1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày nghỉ dành đát cho các mục quảng cáo, rao vặt... hôm nay, TTX CVC xin được tiếp tục gửi đến quý vị bài điều tra về nhân vật ps05.
    Như quý vị đã biết, trong số báo trước, nhóm phóng viên chúng tôi đã bị mất dấu vết của ps05 khi theo dõi anh trốn vợ đi chơi Chợ tình 1 mình. Nhưng với quyết tâm mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi về nhân vật này, nhóm phóng viên TTXCVC lâp tức cải trang, tìm mọi cách để thâm nhập khắp hang cùng ngõ hẻm của khu chợ tình, quyết truy lùng ps05. Cuộc điều tra kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ mà bóng dáng ps05 vẫn như bóng chim tăm cá. Anh ta trốn ở đâu???
    Cuộc tìm kiếm tưởng như rơi vào vô vọng thì đột nhiên chúng tôi phát hiện dáng vẻ quen quen của ps05, đúng là dáng đi lầm lũi, mặt cúi gầm như đang tìm cách che dấu khuôn mặt thật của mình. Nhưng có một điều lạ trong khi ps05 là người Kinh chính gốc thì người này lại mặc trang phục của người dân tộc!!!
    Trong vai một người bán kẹo cao su, phóng viên TTXCVC bám sát người này đến cuối khu chợ tình. Không giống những anh chàng người dân tộc khác đang thổi kèn tìm bạn tinh, người đàn ông trong trang phục dân tộc của chúng ta lại rút túi lôi ra chiến điện thoại di động và bấm...
    - Alô.............. em à?..............anh đang ở chợ tình đây rồi..............ờ.............. anh đang đứng dưới gốc cây bàng thứ 13 tính từ đầu chợ..............ờ.............. cạnh mấy chú dân tộc đang nhảy múa ấy.............. em đến ngay nhé, không thì sắp hết giờ rồi, anh sắp phải về rồi, nếu không mụvợ anh sẽ phát hiện ra mất.............. em đến ngay nhé.
    Vậy là đúng rồi. Đúng là ps05 rồi. Anh ta đang hẹn hò với ai??? Sao lại phải lén lút cải trang như vậy.???
    Chúng tôi quyết định không ra mặt vội mà chờ đến khi cô gái kia xuất kiện...
    Kia rồi. Cũng trong trang phục của một thiếu nữ dân tộc, một cô gái tiến đến chỗ ps05 đang đứng. Đúng lúc họ đang trao nhau một nụ hôn thì nhóm phóng viên chúng tôi xuất hiện. Ánh đèn flash của máy ảnh lóe lên, cùng lúc đó, tất cả chúng tôi sững người lại. Dưới ánh đèn flash, người con gái trong vòng tay ps05 không phải là LAM, không phải là nuoc_mua cũng không phải là GND hay ST_SC như chúng tôi đã hình dung, mà người đó chính là ............................. sn75.
    Câu chuyện tiếp diễn thế nào, xin mời quý vị đón đọc trong các số báo tiếp theo
    Được phamson05 sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 26/04/2006
  2. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Cô học khá giỏi môn văn lúc còn ở trường trung học, cô đã từng được tuyển vào lớp chuyên văn với mục tiêu tham gia kì thi học sinh giỏi văn quốc gia năm ấy. Nhưng một tai nạn bất ngờ xảy đến với cô làm cô bị bó bột chân bên phải. Rất may sau 2 tháng, cái chân hoàn toàn lành lặn và cô lại có thể bước những bước sải dài lạc quan trên con đường đến trường, nhưng kì thi học sinh giỏi đã không chờ cô. Điều này làm cô cảm thấy thật tiếc nuối.
