1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Em chán mấy cái vụ tư vấn, giúp đỡ tình cảm rồi... Toàn làm ơn mắc oán thôi.
    Tự hứa sẽ chuyên tâm vào công việc viết báo. Quyết tâm đưa tờ Lá Cải To Hơn Lá Chuối sánh ngang tầm với báo Nhân Dân. Nở mày nở mặt thôn NNTĐ này lên
    TIN TRONG NƯỚC
    Ngày hôm qua (23/3/2006), Tòa án Nhân dân Quận X đã có giấy triệu tập vợ chồng ông PTT ps05 để giải quyết dứt điểm vụ kiện ly hôn giữa hai người. Nhưng với một bộ dạng sợ sệt, một mắt bầm tím, tay trái băng bột và không biết vì sao phải ngồi xe lăn. Ông PTT ps05 đã lấm lét làm thủ tục xin rút đơn ly hôn dưới ánh mắt cương quyết của vợ ông ta. Chân tướng sự việc kể trên đang được phóng viên báo chúng tôi tiếp tục làm rõ và sẽ được đăng tải trong những bản tin sau.
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Vậy em đồng ý .
    Tác giả vở kịch là TAM + Wavetau + xml_q84
    Đạo diễn : TAM
    Chuyển thể kịch bản : Kilua
    Chủ nhiệm : Maiesty
    Các nhân vật chính trong câu chuyện : Phamspj và LAM , các nhân vật phụ các bác tự nghĩ ra và thêm thắt , sao cho đủ hành đủ tỏi để xào nên món .
    Cảnh một :
    Đêm khuya gió mát trăng thanh
    Phamson nấn ná tỏ tình với LAM​
    Đề nghị cảnh này đồng chí Wavetau sẽ viết , sau đó tự ra đề cho đồng chí xml_q84 mà em thường hay gọi là lão , rồi cứ như vậy tới phiên em , nhưng nói trước là phải sau 1 tháng thì em mới viết đấy , hoặc ít ra là 15 ngày .
    Tên của vở kịch sẽ do các đồng tác giả công bố sau .
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 25/03/2006
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xin phép Tổng bên tập crazy_beggar, Xml tôi xin đăng tải lên trang nhất nguyên văn bài dự thi đã đoạt giải xuất sắc trong cuộc thi NÓI PHÉT của thôn NNTĐ:
    Bài thi đoạt giải xuất sắc của cuộc thi NÓI PHÉT:
    Các bác thật là... Đã nói từ đầu là tô phít này chỉ để nói phét, các bác cứ đem chuyện có thật ra mà kể. Em đọc từ đầu đến cuối, chẳng thấy cái nào của mấy bác mà em thấy là phét hết. Toàn mấy câu chuyện mà đến thằng Tào Tháo cũng tin sái cổ.
    Chán các bác quá... Mà thôi, mấy bác nói thật thì em cũng không phá ngang làm gì. Nhưng mà hôm kia em có chứng kiến một việc. Lạ kì lắm, em mục kích sở thị mà cũng chẳng tin, lau kính đến mấy lần. Em mạn phép kể cho các bác nghe, bác nào mà không nói em nói phét em...em... thề sẽ không nói thật nữa...
    Cớ sự nó là thế này:
    ... Ngày 19/3/200X vừa rồi, sau khi hoàn thành khóa tu nghiệp 7 năm ở Timbuktu (châu Phi), tui bay thẳng về HN để họp Hội nghị lần thứ 14 nhằm tiếp tục công việc chuẩn bị Đại hội XI Quốc Hội khóa XV của Đảng...
    Nói chung là chỉ đi mang cặp hộ nên cũng rảnh rỗi, tranh thủ thời gian mấy cụ họp tui biến ra phố chơi, lân la làm quen phét lác với mấy anh xe ôm.
