1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Hôm nat rảnh vội ghé qua bác Phamson bàn chuyện cải tổ thôn quê. Nhưng các bác ạ! Vợ chồng bác Sơn cãi nhau to rồi, em sợ ở ngoài nghe trộm rồi về viết vội bài đăng báo.
    Mẩu đối thoại sau được em ghi âm lại. Do đến muộn nên chỉ nghe được .
    ............................
    - Nèo, cái tay này hôm qua tát người ta. Bỏ ra...................
    - Này, cái chân này hôm qua dá người ra. Xích ra.......
    - hứ, cái mồm này hôm qua chửi người ta. Tránh ra.
    - Còn..... cái này. hôm qua chả làm gì người ta cả. Hị hị .......
    Em sợ quá, nghe xong chả hiểu gì. Sợ ở lại ăn nhầm củ đậu bay . Nên té thẳng. Em không biết số phận bác Sơn thế nào nhưng sáng nay gặp lại thấy bác ý chống gậy còn cô vợ thì tung tăng chạy thể dục buổi sáng.
    em lo cho phó trưởng thôn quá đi
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bà con chú ý : Đoạn vàng vàng trên được ĐT viên Kilua ghi âm là giọng NAM !
  3. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Miẹ Nhà mình có tường cách âm mà. Sao chú kilua nghe được nhỉ.
    Hay chúng nó cài máy nghe trộm. Nghi lắm
    Lần sau phải cẩn thận hơn mới được
  4. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Thông báo khẩn
    Em chính thức từ chối mọi lời lẽ chinh phục của TAM tức Tunganhmai..kể từ đây mọi lời lẽ đều là vô nghĩa...Em đã tìm đc đối tượng rất đáng iu rồi(nhưng người ta sao thì chưa biết ).Làng ta đừng bàn tán xôn xao để cho em còn có dịp đong đưa lựa chọn.
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Anh vừa mới chúc mừng cô xong, cô đã té roài à. Dẫn đi chơi đi em ơi, he he.. anh nhòm xem thế nào.
    Báo An Ninh Thủ Đô, An Ninh Thế giới ngày hôm nay đưa tin:
    Sinhto_Suachua đã chính thức từ chối mọi tình cảm của TAM với lý do đã tìm được đối tượng khác bất chấp mọi sự động viên an ủi và vun vén của gia quyến. Thông tin trên được người phát ngôn ngoại giao của SC chính thức đăng tải.
    Hiện vẫn chưa có thông tin thiệt hại từ phía TAM sau khi nhận được thông tin trên. Theo tình hình thì sau vụ này chắc chắn TAM MAO TỰ sẽ đông khách viếng thăm
    Hiện các phóng viên của chúng tôi vẫn đang tiếp tục có mặt tại hiện trường. Các thông tin nóng hổi sẽ được chúng tôi chuyển tải trong chương trình Thời sự lức nửa đêm.
    Và bây giờ là bản tin thời tiết trên khắp mọi miền tổ quốc.
  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau lời tuyên bố trên của ST_SC, với tinh thần mang đến cho bạn đọc những tin tức nóng hổi nhất, nhóm phóng viên TTXCVC đã lập tức lên đường tìm hiểu chân tướng của sự việc. Xin mời quý vị đón đọc
  7. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Nhằm giúp quý vị hiểu rõ hơn sự việc, chúng tôi đã rất vất vả tìm cách liên hệ mời ST_SC tham gia phỏng vấn. Sau đây mời quý vị theo bài phỏng vấn nhanh qua điện thoại của phóng viên TTXCVC:
    PV: Chào ST_SC. Mọi người trong làng NNTĐ đang xôn xao bàn tán xung quanh tuyên bố vừa rồi của bạn. Bạn có bình luận gì về chuyện này.
    ST_SC: Xin mọi người hãy để tôi yên. Tôi mệt mỏi quá rồi. Công sức giăng tơ, giăng lưới suốt mấy tháng qua định bẫy anh TAM của tôi thành công cốc rồi...
