1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cảnh tiếp theo :
    Lại nói sau khi bác P tức nước vỡ bờ tưởng chừng như không thể đi Off được thì một chuyện hi hữu xảy ra .
    Kilua trong trang bộ ÂU PHỤC bước vào .
    K: ơ kìa chào bác PCT .
    P: chào bác Lừa . Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này ?
    K: Kính báo với bác và chị nhà . Em đến để đưa bà xã tương lai của em về .
    P , W , và bà xã bác P mồm chữ O mắt chữ A .
    Bà xã P : Chị hỏi khí không phải , thế bà xã tương lai của chú là ai ?
    K : ( nghiêm trang kéo LAM lại gần ) dạ đây ạ !
    P ( nổ đom đóm mắt )
    W ( ngạc nhiên tột độ )
    LAM ( tức giận , nhưng vì tình thế cũng ngoan ngoãn để cho tay của K cầm lấy tay mình )
    Bà xã P : Ồ vậy à , thế mà chị cứ tưởng người yêu của chú là Cuoi _ xinh cơ chứ .
    K : Dạ thưa bà chị , ngày hôm qua thì quả đúng là như vậy . Nhưng hôm nay thì khác rồi , Trái Đất vẫn quay và mọi chuyện luôn luôn thay đổi ( lẩm bẩm ) Nhưng chỉ yêu có một ngày thôi , hôm sau thì ............
    Bà xã P : Ôi vậy à , đúng là chị già rồi , không theo kịp lớp trẻ chúng bay . Khổ thay người yêi cứ như thay áo ý ( quay sang P ) ông mà cũng như vậy thì biết tay tui !
    Thế hôm nay chú đến nhà chị có việc gì ?
    K: Ngoài việc thứ nhất là em đón vợ em ( rất ngọt ) , việc thứ hai em muốn nói là chị cho anh nhà tham gia Off với bọn em . Gớm vắng anh nhà chị thì chợ mất vui .
    Bà xã P : Chú cứ nói thế chứ .............
    P ( mở cờ trong bụng ) : Chú ấy nói đúng đấy , dù gì thì anh cũng là PCT , vắng anh sao được . Anh đi thì cũng mở mày mở mặt cho mẹ nó , cho thằng cu Tũn nhà mình . Sau này nó lớn lên , nó sẽ tự hào về bố nó chứ .?
    Bà xã P : Ông cứ nói ngọt , nói cho ông biết nhé , ngoài kia ông là PCT , nhưng về nhà ông chỉ là hạng tôm hạng tép mà thôi .!
    W : ( giọng nịnh ) thôi mà chị , em biết ở nhà chị là nhất , cu Tũn về nhì , nhưng chị cũng phải cho anh nhà mình một khoảng trời để làm tướng chứ ? Phải không chị ?
    Bà xã P : Thôi được , lần này tôi cho đi , nhưng mà trước khi đi phải hoàn thành đống bát đĩa kia đã . Còn nữa , chậu quần áo này , mấy ngày hôm nay chưa giặt , nhà cũng bẩn phải lau , thằng cu Tũn cũng cần bố nó đóng lại cái ghế đã ọc à ọc ạch , đàn gà ................
    P ( ngắt lời ) : Thôi thôi , anh biết rồi , anh sẽ làm hết .
    K : Thôi thì chuyện nhà chị em không xen vào nữa , chị cho phép chúng em ra về ạ ( kéo tay LAM ra ) . Ơ kìa ông W , ông còn làm gì nữa , về thôi chứ .
    W ( ngẩn ngơ ) Ừ ừ , vậy em chào anh chị em về ạ .
    Cả nhóm kéo nhau ra sau cánh gà .
    Còn lại P cùng bà xã . P ngoan ngoãn đi làm những việc mà bà xã giao , cười thầm trong bụng , nhưng cũng tức giận không kém khi mà thắng K dám nhận vơ .
