay tóc mà là bác quả là có 1 tâm hồn trong trẻo thánh thiện. Bác không những không giận mà còn cụng beer với em nữa. Cảm động quá ! ! !
    Tiếp tục tuyển phóng viên.....
  3. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chào Quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi trên màn hình PC , trong chương trình "scandal với những người nổi tiêng" hôm nay chúng tôi xin được dành để nói về đồng chí Phamson05 với những lời đồn đại không mấy hay ho của anh. Vâng, để thoả mãn trí tò mò và cũng như nỗi bức xúc của rất nhiều thành viên trong Box NNTĐ, chiều hôm qua chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp với anh - 1 "nhiếp ảnh gia" của Box, 1 nhân vật chủ chốt trong các buổi offline kiêm chủ tịch UBQG phòng chống.........1 số thứ
    PV: Chào anh Sơn, rất vui được gặp anh trong chuyên mục "scandal với những người nổi tiếng"
    PS: Vâng, chào chị và Quý vị khán giả.
    PV: Thưa anh, tôi được biết ngoài tên Phamson ra, những người trong Box NNTĐ còn gọi anh là "Phấn son". Anh có thể vui lòng cho chúng tôi cũng như Quý vị khán giả biết vì sao anh lại có cái tên gọi "ai ái" như thế này được không ạ?
    PS: (Cười) chuyện là thế này, hồi nhỏ tôi hay tưởng tưởng và rất thích được làm con gái và tôi thường hay lấy đồ trang điểm của mẹ tôi ra để tự "vẽ" lên mặt mình vì vậy mà cái tên Phấn son cứ theo tôi đến tận bây giờ (lại cười )
    PV: Anh thích được là con gái?
    PS: Nói ra thì ngượng nhưng đúng là như vậy. (cúi đầu e thẹn)
    PV: Nhưng theo tôi được biết thì anh đã có "vợ" rồi?
    PS: Thú thực là tôi lấy vợ chỉ để làm tròn bổn phận với gia đình và xã hội thôi (vẻ mặt hơi buồn) chứ tôi đâu có hứng thú gì chuyện vợ con đâu.
    PV: Ồ....... vậy tại sao anh lại nộp hồ sơ tuyển chồng vào Công ty của LAM ?
    PS: À..... tôi chỉ nộp cho vui thôi, đừng nói là LAM chứ Hoa hậu thế giới có đứng trước mặt tôi thì tôi cũng chẳng bận tâm (cười ...)
    PV: Ồ... nói vậy anh gặp vấn đề về giới tính ?
    PS: Vâng ( vẻ mặt lại buồn )
    PV: Tôi xin lỗi đã chạm vào nỗi đau của anh. Nhưng sao anh không sang Thái Lan chuyển đổi giới tính? Tôi được biết số người trục trặc về giới tính sang Thái Lan chữa trị rất nhiều.
    PS: Tôi cũng rất muốn được sang đó "tìm lại giới tính của mình" nhưng chưa lo được chi phí. Hy vọng trong năm tới tôi sẽ hoàn thành được tâm nguyện này.
    PV: Vâng, cảm ơn anh đã có buổi trao đổi rất chân thành với chúng tôi. Xin chúc anh sớm toại nguyện và gặp nhiều may mắn !
    PV Con vịt cồ
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

    Chiều qua 23/2 TTX CON VỊT CỒ nhận được điện thoại từ người hàng xóm của Watau thông báo Watau đã bỏ đi theo tiếng gọi của GIANGHỒ.
    Watau đã từng tuyên bố trên các phương tiện thông tin không mấy đại chúng :
    " Giang hồ Tàu chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà "
    Theo chúng tôi được biết, Giang hồ là ước nguyện, là niềm đam mê từ lâu Watau ấp ủ. Có lẽ đây là thời điểm thuận lợi để anh thực hiện niềm đam mê mà anh đã theo đuổi trọn đời.
    Hiện nay, chúng tôi chưa có thông tin gì về địa điểm Watau dừng chân nhưng chúng tôi đã cử một nhóm phóng viên điều tra bước đi của Watau. Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể trong thời gian sớm nhất.

