1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    From : Em vợ Ps05 _ Tức sn75
    To : Các bô não trong nàng NNTĐ
    Em đính chính với các chú, các bác, các cha..., em là đạo diễn cải lương, và nội dung trong cái Mp3 mà mọi người nghe được, đó chính là nội dung vở cải lương em đang tập đấy ạ. Em dự tính thu âm làm tư liệu thôi, ai dè thằng đệ tử phản trắc tưởng hay ho lắm, chôm ra làm băng đĩa lậu ( chời ơi, mặc dù bực mình, nhưng cũng may nhờ nó mà mình trở thành nổi tiếng, chứ trước giờ chỉ lẹt đẹt trong cánh gà ).Hắn chính là tên xlm đấy.
    Chị em ( vợ anh rể em ) chưa bao giờ chấp nhận anh í có dzợ 2, 3 ,4...cho dù người đó là em ruột...thừa, cổ nhân có câu : " Chém cha cái kiếp chồng chung " mà, em lỡ dại mới có ...hun ảnh thôi, làm gì phải đến mức làm vợ bé, mọi người nghĩ coi có đúng hông nè . Vả lại chị em dữ như bà chằn ( em nói lén chị, xin đừng méc lại ), hôm trước anh rễ bị chị cào nát bét cái mặt, rồi tịch thu hết tiền bạc, nên anh í phải đi đánh bào kiếm tiền xài ( mà có bác nào bắt gặp đấy ạ ) .
    Em xin hết, sau này gia đình anh ps05 có chuyện gì xảy ra nữa, em sẽ tường thuật lại cho mọi người nghe sau.
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là :
    " Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
    Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng "
    Nhưng với bác PS nhà ta thì lại khác :
    " Một vợ đêm ngày ở bên ta
    Thêm cô em vợ rất gần nhà
    Nhiều con đàn bà trong xã hội
    Tội gì không thưởng nguyệt ghẹo hoa
    Dù vợ ta đêm ngày bực tức
    Lấy cả tiền , lại béo mặt ta
    Nhưng ta vẫn chẳng thèm hậm hực
    Chấp gì tính nết bọn đàn bà !
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Hay !
    @Sn75: Không được hạ thấp thanh danh của Trưởng phòng Săn Tin báo LCTHLC, mọi hành vi tương tự sẽ tùy độ nặng nhẹ sẽ bị truy tố trước pháp luật
    Mà cái lão Tổng biên tập nghĩ gì mà cho đăng tin vịt như thế kia không biết Tiêu cực đã xuất hiện trong tờ báo
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3

    Vâng, quả thật từ hơn chục ngày nay, những cây súng với những ngòi bút xuất sẵc của box đã biến mất 1 cách kì lạ , sau khi tìm hiểu tôi mới biết họ biến vào đúng chỗ tôi biến, ấy là bên Game Show, những củ súng, ngòi bút to khỏe như pác Phamson05, nobitad1, đén cả pác wave tàu cũng ham hố sang bên đó đú đởn.
    Theo tin tức mới nhận được thì pác wave tàu đã chuyển lên đi xe @ tàu( rất tiếc nó là chiếc xe đạp tàu mang nhãn hiệu @ ).
    Còn pác PS05 thì đang chuẩn bị hớt hải khăn gói bị gậy bên Cái bang. . Thương thay, mới cách đây vài hôm vừa tặng em con Mẹc cùng 2 cô người mẩu xinh như mộng, chân dài tới bẹn
    Tình hình mới nhất cho thấy pác Nobitad1 cũng đã bỏ hẳn thói quen hút thuốc trong toa lét và chan cơm với cà fê đen
    để dành tiền thật đổi lấy Gold ảo, Vâng, giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đâu mà lần.
    Xin tự chim trích, mí bật cho các cổ động viên, cờ bạc viên bên GS biết là tác giả bài viết này, cây bút trẻ khỏe, khá là dài, à quên ,
    khá là già dặn trong Game trường đã phải hùng hục mấy tiếng đồng hồ liên tiếp để thu gom Gold về hòng đấu đá bên GS.
    Chiến sự giờ đang rất cam go, đồng chí mod trẻ tuổi bút ngắn,ít lông, ấy chết, trước khá dài, nay viết nhiều nên lông cùn hết( bút lông ý mà) đã phải khóa Topic chuyển gold để ngăn bác PS đến với cô bồ trẻ đẹp của mình bằng món quà là con K cơ quyền lực.
    Hẹn quí vị khán giả của TTXCVC ở những bài phóng sự update sau
  5. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Chính thức thông báo cùng độc gả TTXCVC
    Sau một thời gian cày gold bên GS nhằm kiếm tiền mua K cơ chô LAM cô nương xinh đẹp, phamson05 đã hoàn toàn phá sản. Tài khoản của anh hiện nay chỉ còn >100 vàng. Chính vì vậy phamson05 chính thức tuyên bố lui về ở ẩn. Quý vị độc giả có lòng nhớ đến phamson05 xin hãy đến Cái bang (box GS) thăm hỏi, động viên hoặc nếu nhìn thấy 1 gã ăn mày, tay bị tay gậy đến gõ cửa nhà quý vị, xin hãy bố thí cho anh ta ít bạc lẻ
    Kính báo
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    HÓT NIU SỜ
    Sau mấy ngày tìm chồng, chị em ( tức vợ của anh rể..chùm của em ) chính thức tuyên bố
    TÌM CHỒNG LẠC
    Tôi - phu nhân của đồng chí PCT làng NNTĐ, xin trân trọng kính báo : Vào hồi ....lúc....khoảng....., trong khi đi chợ, tôi có đánh rơi mất một cái túi đen, bên trong không có gì đáng giá, chỉ có mỗi thằng chồng già dê già dzịt . Ngặt một nỗi chồng tôi có cầm sổ đỏ sổ xanh căn nhà chúng tôi đang ỉa.
