1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    ...
    Mang trên mũi đôi kính 6,5 đi ốp, tính đến thời điểm bước ra khỏi văn phòng Tư vấn tình yêu, sau khi được chỉ bảo một khóa cấp tốc về kỹ nghệ cưa giai, cô Chuột đã lang thang khắp các địa danh có thể - theo cô nghĩ ?" có khả năng cưa được giai.
    Thời gian đó, do có một khả năng tiếp thu tuyệt vời trong vấn đề này, nên những chiêu thức cô học được đã phát huy đến mức tối đa hiệu quả của nó. Bao nhiêu chàng xin chết vì cô, từ những chú bé mới chập chững vào đời cho đến những lão trai già đầu mà dại.
    Chúng ta chỉ tưởng tượng được thời kỳ vàng son đó của cô qua một câu không biết là khen hay chê của bạn cô: ?oNếu tán giai là một nghệ thuật thì bạn Chuột sẽ là một nghệ sỹ nổi tiếng?. Sự thật có phải là như vậy không ?
    Chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc phỏng vấn với những cây si kiêm nạn nhân của cô. Lẽ tất nhiên, vì ngại hay gì đó, chỉ 1/90 số người chịu để cho chúng tôi phỏng vấn. Nói chung, qua công tác tổng hợp những thông tin được phát ngôn qua tiếng rít kẽ răng hoặc tiếng nức nở của những chàng trai đã từng một thời đau khổ; chúng tôi đi đến kết luận cô Chuột đã từng và đang là một sát thủ khét tiếng trong tình trường.
    Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là lý do ?ovì sao cô Chuột vào thôn NNTĐ này để than thở là đang ế ?? Ban đầu, lối suy nghĩ tích cực đưa chúng tôi đến một kết luận là hiện cô Chuột đã cải tà qui chánh, chán cảnh cưa cẩm lung tung để vào cái thôn ngập tràn tình yêu này mong tìm kiếm một chuyện tình chân thành, lãng mạng...
    Giả thuyết thứ hai của tổ điều tra chúng tôi cũng được đưa ra để các thành viên thảo luận, mổ xẻ: ?oDo giai các thôn khác đã quá quen mặt nên kịp đồn đại lời cảnh giác trước các chiêu thức của cô ta ?!?...
    Vụ việc hiện đang xuất hiện những vấn đề bất bình thường. Thông tin chính xác sẽ được đăng tải trong các số báo tiếp theo... Mời quí vị đón đọc.
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi không thấy bác Wavetau mở màn kịch thôi thì em xin phép bắt đầu .
    Để đỡ mất thời giờ quý báu của các vị và đỡ tốn tiền của em , em xin được viết tắt tên của các nhân vật chính là Phamson = P , LAM = L , mong các bác chú ý .
    Câu chuyện mở đầu :
    Cảnh một : Đêm khuya gió mát trăng thanh
    Phamson vụng trộm tỏ tình với LAM
    Đêm khuya , ánh trăng vằng vặc trải khắp bờ đê , soi tỏ một người con gái với mái tóc thề đang ngồi ngắm .......... trăng . Người con gái ấy chính là LAM một trong hai nhân vật chính của câu chuyện .
    L : Mẹ cha thằng P , nó hẹn mình ở đây mà nó dám bắt mình đợi nó ( lẩm bẩm )
    Đúng lúc ấy P từ trong cánh gà bước ra .
    P: Ôi L của anh , em đã đợi anh lâu chưa ? ( giọng giọt sớt )
    L : Anh định nửa đêm mới mò ra à ? ( tức tối )
    P : Nghe anh thanh minh nào . Tại con mụ vợ của anh ấy mà . Thôi cho anh xin lỗi , anh hôn đền nào .
    Vừa nói P vừa tiến lại gần ôm L vào lòng .
    L: Úi tránh ra ! Gớm , ăn gì mà mồm toàn mùi tỏi với hành không à ?
    P đưa tay lên miệng thở một hơi rồi ngửi .......
