1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    TIN MỪNG ​
    TAM MAO xin chân trọng thông báo :
    Do một lý do đột xuất , cô dâu ở Sơn La không về dự lễ đính hôn được ======> lễ đính hôn chính thức được huỷ bỏ .
    Cơ khổ , hắn đã chuẩn bị thật chi tiết cho buổi đính hôn . Này nhé , hắn đưa cho thư ký của hắn 40k để cô ta mua một bó hoa đẹp nhất , hoàn hảo nhất mà hắn từng được thấy . Hắn còn làm cả một bài thơ nữa để tặng cho cô vợ tương lai . Nội dung bài thơ như sau :
    Nhờ cô Mèo * tận tình mai mối
    Hồ Núi Cốc kết tóc xe duyên
    Những mong giai lão bách niên
    Trăm năm hạnh phúc tình duyên dạt dào
    Dù chiều này anh em xa cách
    Hai ngả đường chẳng thấy mặt nhau
    Em ơi giữ lấy lá trầu
    Còn cau anh giữ hẹn nhau sau này
    Em ra trường thì rồi anh sẽ
    Bức thiệp hồng gửi tới tận tay
    Thông báo cho mọi người hay
    Để họ chúc phúc tới ngay chúng mình !
    Mất ngủ cả đêm để hoàn thành xong bài thơ , rất lấy làm tâm đắc . Thế mà phút giây quan trọng nhất thì em lại không xuất hiện . Báo hại anh để mọi người tiến quân trước , một mình anh đứng ở đường tròn Đồng Quang đợi em . 45 phút đồng hồ là trong lòng anh lo lắng hồi hộp không yên . Có lẽ 45 phút này làm anh tổn thọ mất 4,5 năm . Nhưng rồi cuối cùng thì em cũng không tới . Hạnh phúc hay đau buồn ?
    Tối nay lúc 7 h 20 phút , em điện cho hắn , cơ khổ nói chuyện một lúc mà hắn không nhận ra là ai . Lại cứ " cô nào ấy nhỉ ? Sao rủ tôi đi chơi ? " Cuối cùng em bảo xin lỗi vì nhỡ chuyến xe mà không đi được . Lúc này hắn mới ngớ ra , thì ra là vợ tương lai của hắn . Vợ hắn xin lỗi vì máy của nàng hết phin lên không nhận được tin nhắn của hắn . Vợ hắn lại hỏi , thế hôm nay đi chơi có vui không ? Hắn không biết phải trả lời nàng thế nào , vì một nửa là hắn buồn , một nửa là hắn vui . Buồn vì em không đến , nhưng vui vì hắn vẫn còn tự do .
    Em bảo hắn ra mạng mặc dù hắn còn bận phải đi dậy thêm kiếm tiền . Nhưng vì tiếng gọi tình yêu thảm thiết , hắn lại bỏ mất 30 ngàn để được nói chuyện với em .
    Em hẹn hắn 8 giờ , mà bây giờ đã là 8 giờ 10 phút rồi vẫn không thấy em đâu . Trong phút giây chờ đợi thì hắn đã hoàn thành xong bài viết này .
    Hú hồn , cuối cùng lại tự do !
    Tự do muôn năm , độc thân muôn năm !
    * cô Mèo : tên gọi thân mật của thư ký của hắn !
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    TIN BUỒN ​
    Ngay sau khi bác tin mừng cho các bác , một tin buồn bất chợt lại đến với TAM MAO . Đỉnh điểm thể hiện ở chỗ set title của hắn đã bị đổi thành " Kẻ mãi yêu Mynan " .
    Tối hôm ấy Mynan gọi điện cho hắn khiến hắn xiêu lòng , thế là tình cảm lại dạt dào trở về bên hắn .
    Và thế là , dù chưa chính thức đeo gông , nhưng hắn coi như đã bị cầm tù rồi .
  3. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Cấp báo, cấp báo, chí nguy, chí nguy.
    Tình hình hiện nay rất là vô cùng tình hình.
    Theo thông tin mà phóng viên TTX CVC thu lượm được là ngài PCT phamson05 đang rao bán nhà và chuẩn bị dọn ra bờ đê Yên Phụ.