    Trong một lần lang thang trên net, cô đi lạc vào một thế giới vô cùng sôi động và lôi cuốn, thế giới của những người thích đùa. Không bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai, cô chuẩn bị hành lý và đáp chuyến bay sớm nhất lên chợ Tình, hành trang cô mang theo không thể thiếu cái máy ghi âm và chiếc máy ảnh kĩ thuật số. Cô quyết tâm lần này sẽ đăng ký xin làm phóng viên TTX CVC, và bài phóng sự đầu tay của cô sẽ làm xiêu lòng tất cả những độc giả khó tính nhất.
    Chợ Tình đây rồi, nhất định khi xong bài phóng sự này cô sẽ học cách thổi kèn lá, cô tự hứa với lòng mình như vậy thì chợt nghe tiếng ồn ào ngay gốc cây đa to giữa chợ. Ánh đèn flash, tiếng người la hét ỏm tỏi, tiếng chân người chạy hoành huỵch. Trong bóng đêm cô nhìn thấy một người đàn ông nắm tay một người phụ nữ chạy về phía cô đang đứng, theo sau là một nhóm người với đầy đủ vũ khí trang bị tận răng. Không hổ danh nữ võ sinh Teakwondo đai đen nhị đẳng, cô tả xung hữu đột giải vây cho đôi trai gái rồi cùng họ chạy về phía căn nhà gỗ bỏ hoang phía chân đồi. Dưới ánh lửa bập bùng cô nhìn lại cho rõ mặt đôi trai gái, thì ra là PCT làng NNTĐ PS05 và một thành viên có mỹ danh sn75. Cả hai đều thấm mệt do phải chạy quá nhiều và hình như họ bị shock vì bất ngờ. Họ không nghĩ rằng cuộc hẹn hò của họ bị bại lộ nhanh đến thế, không biết kẻ nội gián nào đã tiết lộ thông tin ra bên ngoài. Nụ hôn chưa dứt khỏi môi đã phải chạy bán sống bán chết làm họ cảm thấy ngột ngạt. Nhưng qua ánh mắt mà ngài PS05 nhìn sn75 thì cô cũng đủ biết tình cảm của họ dành cho nhau sâu đậm thế nào. Trí nhớ của cô lần giở từng trang web, từng trang web. Ngài PS05 đã từng là đương kim vô địch của đôi uyên ương đẹp nhất cùng với cô gái có mái tóc màu hạ dẻ tên LAM, rồi còn chị xã của ngài PS05, một người nổi tiếng cao thủ trong việc cai trị và quản giáo chồng. Vậy mà sao hôm nay, anh ta lại ngồi đây với một người phụ nữ mới toe khác.....
    Cô lập tức làm một phóng sự phỏng vấn PS05 và sn75
    PV: Hai người có thể cho biết điểm chung nào đã kết hợp hai bạn lại với nhau?
    PS05: Chúng tôi cùng kết thúc bằng con số 5, số 5 dịch theo tiếng Anh là Five, đọc cũng có thể hiểu là Fine, là tốt đẹp. Và một điều thú vị nữa, các bạn hãy thử một phép tính này nhé" 05+75 = 80, 8 + 0 = 8, 8 nếu hiểu theo tiếng Hoa là bát, hay còn hiểu là phát. Thế thì còn chần chờ gì mà chúng tôi không chạy đến gần nhau, vừa tốt đẹp, lại vừa phát đạt. Đâu phải ai cũng có lợi thế như chúng tôi
    PV: Nhưng anh đã có gia đình, chị xã biết chuyện này chắc là đau lòng lắm
    Sn75: Quả thực khi đến với anh ấy, tôi cũng từng băn khoăn suy nghĩ, mình thế này mà lại làm người xen vào hạnh phúc của người khác, lại phải làm người đến sau để chịu bao đắng cay tủi nhục và đám tiếu của người đời. Nhưng khi hiểu rõ hoàn cảnh anh ấy thì tôi không hề hối tiếc cho lựa chọn của mình.
    PS05: Đúng như vậy, tôi đã có vợ. Nhưng chỉ khi đến bên Sn75, tôi mới có cảm giác như mình được sống, được hạnh phúc. Cô ấy chính là một nửa còn lại của tôi, chỉ tiếc cho cô ấy phải chịu thiệt thòi nhiều quá....