    P ( lẩm bẩm ) rồi sẽ biết tay ông . Dám vuốt râu hùm à ? ..........
    Hồi sau ai viết đây ?
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tin mới nhặt !
    Theo tin mới cập rập, anh sónphân ...chết cha, lộn roài, anh phấnson (tức PS_05 ) của chúng ta sẽ nghĩ phép trong vòng 3 tháng, PV TTX CVC đã tình cờ chứng kiến cuộc rượt đuổi ngoạn mục của đôi vợ chồng PS_05, xin tường thuật lại cho pà kon được rõ.
    Vào khoảng 6 giờ sáng, mọi người chuẩn lục tục chuẩn bị đi làm, bỗng nghe tiếng ré thất thanh của anh PS_05, và tiếng dzí nhau chạy huỳnh huỵch của đôi vợ chồng trẻ, anh chồng chạy đến chợ thì lính quýnh thế nào mà vướng vào chị bán rau, thế là một cuộc hỗn chiến xảy ra
    _ Trời quơi, mét mũi để ở đeo mè đé đổ hét đồ rồi ( lời chị bán rau).
    _Mèn đét ơi ,sáng sớm mà dzậy rồi, làm sao mần ăn gì được hả cha ( chị bán tàu hủ típ lời ).
    Bà bán thịt heo xa xa cũng bức xúc không kém : " Cái ngữ ấy mà phải tay bà là chết nhá, cái đồ mặt nợn ( xin lỗi anh PS_05, vì đây là tường thuật nên có gì em ghi nấy ).
    Chạy đến cuối chợ thì chị vợ bắt kịp, quýnh cho một trận te tua tơi tả, nhưng vì chút sĩ diện đàn ông còn lại của mình ( nói lại cho rõ là anh phấnson chưa đi chuyển đổi giới tính ), anh chàng la oai oái : " Cho mày chết nè, cho mày chết nè " , bà con nghe thế, cứ tưởng anh chồng nổi điên lên đánh vợ, nên chạy lại can ngăn, thì chứng kiến cảnh tượng " Thần nữ dâng ngũ linh kì ", anh PS_05 đang quì gối van xin, luôn miệng kêu to : cho mày chết...còn chị vợ đang hả hê vì ... chiến thắng. Sau một hồi can ngăn, cuộc chiến đấu của PS_05 mới chấm dứt với gương mặt ...mèo quào.
    Sau đây là cuộc phỏng vấn chớp nhoáng :
    PV : Chào anh chị, sáng sớm mà có chuyện gì bức xúc thế.
    Vợ : Hỏi anh, chồng gì mà chán thế, tối nào cũng ôm gối ra salon ngủ, có hỏi gì cũng ậm ừ, rồi lúc này còn rù rì đt dzới thằng cha nào nữa.
    Chồng : Trời ơi, tui rù rì dzới đàn bà thì bả ghen, giờ chuyển hệ sang đàn ông thì cũng ghen, sao mà cái số tui...khổ quá vậy nè ( rưng rức khóc ).
    Vợ : Thấy chưa,có nhiu đó mà đã khóc rồi, ngày xưa lúc iu nhau, ảnh hứa là cây Tùng cây Bách che chở tui, mà mới cưới có mấy tháng thôi, đã trở thành cây liễu cây sậy rồi sao? !
    PV : Oh, xin lỗi chị, nhưng có lẽ do áp lực công việc, ảnh không còn tâm trí mơ mông chuyện ngày xưa, chị nên thông cảm thì hơn.
    Vợ : Ai mướn chú xía dzô chiện nhà người ta,chú biết gì mà nói còn ông , dzìa nhà mau , tui xử típ. Mấy người kia, nhìn gì, ra bán hàng đi, đồ chìu chiện.
    PV : ..chạy mất.
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Pé là ai?
    Anh không thù không oán với pé sao pé lại chơi anh thế
    keke
    anh đùa đấy
    đã vote bé 5* cho bài viết trên TTXCVC
    Chúc vui
    Trên đây là bài hối lộ của anh phấnson, nên em xin kể chuyện "Những Phút Giây Bình Yên " trong gia đình anh.
