1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện và bình luận
    Một hành động không mang nhiều lý trí hay đơn giản là kịch bản quá xuất sắc !?
    Nhằm tôn vinh tinh thần nụ cười bằng mười thanh thuốc bổ, tạo không khí đoàn kết tin tưởng lẫn nhau của thôn NNTĐ. Hằng... khi hứng, các thường dân của thôn NNTĐ định cư ở các tỉnh phía Bắc nước ta đều tụ tập nhau lại tổ chức một cuộc đập phá (theo đúng nghĩa) dưới các chiêu bài nêu trên.
    Đúng vào lúc 11 giờ 00 ngày 1-4-2006, nhằm ngày 4-3 năm Bính Tuất (Âm lịch). Sau khi tề tựu đông đủ (theo lời đồn), các dân chúng trong thôn đã hý hửng đèo nhau rú ga lạng lách đánh võng từ Nhà hát lớn về Phùng Hưng ăn lẩu. Do tửu lượng không cao, cộng thêm vào là tính cách ngang tàng không biết sợ của đa số các nam nhi trong thôn; dưới ánh mắt khâm phục của các chị em. Hậu quả là các chàng trai đã bị tửu nhập tận tâm khi về đến quán hét.
    Và theo thông tin mới nhận được của chúng tôi, hiện toàn bộ số ảnh bằng chứng của cuộc đập phá hoành tráng này đã được một cánh chim đầu đàn của thôn phi tang thành công trong lúc cố gắng kiểm tra độ bão hòa của máu và cồn trong cơ thể.
    Nhưng một nguồn tin chưa đáng tin cậy của báo LCTHLC đã cho biết có khả năng đây chỉ là một kịch bản hoàn hảo được chuẩn bị khá chi tiết cho một ngày đặc biệt. Mụch đích nhằm khích lệ tinh thần cho các thôn dân khác đang ở xa tổ quốc, hoặc điều kiện kinh tế không cho phép tham gia các hoạt động này.
    Thông tin chính xác sẽ được chúng tôi điều tra, kiểm chứng và đưa lên mặt báo trong thời gian sớm nhất.
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của bác Tunganhmai, Xml tui xin góp phần vào vở kịch của bác ấy. Mọi người đọc thấy hay thì nhớ cho tui 5* nhá. Dở thì thôi. đừng có chửi !!!
    (Kịch bản này được viết trên nguyên tắc bắt chước theo phong cách cổ điển ?" phong cách Nga)
    Nhà phamson 05! 7h30 tối ngày 29 tháng 02 năm 2006!
    ...
    - Cảm ơn em! Anh chị vẫn khoẻ! -Vợ PS giọng dò xét - Thế em tên là gì?
    Trong khi đó bác Sơn mắt chữ A mồm chữ O.
    - Dạ, báo cáo chị, bác Sơn chắc biết em rồi! Còn chị thì chắc mới gặp em lần đầu! Em tên Lam ạ ! ?" Lam trả lời không liến thoắng.
    Bá nhíu mày ra vẻ suy nghĩ.
    - Ừ, tên cô tôi chưa nghe lão Sơn nhắc đến bao giờ. - Vợ PS nôn nóng hỏi tiếp ?" Thế em có biết cái con Look_at_me là con nào không ?
    Lam ngơ ngác hướng về phía Wtau. Wtau nháy mắt, hơi lắc đầu, cố gắng ám chỉ là đừng nói. Lúc này gương mặt Ps05 tỏ vẻ rất sợ hãi, kinh hoàng đến tột độ.
    - Dạ... em không biết ạ... Tên... lạ lắm... ?" Lam rụt rè trả lời ?" Thế... có chuyện gì không ạ ?
    - À, không có gì quan trọng lắm. Tưởng em có biết nó thì chỉ giúp chị, có hậu tạ tử tế - vợ PS đổi giọng sang hằn học ?" Bà biết mày ở đâu bà đến bà xé xác mày ra !!!