    TTX CVC @
  5. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bác crazy_beggar mở topic này được đấy. Đề nghị mod chuyển mấy bài bên Offline box NNTĐ sang bên này cho tập trung. Topic này dành riêng cho NNTĐ vào đây để "chọc ngoáy" nhau (kiều mấy bài bên topic Offline...) chống chỉ định với những người nghiêm túc
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn, với nỗ lực hết mình nhằm tìm ra tung tích của Watau, nhóm phóng viên chúng tôi đã cải trang thành người đạp xích lô, người bán báo để theo dõi xung quanh khu vực nhà ở của Watau với hi vọng Watau sẽ quay về nhà để lấy một vài đồ dùng cần thiết ( Watau có tính hay đãng trí ). Nhưng cho đến 17h chiều nay 25/1 chúng tôi vẫn chưa có tin tức gì của Watau. Theo dự đoán của chúng tôi, anh ta sẽ không về nhà để lấy đồ dùng cá nhân nữa mà sẽ tự cung tự cấp trên suốt chặng đường giang hồ (không biết khi nào sẽ mỏi cánh).
    Chúng tôi cũng cố gắng liên lạc với Watau qua điện thoại bất động cũng như điện thoại lưu động. Mặc dù vậy, mọi nỗ lực của chúng tôi đều chưa đem lại kết quả mong muốn vì điện thoại bất động của Watau đã bất động từ hơn một tháng nay. Theo điều tra của PV chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ đã ngừng cung cấp cho số thuê bao bất động của Watau với lý do rất đơn giản, Watau thuê bao ĐT bất động chỉ để lấy dây mắc màn. Còn điện thoại lưu động của Watau cũng đã bị khóa hai chiều từ hơn nửa năm nay. Theo lý giải của Watau thì anh dùng ĐT lưu động với 2 mục đích chính. Xem giờ và phòng thủ trên bước đường giang hồ (ném ĐT ra là có 2 thằng dính chưởng - Pin văng ra chết thằng, máy văng ra chết thằng). Đôi khi ĐT lưu động của Watau cũng hữu dụng mối khi ngồi quán nước chè vì theo lời kể của bà hàng nước đầu xóm Watau ở thì mỗi khi quên chày đập đá, bà thường mượn ĐT lưu động của anh ta.
    Nhóm phóng viên chúng tôi cũng đã thực hiện một số cuộc trò chuyện với những người hàng xóm của Watau. Chúng tôi sẽ trình bày trong bản tin sau.
    TTX CVC@
  7. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi! Vắng mặt mấy ngày mà anh em dập cho tơi bời rồi! Mà sao em làm gì các bác cũng biết nhỉ! Đa tạ các bác đã quan tâm đến em!
    Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn!
  8. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn: có em cừu non đi lạc vào một khu rừng rậm đầy sói dữ và cáo....ko biết làm cách nào để an toàn thoát ra đây...hu hu..
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một số thông tin chúng tôi thu thập được về đồng chí wavetàu:
    Theo một số người kể lại thì từ khi vừa sinh ra anh ta có dấu hiệu hết sức khác thường [​IMG]
    Lớn lên một chút đã tập tành những thói hư tật xấu:[​IMG]
    Có một dạo anh ta bị bố đuổi khỏi nhà vì tội rít trộm thuốc lào của bố, anh ta phải lang thang đầu đường xó chợ kiếm sống:[​IMG]
    Có một dạo gần đây là những lúc người ta thấy có nhiều sự thay đổi trong con người của wavetàu, hình như là từ gnày anh ta ra Hà Nội ọp ẹp gì đó, anh ta thường hay mơ màng:[​IMG]
    Có những lúc anh ta hát hò vui vẻ:[​IMG]
    Những lúc u sầu buồn bã:[​IMG]
    Và nghe đâu từ cái dạo mà anh ta cưa cẩm cô nàng nào ở cùng trong box mà bị từ chối:[​IMG]
    anh ta trở nên lầm lì ít nói, cơm không chịu ăn, toàn ăn phở, suốt đêm không ngủ( ngày ngủ bù).... và đặc biệt máu me giang hồ trong người anh ta thể hiện rõ rệt hơn bao giờ hết, anh ta liên tục chửi bới, đánh đập...chó mèo, và mới đây nhất một người hàng xóm đã bắt được anh ta cùng mấy người trong băng nhóm đang rình rập bắt trộm gà, anh ta là người bị bắt đầu tiên nhưng máu giang hồ trong người anh nổi lên, anh chỉ nhận có mỗi mình anh, nguyên văn câu nói nổi tiếng của anh thía này:" Thà một mình tui bị bắt chứ tui không thèm khai ra 3 thằng đồng bọn đang nấp sau đống rơm", và từ sáng hôm sau thì không thấy tung tích anh ta đâu nữa(có lẽ là chút sĩ diện với xóm làng), theo một nguồn tin chưa chính thức thì anh ta đã gia nhập một băng nhóm giang hồ nào đó ở Hà Nội, hiện thông tin đang được làm rõ. Hy vọng một ngày nào đó anh ta sẽ nghe tiếng cơm sôi để trở về nhà.
    Thông tin liên tục được cập nhật. Bấm F5 để tiếp tục theo dõi.

    PV
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Trong quá trình điều tra theo dõi dấu vết của Watau, nhóm PV chúng tôi nhận được tin vô cùng giật gân. Đối tượng không phải là Watau lãng tử của chúng ta mà là Phamson05.
    Chiều tối hôm qua, 25/2 trong khi đổ xăng xe máy tại một trạm xăng trên đường Phạm Ngọc Thạch - Hà Nội. Phamson05 đã vo tình làm rớt chiếc nhẫn cưới vào bình xăng. Theo chúng tôi được biết, chiếc nhẫn cưới của Phamson05 nặng gân 500gram, đường kính chiếc nhẫn là 2 inches được Phamson05 đeo ở ngón tay cái của bàn tay phải. Theo phán đoán của chúng tôi, Phamson05 đeo nhẫn cưới ở ngón tay phải là nhằm mục đích che giấu việc mình đã kết hôn để nhăm tán tỉnh cô nương LAM xinh đẹp của Box NNTĐ.
    Tiếp tục câu chuyên về chiếc nhẫn cưới, sau một hồi loay hoay gắp chiếc nhẫn ra khỏi bình xăng nhưng không đạt kết quả. Vì trời tối nên Phamson05 đã bật diêm lên soi bình xăng. Rất may cho Phamson05, bình xăng anh vừa đổ đầy khi chiều đã bị pha thêm 90% nước lã cho nên dù đã dí sát que diêm vào bình xăng nhưng vẫn không xảy ra cháy nổ.
    Thay mặt TTX CVC, chúng tôi xin chúc mừng sự may mắn của Phamson05. Mong rằng những lần sau, anh sẽ không đổ phải xăng pha nước như lần này.
    TTX CVC@

Chia sẻ trang này