    Sau chuyện anh bị vợ dzí và cho một trận tới tấp vì cái tội " ôm gối ra salon ngủ và dzù dzì dzới thằng cha nào đó", gia đình anh bổng trở nên nổi tiếng, nhất cử nhất động nào của gia đình cũng được bà con theo dõi sát sao, vì thế một hôm mọi người bỗng nghe những "âm thanh lạ" từ nhà anh phát ra.
    Ưưư....ááá..ííí....ui dza....
    Chàng ơi, thiếp đau quá, huhuhu
    Nàng ơi , ráng lên đi, gần xong rồi, còn có ...chút xíu là vào rồi
    Mau lên,mau lên chàng ơi, thiếp không chịu nổi đâu, tay chân bủn rủn hết rồi, mồ hôi thiếp đầm đìa như tắm.
    Một tiếng thét trời vang đất lở: Aaaaaaaaaaaaaaa, xong rồi...phù... mệt quá, cuối cùng thì cũng đã hoàn thành nhiệm dzụ, cu Tỉn đâu, lấy cho ****** bịch bông gòn dzới chai oxy già để chùi cái mụt nhọt mau lên
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đính chính !!
    Nàng ơi , ráng lên đi, gần xong rồi, còn có ...chút xíu là RA rồi
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tin Vắn
    Theo thông tin nhận được từ mấy ngày trước, không nhớ rõ ngày nào, nhưng mà hình như là lâu rồi..., cách thời điểm này một vài ngày. Một thành viên của thôn NNTĐ đã để bị lộ một bí mật lớn cho báo chúng tôi. Nội dung chi tiết sẽ được tiết lộ vào bài phóng sự gần nhất. Hiện bây giờ chỉ giới thiệu thông tin giật gân đó liên quan đến ông Wawetau. "Thật là khủng khiếp...!" - đó là lời tâm sự của cô L_a_m khi chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn với cô về vấn đề nóng hổi này.
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Kính chào làng NGTĐ.
    Hôm nay, PV chúng tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn các nhân vật chủ chốt trong làng, nội dung xoay quanh vấn đề về hạnh phúc.
    _PV: Chào anh wavetau, anh có thể cho mọi người biết thế nào là hạnh phúc không ?
    _Wavetau : Hạnh phúc là gì ?! Cái này mọi người cũng đã nói nhiều rồi, nhưng theo tôi, hạnh phúc là chiều chiều vi vu trên chiếc xe @ , sau lưng là một cô bé xinh xắn cỡ như _cuoi_xinh vậy, thú thật với mọi người là lúc trước tôi thích " Ngon_bổ _rẻ", nên mua phải cái xe khỉ gió này, và một lần chở ẻm của tôi đi ăn tiệc, cái xe giở chứng, nàng thì mặc váy bó quá nên không thể xuống đi bộ được, thế là tôi phải để nàng trên yên mà đẩy bộ tới cái lão sửa xe, vừa mệt mà vừa quê với nàng nữa. Kết quả là bỏ dở bữa tiệc và ẻm của tôi ra đi không một lời từ giã ....hix..hix...
    _PV : Oh, xin chia buồn cùng anh, chúc anh sớm đạt được ước nguyện .
    _ " Chào anh phấnson, nãy giờ chắc anh cũng có theo dõi câu chuyện, vậy anh có hạnh phúc không ? "
    _Chà chà, vấn đề bức xúc của tôi đây, hình như hạnh phúc là một phạm trù triết học, không có khái niệm nào cụ thể cả, người này cảm thấy thế là hạnh phúc, người khác lại không"
    _PV : Xin lỗi vì đã cắt ngang lời anh, nhưng chúng tôi muốn biết cuộc sống riêng của anh thế nào .