    Trong khi Lam mặt xanh như tàu lá, vợ PS chậm rãi quay về phía PS, lướt mắt nhìn từ đầu đến chân.
    - Còn ông, ông cứ liệu cái thần hồn nhà ông. Còn lăng nhăng với con hồ ly nào thì đừng có mà trách tôi không nể mặt... thằng cu Tũn nhé ! ?" vợ PS nói vẻ hăm dọa.
    - Dạ... à... ừ... anh biết lỗi rồi mà em... Sao em cứ... chấp nhặt chuyện quá khứ làm gì.... ?" Ps từ lắp bắp đã mạch lạc hơn ?" Em nổi giận nhiều nó chóng già lắm, da mặt nhăn nheo hết thì khổ...
    - Á à, ý ông chê tôi già, tôi xấu chứ gì ? ?" vợ PS giận dữ - Ông chọc giận tôi cho tôi già tôi xấu để có cớ đi lăng nhăng chứ gì ? Ối làng nước ôi...! Chồng với con thế đấy...! Xem đấy..., thử hỏi tôi ngày nào mà không đánh lão thì tôi có chịu được không ???
    Wtau vội vàng bước tới gần vợ PS, lên tiếng an ủi, vỗ về.
    - Thôi, chị bình tĩnh đi, có gì vợ chồng đóng cửa đánh nhau... á nhầm...bảo nhau. ?" Wtau nhỏ giọng - Có em với Lam ở đây, chị làm thế thì còn gì mặt mũi anh ấy nữa... Mà anh ấy biết sai rồi mà... Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại...
    - Mặt mũi cái gì ? Sỹ diện hão !!! ?" vợ PS tiếp tục ?" lão có bao giờ làm vợ con lão được nở mày nở mặt chưa ? Hả ? Hả ? ?" vợ PS quay mặt về phía PS giễu cợt ?" Mà mặt mũi lão lão lo còn chưa xong, lấy gì mà còn vợ vớiiiiii chả coooon !!!
    Ps cúi đầu im lặng, Wtau chậc lưỡi, bộ dạng nín cười tiếp tục khuyên can.
    - Được rồi mà chị, em hiểu mà. Anh Ps mà không có chị thì bây giờ vất vưởng ở đâu rồi đấy chứ ! Làm gì được như hôm nay... ?" Wtau khẽ nói, giọng pha chút nịnh bợ.
    - Ừ, đúng chỉ chú là người học rộng hiểu nhiều, thấu tình đạt lý. ?" vợ PS dịu giọng, nhẹ nhàng hơn ?" Có đâu như mấy lão tổ dân phố, đợt họp nào cũng đem chị ra phê bình, kiểm điểm... Nào là gây mất văn hóa trong khu dân cư, bạo hành trong gia đình... Thử hỏi vợ các ông ấy mà trong hoàn cảnh của tôi thì có hành động như tôi không ?
    - Chắc chắn đi chứ ! Sợ còn hơn hẳn chị nhiều chứ chẳng chơi!- Wtau đồng tình.
    Vợ PS hơi mỉm cười. Thái độ hình như là vừa nhớ ra điều gì.
    - À mà cô và chú xuống nhà chị có việc gì đấy, chắc không phải là thăm nhà thôi phỏng ? ?" vợ PS hỏi.
    - Ôi, chị thật là..., chẳng có gì qua nổi mắt chị cả ! ?" Wtau thốt lên ?" Là thế này, đầu tiên là sang nhà thăm anh chị với thằng cu..., có chút bánh kẹo cho nhóc nó khỏi buồn mồm...
    Wtau quay sang Lam. Lam lúc này tinh thần đã phấn chấn hơn, thái độ bớt run rẩy.
    - Em...! Sao đứng đó, ra xe lấy gói bánh mang vào đây ?" Wtau nhìn vợ PS cười ?" Con bé đoảng quá, mua mà lại để ngoài xe, không mang vào...!
    Vợ PS làm ra vẻ khách sáo.
