1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Kính thưa bà con cô bác trong làng NNTĐ.
    Cổ nhân có câu : " Nhân vô thập toàn ", phàm đã là con người thì ai cũng mắc phải sai lầm, và sai lầm đó dẫn đến hậu quả thế nào thì....người đó mới biết.
    Số là tui mới nhận được một lá thư gửi nhầm địa chỉ, mà thôi, để tui bê nguyên xi lá thư đó cho mọi người cùng đọc nhá.
    Sa đéc ngài...tháng...năm...
    Anh S iu qí !!!
    Em gất dui dì anh đã chiệu khó ghé thăm em ( em biết anh đang đi hưởng tần trăng mật gì gì đó dới dợ của anh), nhưng mà cũng gán gé thăm em, em cãm động quá xá quà xa.
    Má em bỉu em bắt con gà dìa làm thịt đải anh ăn, mà em sợ, không dám mần, tại dì em nghe nói anh làm diệc trong hội cúm ...im, em cũng hông biết hội cúm .. im của anh là sao nữa, nhưng dì tình cảm riêng tư, em sợ anh bị di phạm luật lệ chi đó, nên thôi.
    Dậy mà mới đây, em nghe con bé mót mét lại , nó nói anh trách em tiết con gà, mà quên đi tình xưa nghĩa củ dới anh, còn trách em không biết ơn anh dì đã dại em biết độc dới biết diết nữa, nó nói nhiều lắm, nhưng em chĩ nhớ có bấy nhiu thôi.
    Anh S ơi, em đâu quên công ơn dại và dổ cũa anh đâu, em nhớ lúc còn là xinh diên, anh dìa quê em mà tham gia chiếng dịch mùa hè sanh, lúc đó anh đẹp chai quá chời. Anh dại em đọc nè, anh dại em diết, còn dại em nhiều thứ lắm ...hiiii, em hõng kễ ga đây nghen, kì lắm . Gồi anh nói anh dề TP học típ, mai mốt ga chường gồi dề quê cưới em, em đâu có ngờ...hix ..hix.. roẹt ..roẹt.. sột ...sột.
    Em hõng chách chi anh, em chĩ chách mình đem đủi dô diên, bạc phận.......................
    Xin lổi ( quên ...xin lỗi .....tại đọc lá thư này mà bị lây bịnh luôn ) , tui vừa đọc vừa đoán tới đây thì.. .kiệt sức.
    Mà có ai biết lá thư này gửi cho ai không, nếu biết thì nhắn tin cho tui, để tui gửi lại cho khổ chủ.
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    TÙNG ANH MAI - THẤT TÌNH HAY TẨU HOẢ NHẬP MA ?
    Theo tin từ nhóm phóng viên TTX CVC thường trú tại Hà Nội, một số người thân bạn bè của Tùng Anh Mai (TAM) có đề cập đến tình trạng bất thường của TAM. Sư bất thường từ phía TAM có biểu hiện cách đây khoảng một tháng, kể từ ngày TAM bỏ nhà ra đi để tìm sư phụ luyện tuyệt chiêu " gái học" mà chúng tôi đã đề cập ở những bản tin trước. Sau khi trở về, TAM thể hiện là một con người hoàn toàn khác, thức khuya, bỏ ăn, nằm lỳ một góc cả ngày hoặc online từ ngày này qua ngày khác. Nhiều khi chỉ ăn một món ăn duy nhất là sinh tố sữa chua. Trong những lần mê sảng thường gọi tên những đồ uống trên một cách kỳ quặc.
    Đến chiều hôm qua, TAM đã rời nhà ra đi không để lại lời nhắn cho bạn bè và gia đình. Có một số người đã nhận ra TAM ở bến xe Gia Lâm mua vé đi về hướng Hải Phòng. Một số người còn miêu tả TAM có dáng đi " nhặt lá bánh " mà từ xưa đến nay chưa bao giờ thấy TAM có biểu hiện như vậy.
    TAM đi đâu ? Hải Phòng hay Gia Lâm quẹo phải? TAM đang thất tình hay có tẩu hỏa nhập ma vì luyện sai bí kíp ? Chúng tôi đang cử phóng viên có nhiều kinh nghiệm để điều tra sự việc này.