    Nói rồi PS05 và sn75 cùng nhau hát khe khẽ "Trong đôi mắt em anh là tất cả....Em ước sao mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai..."
    Miên man theo dòng suy nghĩ và khi quay lại đống lửa đã lụi tàn, PV còn kịp nhìn thấy hai người rón rén bước chân ra khoảng sân trống của căn nhà bỏ hoang đó...
    Muốn biết hai người họ đi đâu xem hồi sau sẽ rõ.
  3. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Một sự thật phũ phàng:http://www4.ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/676637/trang-28.ttvn
    Hẳn quý vị còn nhớ, cách đây chưa lâu, chàng TAM đã chính thức tuyên bố từ bỏ chiến dịch chinh phục ST_SC. Sự việc gây sốc nặng cho bà con trong Làng NNTĐ, bởi mọi người đều nghĩ rằng với chiến dịch quy mô và hoành tráng này, không sớm thì muộn ST_SC sẽ đổ gục trước TAM.
    Vậy mà mới đây, chính TAM lại tuyên bố trên diễn đàn rằng chàng ta đã có người yêu mới, không, chính xác hơn là đã kiếm được người nâng khăn sửa túi cho mình. Đây là thông tin mới, được dự báo là sẽ tiếp tục gây ra một cơn sốc nữa trong làng NNTĐ, đặc biệt là với ST_SC.
    TTXCVC sẽ cử những phóng viên giỏi theo sát vụ việc này và sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới trong bản tin sau.
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Vâng, kính thưa bác PS05, được sự mật báo của pác, mặc dù đang quần đùi,ko thực ra cái này nó ngắn hơi quần đùi và lại dài hơn cái quần sịp, thôi tạm gọi có là cái quần short, nằm dài bên mấy iem người mẫu trắng như Nao Mi Cam Béo , xinh thì như Janet Jác Sờn... iem cũng bỏ tất, mặc ngay cái váy( váy Scotland ý, chả nà iem đang ở tây mà nị), cưỡi ngay con bạch tuộc,
    à quên con bình bịch phóng về hiện trường là cảng Hải Phòng thân yêu của chúng ta để thực hiện bài phóng sự tuy ngắn với độc giả nhưng nó là cả sự tra tấn cực hình với iem Sinh Tố Sữa Chua.
    Beauhomme(Bờ): Rất mừng đã gặp lại quý em, nhìn nét mặt đau khổ và tư thế của em bây giờ, anh nghĩ nếu chậm 5 phút nữa thôi( tức là nếu anh dừng lại tè giữa đường thì ôi thôi, có lẽ em đang nằm với cá rồi cũng nên)
    Sinh tố sữa chua( Sờ): hu hu,, hic hic,
    Bờ: Sao thế em, anh không nghĩ em lai quá đau buồn trước niềm vui của kẻ khác thế đâu,
    người ta thường chỉ phê phán kẻ cười trên nỗi đau của kẻ khác mà thôi, nên ko sao, em cứ khóc xong đi rồi ta tiếp tục bài phỏng vấn
    ( cái mặt phóng viên Bờ lúc này rất là thông sờ cảm ,mặc dù trong lòng đang sung sướng nghĩ đến bữa ăn nhậu mà chú Tam mời)
    Sờ: ( Sau 2 phút sụt sịt, mắt vẫn trắng bệch thế mới kinh)
    Vâng, hic hic, thưa anh, ở đời đúng là ai học được chữ ngờ anh ạ, iem chỉ định trêu đùa anh Tam, làm cao một tí thôi, ai dè, ảnh lại nỡ cởi áo ra đi( ảnh ko dám dứt áo vì tiếc cái áo tàu mua 20k ở Chợ giời) để lại cho iem làm kỉ vật,( lại bù lu bù loa lên, đúng là đồ... con gái)
    Bờ: Thế em đã biết mẹt của kẻ chiếm được ái im của chú Tam chưa, theo anh, đất căng nầy đầy đầu gấu, iem mà còn tơ vương chú Tam, iem thuê bọn nó cho 2 nhát dao lam vào.... gấu quần của ả đó là chừa ngay
    Sờ: Sao anh lại cứ " Dạy đĩ vén váy thế nhỉ" , iem đã thuê cả tiểu đội đầu gấu đến xin tí tiết... con Milu yêu dấu của ả đó rồi, nhưng...