    - Thôi, chú cứ bày vẽ, quà bánh cu Tũn nó thiếu gì... Nhiều đến độ lão PS ăn vụng của nó không biết bao nhiêu mà nó không biết đấy chứ... ?" vợ PS tươi cười.
    Lam kéo Wtau về phía mình. Nhỏ giọng.
    - Nhưng... làm gì có bánh ngoài xe đâu... Anh mua lúc nào thế?... Em...
    Wtau nháy mắt. Đẩy Lam ra.
    - Thì ra đi mua... Anh đã mua đâu... Nhanh nhé ! ?" Wtau cướp lời.
    Vợ PS liếc mắt nhìn PS. Tiếp tục nhìn về phía bàn nước. PS líu ríu đến rót nước mang lại chỗ Wtau.
    - À, mà cô bé ấy là người yêu em thật hả ? Đúng là chuột sa hũ nếp ! ?" vợ PS ngạc nhiên hỏi.
    - Đâu có... đâu có ! Em đùa anh chị cho vui ấy mà. Cô ấy là em họ của con ông chú thằng cháu ngoại em. Wtau giả lả - Em đi một mình buồn quá, nên rủ cô ấy đi theo cho nó vui...
    - Ra thế... ?" PS gật gù tỏ vẻ hiểu biết.
    Lam từ phía trong bước ra. Tay cầm một gói bánh.
    - Mọi người chờ em lâu không ? Gớm... Anh giấu gói bánh kỹ quá, em tìm mãi mới thấy... ?" Lam cố làm ra vẻ tự nhiên.
    - Đây rồi, đưa cho anh nào. ?" Wtau quay sang vợ PS ?" Gọi là có chút quà... Chẳng là em sang đây xin phép chị cho anh PS đi ọp với chúng em. Anh ấy muốn đi nhưng sợ chị không đồng ý, thấy tội quá, em mới đánh bạo sang đây nhờ chị...
    - Ọp iếc cái gì ? Lão chỉ được cái ham vui, già mà không đều ! ?" vợ PS nghiến răng ?" Định lừa tôi đi phỉnh phờ con nào à... Ở nhà, không đi đâu hết ! Mấy cái giẻ lau ông giặt hết chưa ? Hả ? Ăn chơi đàn đúm bỏ bê vợ con à ???
    - Ấy, chị đừng giận mà... ?" Wtau thẻ thọt ?" Chị cứ nghi ngờ anh ấy, nhưng chị phải tin em chứ...
    (Wtau đã dùng cách gì để lừa vợ PS cho bác ấy đi ọp, các bạn xem hồi sau sẽ rõ... !
    Tui mệt quá rồi... Ai viết tiếp đi !)

  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    (không vịt cồ tý tẹo tèo teo nào )​
    Kính gửi các em chị em cô bác họ hàng gần xa trong làng NGTĐ.
    Thay mặt Câu Lạc Bộ Tình Nguyện Thái Nguyên kính báo
    Nhân ngày 18-4 , ngày pháp lệnh người tàn tật Việt Nam , Box Thái Nguyên dự định giao lưu với các trẻ em thiệt thòi tại Trung tâm giáo dục trẻ em thiệt thòi số 146 đường Minh Cầu , phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên .
    Nay tôi viết bản thông báo này để cho mọi anh chị em cô bác họ hàng gần xa trong làng NGTĐ được biết , nếu các đồng chí có tấm lòng vàng , mong ngày hôm tới này các bác về thăm TN và tham gia ủng hộ cùng bọn em .
    Thông tin chi tiết xin mời các bác xem trong trang :
    http://www2.ttvnol.com/Thainguyen/673311/trang-1.ttvn
    http://www2.ttvnol.com/Thainguyen/687384/trang-1.ttvn
    Ngày tổ chức : 15 -4 - 06 , vào hồi 14h .
    Địa điểm : 146 đường Minh Cầu , phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên .
    Rất mong sự góp mặt của các đồng chí .
