1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Oạch ! Kính thưa cả "nàng" !
    Tui vừa dưới Quảng Ninh dzìa.... Trong lúc chờ đón cô em "họ" trường Múa đi ăn, tui tranh thủ ghé qua "Nàng" ta tý........Eo! "Giật mình" vì bài "phỏng vấn" của Bà xã tôi......
    Mặc dù đang còn bức xúc lắm.....Nhưng thôi thì "Chín bỏ làm mười" và trường hợp này "Xấu chàng hổ ai", Tui phải xin cả "nàng" cho tui thanh minh thanh nga tý, Chuyện như này:
    Số là sau khi 3 năm ly thân, Vợ chồng tui "đoàn tụ".... Chao ơi! Khỏi nói về cái.....đêm xum họp đầu tiên Tui gói gọn bằng 4 chữ: Hạnh Phúc - Tuyệt Vời...Ấy là lúc chúng tôi thức
    Nhưng......Vầng! Lại có chữ nhưng.... Chẳng hiểu sao L_A_M của tui sau khi giận dỗi, lang bạt gần 3 năm, trong quá trình kiếm tìm giai nhân đẹp giai ở "Nàng" ta thì em bỗng rất hay ngủ mơ..... Trong khi em ngủ, một giấc ngủ mộng mị, "khuôn" miệng xinh xinh của em ngày nào chỉ nhắc đến tên tui thì nay bỗng kèm thêm những cái tên.....lạ tai. Nó không hề có trong Từ điển những dòng họ VN. Vầng! tui nghe mà đổ mồ hôi hột: Xin trích nguyên văn:
    - Nào! Anh Uây Tàu bỏ cái bộ Hồ sơ này vào đây, chờ thơ ký của em xem qua đã nhé...
    - Cái đơn này của ai mà chữ như gà mái gãi thế kia, Anh CỜ BỜ nà anh lào?
    - Bảo vệ đâu! Nhắc các anh đừng chen lấn xô đẩy, hỏng miẹ cái vi tính lưu hồ sơ giờ...... Anh PỜ SỜ BẠCH NGŨ , anh cứ ra ngoài chờ em gọi vô phỏng vấn.....
    ........Đấy! Những câu nói ý cứ tuôn trào từ cái miệng xinh xinh duyên dáng của em vào lỗ tai tui.........hết đêm này qua đêm khác!
    Cực chẳng đã, tui hỏi thật thì em bẩu em không biết. Em cãi chày cãi cối là chả biết gì về những cái tên UÂY TẦU, CỜ BỜ, PỜ SỜ BẠCH NGŨ.....Trong lúc nóng giận, chúng tôi đã lại ..... cãi nhau Và rồi L_A_M lại doạ bỏ tôi để tuyển chồng tiếp...
    Nào ngờ hôm nay, đọc báo Lá Cải của Nàng ta.... Tui mới biết L_A_M đã gia nhập hàng ngũ Phóng viên chuyên...phỏng vấn ngược (Chắc tại không đấu lại vụ tuyển chồng với các em trẻ trung nên đành làm PV viết báo đây...) và em đã tự Phỏng vấn tôi trong khi không có cái "mẹt" tôi. Những chuyện em đã nhét bừa vào miệng tôi trên bài phỏng vấn ấy là do em đang bức xờ xúc vì giận, vì ghen (he! he! Chả là tui ức quá nên làm luôn một em trường Múa xinh xỉnh xình xinh, chở đi chơi cho bõ ...ghét cơn ngủ mơ của L_A_M .... Vì vậy tui cũng chả giận em, thưa cả "Nàng"! Chỉ mong cả "Nàng" cố đọc cho hết những dòng tui viết để hiểu thêm tình hình....
    Kính cả "Nàng" !