    P: Ừ đúng thật . Lại con mụ vợ , hôm nay nó cho anh ăn món rau muống sào tỏi . L ơi , anh chán mụ ấy lắm rồi , ai lại giữa mùa đông băng giá , mụ lại bắt anh lội ruộng , tìm cho mụ những ngọn rau muống cuối cùng , để mụ sào . Mụ bảo ăn cho đỡ xót ruột .
    L: Thôi , không phải thanh minh . Anh nói cho tôi biết xem , sao anh lại đến muộn vậy . ( hạ giọng ) Đã hẹn người ta là 8h tối , bây giờ đã 10 h rưỡi còn gì .
    P: ( chua chát ) Thì cũng tại mụ vợ anh ý mà , 7h 30 nó mới bắt anh nấu cơm , sau đó thì mụ ung dung cho con bú , bắt anh rửa bát . Rửa qua loa xong anh đến với em ngay .
    L : Anh mà đến chậm tôi sẽ đi với thằng W ngay .
    P: ( tức tối ) gì ? Cái thằng W đó ý hở . Anh nói cho em biết nhá , trong cả cái làng NGTĐ này , không thằng nào bằng anh cả . Cái thằng W đi con Wavetau cũ nát ấy sao bằng anh được ?
    L :(chanh chua ) anh đừng tưởng anh là nhất , có khối thằng bám theo con này .
    P: Ví dụ ?
    L: Như thằng TAM MAO này , thằng K , thằng xờ mờ lờ này ........
    P: (bĩu môi) Tưởng gì to tát chứ , thằng T là thằng ngu , ngu nhất trên đời , ai lại yêu lấy yêu để , chết mê chết mệt con bé sinh tố sữa . Nói thật nhé , con bé ấy thua em đủ mọi mặt . Còn thằng K , thằng xờ mờ lờ anh không chấp . Chúng nó sao oai bằng anh , dù gì anh cũng là PCT cái làng này chứ .
    L : ( ngọt giọng ) Thì chính như vậy em mới ......... anh .
    P: Ừ , thế chứ ........ thế cho anh ............. hun một cái cho đỡ nhớ nào .
    L : Nói rồi đấy nhá , chỉ một cái thôi nhá .
    P: ( mừng rơn ) Ừ , nhưng anh sẽ chia làm mười lần .
    L: Rõ khỉ , thế thì hun người ta mười lần rồi còn gì ?( đấm lưng P bồm bộp )
    Một lúc sau ............
    L: ( nghiêm trang ) Thế anh định thế nào với mụ vợ vừa già vừa xấu của anh ?
    P: ( giật mình ) ừ thì em cứ thư thư cho anh đã . Anh sắp làm đơn rồi .
    L:( giận dữ ) Gì , bây giờ mới sắp á ? Thế anh định cho tôi thành gái già à ?
    P im lặng không nói .
    L: ( gặng hỏi , giọng lên cao trào ) anh định thế nào ? anh định như vậy với tôi mãi sao hả giời ơi là giời ?
    P: ( rối rít ) nói khe khẽ chứ , kẻo cả làng nghe thấy bây giờ ?
    L:( tức tối ) tô cứ la lên đấy .... Ôi bàn dân thiên hạ ơi , thằng cha P nó lừa tôi !
    P sợ quá , toát mồ hôi hột , vùng vằng bỏ chạy mất .
    L ( gọi với theo ) Ê ê eeeeeeeee , quên dép này ....................
    Cảnh một kết thúc ở đây , đề nghị đồng chí Wavetau viết tiếp cảnh hai có tiêu đề là : thôi đồng chí tự nghĩ .
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ủa thằng K là thằng nào vậy cà ? Nghe cứ tưởng mình, giận kinh người. Vác ngay quả gương từ tầng 15 xuống và soi thử. Chiếc gương hiển thị một gã con trai còn non trên nét mặt, dường như khuôn mặt đượm vẻ u uất nào đó không thể diễn tả. có lẽ vì nó còn quá trẻ chăng, nhưng " tuổi trẻ tài cao" mất gì đâu. Phamson05 có nét chững chạc của cái tuổi 30 mà văn học vẫn thường tả "lá trúc che ngang mặt chữ điền". Chữ điền còn đi với tá điền ra một khía cạnh khác của khuôn mặt.