    Thay mặt CLB
    Chủ tịch tunganhmai đã ký
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 03/04/2006
  4. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    XIN CHÀO QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN
    Trong chương trình "Sờ căng đan với những người nổi tiếng" hôm nay, tôi xin giới thiệu với Quý vị và các bạn môt người mà tuy mới gia nhập làng Thích Đùa nhưng anh đã gây xôn xao dư luận Anh có một cái tên nghe hơi "bệnh tật" một chút. Vâng, chắc Quý vị và các bạn đã đoán được nhân vật của chúng ta ngày hôm nay............... xin giới thiệu................. anh................. "Hoàng viêm bàng quang"
    Độp....................độp..........................độp.....................
    PV: Chào anh Hoàng. Rât vui được là người trực tiếp phỏng vấn anh ngày hôm nay.
    HVBQ: (cười toe toét) Vâng , chào chi, chào tất cả Quý vị
    PV: Anh Hoàng này, anh có một cái tên rất đặc biệt. Anh có thể giải thích cho làng NNTĐ được không?
    HVBQ: (xấu hổ) À ......... chuyện là thế này........... hồi còn là sinh viên tui có mắc "bịnh" này, thế nên bọn bạn tui nó cứ quen gọi tui thế rồi
    PV: Ồ ra thế. Vậy căn bệnh có để lại cho anh "di chứng" gì không?
    HVBQ: (hốt hoảng) Ấy ........ấy............chị hỏi thế làm sao tui lấy được vợ
    PV: Ồ tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Nhưng anh vừa nói gì cơ ? Anh vẫn chưa lập gia đình ?
    HVBQ: (ngượng ngùng) Nói ra thì ngại nhưng đúng là như vậy
    PV: Anh có thể lý giải về sự chậm trễ này được không? Phải chăng tiêu chuẩn của anh quá cao?
    HVBQ: (thanh minh) Đâu có thưa chị, tính tôi đơn giản lắm chỉ cần một người không béo không gầy, không cao không thấp, không xinh không xấu không giỏi không dốt, không sạch không bẩn không nói quá nhiều hoặc quá ít, không..........
    PV: Thôi thôi, tôi hiểu rồi. Anh vừa nói là anh chưa có vợ, nhưng anh đã là "tan nát trái tim" của một số nhân vật trong làng khi công khai nhận cô LAM là vợ. Anh có thể nói gì về sự mấu thuẫn này?
    HVBQ: (lúng túng) À, chuyện là thế này. Tôi đã đi từ Nam ra Bắc mà chả tìm được đối tượng nào Một hôm đi qua làng NNTĐ, thấy thông báo "tìm chồng" của cô ấy dán đầy cổng làng nên tui cứ nhận bừa ý mà. Chả ai đánh thuế cái thằng nhận vơ
    PV: Ồ anh quả là hài hước và liều lĩnh
    HVBQ: (gãi đầu) Cảm ơn chị, tôi nghe câu này ............quen rùi
    PV: Và theo tôi được biết thì anh đã gặp LAM ?
    HVBQ: (thành thật) Vâng, tôi đã gặp cô ấy khi tham gia buổi "ọp lai" của làng.
    PV: Vậy anh có thể cho quý vị khán giả biết ấn tượng về LAM cũng như những thành viên của làng sau ngày Offline đó ?
    HVBQ: (thao thao bât tuyệt) Ồ, vui lắm chị à, mọi người đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc Một Chủ tịch "ra dáng" như Phạm tội.......... nhầm Phạm sơn, một lão làng ham vui và nhiệt tình như "wave China", một cô bé duyên dáng như "Gơn nói dối", anh chàng đẹp trai như "Kỳ lừa", cô em "hoành tráng" như "wine-killer", "đào hoa" như "thần đèn", hai cô bé xinh đẹp và trẻ trung đến từ bãi biển "trong vắt" Đồ Sơn.........còn LAM thì.............................. giống như tôi hình dung
    PV: Ồ... chỉ với 60 phút có mặt tại cuộc vui mà anh đã có những nhận xét rất chính xác về các thành viên trong làng. Mà sao anh lại bỏ về sớm vậy ?