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tin nhanh
    TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP TTX CVC BỊ ĐÁNH LÉN
    Đêm qua, rạng sáng hôm nay , Crazy_beggar - trưởng ban biên tập Thông tấn xã Con vịt cồ đã bị một số phần tử quá khích đánh lén bằng 100 viên đạn Tomatock.
    [​IMG]
  3. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Bực, nuốt mất đồng xu 5K. Lại phải chờ mấy hôm mới có tiền roài
    Hữu ý tìm không, không lại có
    Vô tâm thấy có, có hoàn không
    Kilua 0983661102
    Arsenal_amd@yahoo.com

    Gửi lúc 21:48, 03/04/06

    Tin mới nhận
    Một cháu bé sinh sống tại "Mù cang chải" trong lúc chơi đùa đã vô tình nuốt phải đồng xu 5 ngàn. Hiện cháu bé đang trong tình trạng rất nguy kịch, đã 1 tuần nay cháu không "đi" được mặc dù đã được bố mẹ, anh chị, hàng xóm láng giềng và thậm chí cả "bạn gái" cùng lớp tận tình "giúp đỡ" nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Bụng cháu càng ngày càng to ra và hoàn toàn "không có lối thoát" Hiện tại cháu vẫn đang được tiếp tục cứu chữa tại Bệnh viện Nhi Thành Phố Theo các bác sĩ tại khoa "Tiêu hoá" thì đây là căn bệnh rất lạ và tốn kém. Vậy kính mong cô bác gần xa "đem lòng hảo tâm" giúp đỡ cho cháu qua khỏi cơn khủng hoảng này
  4. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là số tiền LAM tiết kiệm được từ hồi đi làm nhằm giúp đỡ em bé (Kỳ lừa) trong cơn nguy kịch
    [​IMG]
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Thôi ! Để tôi! Đang máu! he he!

    Lại nói sau khi nghe wawetau trình bày! Những hơn nửa tiếng đồng hồ! Rất khổ sở mà vợ ps5 vẫn không thay đổi! Thực ra những lời trình bày đó tôi không tiện post lên đây vì đó còn là giáo án cho các anh em khác đi nịnh vợ... thằng bạn! Nhưng phải cái tội vợ ps5 là : CAO THỦ NGỒI TRÊN CÂY ĐỦ ĐỦ! ĐẦU CÒN MƯNG MỦ nên những lời đấy cũng thành số O tròn trĩnh!
    bá ps5 : Chú wawetàu nhé! Chị là chị rất quý chú! Được cái tính thật thà! Nhưng mà riêng trong chuyện này thì chị đã quyết rồi! ps5 thứ 7 này ở nhà!
    Ah nếu mà có thích OFF quá thì gọi anh em đến đây chị cho OFF! Nhất là con bé look-at-me ấy!
    Lẩm bẩm : Mày mà đến đây bà xé xác bà cho vào nồi lẩu ấy chứ!
    Ps5 sau khi nghe vợ độc thoại thì..................
    Các bác có biết làm sao không? Mặt mày bác ps05 từ xanh như đít nhái bỗng chuyển sang ửng hồng! Bác ta đứng bật dậy! (Chắc định sỹ diện với hai cô chú wtau và LAM): (hát)
    - Cho Anh một ngày, một ngày thôi, một ngày không khắc khoải chờ đợi........... (Làm nguyên bài)
    Nhưng bá ps5 vẫn không đổi :
    - Đã bảo không là không! Đi vào trong kia không bà lại oánh cho ỌI MÌ TÔM, NÔN MÌ HẠT ra bây giờ!