    Nay tôi xin thông báo trên các thông tin đại chúng, nếu ai có gặp chồng tôi trốn chui trốn nhủi ở đâu, xin bắt và mang về hoàn trả lại cho tôi. Xin cám ơn và xin hậu tạ ( Nghe nói hắn đang trốn trong rét-tàu-răng GS nào đó )
    Đặc điểm nhận dạng : mắt lồi như con ốc nhồi ( sao mà giống mắt em gái tui dzậy cà ), bộ dạng lầm lũi, hai tay lúc nào cũng bụm bụm phía trước ( hình như giữ cái gì đó vì sợ rớt ).
    Tái gõ : anh iu, anh ở đâu về mau, mọi lỗi lầm em sẽ...sẽ....sẽ tha thứ ( có thể không tha nếu như lỗi quá nặng ). Nếu trong 35 giờ kể từ khi bản tin này phát sóng, anh mà không dzìa thì đừng trách em độc ác
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    TIN BUỒN
    Thay mặt báo LCTHLC - Trưởng phòng Săn tin; Trưởng, phó Thôn NNTĐ; các đơn vị có liên quan và các thôn dân NNTĐ vô cùng thương tiếc báo tin:
    Thôn dân bất hạnh @Nobitad1
    Nguyên thôn dân tích cực của Thôn NNTĐ
    Sinh ngày nào tháng nào thì không rõ nhưng sinh sống trước đây ở thôn NNTĐ, quá trình sinh sống trướckia vẫn đang còn là một dấu hỏi cần được khám phá...
    Thế nhưng, than ôi !!! Hôm nay, ngày X tháng 5 năm 2006 nhằm ngày Y tháng Quý Tỵ năm Giáp Tuất âm lịch. Đúng vào lúc giờ G một @Nobitad1 đã bị buộc phải rời bỏ chúng ta ra đi vĩnh viễn về cõi niết bàn ! Cho dù trong thời gian lâm bệnh "Want Gold", mặc dù đã được các thôn dân khác giúp đỡ cứu chữa tận tình nhưng vì bệnh quá nặng...
    Thương thay... Đau xót thay... Tất cả đều vì một câu "xì pham quảng cáo" Thật là đau đớn, thật là khốn khổ !!! Nhưng vụ việc này phát sinh từ đâu mà ra Một câu hỏi rất dễ trả lời: Vì bài bạc, đỏ đen
    Xin thành thật chia buồn
    Note: Tấm gương chói sáng Các thôn dân khác hãy nhìn mà cố giữ lấy mình
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác PS :
    Một cờ một rượu nhiều đàn bà
    Ba cái thứ ấy nó hại ta
    Lại thêm một đàn con nheo nhóc
    Thế nên chả mấy , đời đã già !
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Kêu là bị hại thế mà có ối kẻ lại muốn bị hại mới lạ chứ.
  10. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Tại văn phòng báo LCTHLC, chánh tổng Crazy_Beggar đang vò đầu bứt tóc với mối tâm sự ngổn ngang như tơ vò. Từ cái ngày bìa làng có con đường mới phóng thẳng ra tỉnh lộ, dân chúng thập phương kéo nhau đàn đàn lũ lũ về chiếm đất, phân lô, bán nền và lập nên cái làng mới với một cái tên đầy khiêu khích là Game Show, phần lớn dân làng NNTĐ cũng bon chen tìm đường sang làng bên ấy.
    Không khí trong làng bây giờ trở nên vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài mụ buôn dưa lê, dưa chuột gồng gánh đi ngang qua ghé đít ngồi phe phẩy quạt vài ba câu nhàn nhạt rồi lại tếch thẳng. Cánh đàn ông thì thôi rồi Lượm ơi, suốt cả ngày chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu cả. Thế nhưng đêm về thì cứ ghé cái quán nhậu của lão bánh bao nướng thịt người là gặp hết, từ anh Phó chánh tổng PS05 cho đến anh thư ký Nobi. Khi ra đi người oai hùng phong độ là thế, nhưng khi về chỉ còn cái phần hồn, cái xác đã vĩnh viễn bỏ lại nơi chiến trận đỏ đen rồi còn đâu. Đường hoàng là Phamson05 nay chỉ còn là kem đánh răng PS (không sâu răng), Nobitad1 thì nay là n_return (no return hay never return?) cũng đều như nhau hết cả, đều là không thể trở về.
    Cất tiếng thở dài sau một hồi đi lui đi tới vặt trụi hết cả tóc lẫn hair, cuối cùng ngài CT Czary_Beggar cũng đã tìm ra được một giải pháp để đem lại sự nhộn nhịp trước kia trở lại làng.
    Muốn biết đó là cách gì xem hồi sau sẽ rõ.

Chia sẻ trang này