    Sau đây là cuộc họp mà chúng tôi vừa tham dự:
    Thành phần tham gia gồm có: cụ cố crazy_beggar, ngài phamson05 và chị xã, đồng chí wawetau, và một số diễn viên trong vai quần chúng.
    crazy_beggar: Anh đã khuyên chú rồi, cờ bạc gì cũng phải chừa lại cái chỗ chui ra chui vào chứ, sao lại máu me cá độ để đến nỗi bán cả nhà đi thế, như anh thì anh chỉ oánh lô đề với tổ tôm thôi.
    chị PS05: em cũng không ngờ anh ấy bây giờ đổ đốn thế, lúc trước còn yêu nhau, mấy lần hỏi vay tiền em mà không trả, em xí xóa bỏ qua, ai dè đâu càng ngày càng hư quá.
    wawetau: Em quyết quả này ăn thua đủ với đám phú hộ bên ấy, quyết tâm giành lại nhà cho anh. Anh còn có vợ con nên phải lo chứ em độc thân chưa vợ, quyết quên mình cứu chúa liều chết một phen.
    Trước bao lời mọi người xung quanh, chúng tôi chỉ thấy ngài PS05 bó hai bàn tay và nhìn chúng một cách bất lực. Và kìa, cái vòng vàng vàng óng ánh một thời gian từng là một niềm kiêu hãnh của anh cũng đã không cánh mà bay.
  4. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Cô này điêu thế
    Anh tham gia mấy vụ xóc đĩa, 3 cây bên kia quả thắng quả thua nhưng vẫn bảo toàn vốn chứ làm gì đến mức bán nhà ra đê. Mà bây giờ anh có tên trong HĐQT ngân hàng cho vay vốn chơi game rồi, chẳng mấy mà giàu.
    Bao giờ anh nhiều tiển, anh mời cô đi du lịch Thái Lan nhé
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Hiện Báo LCTHLC đang trong quá trình thay đổi nhân sự, cải tổ lại tờ báo. Nhằm vực lại uy tín của độc giả, tăng lượng bài viết đóng góp của các phóng viên, nhà báo nghiệp dư cần kinh phí... chích hút (nhầm..!) trang trải cuộc sống !
    LCTHLC rất cần sự đóng góp dù là nhỏ nhất của các thành viên trong làng NNTĐ về hai thiên phóng sự đang được thai nghén từ bản báo. Những thông tin liên quan nhỏ nhất đến hai phóng sự có chủ đề xoay quanh nhân vật "Heo mọi" và cô ******* anh ta là Heo mọi sẽ được quan tâm khuyến khích đầu tiên.
    Sau đó sẽ đến quí phu nhân của nhân vật "Wawetau" nổi đình nổi đám của chúng ta. Rất mong sự đóng góp thông tin của tất cả các thôn dân làng NNTĐ để hai thiên phóng sự này thêm phần đặc sắc và không kém phần chính xác.
    Xin trân trọng gởi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.
    (Mọi thông tin đóng góp có thể Pm riêng cho PTP Xml hoặc Post trực tiếp lên mặt báo).
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chú này "ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG" roài!
    Chú có muốn anh POST địa chỉ nhà chú lên đây cho GIANG HỒ nó thịt không?
    Mấy hôm nay bận quá không viết bài cho báo đc! Chắc tháng này mất THI ĐUA roài!
    Đc! Rảnh sẽ tiếp chiêu anh em!
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Nhóm phóng viên Lăn Đơ Cu Chiêng vừa được cử đi làm một bài phóng sự về một tệ nạn đang gây rất nhiều điều tiếng trong dư luận.
    Từ một trọc phú, sáng hôm sau đầu anh đã mọc đầy tóc,, từ một gã loe toe mới vào nghề, phút chốc lại bị trọc... Vâng đấy chính là tệ nạn 3 cây, cá độ bên box Game show.
    Phóng viên nhiệt huyết của chúng tôi là anh Bia Ôm đã phải đêm quên ăn, ngày quên ngủ quyết tâm bám trụ với box Game Show, quyết điều tra ra nhẽ, và đã ghi nhận được những diễn biến thú vị.
    Ví dụ điển hình của chúng ta là bác chủ tịch danh dự Phamson05, mới 2 hôm trước đây, chúng tôi vừa nhìn thấy bác lơ ngơ đứng ở chợ lao động, nhìn thấy Bia Ôm , bác lao ra tức tưởi:
    PhamSon05: " Chú ơi, dạo này anh đam mê cờ bạc quá, giờ hết sạch tiền rồi , cho anh vay một ít tiền đi Bia Ôm"
    Phóng viên tôi mới giật mình: Sao bác chưa dứt tệ nạn này lại đâm voào tệ nạn khác vậy, hết tiền thì về ôm mụ vợ già của pác ( sorry bác nhé ) tạm chứ sao phải đi Bia Ôm
    Phamson05: Đâu có , thì tên chú chẳng là Bia Ôm thì còn gì, anh vay tiền chú chứ nào anh có mê gì cái trò gái gú, nói thật với chú
    Từ ngày lấy chị nhà, anh có còn đam mê gì chuyện gái gú nữa đâu, trứoc đây gặp các em trẻ đẹp lòng anh còn xốn xang, ...im anh còn rộn ràng chứ giờ còn sức đâu ( lại khóc)
    Bia Ôm: Dạ, bác cứ bình tĩnh, sự đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm mà bác, em giờ không có nhiều, thôi bác cầm tạm của em 100 Lượng vàng mà xài tạm( 100 Gold)
    Vâng, thưa các bạn, câu chuyện này vừa mới diễn ra cách đây 2 ngày thôi, và hôm nay, tối nay, trong lúc đang lầm lũi về nhà
    vì bị chú AVL ( mod Box Game Show) xiết mất 2700 Lượng vàng một cách oan ức, thì pim pim pim pim...
