1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Đen như đất..., gom góp được ít tiền, bay ra HP đón em cuoi_xinh đi chơi như đã hứa... Đến HN lại gặp ngay phải bác Psơn đi với em chuột
    Đã nhắc tới dặn lui, ngồi nịnh cả buổi, thế mà cũng hê lên... Đúng là... đàn bà !
    Sắp tới không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa đây...
    @bác Psơn05: Hình em đây này, định đưa lên khoe mấy lần rồi, nhưng còn ngại , chờ mãi bác up lên..., lại đưa cái hình chả ra sao, mấy hình đẹp đẹp của em trong đó thiếu gì
    [​IMG]
    CHÂN DUNG TRƯỞNG PHÒNG SĂN TIN CỦA TỜ BÁO LÁ CẢI TO HƠN LÁ CHUỐI
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 28/03/2006
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    TƯ LIỆU
    Từ thời vàng son đến thời vàng phai của Phó trưởng thôn Phạm Xuân Sơn (Bí danh Phamson05)
    PTT Psơn05 là người Lãnh đạo kiệt xuất của các phong trào trong thôn NNTD, là linh hồn của mọi cuộc tranh giành, phím chiến, đấu khẩu của thôn. Ông luôn trung thành với đường lối ?otừ mới quen phải chuyển sang thù, rồi từ thù mới thành bạn được?, chiến đấu dũng cảm, ngay thẳng tuy tính khí có hơi lăng nhăng.
    Vào lúc 9 giờ 37 phút thứ sáu ngày 13-10-2005, Ps05 đã tự chui vào gông cùm, nói cách khác là cái vòng kim cô, chấm hết cuộc đời trai trẻ.
    Ps05 một thời chinh chiến, trải qua trăm trận, tuy chiến công không lừng lẫy, nhưng đã phải chi dùng hết 3600 gam (chín mươi sáu lạng) vàng cho tình phí (thống kê sơ bộ). Trong cuộc trường chinh xem như là cuối cùng của mình, Ps05 đã cưa gãy một cây thuộc vào hàng cổ thụ , đến sau này mới biết là mình bị cây dẫn đến cưa. Một tấm gương hy sinh oanh liệt !
    Cây cổ thụ, bây giờ đã là vợ của ông ta (gọi tắt là vợ), do tu luyện thành tinh nên cũng hơi thất vọng khi phải giở phép thuật đối với một con cừu non như vậy. Dễ dàng quá ! Trong cuộc chiến này, ông PS05 lại không nghĩ ra được là mình là cá, mà cứ tưởng là cần câu. Hậu quả nhãn tiền, ông bây giờ là cá nằm trên thớt, chim trong ***g khó có thể vùng vẫy được như trước.
    Một trang nam nhi đầu đội mũ chân đạp dép, sẽ chẳng bao giờ ông Ps05 lại có thể tưởng tượng được là mình có thể thót tim, xanh mặt, run rẩy, sợ hãi khi người con gái đang là vợ ông gọi. Sự thật bao giờ cũng là sự thật, cho dù có trần trụi, kinh hoàng đến xấu hổ. Ông rất muốn có thể dù chỉ một lần không thốt ra tiếng ?oDạ...? khi vợ ông muốn ông trả lời một vấn đề gì đó. Nhưng tia mắt sắt lạnh kia, bàn tay kia, cẳng chân kia của vợ ông không cho phép lòng quật cường trong ông có ý định le lói.
    Bản chất của một con người rất khó có thể thay đổi, cho dù đỉnh Everet có bào mòn thành núi Ngũ Hành thì ông nghĩ ông vẫn còn sợ vợ. ?oTa chỉ sợ vợ ta, ta đâu sợ vợ người, vợ người ta cứ tán, vợ ta ta cứ sợ?, quan điểm của ông rất rõ ràng.
    Tuy đã nhiều lần bị nghi ngờ và phát hiện, nhưng ngựa vẫn quen đường cũ, cho dù là vợ ông nhiều lần được tổ dân phố qui kết tội bạo hành trong gia đình, làm mất chỉ tiêu tổ dân phố văn hóa. Ông PS05 vẫn chứng nào tật nấy. Kết quả lần nào đối với thân thể ông cũng không được lạc quan lắm. [...]