    Lạ lắm, lạ lắm. Xe ôm ở đây sao toàn là đỳ lăn với ét hát không các bác ạ. Mới đầu tui cứ tưởng là xe tàu, ai ngờ toàn xế xịn, thế mới bực chứ. Hỏi chuyện thì các bác xe ôm chỉ cười khẩy (mịa, tui mà không kiềm chế là tui vả nó gãy găng vì cái kiểu cười đểu ấy rồi), nhìn tui từ đầu đến chân rồi phán một câu xanh dờn ?oChú em vừa trên cung trăng về phỏng ??.
    Khổ thế đấy, phải dãi bày hoàn cảnh mãi thì tui mới biết được cho biết là dạo này dân chơi nó chán hàng hiện đại này rồi, đua nhau đi toàn xe cổ, xe nát. Càng cổ càng nát càng có giá, mấy con xịn nhập khẩu về cả năm bán không được một chiếc... Các đại gia trong nghề buôn xe phải lui về hậu trường nhường đất cho lũ đồng nát nó diễn.
    ?oAnh mang con wawe tàu nát của anh đổi chiếc ét hát này đấy, thằng nhóc bù thêm cho anh ba chục chai còn cảm ơn anh rối rít. Sau này mới biết mình dại, bị nó lừa đau quá, phải bảy chục mới đúng giá..., tờ sờ bờ nhà nó !?
    Tui nghe nói mà toát mồ hôi hột... Cũng khó trách, lâu nay tui đi xa, với lại cũng chả ai nói gì nên version nó cũ quá... [...]
    (Còn tiếp)
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    ...
    Anh xe ôm bán wawe tàu (tạm gọi là anh wawetau) vỗ vai ?oChú đi xa lâu về, anh không trách, chứ như chú em Ký lửa gần nhà anh, anh mới chết cười... hố hố ! anh nghe đồn nó tán tỉnh em cười cười xinh xinh nào đó ở HP, vác con ét hát mới cáu bán không ai mua của nó đem tặng nàng. Gớm, chú đó tưởng mình khôn thật, ai ngờ nàng cầm chìa khóa với giấy tờ xe xong, chỉ tay vào chiếc xe đạp chiến của thằng con ông Bộ trưởng X đang nghênh ngang trên đường: Em muốn có chiếc như thế này cơ !!! (khặc khặc...) M Làm chú em bất tỉnh nhân sự, lăn ra ốm mấy ngày nay, chả thấy đâu?. ???
    Tui lại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hóa ra từ ngày NN cho nhập khẩu xe ô tô cũ, giá cả nó tụt dốc nghiêm trọng, thêm vào đó là chính sách đánh thuế xe đạp 9000% góp phần làm cho con cháu các cụ bán thốc bán tháo xế hộp đua nhau đi xe đạp tất ! Ngao ngán !
    Quay lại câu chuyện, bác wawetau đột nhiên trợn mắt gằm ghè, thái độ rất thù địch khi thấy cặp vợ chồng bác nào đấy đèo nhau đi ngoài phố. Vợ đèo chồng, chồng bế con mới hoảng chứ! Qua giọng kể đầy hằn học của bác wawetau tui mới biết bác đó là Ps05, đang giữ chức PTT ở thôn NNTĐ nào đó. Đại loại nguyên do của ?othái độ thù địch? vừa rồi cũng là vì đàn bà cả.
    Nguyên trước đây, bác wawetau có cô người yêu tên L_a_m, công tác cùng chỗ với bác Ps05. Không biết lý do vì sao mà bác Ps05 lại giở chứng, có vợ có con rồi mà lại đi cưa cẩm cô ta. Mà qua lời tâm sự tui thấy cô L_a_m này cũng khá là... chả ra gì. Suýt đổ mới khổ chứ. Nếu mà bác Ps05 ly hôn thành công thì không khéo bây giờ thằng cu con bác ta đã có mẹ kế. May mà nhờ bác wawetau cảnh giác cao độ, đi thẽ thọt ngay với vợ bác Ps05 vụ việc tày đình kia..., thế mới ngăn chặn được !