    Đến nước này thì.... Trong khi hai cô chú Wtau và LAM mặt mày đang ngơ ngác không biết nên ở hay nên về thì bác pson5 mặt mày bỗng đỏ gay, giọng như hổ gầm:
    - Tiên sư ****** nhá! ông mày chịu nhịn thế là hết nước rồi nhá! Được đằng chân lân đằng đầu ah? Mày có biết một tháng mày nhốt ông trong nhà nó thế nào không? Đến chén chè cũng không có mà uống! Ra quán cóc đầu ngõ đánh con đề maỳ cũng không cho! Suốt ngày từ nhà tắm đến nhà bếp ra phòng ngủ! Cơm nước giặt giũ! Mày tưởng ông là người máy chắc! Còn mày, cả ngày đi làm rồi đi đú đởn tập tành EAROBIC rồi về mà hành chồng! Mà ông nói cho mày biết nhá! Cứ cái kiểu ĐÊM BẢY NGÀY BA VÀO RA KHÔNG TÍNH như thế này ah! ông thành xác ve ah! Ngày còn đi làm, tí tơn beer bọt còn được 60 kg, bây giờ còn 45 kg! Có ai thế không hả? Các cụ chúng nó nói cấm có bỏ đi câu nào : "TỐT MÁI THÌ HẠI TRỐNG " mà!
    Quay sang bên cạnh, bác ps5 nói :
    - Anh là anh xin lỗi cô chú! Anh nhịn lâu lắm rồi! Hôm nay TỨC NƯỚC VỠ BỜ anh có nói hơi tục, cô chú thông cảm
    Thực ra, wtau và LAM đã chạy ra ngoài của sổ đứng ngóng vào từ bao giờ, mặt cắt không còn giọt máu! Wtau nói nhỏ:
    - Em đứng đây xem thế nào còn gọi 113! Anh đi gọi cấp cứu!
    Bá ps5: ......................................
    Muốn biết chuyện nhà ps5 thế nào? Sao bác son vẫn đi OFF được, xin xem vào số sau!
    Rồi! Ai viết tiếp đi!
    (Có gì mạo phạm bác phamson05 tha thứ nhé! )
    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 04/04/2006
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    SAu khi mọi người đã ra về với sự sợ hãi tột cngf!P_S nép vào sát góc nhà chờ cơn thịnh nộ của vợ!Một tiếng gầm khủng khiếp khiến các loài thú dữ phải giật mình run rẩy(chả là nhà bác P_S ở gần sở thú).P_S lập cập:-thì em đã đồng ý cho anh ra oai với bạn bè 1 tí lấy le còn gì!bù lại anh sẽ làm thêm 2 tiếng buổi đêm nữa(ban ngày kín lịch rồi còn đâu)!
    -Im miệng!tôi nói là nói thế chứ anh dám mạt sát vợ như thế à!Để con L_A_M nó cuời vào mẹt tôi à!giời ơi là giời!lấy 1 chồng đĩa ra đây
    Hàng xóm láng giềng lũ luợt kéo nhau sang xem "đĩa bay"............P_S đứng yên chịu trận !Dù sao thì hôm nay cũng đi mua sẵn chồng đĩa rẻ ngoài chợ!(ts bon bán đĩa đã bảo lấy loại dễ vỡ kém chất luợng và mỏng thế mà nó còn giữ lương tâm nghề nghiệp.............đúng là bọn bất luơng)
    Đếm đó P_S khăn gói ra khỏi nhà với quyết tâm phải đi ọp lai bằng được!Và bây giờ bác ấy đang bơ vơ ko nhà với túi tiền rỗng!mong mọi nguời ủng hộ quyên góp giúp đỡ bác ý qua cơn hoạn nạn
  7. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    GND chú ý: Đây là kịch bản cho một vở kịch. Bài viết phải có đầy đủ tình huống kịch và lời thoại của các nhân vật
    các nhà biên kịch: Bao giờđến hồi kết thì để tôi viết nhé
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chưa ai xung phong viết tập tiếp theo ah? Nhanh lên chứ! Bác ps5 sốt ruột lắm rồi kìa!
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Em định tiếp... Nhưng mà bác ps05 bác giận em hay sao ấy Chả dám...
    Với lại vụ này bác tunganhmai bác tranh rồi, em nhường bác ấy nhiều thứ rồi, cái này em nhường nốt
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    máu me quá, làm phát.

