1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là trích đăng các ý kiến góp ý của độc giả báo LCTHLC cho ông tunganhmai về sự việc kể trên. Sẽ được cập nhật thường xuyên và công khai cho bà con bình bầu lời khuyên hay và có giá trị nhất !
    Giấu tên 1: ...Tôi chẳng hiểu rõ sự tình lắm... Nhưng mà theo tôi thì tôi cũng không rõ về chuyện tình cảm lắm nên tôi... chẳng khuyên gì được !!!...
    ST_SC: Em thì em cũng muốn khuyên anh í vài câu cho nó... đỡ tức ! Nhưng mà em sợ mọi người nghĩ là em... là em... có tình cảm với anh í thật... Mà em... mà em...
    MYNAN: Anh tunganhmai này thật là... Em táng cho bay hết hàng tiền đạo bây giờ ! Không biết gì về em thì đã sao ? Ông bà ngày xưa khi cưới nhau rồi mới biết mặt nhau mà có chết đâu, cũng đẻ con đàn cháu đống ra đấy chứ !!!
    PhamSon05: Tôi cũng đã hết nhời với chú ấy... Chú ấy tự suy nghĩ lấy thôi ! Quan điểm của tôi là cứ vô tư đi, việc gì phải lo với nghĩ... Như tôi đây vợ con đề huề ra mà vẫn đi tán tỉnh lung tung mà có sao đâu ? Mấy em ấy biết tôi có vợ rồi mà cứ đổ ầm ầm ra... người tôi đây này ! Giời, không tin à ? Tôi ví dụ nhé: Lam này, nuoc_mua này, sn75 này... đếm không xuể !?
    Wawetau: Chà chà ! Lâu không đọc báo, bây giờ tình hình có vẻ căng nhỉ ? Mà vợ anh bây giờ là do các cụ nhà anh ép mãi... nhà gái mới chịu gả cho anh đấy ! Đến hôm cưới, vợ anh nó mới biết mặt anh đấy chú tunganhmai ạ. Khốn nỗi, nhìn thấy anh xong 3 ngày sau chờ vợ anh nó tỉnh lại mới tổ chức tiếp lễ cưới được đấy chứ... Ý anh là anh hy vọng chú không nên để lâm vào tình trạng giống vợ anh !!!
    L_a_m: Cưới đi tunganhmai à ! Cưới gấp đi ! Hãy giải thoát cho một trái tim cô đơn và bế tắc... Tôi nhờ tunganhmai đấy... Đừng để cô MYNAN đó trở thành như tôi ! Mòn mỏi kiếm tìm một tấm chồng mà có lẽ không boa giờ thỏa nguyện... Ai cưới tôi với ?!!!
    C_B: Tôi cười đến chết mất.... cười chết mất...! Này, chú tunganhmai, tôi hỏi thật chú nhé ! Chú có cần tôi đăng lên trang nhất báo ngày mai là chú bị lừa trong chuyện này không ? Khổ thân ! Chắc chắn là bé con ST_SC bắt tay với MYNAN cho chú vào tròng đấy. Cẩn thận nhé ! Mai tôi cử phóng viên đi điều tra !!!
    Xml: Rồi ! Đấy ! Hậu quả đấy !!! Tôi khuyên anh từ lâu rồi nhé anh tunganhmai ! Bây giờ anh sáng mắt ra chưa ! Thôi, lúc này có trách anh thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì... Nhất ngôn cửu đỉnh, tôi biết anh là người quân tử... Nhưng anh hãy lắng nghe và suy nghĩ câu này "Quân tử nhất ngôn quân tử dại... quân tử nói lại quân tử khôn" Anh hiểu ý tôi chứ ?
    ....
    Cập nhật từ 13:20 đến 23:12 (sau gần 10 tiếng).
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hu hu các bác tệ thật , em đã mong các bác dấu hộ MYNAN thông tin về mối tình đầu cuae em , thế mà các bác làm thế nào mà cô ấy lại biết thế kia .
    Thế này đêm động phòng hoa chúc sẽ biến thành động phòng binh đao mất thôi !
    Hu hu , em phạt các bác đấy !
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Hải Phòng 29/4/2006
    Nở một nụ cười chào đón những người bạn đến từ làng NNTD...
    Hôm qua sáng em đi học đến tân 12 giờ...lò xờ rò ra đụng đầu cái cốp phát với kilua và G_N_D...
    Dẫn chị GND đi chợi..hihih con gái HN đi chợ có khác toàn chọn đồ điệu dễ thương thế ko biết...Lão kilua thf cái rì lão cũng chê..Mua mũ cho cũng ko thèm đội..cuối cùng lại đi xin xỏ cái mũ Chuột của em về nàm kỉ liêm...
    Thông tin chính xác là hắn với cuoi_xinh chỉ đc đánh quả lẻ khi ngồi trên xe buýt..bọn em đi xe máy
    Ra Biển ko ai chịu bơi nhưng cuối cùng thì cũng ướt tuốt..lão kilua em tha vì túi lão có di động đấy...
    Tiếc mọi người về quá sớm...em chưa dẫn đi ăn bánh đa cua..thành thật xin lỗi toàn thể gia quyến...
    Đồng chí xml...thì có mặt ừ sáng nhưng 6 giờ tối em mới đc tiếp kiến...hihihi...sa mờ thư sinh thế ko biết...áo trắng nhá trông như học trò cấp 3..