    HVBQ: (lúng túng như gà mắc tóc) Cái này............. thì...........là ............
    PV: Hình như anh có điều khó nói ?
    HVBQ: (nhanh nhảu) Không........không có gì
    PV: Tôi được biết anh đã bị "tra tấn" điện thoại trong khi ngồi ăn lẩu với Làng ?
    HVBQ: (mặt nhăn nhó) Vâng, quả đúng là như vậy. Khổ cái thân tôi , tôi đã hẹn mấy "ẻm" ở dưới Hạ Long nên uống xong tui phải phi xe về Quảng Ninh gấp. Tui mà không xuống thì mấy "ẻm" ý "bấu" , "véo" rồi "đè đầu cưỡi cổ" thì tôi chết mất
    PV: Ồ, ra là vậy. Tôi chắc rằng sau khi nghe lời "thanh minh" của anh thì mọi người trong làng sẽ không trách anh đâu
    HVBQ: (thở phào nhẹ nhõm) Được thế thì tốt quá chị ạ
    PV: Thay mặt cho làng NNTĐ, tôi xin chúc anh sớm tìm được "ý chung nhân" và luôn gắn bó với Làng Thích Đùa như ngôi nhà thứ hai của mình.
    HVBQ: (cười hớn hở) Vâng, tôi cũng chỉ mong có thế, cảm ơn chị nhiều, cảm ơn cả Làng nữa , tôi về đây , úi............. đã gần 12h rồi cơ à ??? thôi chết tui rồi, tui hẹn 11 rưỡi đưa 1 cô bé truờng Múa đi ăn trưa , lại mất công giải thích rùi, thôi tôi đi đây............ chào cả Làng
    Vâng, các bác thấy đấy, những người nổi tiếng thường rất bận rộn nhưng dù sao cũng cảm ơn bác "Hoàng viêm bàng quang" đã nhiệt tình tham gia buôi phỏng vấn. Chúng ta hãy cùng chúc cho bác ý không bị "bấu" , "véo" không lại khổ thân
    CHƯƠNG TRÌNH "SỜ CĂNG ĐAN VỚI NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG" XIN ĐƯỢC KẾT THÚC TẠI ĐÂY. XIN CHÀO TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI VÀO NHỮNG SỐ TIẾP THEO
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    (của ban biên tập Thông tấn xã Con vịt cồ)
    Kể từ giờ phút này 13h00 ngày 03 tháng 04 năm 2006. Ban biên tập Thông tấn xã Con vịt cồ nghiêm cấm các thanh niên nam nữ, nam phụ lão ấu làng NNTĐ sử dụng mặt báo LÁ CẢI TO HƠN LÁ CHUỐI để nhắn tin chát cheat tán tỉnh nhau.
    Để nhắn tin chat cheat đã có mục nhắn tin chat cheat riêng.
    Để tán tỉnh tỏ tình tình tứ hãy vào mục Tuyển chồng của LAM hoặc Chiến dịch chinh phục .... của TAM.
    Để xả hơi xì pam, trút giận, nói tục chửi bậy thì vào : Trút giận của Wavetau.
    Nếu ai vi phạm sẽ bị khép vào tội " Xâm chiếm tài sản chung của làng NNTĐ " và bài viết sẽ được nhờ MOD di chuyển về nơi an nghỉ cuối cùng.
    @TTX CVC
  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bác Tổng biên tập C_B bớt nóng. Chẳng qua chú TAM thấy TTXCVC đang rất ăn khách nên có nhờ ít đất đăng quảng cáo thôi mà.
    Làm vại cho nó hạ hỏa
    @TAM: Tiếc là chương trình của chú tận Thái Nguyên, chắc không có điều kiện tham gia. Dưới đấy có chương trình gì hay hay (quyên góp từ thiện chẳng hạn) thì chú cứ post lên diễn đàn hay pm cho tôi. Rất vui lòng được cộng tác tham gia các hoạt động xã hội tại TN
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO BỔ SUNG
    Đại diện cho Phòng Săn Tin của báo LCTHLC, chúng tôi nhấn mạnh việc nghiêm cấm nêu ở thông báo của TTX CVC trên hoàn toàn không mang tính đùa cợt !!!