  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Cảnh 2: CÚ SỐC!
    Nhà phamson 05! 7h30 tối ngày 29 tháng 02 năm 2006!
    Bác Phamson05 đang ngồi co gối hút thuốc lào! Bá phamson05 từ nhà trên đi xuống!
    Bá : Thế bát đũa đã rửa xong chưa mà đã ngồi đấy rít thuốc lào!
    Bác : Xong rồi! Gớm mình tưởng! Tôi cũng có trách nhiệm lắm đấy!
    Bá : Thế hôm nay có vỡ cái đĩa nào của tôi không?
    Bác : Hôm nay tiến bộ! Chỉ gãy mất chiếc đũa mình ạ!
    Bá : Thế thì tốt! Tưởng lại nhớ con nào rồi làm vỡ bát của bà (cao giọng)
    Bác : Em thế nào thế! anh đã nhận lỗi! Đã rút đơn! Đã giam mình ở nhà gần 1 tháng rồi! Em còn muốn gì nữa!
    Bỗng có tiếng gõ cửa!
    Bá nhìn ra cửa : Ai ở ngoài đó? Đi ra
    - Dạ , em ạ!
    Tưởng ai ! Hoá ra chú wawetau! Xuống bao giờ? Mệt không? Sao không telephone để chị bảo anh đi đón! Ah quên! Anh đang bị giam! Để chị đi đón!
    - Thôi! Em đi xe ôm cũng được!
    - Chú ngồi chơi để chị (bảo anh) đi nấu cho chú bát mì!
    - Uh ! để anh đi nấu cho !
    - Thôi! Em ăn rồi! Em hôm nay đi cùng với một người nữa! Bạn gái, người yêu cuả em! Muốn giới thiệu với anh chị như là một sự bất ngờ!
    - Thế ah? Bảo cô ấy vào đây!
    Một CÔ GÁI xinh như mộng bước vào! Nhí nhảnh như cá cảnh:
    Cô gái : Em chào bác son! Em chào bá son! Chào cu tí! Cu tí lớn quá! Anh chị khoẻ không? Công việc thế nào? Cháu hay ăn chóng lớn không? Anh chị có hay về quê không/
    (Các câu hỏi đc nói trong vòng 3 giây) --------> sốc!
    Bá : Cảm ơn em! Anh chị vẫn khoẻ! Thế em tên là gì?
    Trong khi đó bác son mắt chữ A mồm chữ O!
    - Dạ, báo cáo chị, bác son chắc biết em rồi! Còn chị thì em mới gặp lần đầu! Em tên là .....................................
    Muốn biết cô gái là ai! Hồi sau sẽ rõ!
    Ai viết tiếp hay để tôi đây?
    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 28/03/2006
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0

    LỜI CẢNH BÁO TỪ LÀNG NNTĐ
    Hằng ngày càng có nhiều trai tài gái sắc ( chí ít thì cũng thuộc loại nghiêng thùng đổ H2O) đến viếng thăm và cắm đất tại làng Những người thích đùa. Đó là một dấu hiệu vui về sự thịnh vượng của Làng ta. Song, bên cạnh đó còn có sự ra đi của những trai làng kỳ cựu, mà lý do chỉ vì chữ " tình". Người đầu tiên tuyên bố chia tay (tạm thời) với làng NNTĐ là Phấn son 05 sau những vụ sì căng sờ đan với người đẹp LAM và những trận đòn ghen của Phấn son phu nhân trút lên đầu đức ông chồng quý hóa nhưng đa tình. Do không chịu đựng được áp lực từ hai phía, Phấn son 05 đã tự trói mình lại và rời bỏ làng NNTĐ. Rất may cho Làng ta, ý định bỏ làng ra đi chỉ là một quyết định nông nổi trong lúc cô đơn của Phấn son 05 cho nên anh đã tự mình quay trở lại làng vui vẻ bên vợ hiền (mặc dù đôi khi cũng dữ như cọp , chứng tích vẫn còn trên vai trái của Phấn son, vết sẹo của một cú "ưng trảo công " trong một lần nổi giận ) và mối tình đơn phương với LAM chỉ còn là kỷ niệm của một thời nông nổi.