    PV: Xin lỗi bạn. Bạn vừa nói là bạn bẫy tunganhmai? Điều này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của bạn cách đây 1h
    ST_SC: Có thế mà anh cũng không hiểu sao. Tôi phải nói như thế vì tôi là con gái. Chả nhẽ lại cứ nói bô bô là tôi buồn lắm khi anh TAM từ bỏ chiến dịch của mình. Nói thế khác nào tuyên bố với mọi người là Cọc đi tìm trâu...
    PV: Nhưng chúng tôi vẫn chưa hiểu, TAM mở chiến dịch hoành tráng để chinh phục bạn mà bạn lại nói bạn bẫy TAM là sao?
    ST_SC: Thì đúng rồi. Lúc đầu là TAM chinh phục tôi mà. Nói thật với anh, chỉ sau khi anh ấy mở chiến dịch 2 ngày là tôi đã đổ như chuối rồi. Nhưng tôi nghĩ, con gái phải "cành cao" một tí nó mới có giá. Bây giờ thì mất hết rồi, anh ấy đã tuyên bố từ bỏ chiến dịch chinh phục tôi. Đã thế tôi cũng phải có tuyên bố lại chứ, không thì mình mất giá à. Dù sao thất bại này cũng để lại cho tôi nhiều bài học quý.
    PV: Một câu hỏi cuối. Bạn có kế hoạch gì trong thời gian tới?
    ST_SC: Ờ thì cũng phải tính chuyện đi lừa một anh khác thôi. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình để gặm nhấm nỗi đau này.
    PV: Cảm ơn bạn đã đồng ý tham gia phỏng vấn. Chúc bạn sớm lừa được một anh chàng như ý.
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi em cứ tưởng cô ấy sẽ vui vẻ hát ca cả ngày , uống thêm sinh tố sữa chua để mừng là đã đuổi đi một con đỉa bám dai bám dẳng .
    Ai dè cô ấy cũng biết đau .
    Không biết bác PS làm phóng sự này có chân thật không nhẩy . ? Nếu là sự thật thì em cũng đỡ đau lòng , ít ra trong lòng nàng cũng có bóng hình em .
  9. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra anh chàng TAM đang ở đây, báo hại nhóm pống viên TTXCVC mất bao công sức truy tìm. May quá.
    Mấy chú phóng viên đâu rồi, túm ngay lấy anh TAM để phỏng vấn đi. Bạn đọc đang rất nóng lòng muốn biết những suy nghĩ của TAM đấy. Làm ngay đi nhé. Tớ đi uống bia về mà các cậu chưa xong thì đứng trách tớ ác
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Nhóm phóng viên " Lăn đơ cu chiêng = LĐCC" sau khi bám đuổi anh Tam ác liệt( chẳng là anh đang buồn chán nên phóng xe ác quá, khiến mấy phóng viên chúgn tôi cứ phải LĐCC mấy bận) đã gặp được anh khi anh đột nhiên bị hết xăng dừng lại giữa đường,thò tay vào bên trong chiếc quần ngố có phải thủng mông không biết nhưgn qua quan sát của mấy thằng mắt mũi cúng khớ( 4 thằng cộng lại đủ thị lực 10 ) thì có 2 miếng vải vuông bắt chéo ở mông anh, lục tung trong cái túi quần đùi rách, anh nhăn nhó,mò mẫm mãi mới được 3 khìn, ngó lơ ,anh quyết định chui vào một quán nét, làm vài bài cho bõ tức, và hi vọng tìm một mỹ nhân nào đó đến cứu anh hùng như anh. Và sau đấy là bài phóng sự nhỏ của nhóm LĐCC( gọi tắt là nhóm Đơ Cu nhá ) với anh TAM
    ĐC: Vất vả quá mới tìm được bác, sao hôm nay bác buồn dữ vậy?
    TAM: Thật là chó cắn quần thủng mông
    ( á à, thế là nghi ngờ về 2 miếng vá đã được xác minh), đã đen đến cả cái đèn cũng đen
    ĐC: Bác có thể giải thích rõ hơn cho nhóm Đơ cu đến từ TTXCVC chúng tôi được ko?