    Lúc này Wavetau thì lo đi gọi cấp cứu, còn LAM thì đứng nấp ngoài bức tường nhìn lén vào nhà qua khe hở, và sự thật phơi bày một cách rõ ràng. Tuy hùng hổ như thế, mạnh miệng như thế nhưng hành động của bác ps5 thì thực sự trái ngược, hai tay chắp vào nhau, hai chân quỳ gối có vẻ vang xin, mặt thì xanh như đít nhái cắt không còn giọt máu. Bỗng nghe vang lên tiếng bá ps5:
    -Thôi được rồi, như thế thì đủ rồi, đứng dậy đi, chúng nó về hết rồi. ĐỨNG DẬY.
    - Ơ, về hết rồi ư- lúc này bác ps5 đã đứng dậy, hai ta vẫn khoanh trước ngực- Vâng, anh xin lỗi vợ vì anh có hơi quá nhời, dù gì anh cũng là chủ tịch hội, cho anh ra oai tí, bỏ qua cho anh nhé, anh hứa sẽ giặt cho em ba đống quần áo, quét dọn nhà cửa, cho con bú... em cứ đi nghỉ, mọi việc cứ để anh lo.
    - Được rồi, lần đầu cũng là lần cuối, NHỚ NHÁ, LẦN SAU ĂN NÓI CẨN THẬN, KHÔNG THÌ CHẾT VỚI BÀ.
    - Vâng ạ , cảm ơn vợ.
    Như thoát khỏi gánh nặng mấy ngàn tấn, mặt mày bác ps5 tươi tỉnh lên được chút ít, nhưng lập tức nhăn nhó lại ngay, bác lẩm bẩm, có lẽ vì tức giận nên nói hơi to:
    - Quái, tập thể cử Wavetau với em soi_em_đi lên thuyết phục gấu mẹ vĩ đại cho mình đi off, sao lại bỏ về sớm thế nhở, đúng là cái bọn..
    - CÁI GÌ, AI LÀ GẤU MẸ VĨ ĐẠI? DÁM NÓI BÀ NHƯ THẾ HẢ? CÒN SOI_EM_ ĐI LÀ ĐỨA NÀO? À THÌ RA LÀ CON BÉ LAM LÚC NÃY LÀ NÓ À? MÀY TƯỞNG BÀ KHÔNG BIẾT TIẾNG AI CẬP À, DÁM LÊN TỚI TẬN ĐÂY CƠ À? GGGRRRƯ Ừ.. MÀY CHẾT VỚI BÀ..
    Thế là với tấm thân tạ rưỡi có thừa, cộng với những thứ vật dụng trong phòng, bàn tủ, chén dĩa.. tất cả mọi thứ đều đổ ập vào tấm thân òi ẹp, xấp xỉ 40 kí của vị chủ tịch đáng kính của chúng ta. Tuy đứng ngoài nhìn vào, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.. nhưng LAM cũng không thể làm gì khác ngoài việc đứng lâm râm cầu nguyện. May sao, lúc đó vị cứu tinh xuất hiện, như một vị thần thánh, Wavetau cùng chiếc xe cấp cứu đã xuất hiện vô cùng đúng lúc, kịp thời. Trước lúc lên xe về nơi an nghỉ cuối cùng, í nhầm, về VIỆT ĐỨC cấp cứu, bác ps5 nhà ta đã tranh thủ với tay lấy lấy chiếc NIKON ôm theo trên người. Khi được đưa lên xe, vẻ mặt bác ps5 tự nhiên hồng hào tươi tỉnh hẳn lên, bác đã tìm được cách thoát ra khỏi nhà để đi off với anh em. [/size=3]
    Đây là lý do ps5 được đi off với anh em.
    Sau đó bác ps5 về nhà như thế nào? ai tiếp đê.

Chia sẻ trang này