    TP ST
    Xml (K & ĐD)
  8. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Sự thật về mối quan hệ giữa Hoàng VBQ và LAM tiểu thư​
    Thưa quý vị độc giả, trong những ngày qua, làng NNTĐ xôn xao trước sự xuất hiện của một người tự xưng là ?ochồng? của LAM - cô nương khả ái đang là đối tượng tranh chấp của một số thành viên trong Làng. Mới đây, trong bài trả lời phỏng vấn phóng viên TTXCVC chúng tôi, hoàng VBQ lại phủ nhận thông tin đó, đồng thời khẳng định ?othấy thông báo "tìm chồng" của cô ấy dán đầy cổng làng nên tui cứ nhận bừa ý mà? (trích nguyên văn).
    Vậy đâu là sự thật? TTXCVC đã cử những phóng viên lão luyện nhất tìm hiểu sự việc này. Mời quý vị đón xem trong số báo ra ngày mai.
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Người già, em bé hay Cô bé quàng khăn đỏ và chú sói già
    Sáng sớm ngày 1-4 theo đúng lúch trình, con sói thức dậy theo bản năng. Nó biết hôm nay là 1 ngày đặc biệt, nó không phải hì hục săn mồi như mọi bữa. Cơn đói hoành hành nó mấy ngày hôm nay, nó đang chờ đợi 1 miếng thịt ngon được ướp lạnh từ HP và đang trên đường tiến vào miệng nó. Từng bát nước dãi chảy ra trong sự thèm thuồng được lưu giữ trong tủ lạnh chờ ngày dùng đến. Dù sao đi nữa, nó cũng có lợi cho chí ít ngày hôm nay, tóc tai bóng mượt ắt hẳn chả phải dùng keo... quả là tiện lắm thay. Lao đến địa điểm mà nó được miếng thịt hẹn từ trước. Đập vào mắt nó là 2 con miếng thịt cừu được dán tem nhập khẩu HP còn quá non nớt. Nó biết vụ này cũng không dễ dàng hơn các chuyến săn mồi khác của nó. Thôi thì , chậm chễ hơn 1 chút thời gian . nó quay lại cạo đi bộ dâu đặc thù của loài ...rê đã vô tình mọc trong thời điểm nó nhìn thấy những chú cừu. Rồi để đến khi quay lại nó được trang bị một bộ mặt nai tơ, điểm tương đồng vơi những chú cừu non nhằm chiếm cảm tình dặng dành cho bữa tối. Sau khi gặp mặt tại nhà Hát lớn, tâm trạng của nó biếnn đổi khắp các trạng thái khi từng miếng thịt ngon lao đến điểm hẹn. Các con sói già PS, Wawe... dường như đâu còn hơi sức cạnh tranh với nó. Quệt đi dòng nước chảy xuống, nó âm thầm chờ thời cơ. Em cuoi_xinh, cô bé rơi vào tay nó, sau những quãng đường loanh quanh giả lạc, nó vẫn chưa tìm được địa điểm tốt đẹp. Cái đuôi sau lưng nó như muốn trực chui ra khoi lớp mã mà nó trang bị sáng nay. Thôi thì thời cơ ắt sẽ không phụ nó. Cứ qua cái bữa trưa này vậy, những miếng thịt trong cái nồi lẩu bốc hơi nghi ngút không thấm vào đâu so với cơn thèm muốn của nó... nó nhìn cô bé như trực ăn tươi nuốt sống nhưng tinh thần tỉnh táo làm nó kiềm chế lại được. Thời cơ ắt hẳn sẽ còn.