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    ...
    Với một giọng hồ hởi, khác xa thái độ lúc nãy, bác wawetau sặc sụa: ?o...Chú không tưởng tượng ra cái cảnh lúc đó đâu...há há... Anh vén rèm cửa nhà nó, hé mắt vào... há há... vợ nó cầm thanh củi to ngần này này... nó thì cứ nấp sau lưng thằng cu con nó... há há... mặt xanh như lá chuối...há há... Nghe đâu mai vợ nó dẫn nó lên tòa rút đơn về... cho đáng đời tội cướp ghệ của ông...khửa khửa... !?
    Câu chuyện giữa tui với mấy anh xe ôm hết xoay hết từ chủ đề này đến chủ đề khác, từ xe cộ cho đến những cái buồn cười của thiên hạ bây giờ. Từ chuyện trong nước đến chuyện thế giới, tui vểnh râu ngoác miệng lên nghe mãi mà không thấy chán...
    ?o...Chú mày biết gì chưa ? Hôm trước anh nghe tin bây giờ bệnh tật nó biến tướng ghê lắm... Bệnh tâm thần mà bây giờ cũng lây đấy, khiếp quá...!?? ...
    ?oChú mày không tin à ! Nghe đâu có đoàn giáo sư bác sỹ nào đó của WHO tình nguyện
    sang VN chữa bệnh cho ông cờ ra gi béc béc gì đó bị dở hơi kinh niên. Lành đâu không thấy mà sau mấy ngày chữa trị, nguyên cả đoàn bác sỹ đâm ra điên điên khùng khùng hết cả lũ...?
    ?oĐấy, đấy..., chú thấy không..., kia kìa, cái lão mặc độc cái quần đùi rách... đấy... đúng rồi... tay cầm cái áo MU vừa đi vừa khóc đấy... úi... lại còn đọc thơ nữa chứ...xem nào...:
    ...
    Đồng chiều,
    Cuống rạ.
    Em bảo: Đứa nào tìm được áo em u
    Từ nay ta gọi là chồng.
    Một tháng anh đi tìm thấy áo
    Em chau mày:
    Đâu phải áo em u.
    ...
    khổ không... dở hơi thật... cái này hình như là chứng tâm thần tình yêu đây...?
    Đột nhiên điện thoại giật giật, ?oA lô, dạ, em về ngay... dạ... dạ...dạ!?. Tui quay lưng phóng đi để lại sau lưng gói ba số mời quên chưa lấy lại và ánh mắt hí hửng của bác xe ôm...
  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bà con làm chứng hộ nhé. Chú xờ mờ lờ chơi tôi trước đấy nhé.
    Được. Dù bận nhưng tôi sẽ đáp lễ chú.
    Đón đọc
  7. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng quý vị đến với chương trình "Xì căng đan với những người nổi tiếng" của TTX CVC. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi tới quý vị seri bài viết về một nhân vật mới nổi trong làng NNTĐ, đó chính là XỜ MỜ LỜ 84. Một tràng pháo tay chào mừng nhân vật của chúng ta... Cảm ơn quý vị.
    Sau đây mời quý vị theo doĩ phần một của seri bài này:
    Lại nói chuyện xờ mờ lờ trở về Việt Nam sau 7 năm tu nghiệp ở Timbuktu (châu Phi) chuyên ngành tán gái về mà chẳng ma nào nó ngó đâm ra buồn chán lắm, suốt ngày ra ngẩn vào ngơ như thằng tâm thần. Mà nào hắn có kém cỏi gì đâu. Tiến sĩ chuyên ngành tán gái, biết chửi bậy bằng mười mấy ngoại ngữ (nhưng chỉ biết mỗi một câu chào Hế lô) thế mà không tán được mấy cô da đen châu Phi. Đau thế không biết. Nhưng thôi được. Đợt này về Việt Nam, hắn quyết đem hết sở học ra tán gái Việt. Biết đâu cái mác du học nước ngoài của hắn lại có tác dụng.