    Bia Ôm nhà ta quay đầu lại vừa vểnh môi định chửi thề cái thằng nào cứ bấm còi điếc cả tai
    Thì vâng... Đếch thể tin nổi, pác PS05 nhà ta thò đầu từ vô lăng con Mẹc mui trần, có 2 em xinh như mộng đang ngồi đấm lưng cho pác ở hàng ghế sau
    Pác vứt ngay một vali Gold cho tôi và khinh khỉnh, khỏi đếm, chỗ này có trên 10 000 Lượng đó, chú cứ cầm tạm mà tiêu , hết lại qua anh,
    anh vừa biết chú AVL vừa thịt của chú 2700 Lượng rồi,thôi của đi thay người, chưa thằng nào thịt chú là được rồi.
    Bác rủ tôi lên con mẹc và bác quay ra bảo 1 em chăm sóc tôi
    Trên đường lên New, pác mới tâm sự, chẳng dấu gì chú, anh hôm qua vừa làm quả Sáp bên 3 cây ăn được 5 vạn lượng,vàng bạc nhiều quá , chẳng biết để đâu cho hết, anh vừa xây tường bao căn biệt thự mới mua toàn bằng vàng thỏi nhưng vẫn chưa thấm vào đâu
    Hôm nọ chú đã giúp anh trong lúc anh gặp nạn, nay anh giàu có không thể quên được ơn này, chẳng biết báo đáp gì cho chú, thôi thì có con Mẹc ghẻ và 2 cô em xinh đẹp kia,
    anh tặng chú gọi là, còn anh,sau chầu bù khú hôm nay, anh gọi thằng phi công đến trở anh về đây, anh tuy chán vợ nhưng vẫn còn con anh đấy, giọt máu của anh đấy, anh ko dễ từ bỏ được chú ạ,
    Vâng ,sáng hôm sau dậy, Bia Ôm thấy mình đang ở trong 1 khách sạn Deawoo, bên cạnh là 2 nàng tiên đang phục trang của Eva, ôi, thế là chuyện hôm qua với bác PS là thật sao.
    Mình phải làm giàu theo pác ý mới được.
    Vâng, phóng sự của Bia Ôm của hãng TTXCVC thực hiện từ hiện trường là box Game Show xin tạm dừng ở đây. Mời các phóng viên tài ba khác sẽ đưa thêm tin tức cập nhật nhất bên box đấy,
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0

    Khổ lắm !!! Nhuận bút gửi cá tháng rồi mà sao chưa đến tay mình nhỉ ? Vô lý thật !
    Sau đây là một phóng sự tài liệu về vợ chồng bác ps05 và cô Sn75 !
    Mời quí vị độc giả đón xem và đánh giá
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 09/05/2006
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự - Tài liệu
    Thông tin được LCTHLC vô tình thu thập được. Nguyên nhân do trong quá trình lang thang tìm kiếm thông tin viết bài về hai nhân vật Wawetau và Heo mọi, tác giả bài báo này đã tình cờ may mắn đấu giá được một file Mp3 ghi âm cuộc trò chuyện giữa phu nhân PTT Ps05 và em gái thất lạc lâu năm của bà là Sn75. Tệp ghi âm này đã được tác giả ngậm ngùi trả đến 7.816 ACU (đơn vị tiền tệ chung Châu Á) cho cuộc tranh chấp căng thẳng đến từng ACU một với ba nhân vật bí ẩn (sẽ có điều tra riêng) trên eBay !
    Rẹttttttttt... Rẹttt... Lục khục.... Soạt... Pằng chíu.... chíu.... !!! (Xin cáo lỗi, để nâng cao tính trung thực của bài báo, chúng tôi xin đưa lên cả đoạn âm thanh hỏng ban đầu !). Tệp ghi âm này đã được nén lại dưới chuẩn Mp3 nhưng dung lượng vẫn lên đến 121,8 Mb tương đương với 2 giờ 27 phút 16 giây. Trừ ra 42 giây đầu tiên âm thanh bị hỏng (chắc do tay mơ nào đó nén chuối quá) cuộc trò chuyện này còn lại 2 giờ 26 phút 24 giây.