    @TTX CVC
    * "nhặt lá bánh " : từ lóng _ miêu tả dáng đi không bình thường theo kiểu " tay nhặt lá , chân đá ống bơ "
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tunganhmai trả lời là hắn chẳng xuống HP mà ngược vêf Thái Nguyên làm tướng !
  4. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tình là sầu, tình là bi, tình là đau khổ.
    Lã Bố còn gục ngã trước Điều thuyền lả lướt.... anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. Nhưng khong phải anh hùng nào cũng anh hùng... trên đời thiếu gì kẻ túng quẫn làm liều. Tunganhmai là 1 kẻ trong số đó.
    ST_SC cẩn thận.............................
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người thế nào mà đồng chí lại nói vậy !
    Lã Bố có thể vì tình mà đắm đuối con cá chuối , nhưng tôi thì không vậy đâu , chỉ mỗi tội là hơi tiếc thôi !
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    TIN VẮN​
    Theo thông tin gần như là chính xác của một nguồn tin gần đáng tin cậy. Đúng vào ngày 1/5/2006 tới đây, Trưởng phòng Săn tin báo LCTHLC Xml sẽ có một chuyến công du ra bắc (cụ thể là ở Hà Nội một ngày). Kế hoạch các bà con thôn NNTĐ (ở miền bắc) sẽ tổ chức một cuộc đón tiếp long trọng (gần như là Off) để chào đón thành viên danh dự này. Kính mời quí vị lưu ý đón xem thông tin chi tiết vào ngày 2/5 cùng năm.
  7. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác ư. Từ miền Nam nóng bức ra thăm xứ Bác mộng mơ. Với những cô gái đi boots cao đến gối. Những mảnh áo 2 dây quây gọn tấm thân trần.
    Báo lá cải đưa tin :
    Vụ cướp có tổ chức sẽ được diễn ra vào ngày 1-5 trên đất bắt theo diễn biến bộ fiml " 11 tên trộm vĩ đại nhất thế kỷ "
    Cần 10 thành viên lên kế hoạch cho băng cướp táo bạo và xinh gái nhất đất Hà Thành.
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7

    ghét thật!tôi đã cướp đc rì của anhđâu!chồng gì mà đến nắm tay cũng ko cho
  9. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    G_N_D chị ơi ! Chị được tuyển vào rồi đấy. Tất nhiên do em đang thiếu người nên sự sàng lọc chưa mấy khó khăn. Nhưng .... phải có bài kiểm tra à . Ý tưởng cho 1 cụ cướp sẽ là bài học nhập môn. Em biết chị chưa rõ, nhưng chị rất thông minh và nhanh nhạy. Chiến dịch cướp trái tim chàng nobitad1 của chị đang lâm vào bế tắc. Sẽ được cố vấn ngay thôi... em tin chắc không có gì chúng ta không làm được.
    2 chàng trai độc mồm độc miệng kia, ra em bảo này ! Thôi nào, đóng cửa lại đã chứ. Vào đây với em đi. Rùi rùi... khoá cửa lại luôn nhé. Được chưa ? Rùi hả ? hi hi ... vậy ............ này nhớ, 2 anh có vẫn đề gì ? Muốn ăn " binh" hay sao mà vào đây phá đám, tuy 7 năm tán thủ của em không đủ tham dự Seagames nhưng chắc cũng đủ cho các anh biết mùi đất mẹ. Khôn hồn thì biến ngay... sao ? sợ hả? cầu xin hả ? lại còn mang kẹo ra dụ tôi hả ? .............thật dã man và ác độc. Đưa đây và .... đi đi. .....
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Bọn anh ko phải phá đám mà là vào góp ý , chỉnh lý. Mà bọn anh toàn nói sự thật đấy chứ
    Em mới có 7 năm học Tán Thủ chứ bọn anh đứa lào đứa lấy nà đều từ 10 năm học ... Tán gái rồi đấy, bọn anh mấy lần được cử đi thi Olympic môn Gái học nhưng cứ đến trận CK hai thằng lại gặp nhau, 2 thằng đều bụng bảo dạ, thôi thì để thằng kia nhất vậy, mình rút lui lấy ní do nà bị đau bụng là hay nhất, thế nà mấy năm liền môn này đều ko tìm được người để trao giải đấy
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 18/04/2006

Chia sẻ trang này