    Bờ: Kết quả thế nào hả em?
    Sờ: Hu hu, càng thê thảm anh ạ, cô ả ấy khóc lóc suốt 30 giây rồi gọi bạn mang giềng đến nhậu anh ạ
    Bờ: Khiếp, dã man thế hả em, thế chú Tam có biết vụ này không?
    Sờ: Ảnh biết chứ, nhưng than ôi, đúng là không thể đo được lòng người, trước đây nếu em mà có ý nghĩ như vậy, ảnh đã giận dỗi không thèm hôn em suốt 1 tuần,
    nay ảnh lại hết lòng ca ngợi con đó là thức thời, là biết nén nỗi đau để làm việc có ích( cho cả lũ bạn được trận bù khú no nê, mà hồi sau iem mới biết là ảnh cũng tham gia nhậu)
    Bờ: Ối làng nước ơi, thật nhẫn tâm, theo anh nghĩ thì chú Tam đã kết con bé đó thật rồi, chứ ai lại thay đổi bản chất chỉ sau có mấy tuần như vậy, theo sự tinh thông hiểu biết của anh, thì chỉ có tình yêu mới làm chú Tam thay đổi cách nhìn nhận như vậy.
    Sờ: Thật đau đớn, hu hu , biết tìm đâu ra một người đẹp rai,phong độ và yêu da diết như ảnh bây giờ
    Bờ: Em đâu đến nỗi nào đâu mà lo, rồi thời gian sẽ giúp em kiếm được cái nửa đời đen tối còn lại ( An ủi thế thôi chứ theo mỹ quan của em thì cô bé này sớm thành một bà cô với cái tính chỏng lỏn của mình)
    Sờ: Thật hả anh(mắt cô nàng bừng sáng). Nhưng, nhưng, em không thể cho chuyện này qua dễ dàng như vậy , iem sẽ lên forum đá đểu chọc gậy bánh xe cho ảnh ngã lăn ra thì thôi, yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà, iem vẫn còn yêu ảnh mới chết chứ
    Bờ: Để trả thù lao cho buổi phỏng vấn này, anh mời em làm chục hộp sữa chua nhé( Chẳng là tôi có nghe đồn thổi cô bé này mỗi lần ăn sữa chua cô bé này đổ cả chục hộp vào chậu thau rồi húp cái xụp)
    Sờ: Được thế còn gì bắng, em cũng đang khát đây, thế lần sau anh định phỏng vấn nhớ báo em trước để em nhịn ăn hòng ăn được nhiều sữa chua hơn anh nhé.
    Thế là, Sờ Bờ , chậm rãi đén một quán vinamilk để thanh toán hợp đồng này.
    Thông tấn xã CVC xin hẹn gặp quí vị ở những bài phỏng vấn sau!!
    Phóng viên Bờ tường thuật trực tiếp tại bến cảng Cam Ranh, ý chết Hải phòng
    ( Tiếp theo chúng tôi xin cử tốp phóng viên nữa xuống tận nhà anh Tam phỏgn vấn anh nhân tuyên bố mới nhất của anh. Các bác làm nhanh rồi báo cáo nhé )
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bác Phamson và toàn thể bà con cô bác !