    Trong vở kịch, tunganhmai lại dùng 1 chiêu rất đặc biệt. Đó là tự xỉ vả mình gây sự chú ý của mọi người. một nhà khoa học có câu " Kẻ thông minh thường nhận mình không minh mẫn", điều đó là hoàn toàn sai trong trường hợp này. Đây là sự thật. Tunganhmai đã mù quáng trong tình yêu, đã toàn toàn bị con bé tuổi đời mấp mé vị thành niên chinh phục. Sức mạnh của tuổi trẻ, hoài niệm về 1 thời thơ ấu không lành mạnh đã gây niềm cảm hứng vô tận của tunganhmai về với sinh tố sữa chua. Con bé con đang làm việc cật lực để lôi kéo fans hâm mộ vào trang web sinhto.suachua.org do chính cô làm admin và hiện chỉ có mỗi mình cô làm thành viên.
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    TIN GIẬT GÂN
    Không biết lý do vì sao mà trong khoảng thời gian từ 22 giờ 40 phút đến 22 giờ 48 phút ngày 26/3/2006, ông Kilua đã tham gia vào cả bốn môn thể thao phối hợp cùng một lúc trong thôn NNTĐ. Hơn nữa tất cả nội dung này đều có dính dáng, nói bóng nói gió đến cô sinhto_suachua. Thiết nghĩ, ông Kilua nên bình tĩnh, tự tin, đừng quá manh động, sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến tình hữ nghị truyền thống tốt đẹp trong thôn.

  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    ...........
    When I was young, there was an amazing publication called The Whore, which was one of the bibles of my generation. It was created by a fellow named Rocco Siffredi not far from here , and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 1990''s, before hidden-cam and live-chat publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form, 5 years before Google came along: it was idealistic, and overflowing with neat tools and great notions.
    Rocco and his team put out several issues of The Whore, and then when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1990s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early-morning bed with a tired man and a sleeping woman, the kind you might turn yourself on if you were so lascivious. Beneath it were the words: "Stay Virginity. Stay Coolish." It was their farewell message as they signed off. Stay Virginity. Stay Coolish.. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you.
    Stay Virginity. Stay Coolish..
    Thank you all very much.
    Skeletonnn Jobs (Steve''s brother)
  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0

    Phần ba​
    Phải một tháng nữa TAM mới trở về từ Anh quốc, chính vì vậy cuộc chiến giành tình cảm của ST_SC giữa TAM và XML vẫn chưa có hồi kết. Trong khi chờ đợi, TTX CVC xin mời quý vị độc giả quay về với tuổi thơ của XML để xem lý do nào mà xã hội đã sản sinh ra một con người nham hiểm, chuyên ném đá hội nghị như vậy.
    Giang hồ từng đồn đại XML chính là nguyên mẫu để nhà thơ Giang Nam sáng tác ra bài thơ ?oQuê hương? nổi tiếng. Chúng ta hãy cùng quay về với tuổi thơ dữ dội của hắn qua những câu thơ này:
    Thủa còn thơ ngày hai buổi đái dầm
    Yêu quê hương qua từng chai quốc lủi
    Nhớ những lần đánh bạc cạnh cầu ao
    Mẹ tóm được bắt rít thuốc lào say tí chết?