    Diễn biến câu tâm lý sẽ được nhắc tới sau. bây h có lẽ nên nói qua về buổi off 1 chút không anh em sẽ bất bình. hèm
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Buổi off hôm nay có nhiều điều khác buổi of lần trước, nữ giới quá đông. Các chị nhà do sức hấp dẫn của cái trương trình toàn thực phẩm bữa trước nên từ giã chồng con lên đường off rất đông. So với các lần trước, lần này có sự xuất hiện của những nhân vật mới sau. Đầu tiên ta kể tới nuoc_mua, cô bé đã đạt được thành tựu đáng kể đầu tiên là vói được PS trốn vợ mò đến lai cô đi tham gia off vơi box. Cô bé có duyên ngầm này đã khiến Ps điêu đứng, một người từng trải qua 1 số người vợ này rốt cuộc không qua khỏi ải mỹ bình thường nhân này. Lúng liếng sau cặp kính, lả lướt bên hàm răng ... cô bé khiếm PS cảm thấy trời đất điên dứng, không hiểu cô ghé tai PS hứa hẹn điều gì mà sau này PS tuyên bố " Từ giã LAM ... quyết không hối hận. Chúng tôi sẽ điều tra thêm xem nuoc_mua nói gì mà gây chấn động ghê gớm đến vậy. Cô là nhân vật đáng gờm....
    Người thứ 2 là G_N_D , cô bé có cái tên dính liền với lời nguyền khủng khiếp nhất của bộ fiml Cướp biển Caribean ..này kêu toáng lên khi gặp mặt là bị Nobita hãm hại trên đường đi, nhưng theo ánh mắt của cô thì hình như không phải vậy. Cơn đau 2 bên sườn của Nobita đã chứng thực điều đó. Anh nói " Tớ còn chưa kịp đánh võng thì cô ta ngồi sau đã đánh võng rồi, cô ta dùng đôi bàn tay làm gọng kềm, hông tớ làm tay lái... nghĩ lại vẫn ...." và rồi nobita im bặt vì cái lườm cháy đường của G_N_D. Chúng tôi kết luận, bộ dôi này ắt hẳn còn nhiều uẩn khúc đâu đây.
    Tập kết không thể không kể đến sự có mặt mới toanh của 2 con nhóc HP, tuổi đời tuy còn non trẻ nhưng cũng vượt hơn 100Km lên offline. ST_SC, quả đúng như cái nick của cô, một nét mặt chanh chua đậm nét. Một thân hình quắt queo, chiếm đi vị trí xương xẩu độc tôn của Nobita vốn trước nay vẫn giữ. Theo dự tính, buổi học thêm hôm nay của cô chắc kéo dài đến tối. Cuoi_xinh () nhân vật này quả là không ngoài dự đoán của tôi, một nụ cười đảo điên trời đất. có lẽ sẽ có 1 bài riêng viết hẳn cho cô.
    Còn ai mới nhỉ, đó là 2 cô cháu gái của tungthanden. ấy ! dừng hiểu nhầm nghen, 2 cô trước là 2 cô khác. 2 cô này đễn với box với lý do ngưỡng mộ Kilua, điều này mãi về sau tôi mới biết. Nhờ có 2 cô và 2 cô nữa nên mâm của Kilua có độc Kilua là nam. Chỉ biết ăn thôi chả biết gì... sung sướng biết bao. Lần sau hy vọng 2 cô đi off tiếp.
    Sự xuất hiện muộn mằn của co_be_buon tới cùng duyên kỳ ngộ ông lão hoanbquang. Nhân vật này chắc có dây mơ rễ mà với Lão Ngoan Đồng trong võ Hiệp Kim Dung, nhưng ta không nhắc tới vì đó là đàn ông. Co_be_buon... cô bé có giới thiệu " Iem không biếy dùa vì em chả thích đùa".Câu nói gây băn khoan cho chúng tôi lắm lắm... vì nhùn thân hình thừa dinh dưỡng của cô, tôi nghĩ cô quyết không vì nồi lẩu. Cái này cần lời giải thích của cô.

Chia sẻ trang này