    Em thực sự không nghĩ và cũng hoàn toàn không muốn mình nổi tiếng . Sự thực tình yêu với ST_SC là một tình yêu lớn , nhưng cũng là nỗi đau lớn nhất của em . Có thể nói quyết định đính hôn với MYNAN là một sai lầm , trong lúc đang tức giận , nhưng quả thực với em bây giờ đâm lao là phải theo lao . Em đã trót hứa với người ta rồi thì phải thực hiện . Mà em không phải tuýt người thất hứa .
    Với ST_SC thì em vẫn yêu nàng tha thiết . Bằng chứng là em vẫn làm thơ tặng nàng trong mục thơ tình con nhái bén . Điều đó thể hiện rằng , trong một phần tư trái tim em dành cho vợ , thì đã có một nửa số ấy vẫn dành cho ST_SC .
    Thưa toàn thể làng ta . Ngày 1- 5 này , bên khung cảnh thơ mộng của Hồ Núi Cốc , em và MYNAN chính thức làm lễ đính hôn . Nhân dịp này , một lần nữa kính mời các bác đến với Thái Nguyên . Trước hết là chung vui với bọn em nhằm lễ kỷ niệm 2 năm ngày Box Thái Nguyên ra đời , tròn một tháng 6 ngày , Câu Lạc Bộ Tình Nguyện Thái Nguyên trào đời , và ý nghĩa hơn nữa là ngày em chính thức đeo gông !
    Mong các bác đến đúng giờ .
    Địa điểm tập trung :
    7h 15 phút tại Cà Phê AN Thái Nguyên .
    ( Các bác cứ tìm đến bến xe Thái Nguyên , sau đó điện cho số 0988905105 , đây là số của nhân viên của em )
    8h 30 phút sáng , chúng ta sẽ có mặt tại Hồ Núi Cốc .
    9h sáng , buổi lễ đính hôn sẽ bắt đầu .
    Bác nào đăng ký đi , xin xem chi tiết tại :
    http://www4.ttvnol.com/Thainguyen/707936/trang-4.ttvn
    Hoặc gọi điện theo số : 0208733734 . Đây là số nhà em . Nhưng các bác nên gọi vào giờ ăn cơm nhé , vì khi ấy em mới có nhà .
    Rất mong sự có mặt của các bác !
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là khi nhìn thấy cái avata của em MYNAN, tui cảm thấy cô cùng thất vọng về bác tunganhmai (mà một thời tui xem là tri kỷ), quá thất vọng về sự bồng bột của bác ấy
    Tui cũng định tối nay sẽ ra mắt tiếp một bài phóng sự về bác ps05, nhưng bây giờ say quá... say quá rồi.... Tối nay không hiểu sao uống có 9 ly bia mà mệt quá thể... Nói năng lung tung, xin bà con lượng thứ... Mai chắc tui không nhớ gì nữa đâu...
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục câu chuyện tại chợ tình .
    Lại nói về phu nhân phamson,sau khi ra chợ mua bắp, chị vừa đi vừa ăn,chợt trông thấy thấp thoáng xa xa là ngôi nhà bỏ hoang, kỉ niệm xưa chợt ùa về.....
    Ngày ấy, chị còn là một cô gái mảnh dẻ với 2 bím tóc thơ ngây, tuổi trẻ nông nổi, chị yêu ngay anh chàng xấu đau xấu đớn, nhưng miệng lưỡi dẻo quẹo , đó chính là phamson05. Bố mẹ ngăn cấm quyết liệt, nhưng càng cấm thì tình yêu càng mãnh liệt, anh không thể bỏ chị cũng như chị cũng không thể xa lìa anh ( vì họ đã lỡ nuốt mà quên nhai trái cấm ). Một lần chị xin bố mẹ lên SaPa du lịch ( thật ra là có hẹn với người yêu ), bố mẹ đồng ý nhưng với điều kiện là phải dắt nhỏ em gái theo cùng. Em gái chị lúc ấy còn rất bé, có đi theo cũng chả biết gì mà méc lại, nên chị rất yên tâm.