    Được một người bạn gợi ý, hắn đến làng NNTĐ, ngôi làng nổi tiếng hiếu khách với nhiều cô thôn nữ xinh như mộng để thực tập những gì đã được học ở trời Tây. Hiềm một nỗi, gái ở đây cô nào cô nấy đều đã có chủ. ST_SC đã có TAM làm vệ sỹ, C_X thì có chú xe ôm đưa đón hàng ngày là Kilua, LAM thì đã có ps05 suốt ngày cặp ke như hình với bóng, có cô nuoc_mua mới nhập cư đến làng cũng bị bác wavetau nẫng mất. Khổ thế. Câu trâu chậm uống nước đục cũng không ứng được vào hắn, thậm chí đến cả cặn cũng không còn. Đau.
    Tạm thời thế đã, giờ tôi phải comeback home. Hôm nay nàh có sinh nhật cô cháu gái. Hẹn gặp lại quý vị độc giả TTX CVC trong bài viết sau về nhân vật xờ mờ lờ. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Không biết là phải nói thế nào, lâu lâu ngày quay lại thôn này ... vẫn khung cảnh cũ, vẫn những người cũ chỉ có điều làng xóm giờ tiến bộ quá, đèn cao áp suốt dọc đường làng , xóm nào cũng vui vẻ người người chan hoà . Chao ôi cái không khí này lâu lâu lắm rồi mới cảm nhận lại đưọc ở cái đất nước ttvn này. Ấm áp quá ( mặc dù mồ hôi đang chảy ròng ròng ) . Trong lòng bỗng rạo rực một niềm vui mà chỉ có đứa trẻ mới chào đời mới có thể hiểu được. Người ở đây sao quí đất quí khách thế sao chào đón nồng nhiệt và ngọt ngào thế. Kìa những anh chàng hào hoa phong nhã, kìa những cô nàng mắt đỏ da ngăm, kìa nụ cười của ai kia mà như hớp hồn du khách , ai kia nữa ... sao cứ nhìn cái ví xinh xinh của ta mà thập thò ... Khác quá khác quá ... lâu lâu không về ...
  9. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cô chuột trắng từ đâu nhẩy vào phá hỏng hết mấy kịch bản đã hình thành trong đầu. Nhưng không sao, cô chuột này sẽ được xuất hiện trong phần cuối của câu chuyện.
    Bây giờ xin mời quý vị độc giả TTX CVC tiếp tục theo dõi phần 2 của loạt bài viết về nhân vật Xờ Mó L...inh tinh (tức xml_q84).
    Hắn giận bản thân mình lắm. Chỉ vì đến sau mà giờ phải chịu phận đèn khuya gối chiếc. Tối Valentine, 8-3 chẳng biết ôm hoa tặng ai hắn đành ôm computer cho bớt phần hưu quạnh. Tội nghiệp hắn. Nhưng thằng đang ông trong hắn không cho phép hắn ngồi yên. Măc dù thuộc nằm lòng giáo trình đã được học tại nước ngoài: tuyệt đối không được nhòm ngó đến con thầy, vợ bạn, gái cơ quan nhưng trong tình cảnh của hắn hiện nay, nếu không vi phạm thì biết đến bao giờ mới có người yêu? Thế rồi, trong đầu hắn chợt nảy ra một cái tên: ST_SC. Khổ nỗi, ST_SC lại đang là mục tiêu theo đuổi của TAM, một chàng trai đa tình nhưng yếu đuối. Đây chính là mắt xích yếu nhất mà hắn quyết định phải đánh vào nhằm chia rẽ hai người. Một kế hoạch quy mô hiện ra trong đầu hắn.