    Người thứ 2 tuyên bố rời bỏ làng NNTĐ là Tunganhmai viết tắt là TAM (mao hay ko nhỉ ). Sau hàng lọat những thất bại trong nỗ lực chinh phục trái tim của nàng ST_SC. TAM đã ôm theo nỗi thất bại ê chề cùng với một thùng phuy những lá thư tình chưa kịp gửi để rời làng ra đi. Nghe nói TAM đã lên Nghũ hành sơn tìm một vị cao tăng để xin học bí quyết tán gái nhằm một ngày trở lại chinh phục nàng ST_SC.
    Gần đây nhất, Kylua một nhân vật lừng danh giang hồ bởi những tuyệt chiêu " chăn lừa chăn lợn " những cũng thất bại dưới lưới tình của nàng Cười_xinh, và Kylua cũng đã tuyên bố rời bỏ tạm thời làng NNTĐ một thời gian. Chẳng lẽ Kylua cũng chạy theo TAM để học bí kíp tán gái trên Ngũ hành sơn ?!.
    Thay mặt các bô lão trong làng NNTĐ, C_B xin cảnh báo các chàng trai trong làng, hãy cẩn thận trước những lưới tình của các thôn nữ NNTĐ được giăng nhan nhản từ khắp các cành cây ngọn cỏ, từ gầm giường xó bếp, để khỏi chịu thất bại ê chề như những bậc tiền nhân.
    @TTX CVC
  5. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều ngày đêm rình rập và chèo đèo lội suối vô cùng khó khăn vất vả, một nhóm phóng viên đã tìm ra tung tích và một bí mật vô cùng quan trọng của nhân vật nổi tiếng trong làng NNTĐ -Kilua. Muốn biết câu truyện này như thế nào và có được đăng đầy đủ trên tờ báo Thông Tấn Xã Con Vị Cồ hay không, mời quý vị đón đọc báo Công an nhan dân, báo Thủ đô, báo An ninh thế giới, mà đặc biệt là "phải" đọc báo Lá Cải To Hơn Lá Chuối để biết thêm thông tin chi tiết. Mời quý vị đón đọc báo.. roẹt...roẹt.( Cái bình ắc quy chết tiệt này, mới có vài hạt mưa thôi mà đã câm tịt rồi. Chả lẽ nó lại chê cái xe đạp cũ này? Ông mà phải nắp mày vào cái xe wavetau chạy khắp phố phường thì....).
    Mời quý vị đón đọc.
  6. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đó chính là Kilua. Chắc hẳn trong chúng ta không còn ai là không biết đến nhân vật nổi tiếng này. Hắn là người đã từng làm mưa làm gió trên rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống, mà lĩnh vực nào cũng đều để lại tiếng tăm cho thiên hạ cả. Đúng như một nhà thơ từng nói:
    "Đã mang tiếng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông"​
    Hắn đã khai thác chiệt để ý tứ của hai câu thơ này. Và hắn quyết định làm nghề lừa đảo vì hắn nghĩ chỉ có lừa đảo mới sớm được lưu tên trên báo trí. mà nổi đình nổi đám nhất là vụ lừa con wavetau rồi chốn lên miền sơn cước cùng một người đẹp mang tên J_G, tiếp đến là đến mấy vụ loanh quanh bên hồ Ngọc Khánh. Rồi cũng chính hắn đã từng phiêu bạt giang hồ, điên đảo vì người đẹp Lam (hắn đã từng thừa nhận Lam là mối tình đầu của hắn trong lần chạm chán với Tunganhmai, Wavetau va Phamson hồi năm ngoái). Thế nhưng, vâng lại là nhưng. Từ khi gặp Cuoi_xinh hắn bỗng hoàn toàn thay đổi, Hắn không còn thích thú với chuyện ân oán giang hồ, không còn tâm địa lừa đảo bàn dân thiên hạ nữa. Có thể so sánh sự gặp gỡ của hắn với cuoi_xinh cũng giống như Chí Phèo gặp Thị Nở vậy.. Giờ thú vui của hắn chỉ là online để trò chuyện cùng cuoi_xinh và viết bài cho báo TTX CVC, mà toàn viết bài theo kiểu đả kích, Điều này cũng khiến cho hắn nổi tiếng ầm ầm. Có thể nói cuoi_xinh là nguồn cảm hứng cho hắn viết bài và tiếp tục sống vậy. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây cuoi_xinh đột nhiên không còn lưu đến làng NNTĐ nữa. Nàng mất tích một cách khó hiểu.Hắn ngày đêm nhung nhớ đến nàng, nhớ đến nỗi " đêm quên ăn, ngày quên ngủ", có những lúc hẵn bỗng giật hết cả nảy lên khi thấy một bóng hồng nào lướt qua trước mặt. Hắn lại lầm lì trầm tư hơn bao giờ hết, có bao nhiều thứ có thể " đả kích" được mà cũng chẳng thấy hắn có hứng viết bài gì. Đến lúc không thể chịu được nữa, hắn quyết định ra đi, vừa đi vừa lẩm bẩm rằng phải quyết định tìm bằng được cuoi_xinh trở về.
    Hắn đã ra đi đầu không ngoảnh lại, cứ đi mãi đi mãi rồi hắn đi thẳng vào văn phòng Châu Quỳ ở bên Gia Lâm lúc nào không hay. Khi gặp anh em trong làng mà mắt hắn cứ đờ đẫn như thể chưa từng quen vậy, thế nhưng lại rất khó hiểu là mồm hắn vẫn cười ngoác ra rõ tươi như thế thân thiết lắm. . Anh em rủ mãi hắn hãy quay trở về với làng nhưng mà hắn không chịu. Hắn nói là hắn muốn được ở lại đó cơ, rằng thì là đó mới là nơi phù hợp với hắn nhất, rằng thì là ở đó nó được bầu làm tổ trưởng nên lương lậu cũng cao hơn, rằng thì là... hắn nói nhiều lắm. Cuỗi cùng thì anh em vẫn phải bó tay.net để cho Kilua của chúng ta được bình yên nơi
    Có gì mới chúng tôi sẽ đưa tin trong thời gian nhanh nhất.
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vừa qua, Trưởng phòng săn tin của báo Lá Cải To Hơn LÁ Chuối phải sang Bỉ chữa bệnh kiết lỵ. Sau khi quay trở vì thấy tờ báo của mình đã trở thành trung tâm của các dịch vụ quảng cáo, làm quen.
    Để chấn chỉnh nội dung của tờ báo. Trưởng phòng Xml tui tuyên bố cấm tiệt các bài viết vô bổ, không có nội dung rõ ràng, chat chit, spam trên các trang báo. Ai vi phạm sẽ bị đuổi cổ
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0


    Nhạc nhẽo tý, chào mừng Fool day và kỷ niệm ngày mất của Nhạc sỹ Trịnh.
     
     
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tin Nhanh
    Sự biến mất kỳ lạ của những công dân thôn NNTĐ
    Đúng vào lúc 8 giờ 03 phút ngày 1-4-2006, nguyên Trưởng phòng Săn tin báo LCTHLC chân ướt chân ráo đã đặt chân đến thủ đô. Sau 5 phút, theo kêu gọi của những người trong thôn về một buổi họp mặt ăn thịt cầy, Tp Xml đã đặt chân lên những viên gạch của Nhà hát lớn. Nhưng đến 9 giờ sáng cùng ngày, Tp Xml đã mang lên chiếc xe ôm một bộ mặt cực kỳ khó coi. Hoàn toàn không thấy bóng dáng nào quen thuộc. Có thể xem đây là kết quả tất yếu khi quá cả tin tính chân thật của cuộc ọp vào ngày này.
    Happy Fool''''s day !

  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đề nhị đồng chí viết tiếp vở kịch của TAM mao đi chớ ?
    Kẻo mọi người lại mong

Chia sẻ trang này