    Hắn nhớ mãi cái ngày tháng 9 ấy cách đây đã 23 năm, ngày hắn cất tiếng khóc chào đời. Chẳng biết có phải hắn sinh ra đúng ngày mưa gió hay không mà căn bệnh ?odấm đài? cứ đeo đuổi hắn suốt từ khi hắn biết mở mồm kêu ?olái, lái?? đến tận ngày hôm nay. Trong những lý do hắn tự biện hộ cho tình trạng cô đơn, không người yêu của mình có một lý do khá tế nhị, đó là hắn sợ người mình yêu phát hiện ra căn bệnh quái quỷ ấy. Của đáng tội, lẽ ra hắn phải có người yêu từ năm 16 tuổi kia, cái năm mà cô bé hàng xóm cứ thỉnh thoảng nhìn sang nhà hắn cười khúc khích. Hắn cũng thích nàng, cũng đã từng mở chiến dịch quy mô hòng chinh phục nàng giống như chiến dịch mà TAM đang làm với ST_SC bây giờ, nhưng bao công lao của hắn đều đổ xuống sông xuống biển sau khi cô hàng xóm phát hiện ra lý do tại sao ngày nào hắn cũng phải giặt quần, dù là ngày nắng hay ngày mưa, mùa nóng hay mùa lạnh.
    Mối tình đơn phương của hắn không được chấp nhận. Hắn buồn. Lẽ tất nhiên. Chả ai thất tình mà không buồn cả, trừ phi đó là một tình yêu giả dối. Mà tình yêu hắn dành cho cô bé hàng xóm thì không bao giờ là giả dối. Để xua tan nỗi buồn, hắn tìm đến rượu như là một cứu cánh của đời mình. Mỗi khi uống rượu, hắn lại cảm thấy như mình đang yêu và đang được yêu. Vì vậy mà hắn uống, uống nhiều lắm. Người ta uống rượu bằng li nhưng hắn thì khác, rượu hắn uống mỗi ngày được tính bằng chai. Chả thế mà nhà thơ Giang Nam đã viết ?oYêu cô em qua từng chai quốc lủi? (qua thời gian, câu thơ đã bị tam sao thất bản thành ?oyêu quê hương qua từng chai quốc lủi?, thật đáng tiếc).
    Mối hận đàn bà trong hắn lớn dần theo năm tháng. Và đó chính là lý do khiến hắn phải mất tới 7 năm tu nghiệp tại Timbuktu chuyên ngành tán gái. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Với cái mác du học nước ngoài, với mảnh bằng tiến sỹ trong tay, hắn sẽ tán bất kỳ cô gái nào lọt vào tầm mắt hắn và sau đó sẽ bỏ rơi cô ta như hắn đã từng phải trải qua.
    Chính vì vậy, mong các nữ độc giả của TTX CVC đề cao cảnh giác trước XML. Hiện nay TTX CVC đã cử những phóng viên ảnh tài ba truy tìm hắn để có thể mang đến cho quý vị chân dung XML ?" một kẻ sát gái (theo nghĩa đen) trong bản tin sau, xin mời quý vị chú ý đón xem.
    [/quote]
    Được phamson05 sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 27/03/2006
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    À, hôm qua chú Khế chú cos điện cho ông Tổng biên tập, hôm nay em leo lên chức Trưởng phòng "Săn tin" rồi.
    Có một số tư liệu về bác PSon05 mấy thằng phóng viên mới điều tra được, cũng chất lượng lắm.
    Mọi người đón đọc
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    TIN BUỒN
    không biết gọi là tin buồn có đúng không , tin này xin gửi tới toàn bộ thôn NNTĐ và đặc biệt tới phu nhân, tới bồ nhí và tới cả những ai đang bị ông anh họ em - tức kem đánh răng PS05 .