    Đến SaPa, việc đầu tiên là chị nhắn anh phamson05 ra gốc bàng thứ 13 ở chợ tình ( lại là cái gốc cây này ), con bé em chị cứ đòi nằng nặc là phải mua cái áo thổ cẩm cho nó, chị định bụng sẽ gạp người yêu một lát rồi dẫn em đi, nên dặn em đứng ngay chỗ bán áo đợi chị đi công chuyện chút xíu, kế hoạch bị phá sản vì anh quá nồng nhiệt, chị lại ngã vào vòng tay của anh lúc nào không rõ. Chỉ biết sau cơn mê hồn trận, chị đi tìm em gái thì hỡi ôi, nó đã biến mất tự khi nào......
    Mãi mê suy nghĩ, chân bước đến ngôi nhà bỏ hoang lúc nào không rõ, bất chợt chị nhìn thấy một dáng người xiêu vẹo, hay nói cho đúng hơn là cà thọt vì chân cao chân thấp, nhìn mặt thấy rất quen, trên tay cô ta lỉnh kỉnh nào máy chụp hình, máy ghi âm....đúng dụng cụ hành nghề của một phóng viên. Chị vỗ trán cái đét , nhớ rồi, con bé này là november_candlelight, chị đã thấy hình nó chụp với lão sơn nhà mình rất tình tứ, và chính lão ấy cũng đã thú nhận đã trót với nó rồi, lão đã thề thốt không tái phạm, không dây dưa với nó, quái lạ, hôm nay sao nó lại xuất hiện ở đây ?? Chị lại nghe tiếng nói phát ra từ ngôi nhà hoang, tiếng đàn ông, giọng lão chồng mình rồi, trời ơi có chết được không, vì lão mà mình từ một cô gái mảnh khảnh trở thành một cái bao gạo, vì lão mà mình đã mất đi đứa em yêu dấu, vì lão tất cả...Chị quên cả cô nhà báo đang rình từ xa, xông đại vào nhà, một cảnh tượng bất ngờ : lão chồng dê đang ôm một con bé đáng tuổi em mình, nhưng đúng là nó rồi, sn75, đứa em gái bị thất lạc của chị đây mà, chị gọi tên em, em nhận ra chị, hai chị em ôm nhau khóc nức nở, thật là oan nghiệt, chị hỏi em gái : " Nó có làm gì em chưa??" . Em chị nước mắt lưng tròng , cô nói trong tiếng nấc : " Chị ơi, em không ngờ chồng chị lại là người yêu của em, cũng may mà em chưa bị gì, ảnh chỉ mới ôm hôn em thôi. ".
    Chị dặn lòng, mình tìm được em gái rồi, những chuyện khác tính sau. Lão Sơn hãy đợi đấy, cả cái cô phóng viên kia nữa
  8. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Oạch
    Hóa ra sn75 là em vợ mình. May quá chưa kịp làm gì (mới chỉ ôm và ...ôn) nếu không đã mắc lỗi với gia định vợ rồi.
    Đề nghị các phóng viên khác viết bài theo hướng này
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thực sự bây giờ tui cũng cảm thấy là tui bồng bột . Nhưng một lời người quân tử nói ra tựa như cốc nước đã hắt đổ , sao hốt lại được . Nhất ngôn khí xuất , tứ mã nan truy mà .
    Bây giờ đã ở thế cưỡi hổ , làm sao xuống được . Thôi thì mình làm mình chịu , sướng khổ sau này cấm kêu ai . Có trách thì chỉ trách mình đã dại dột mà thôi .
    Tiếc cho đồng chí quá , vì ở xa mà không thể tới dự được . Thôi thì chúc phúc cho tôi vài lời coi như là an ủi bạn bè trong cơn hoạn nạn !