    Sau đây là nội dung cuộc trò chuyện đã được ghi âm và thông tin phóng viên chúng tôi điều tra được xung quanh những lời tâm sự này:
    Thời điểm xảy ra vụ việc được xác định là trong khoảng thời gian vợ chồng ông PTT ps05 đang đi hưởng tuần trăng xế, hay còn gọi là tuần mửa mật muộn ở nằm ở độ cao 1.500-1.800 m so với mực nước biển là cao nguyên Lồ Suối Tủng (nay được gọi là Sa Pa). Theo thông tin đã đưa ở các số báo trước, sau khi nhận ra người con gái đang mê đắm rúc sâu vào ?okẽ cánh? chồng mình trong căn nhà hoang là cô em gái thất lạc đã lâu của mình, vợ ông PTT Ps05 đã thẳng chân tống cho chồng mình một quả thiết cước...
    Địa điểm: Căn nhà hoang trên đồi.
    Khung cảnh: Trời mưa to; nhiệt độ dao động từ 14 đến 19 độ C; vách tranh thủng một mảng lớn do có vật hình người mới va đập mạnh vào; gió thốc lạnh tê tái; dáng ngồi run rẩy của một người đàn ông bó gối ngoài mưa. Trong nhà dáng hai người con gái đang nằm cạnh nhau...
    Âm thanh nền: nước mưa gõ bồm bộp lên mái văng vẳng tiếng đàn ông khóc sụt sùi, não nề; tiếng thì thầm, thỉnh thoảng xen lẫn giọng cười rúch rích của phụ nữ ...
    Nhằm đảm bảo tính ngắn gọn, súc tích của bài báo, chúng tôi chỉ trích đăng những đoạn ?onóng? nhất đã được biên tập lại:
    .... (Tay bắt mặt mừng, khóc, ngậm ngùi...)....
    Vợ Ps05: Chị mừng quá, thật là..., chị đã cất công tìm em bấy lâu nay... ai ngờ... cứ tưởng là cả đời này chị
    em ta không thể gặp lại nhau nữa... Cám ơn thánh Ala...
    Sn75: Em cũng vui lắm, từ lúc lạc mất chị, em khóc... khóc nhiều lắm, to lắm... khóc đến nỗi mắt em bây giờ lồi ra như ốc nhồi thế này... Hix... Em được một gia đình người H?TMông tốt bụng đem về nuôi... Cũng tội lắm chị ơi... sau này em mới biết là tộc trưởng buộc gia đình đó phải nuôi em vì họ sợ em còn khóc nữa khéo lụt cái cao nguyên này thì nguy (?)... Nhưng mà chị ơi... sao lại là cảm ơn thánh Ala ?
    Vợ Ps05: Ừ... thì cũng do chị cầu trời cầu phật, cầu chúa cầu đức mẹ, nhờ đến cả ông đồng bà cốt mà cũng không tìm ra được em... Mấy hôm trước, chị mới làm đơn xin vào đạo Hồi, đang chờ xét duyệt... mà đến hôm nay đã tìm thấy em... Thật thánh Ala linh thiêng hết sức... Chị em ta biết ơn Thánh Ala nhiều lắm...
    .......... (Buôn dưa về đạo giáo)............
    Sn75: Em đâu có ngờ anh ấy lại là chồng chị... Chị tha thứ cho em nhé...
    Vợ Ps05: Không sao... không sao.... Kẻ không biết không có lỗi mà... Mà em với lão ấy... đã có... à ừ... đã... làm cái gì với nhau chưa ?
    Sn75: Thật ra thì... Chị tốt phước thật... có được ông chồng tuyệt vời. Thú thật với chị, em thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc gặp anh ấy ở chợ tình... Cho dù anh ấy không biết, nhưng vẫn mượn khèn thổi cho em nghe... Em biết tỏng là anh ấy giấu cái cát xét bên cạnh.... Thế nên em mới cảm động... Anh ấy ôm khèn múa may, phồng mang trợn mắt ra vẻ thổi như thật... Lúc ấy em mà không tự véo đùi mình chắc em cười vỡ bụng mất... hí hí !
    Vợ Ps05: Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị ?
    Sn75: À... chị ơi... hic... chị... em thật sự... cũng không muốn giấu chị làm gì... hic... em với anh ấy... em với... lỡ... hic... chị ơi... lỡ...