    Vào hồi .. ngày .. tháng .. năm tức là vào tối ngày hôm qua đấy ạ, em có lỡ mời ông anh họ em vào quán cà phê uống nước gọi là chút tình cảm anh em lâu ngày không gặp nhau tiện thể nhờ vả anh ấy tí chuyện, em là em chỉ có ý thế thôi không có ý gì khác đâu ( có anh xml làm chứng cho em và cả cuoi_xinh nữa ) cuộc vui chưa tới lúc tàn và em cũng chưa kịp đi vào việc chính ( là nhờ vả ông anh họ ) bỗng đâu anh PS05 và xml đứng phắt dậy , làm em với cuoi_xinh giật bắn cứ ngỡ là tụi em đắc tội gì . Tụi em lúc đó chưa để ý gì đâu nhưng từ cái giây phút đó cứ thấy hai người này khả nghi ông nọ lườm ông kia mắt nháy nháy nhau rùi thỉnh thoảng lại còn có hành động rất là kì lạ .. cụ tỉ cái hành động nó là thế này : ANH họ em nháy con mắt bên trái, anh xml nháy con mắt bên phải rồi cả hai anh ấy cùng nhắm cả hai conmắt lại, anh họ em đưa bàn tay bên trái đặt lên môi ( tất nhiên là của anh ấy ) anh xml cũng đưa bàn tay bên phải đặt lên môi rồi cả hai cùng thổi phù một cái tới phía bàn bên kia - thật ra là em khôngbiết là nó cái hành động đó nhắm tới đâu nhưngtại vì tiếp theo hànhđộng đó là ánh mắt mơ màng của hai anh và cái đầu thì không thèm cử động ( eo ơi cứ như là hai anh ấy bị ma làm hay sao ấy ) .
    Phía bàn đối diện là 2 cô thiếu nữ cực xinh, cực đỉnh - khiếp em chẳng biết phải miêu tả vẻ đẹp của mấy cô đó thế nào chỉ có điều em và cười_xinh cũng phải lác mắt mà nhìn ) Dạ vâng , thế rồi lần này cả hai anh ấy cùng đứng phắt dậy tập 2 tiến đến phía 2 cô gái kia . Em thấy họ thủ thỉ với nhau cái gì ấy, rồi họ lại còn cười phá lên làm loãng cả bầu không khí ấm áp yên bình của Cà phê QUÁN NHỎ , Em và cười xinh bực mình quá tính túm cổ hai ông đó lại nhưng nghĩ thế nào lại thôi đành ôm túi dắt xe đi về . Bực nhất là ra khỏi quán máy cô lễ tân còn đòi thanh toán chứ, ui đã thế thì .. " HAI ANH TRONG KIA TRẢ "
    tụi em ra về sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng cười của hai anh ấy ... không biết chuyện gì xảy ra sau đó .. chỉ biết là sáng nay vẫn chưa thấy ai xúât hiện và báo mới hôm nay chưa ra lò .......
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    TIN VẮN

    Hôm qua, 27/3/06 Osama Binladen , trùm khủng bố quốc tế đang bị Mỹ săn đuổi, đang ẩn náu tại vùng núi hiểm trở phía bắc Apganistan đã chính thức đưa ra lời đề nghị mua lại chiếc Wave tàu của bác Wavetau trong làng NNTĐ với giá 120 nghìn USD. Trả lời phỏng vấn của phóng viên chúng tôi Binladen nói : " Từ ngày bị mấy thằng Mẽo già nó săn, "ngộ " đành phải lẩn trốn lên đây, lấy nghề trồng trồng trọt buôn bán thuốc "lào" làm kế sinh nhai, lấy hang đá làm nhà, gió sương làm bạn chỉ mong một cuộc sống an nhàn. Vậy mà bọn Mẽo nó không chịu buông tha, nay chiến dịch này, mai chiến dịch khác để truy sát "ngộ". Hiềm một nỗi, đường xá hiểm trở nên "ngộ" đi lại cũng khó khăn quá, lừa ngựa thì đi chậm, làm sao chạy được đàn tàu bay của bọn Mẽo. Ngộ nghe nói bên làng NNTĐ có bác Wavetau có chiếc xe có thể chạy được ở mọi địa hình. Ngộ sẵn sàng trả 120 nghìn USD hoặc cao hơn nữa để sở hữu được con xe đó. Có nó thì Ngộ chấp mười thằng Mẽo cũng không chạm vào lông Ngộ được ".
    [​IMG]
  10. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Hắn đây:
    [​IMG]
    Thưa quý vị độc giả, mặc dù các phóng viên ảnh của chúng tôi đã rất cố gắng nhằm mang lại cho quý vị chân dung rõ nét về XML nhưng rất tiếc, với tinh thần cảnh giác cao độ, XML đã kịp giơ tay che mặt ngay thời điểm phóng viên chúng tôi bấm máy.

Chia sẻ trang này