  10. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của TAM
    Sau tuyên bố gây sốc của TAM (đã đề cập trong bài báo trước) nhóm phóng viên TTXCVC quyết định bắt xe lên Thái Nguyên để tìm hiểu chân tướng vụ việc. Tìm gặp TAM lúc này thật khó, bởi TAM hiện nay rất bận rộn chuẩn bị cho lễ đính hôn của mình với cô bé MYNAN. Được sự giúp đỡ tận tình của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi đã gặp được TAM khi anh đang nhậu với bạn bè để chia tay quãng đời độc thân của mình. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi nội dung câu chuyện giữa nhóm PV TTXCVC và TAM:
    PV: Chào anh TAM, chào các bạn của anh TAM.
    TAM: ???
    PV: Vâng, xin tự giới thiệu, chúng tôi là phóng viên của TTXCVC muốn được phỏng vấn anh TAM về (thiên) tình sử giữa anh và chị MYNAN...
    TAM: Suỵt.... ở đây nói chuyện không tiện, xin mời các anh đi theo tôi rồi chúng ta nói chuyện.
    Nói rồi, TAM đứng dậy từ giã các bạn, kéo chúng tôi rời bạn nhậu với dáng vẻ rất vội vàng. Sau khi an vị tại quán cà phê Thái Nguyên city, TAM dốc bầu tâm sự:
    TAM: Các anh thông cảm, bạn bè tôi ở TN chưa biết chuyện giữa tôi và ST_SC. Nói chuyện ở đó lỡ lộ ra chuyện này thì hỏng bét. Tôi biết lý do vì sao các anh đến tìm tôi, nhưng hãy hiểu và thông cảm cho rằng tôi là một người đàn ông (mặc dù khi ở nhà đôi khi tôi cũng mặc... váy), lời nói như bát nước đầy, đã đổ đi làm sao lấy lại được. Nhưng nói thật với các anh, tôi thật sự hối tiếc khi vội vàng tuyên bố chia tay với ST_SC. Đến tận bây giờ tôi vẫn tin rằng trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về nàng, tình yêu chân thành của tôi vẫn dành cho nàng...
    PV: Nhưng mới đây anh đã tuyên bố sẽ tổ chức lễ đính hôn với một cô gái khác???
    TAM: Đúng vậy. Nhưng đó lại là một sai lầm nữa của tôi. Trong lúc thất vọng khi mối tình đầu tan vỡ, tôi đã nhận lời yêu của người con gái đầu tiên đến với tôi mà không hề biết gì về cô gái đó. Tôi thật sự thất vọng về mình. Bình thường tôi vẫn là một con người sáng suốt, suy nghĩ có trước có sau, nhưng tại sao trong chuyện này tôi lại nông nổi như vậy chứ??? Có lẽ nguyên nhân vẫn là do ST_SC từ chối tình yêu của tôi. Nhưng tôi sẽ không trách nàng đâu, chỉ mong nàng hiểu và thông cảm cho quyết định đính hôn của tôi với.... 1 cô gái khác.
    PV: Anh vừa nói là anh không hề biết gì về cô gái mà anh định đính hôn?
    TAM: Vâng, thật là một bi kịch. Tôi chẳng biết gì về cô ấy cả. Cô ấy ra sao? Xấu hay đẹp? Hiền dịu hay đanh đá, Ngay cả cái tên MYNAN cũng là do tôi đặt cho cô ấy...
    PV: Như vậy là anh thừa nhận đã vội vàng trong quyết định đính hôn của mình?
    TAM: Đúng là tôi đã vội vàng, tôi ân hận lắm.... Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ, các anh là người ngoài cuộc, xin các anh hãy cho tôi một lời khuyên...
    Tobe continued.
    Những lời khuyên của quý vị độc giả dành cho TAM xin gửi về địa chỉ: TTXCVC - số 1 Hùng Vương - Ba Đình - Hà Nội. Những góp ý có giá trị sẽ được trích đăng trên TTXCVC và sẽ có một phần quà đặc biệt dành cho lời góp ý hay nhất
    Được phamson05 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 27/04/2006

Chia sẻ trang này