    Vợ Ps05: Lỡ làm sao ???
    Sn75: Dạ... hic... lỡ... hôn nhau rồi ạ... !
    Vợ Ps05: Zời ạ ! Có hôn nhau thôi á ?
    Sn75: Dạ... em xin lỗi chị... hic... mà em chỉ mới hôn anh ấy một lần thôi !
    Vợ Ps05: Xời, chị lại cứ tưởng đã có cái gì to tát chứ...! Ừ, mà cũng đúng thôi, lão Sơn nhà chị xem phong trần, sương gió thế thôi chứ nhát gái lắm..., làm ăn gì... Khì khì !
    Sn75: Chị cứ nói thế ! Em thấy anh ấy được đấy chứ... tốt bụng này, đáng yêu này lại đàn ông nữa (Khi yêu củ ấu cũng tròn, bồ hòn cũng méo ?" PV). Em luôn ước ao sau này có được người chồng bằng nửa anh ấy là em thỏa nguyện lắm rồi... Nhưng trời không chiều lòng người... Chị ơi, em khổ lắm....
    ..........(Buôn dưa lê về những mối tình dang dở, đầy trắc trở trước đây của Sn75)...........
    Vợ Ps05: Ôi, đường tình duyên của em tôi sao mà nghiệt xờ ngã thế này... hic... tội em gái tôi quá...
    ..........(Mười hai phút chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, tiếng phụ nữ thở dài và vẫn văng vẳng tiếng khóc rấm rứt của một giọng đàn ông xa xa)................
    Vợ Ps05: Thôi, chị có ý này, em xem có được không... mà thôi... vậy thì thiệt thòi cho cô em tôi quá...
    Sn75: Có gì chị cứ dạy, em nghe mà...?
    Vợ Ps05: Chậc, thôi thì vậy... Em có còn thích lão chồng chị không ?
    Sn75: Chị...!!! Em... em... em...
    Vợ Ps05: Không sao, em cứ nói thật, chị không trách gì em đâu.
    Sn75: Em... em... còn ạ !
    Vợ Ps05: Ừ, lão ấy nếu bỏ đi cái tính hay lăng nhăng, bài bạc, rượu chè với lại nhát gan đi thì cũng là một ông chồng tốt lắm đấy... Nói chung cũng thiệt thòi cho em, nên chị muốn em suy nghĩ kỹ... Ý chị là chị em ta xa nhau đã lâu, nay chị muốn em về ở với chị, lại thêm... lại thêm... cho em làm vợ bé của lão chồng của chị luôn... Em thấy thế nào ?
    Sn75: Chị... hic... chị... tốt với em quá... thế thì còn gì bằng... Em đồng ý !!!
    ..............(Thủ tha thủ thỉ, bàn cách tính kế)....................
    Vợ Ps05: Lão chồng đâu ? Vào đây !!!
    ............
    Ps05: Tôi đây... mà mình... rét quá... rét quá... tôi ướt hết... ướt hết... rồi đây này... cho tôi xin lỗi... mình mà... hic... mình phạt tôi... quì ngoài kia.... lâu quá... hic... tôi sắp... tôi sắp... chết... chết... đến... đến... nơi rồi.... đây này...
    Vợ Ps05: Tôi muốn đem em tôi về ở chung, rồi cho em nó làm lẽ ông luôn... Ý ông sao ?
    Ps05: Gì ? Gì ? Mình nói gì ? Thật á ? Thật á ? Hay quá đi mất, vui quá đi mất ! Ố là la.... hế hế ...
    Vợ Ps05: Gớm ! sao lúc nãy rên như sắp chết mag giờ lại sức khỏe tràn trề, reo hò nhảy múa kinh thế hả ?
    Ps05: Hì hì... Thật vậy không mình ? Mình không lừa tôi chứ ?
    Vợ Ps05: Tuần 3 buổi được sang thăm vợ bé... Tiền lương tháng đưa về gấp đôi lúc trước, lau nhà rửa chén, giặt giũ thêm phần một người nữa... Trái thì tôi cấm tiệt... Làm được không ?
    Ps05: Được, được, được quá đi chứ.... Vì mình, gì tôi cũng làm hết á !
    Vợ Ps05: Vìiiiiii mìnhhhhhhhhhhhhhh !
    .............................
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (Mệt quá rồi, ai vào viết dùm tui kết thúc bài báo này đi ?" nghiêm cấm mọi hành vi, câu chữ làm thay đổi nội dung trên )
  10. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Sao mình đi đâu, làm gì cũng bị phát hiện là sao

Chia sẻ trang này