    Lấy danh nghĩa của một Tiến sỹ chuyên ngành tán gái, hắn lân la làm quen rồi ngỏ lời muốn giúp TAM một tay trong chiến dịch ST_SC. Như chết đuối vớ được cọc, TAM mừng rỡ nhận lời mà không hề hay biết mình đã nuôi ong tay áo, cõng hổ về nhà. Nhờ sự giới thiệu của TAM, XML làm quen được ST_SC với tư cách như là một người bạn thân của TAM. Và điều này khiến ST_SC không hề nghi ngờ khi thấy hắn lân la bắt chuyện mỗi khi không có mặt TAM. Thật tội nghiệp cho cô gái trẻ. Cô như một con cừu non đang nằm trong móng vuốt của một con sói già lão luyện.
    Từ một bức thư thăm hỏi bình thường như những người bạn, được xử lý qua công nghệ hiện đại của photoshop, XML đã khiến TAM hiểu lầm mối tình của ST_SC dành cho mình. Sự việc đã gây ra một vụ scandal tại ngôi làng NNTĐ vốn bình yên. Khắp nơi, mọi người đều xì xào bàn tán câu chuyện TAM bị ST_SC cắm sừng. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân đó chính là XML, một gã hai mặt chuyên ném đá giấu tay. Sự việc chỉ vỡ lở trước sự điều tra kiên quyết của wavetàu. XML đã phải nhận tội trước tòa án nhân dân nhưng nhờ khéo chạy chọt, hắn đã được tuyên bố trắng án trước sự thất vọng của bà con làng NNTĐ và sự căm phẫn của TAM.
    Hậu quả XML gây ra cho mối tình mới chớm nở giữa TAM và ST_SC là vô cùng to lớn. Chỉ vì nghi ngờ tấm chân tình của ST_SC dành cho mình mà TAM có nguy cơ mất ST_SC vĩnh viễn. ?oXML, tôi hận ông? là câu cuối cùng mà hắn nghe được từ TAM qua điện thoại trước khi TAM lên đường sang Anh quốc dự lớp bồi dưỡng cấp tốc chuyên ngành tán gái. Không biết giữa 7 năm và 1 tháng ai thắng ai, chúng ta hãy cùng chờ xem trong các phần tiếp theo của loạt bài này.
    To be continued
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay bù đầu bù cổ quá, thử việc không lương mà ngày nào cũng bắt chạy hơn ba bốn chục cây số đi lấy tin... Xăng không tiền chắc !? Mấy thằng phóng viên kia nữa, viết bài xong thì mail hay Fax gì đó cho ông mày chứ. Cứ lý do lý trấu, nào là vùng xâu vùng xa, không có tiền lên Net, máy Fax bưu điện hư vân vân... và vân vân...
    Đúng là tòa báo này biết cách bóc lột sức lao động với tiền bạc của nhân viên thật... Cứ cái đà này chắc là phải điện cho chú Khế nhờ chú can thiệp thôi... Để mà xem...
    Lại thêm cái nợ bài viết lung tung, đúng là thần khẩu hại xác phàm, bốc phét với mấy em cho lắm vào bây giờ lại há miệng mắc quai... Mà nghe đâu có lão PS05 nào lại mới vu khống mình lừa đảo, đút lót nữa chứ. Đúng thật là họa vô đơn chí, lừa là nghề của mình rồi, còn đút lót thì còn lâu, ông đâu có thừa tiền...!
    Thôi, biên tập lại mấy cái này cho kịp phát hành số báo ngày mai:
    Xung quanh vụ việc Nàng Chuột Bạch than thở đang Ế trong thôn NNTĐ
    Theo nguồn tin riêng của báo Lá Cải To hơn Lá Chuối, một loạt các câu vấn đề khả nghi đã từ từ xuất hiện xung quanh cô Chuột này. Các thông tin mới sẽ tiếp tục được phóng viên của chúng tôi xác minh, làm rõ, trong đó có sự việc cô Chuột tuyên bố hiện bây giờ vẫn đang ế. [...]

Chia sẻ trang này