    _Ps05: À, nói chung là chán, tôi ước gì trở lại cái thời chưa có vợ, được tự do, tha hồ làm theo ý thích. Tôi trích dẫn mấy câu mà tôi tâm đắc nhất
    " Đời là :
    Một hồ rượu
    Một rừng riềng
    Một nông trường thịt chó "
    _PV : ...???
    _Xin chào anh crazy_beggar , xin anh cho biết hạnh phúc theo quan niệm của riêng anh.
    _crazy_beggar : À , ngắn gọn thôi , hạnh phúc là "Điên chữa mãi mới thành dở hơi"
    _Chào L_A_M , bạn có cảm thấy hạnh phúc ?!
    _L_A_M : Hihihi, em à, em đang rất hạnh phúc, vì có nhiều anh đeo đuổi, nhưng ước gì con gấu nhà anh phấnson không nổi cơn tam bành, ước gì các vệ tinh xung quanh em đều trật tự, không tranh giành ồn ào, vì mỗi lần họ đến nhà em thì hôm sau em bị mời lên phường họp vì cái tội " tụ tập, gây ồn ào mất trật tự trong khu phố".
    _PV : Xin cảm ơn mọi người, và chúc tất cả được hạnh phúc
    _ Cả làng : Ôi dào, lời chúc chỉ là lời chúc.

  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    thông báo
    Hôm nay dungwind đổi 300 điểm vàng lấy 1 hộp thư dungwind@ttvn.com ma không biết mở cái hộm thư o bưu điện nào , mà 300 diêm bi mất he he he
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

    GIẤY MỜI ​
    Câu Lạc Bộ Tình Nguyện Thái Nguyên trân trọng kính mời :
    Toàn thể các đồng chí , các anh chị em cô bác họ hàng gần xa trong Box NGTĐ .
    Đến dự : Buổi liên hoan văn nghệ " Nối Vòng Tay Lớn " do CLBTNTN kết hợp với Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Thiệt Thòi tổ chức .
    Vào hồi : 14h ngày 15 tháng 4 năm 2006
    Địa điểm : Hội trường lớn Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Thiệt Thòi số 146 đường Minh Cầu Thành Phố Thái Nguyên .
    Rất mong sự có mặt của các đồng chí !
    Thay mặt CLBTNTN
    Chủ nhiệm Tunganhmai đã ký
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Hiện tại, do các chủ đề bàn luận mới trong thôn NNTĐ được lập ra quá nhiều, chất lượng chưa cao, nên không khí trong thôn đã loãng. Đa số các thôn dân chỉ sờ pham là chủ yếu, dẫn đến chất lượng các bài viết bị tổn hại nghiêm trọng. Hơn nữa, tình trạng này dẫn đến các thành viên gạo cội của thôn ít xuất hiện hơn. Vậy nên, để chấm dứt cảnh này, "Quí hồ tinh bất quí hồ đa", sẽ là phương châm hoạt động của thôn trong thời gian tới. Mong mọi người hiểu mà thực hiện.
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Biết thế cũng khó .
    Trái Tim Việt Nam Online là một diễn đàn phi chính trị, phi lợi nhuận do Nguyễn Xuân Mai và một số thành viên cũ của mạng Trí Tuệ Việt Nam Online đang sống ở ngoài Việt Nam thành lập vào tháng 10 năm 2002. TTVN Online mong muốn trở thành nơi hội tụ của các bạn trẻ ở khắp nơi trên thể giới, nơi những con người mang trái tim Việt Nam cùng trao đổi, học tập và giúp đỡ lẫn nhau.
    Hix, nhưng phái quy hoạch lại thông thôi. Nhiều nhà quá, thời gian online cũng không có nhiều. Đọc hết các vấn đề kia là đủ héo rồi. Nói gì đến viết. Chủ đề nên ít đi và cô đọng hơn ....
    Ủng hộ xml một phiếu ..................
    Êu êu , thế nì có gọi là spam không nhẩy ?

Chia sẻ trang này