    TAM: Chẳng mấy gì mấy chú Đơ Cu,chuyện tình duyên bi bết quá... người yêu anh bỏ anh ra đi theo cái thằng mặc quần bò thủng đít nhưng quần đùi mặc ở trong nó lại là quần đùi thái, thế mới đau
    ĐC: Tiếp đi anh, chúng em ko nghĩ là người hào hoa phong nhã như anh lại chỉ có 1 cô người yêu ( phải chơi chiêu này thì hi vọng hắn mới bộc bạch , chứ thực ra khi nói, mấy anh em chúgn tôi phải nhìn lên bức tranh quảng cáo của mấy diễn viên hàn quốc mới có thể tha thứ cho sự nịnh bợ tởm lợm này)
    TAM: Các chú cứ nói thế, anh lai kể tiếp, bị con vẹo đấy đá, anh điên tiết quay về với cô bồ mà anh nghĩ là rất kết anh, chắc các chú cũng biết cô ST_SC trên NNTĐ chứ, cô bé đấy nó chết anh từ lâu lắm rồi( nhóm ĐC chúng tôi có thể thấy mặt anh nở ra đôi chút )
    ĐC: Nhưng theo thông tin từ nhiều phía, thì cô ST_SC đã cự tuyệt anh, có phải đây là lý do khiến anh phóng như bị tên lửa dí vào mông như vừa rồi ko ạ?
    TAM: sao các chú tinh thế nhỉ, thực ra không đến nỗi tên lửa, chỉ vì chiều nay anh ăn bún chả xong, trời nóng quá, ra bờ hồ làm 3 que kem 500 đồng mua của bà cụ mù bên Bờ hồ, thế là bác Tào bác ý đuổi anh chạy như vầy đấy thôi. Anh không buồn thế đâu, đẹp trai như anh gái gú cứ gọi là chết như mấy con rết, lo gì, anh mà buồn vì mấy chuyện như vậy anh đã chẳng tiếp chuyện các chú.
    ĐC: Sau khi nghe mấy lời tâm sự vàng ngọc vừa rồi của anh bọn em cũng mừng cho anh và thầm tiếc cho cô ST_SC, chót " cành cao một chút mà giờ phải ngồi cun cút trong toa lét khóc đấy"
    Nhắc đến từ toalét, chúgn tôi chợt thấy một mùi ko đựoc dễ chịu cho lắm bốc lên, úi chu choa ơi, chợt thấy bác TAM nhấc mông lên chạy thục mạng vào toalét lộ thiên của cửa hàng nét này, 2 miếng vải màu trắng sữa của bác đã ngả màu vàng mạch nha thì chúng tôi mới thầm cảm phục cho tinh thần hi sinh, chịu đựng gian khổ của bác để có bài phóng sự dài hơn một chục phút này,
    Bác đã quên đi nỗi đau, nỗi buồn cá nhân,ném lòng vào bát cháo, giờ đây bác đang phải ăn cháo trắng ko lòng để cho qua cơn nguy do gã Tào tháo nó đuổi.
    Chúng tôi đã đợi mười phút vẫn không thấy anh ra,còn trong quán nét thì các máy đã đều nhẵn như chùi,ko một ai có thể chịu nổi những tiếgn xxxx vang từ trong toa lét mặc dù tai ai cũng đã gắn phone to đùng hiệu Salar bật nhạc ầm ĩ, nhưng nó chỉ ngăn được âm thanh,làm sao chịu nổi mùi vị dễ thương của bún chả + kem mút gây ra.
    Nhóm phóng viên Lăn Đơ Cu Chiêng xin kết thúc bài phóng sự tại đây, tại phòng khám viêm xoang, vì ai nấy cũng hỏng mũi rồi hay sao ý
    Khi thực hiện bài viết mang tính trào phúng này, nếu có điều gì sơ suất xin bác Tunganhmai và ST_SC lượng thứ nhá, ko có ý gì đâu, vừa rồi mới vào topic " Chiến dịch chinh phục ST_SC của tunganhmai " mới hiểu ra cơ sự!!!
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 12/04/2006
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 12/04/2006
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 13/04/2006
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 13/04/2006

Chia sẻ trang này