    Tiếp đó là màn karaoke với NNTD của HP....hay nhất là tiết mục thích rì hôn lấy...bật mí là em đc hôn đôi tông và bị hôn "răng".....Hình như đ/c xml đc một chị rất cute kiss vào mặt..vì chị ấy thích mặt nhất..
    Quá muộn 10h em phải về nhà cấm cung..NNTD Hp tiếp tục đi ăn đêm......tạm biệt xml...chắc mấy hôm nữa anh ấy sẽ ra HN..hẹn HP năm sau...vè hẹn làng ta HP tháng 6 này...
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thế là chỉ còn có hơn 10 tiếng đồng hồ nữa thôi là TAM MAO chính thức giã từ cuộc đời tự do ung dung tự tại . Bây giờ hắn cảm thấy hối hận vì đã quá vội vàng , không suy tính trước sau .
    Đến tận bây giờ hắn vẫn không liên lạc được với Mynan . Trong lòng hắn đầy dẫy những mâu thuẫn . Một nửa hắn muốn gặp , một nửa lại không , một nửa hắn lo lắng , nửa kia lại buồn thênh .
    Cũng mùa xuân này vài tiếng nữa
    Có kẻ lấy vợ bỏ cuộc chơi
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Mới Sờ Tờ được bài này, chỉnh sửa lại chút cho nó hợp lý, quả thật, nghe tin này tớ buồn quá
    Nghe tin TAM có vợ
    Đời trai nay đã thôi rồi
    Tin TAM (sắp) có vợ rụng rời làm sao
    Ngày xưa bay nhảy thế nào
    Tự nhiên TAM lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
    MYNAN là con người ta
    Nghĩ TAM với nó - chẳng bà con chi
    Vợ con là cái quái gì
    Mà TAM lỡ dại TAM đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết TAM không thấy à
    Ngày xưa TAM vẫn ba hoa
    Thằng ngu thì mới chịu sa lưới tình
    Bây giờ cáo đã thành tinh
    Đã thấy bẫy sập còn xin được vào
    Độc thân thật sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
    Bây giờ đã có vợ rồi
    Đi về bẩm báo, chạy trời khỏi mưa
    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiền xài mua sắm phải thưa với bà
    Làm trai rửa bát quét nhà
    Vợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Sợ về ngủ thảm tối thì hết hơi
    Ôi ôi ôi, hỡi TAM ơi
    Kể như tớ khóc cho đời của TAM
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Một buổi off thật hoành tráng với những người bạn Hải Phòng
    Thông tin chi tiết sẽ được đưa lên vào vài ngày sắp đến !!!
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng quá , đau lòng quá .
    Gần tới giờ đính ước rồi mà mình không nhận được lấy một lời chúc mừng đúng nghĩa kiểu đầu bạc răng long chẳng hạn . Đằng này toàn nhận phải những lời chia buồn mà thôi .
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng bác
    Bác đừng hiểu nhầm, em chia buồn chuyện không có ai chúc mừng bác kìa
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng là lời chia buồn !
    Cơ khổ , lẽ ra ngày này là ngày hạnh phúc nhất trên đời của các cặp uyên ương , ai dè với mình , hình như là một ngày tang tóc .
    Trong số bạn bè của mình chưa có ai thành tâm chúc mình một câu cho ra hồn . Biết thế này thì ở vậy cho xong , cứ dại mà đèo bòng , làm cho bạn bè thêm xa lánh .
    Ngày mai , sao bây giờ mình muốn ngày mai ấy không bao giờ đến , nhưng trái đất vẫn quay , hoàng hôn xuống là bình minh lại về . Ngày mai ấy vẫn cứ đến , và mình vẫn cứ phải làm lễ đính hôn .
    Chỉ còn một cách hoãn ngày mai ấy lại là mình không còn tồn tại trên đời này nữa . Nhưng cứ nghĩ đến đây là mình lại đắn đo , trằn trọc . Không làm vại bia với bác PS , Wavetau , chú Xờ mờ lờ , bác C_B , bác Tu huu , bác T_A ........... là mình lại không có đủ can đảm .
    Thôi thì một liều ba bẩy cũng liều , dù cho ba mẹ ngăn cấm , dù cho bạn bè chia buồn , dù cho ST_SC có đi lấy chồng , dù cho , dù cho ............. thì mình vẫn phải tiến hành .
    Thư ký của mình đã chuẩn bị hoa , thuộc cấp của mình đã mang sẵn quà , mình không thể không tiến hành . Mặc dù họ tới dự , cũng là để chia buồn cho mình .
    Ôi cuộc đời sao mà tàn nhẫn vậy , ngày hạnh phúc nhất đời lại biến thành ngày tang tóc . Ngày vui vẻ nhất đời hoá ra lại là ngày buồn . Ngày tận thế !
    Sau buổi đính hôn ngày mai , mình sẽ post ảnh để cho mọi người thấy , mình và Mynan vẫn hạnh phúc , dù cho mọi người không đồng ý , dù cho mọi người không chúc phúc cho mình !
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ai nên khôn mà chẳng... khốn đôi lần ! Cố lên bác ạ Cứ ly hôn vài lần thì mới có một cô vợ như ý được !!!

Chia sẻ trang này