1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với cái quán nhậu của banhbaonuong, nơi tụ tập khá đầy đủ những khuôn mặt kỳ cục của làng NNTĐ, sau một hồi vào 3 ra 7, chén chú chén anh, chén mày chén tao? bây giờ mỗi người một góc, mỗi ngưòi một kiểu, nằm ngồi đứng, úp mặt lên bàn.., nghe vang vang xa xa tiếng ò ò như bò rống, tiếng nhóp nhép, tiếng ngủ mơ lơ mớ?Bỗng từ ngoài quán, một lão già tay chống gậy, xách theo cái túi vải, tướng tá ốm nhom ốm nhách bước vào, lớn tiếng:
    - Hờ..hờ? Dậy đi, chúng mày dậy đi, có em LAM tới này.
    Hình như có một ma lực thần kì, vừa nghe tới tên LAM hầu như đồng loạt ai nấy đều tỉnh lại, mấy tên lồm cồm bò dậy:
    - LAM, LAM đâu, đâu đâu LAM, LAM đâu?
    - Đâu đâu?
    - Em yêu cũng tới đó à?
    Bỗng một giọng từ trong góc ú ớ phát ra:
    - Xào? xào... tổng biên tập, hôm nay ngài cũng quá bộ ghé đây à?
    Thì ra đó là giọng của Xờ mờ lờ, trưởng phòng săn tin vịt của TTXCVC, một người thường xuyên tiếp xúc, bị quát nạt, bị chửi mắng bởi lão tổng biên tập Cờ Bờ, nghe giọng hắn nhận ra ngay.
    Nghe thông tin có TBT Cờ Bờ tới, hầu như bao nhiêu rượu đều tan theo mây gió hết, bây giờ nhìn mặt ai cũng tỉnh táo, trong gương mặt ai cũng vẻ vui tươi, hãnh diện, đồng thời nỗi lo sợ vì khôgn biết có chuyện gì mà hôm nay ngài lại xuất đầu lộ diện.
    Wavetàu: - Dạ, dạ , chào TBT, mời ngài ngồi vào vị trí cao nhất ở.. dưới đất ạ. Coi chừng dính phải đạn đấy ạ, mịa thằng nào.. dơ dáy thế.
    Ps05: - Banhbao, đem chai rượu quí nhất ra đây đãi TBT, cái chai Minh Mạng Than đấy.
    Xml:- Thế hôm nay có chuyện gì ngài ghé đây ạ?
    tu_huu: - Đúng đúng, có chuyện gì?
    Cờ_Bờ: -Chuyện làng thôi?
    Nobita: - Chuyện gì ạ? Em thấy làng vẫn đông vui đấy chứ.
    tu_huu: -Đúng đúng, vẫn đông vui?
    Cờ_Bờ:- Đông hả? vui hả? vui cái gì? Chúng mày không thấy là làng dạo này chán lắm hả?
    tu_huu:- Đúng đúng, chán lắm.
    Cờ_Bờ:- Chúng mày không thấy là vào làng chẳng biết đọc cái gì à? tụi mày có biết không?
    tu_huu:- Đúng đúng, chả có cái gì mà đọc.
    ps05:-Bác làm ly hạ hoả, cụng cái đi bác.
    Cờ_Bờ: - Bỏ làng bỏ xóm tan hoang để đến đây nhậu nhẹt, rồi đi đánh bài đánh bạc, các chú không thấy như thế là vô trách nhiệm à?
    Ps05:- Dạ đúng rồi ạ?
    tu_huu: Đúng đúng, vô trách nhiệm..
    ps05:- tu_huu câm mồm. Ngài TBT nói tiếp đi ạ.
    Với sự nóng giận của TBT Cờ_Bờ, mọi người đều ngồi im thin thít, Wave tàu lặng lẽ chui vào góc, tay len lén cầm theo ly rượu, xml ngồi nhìn với ánh mắt lo âu, nobita, kilua, tu_huu, Bia Ôm ngồi co ro trong góc vẻ trầm tư suy nghĩ. Chỉ có mỗi banhbaonuong loăn xoăn chạy đi chạy lại rót rượu, thêm mồi cho mọi người.
    Cờ_Bờ: -Các chú là những lao động chính của làng, bây giờ các chú hư đốn như thế, hỏi làng ta còn ra gì nữa hả? Nãy giờ mấy chú có nghe tôi nói chứ?
    - Vâng, có ạ.
    Cờ_Bờ: - Hôm nay tôi đến gặp các chú ở đây để bàn về tình hình của làng ta, để thúc đẩy sự đi lên của làng ta, các chú thấy thế nào?
    Ps05: - Đúng rồi ạ, em đồng ý. Mấy chú đồng ý chứ?
    - ĐỒNG Ý Ạ.
    tu_huu: - đúng đúng, đồng ý.
    Cờ_Bờ: - Như vậy, từ hôm nay, anh em hứa với tôi sẽ bỏ những thói hư tật xấu, về chăm sóc cho làng nhá?
    - ĐỒNG Ý Ạ!
    Cờ_Bờ: - Vậy bây giờ, mỗi người hãy viết cho tôi một bản kiểm điểm nói rõ những lỗ lầm mắc phải trong thời gian gần đây, những lời hứa sửa chữa lỗi lầm, nộp cho tôi nhá.
    - Vâng ạ!
    Cờ_Bờ:- ps05, chú viết trước nhá, gương mẫu cho anh em.
    tu_huu: - Đúng đúng , bác ps viết trước đê
    He he... mệt quá.

  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
    BẢN KIỂM ĐIỂM​
    Kính gửi: - Thôn Những người thích đùa
    -Tổng biên tập báo LCTHLC ​
    Tôi tên là: Xờ mờ lờ
    Hiện là Trưởng phòng săn tin của báo Lá cải to hơn lá chuối, nay tôi làm bản kiểm điểm này trước toàn thôn NNTĐ và Tổng biên tập Cờ Văn Bờ như sau:
    Thay mặt những con bạc khát nước trong thôn NNTĐ đã và đang đi theo con đường thênh thang của Bùi Tiến Dũng. Tôi xin gởi lời cảm ơn vô cùng sâu sắc đến ông tu_huu, bà N_C và hơn ai hết là... tôi vì những lời khuyên vô cùng chân thành nhưng vô tác dụng trong thời gian qua.
    Nói chung lại là tôi thay mặt anh em làm bản kiểm điểm này để tỏ rõ lòng tấm lòng không biết hối cải của anh em trong thôn, chứ thật ra tôi chả có tội tình hay liên quan gì ở đây cả.
    Vậy tôi làm bản kiểm điểm này xin nhận khuyết điểm không khuyên bảo được anh em trước toàn thể thôn dânThôn Những người thích đùa, Tổng biên tập báo LCTHLC và cam đoan thời gian sau sẽ không khuyên anh em nữa và xin hứa thay cho các anh em là sẽ tiếp tục để sự việc như trên xảy ra. Tôi xin chân thành cảm ơn.
    Thôn NNTĐ, ngày 19 tháng 5 năm 2006
    Người làm kiểm điểm
    Xml
    (đã ký)
  3. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Xin một tràng pháo tay chào mừng ngài phạm sơn không năm
    Đẹt............. đẹt ...........đẹt ...............
    Vâng thưa quý vị và các bẹn, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị ngài ps05, một chuyên gia về gái gú. Hôm nay, ngài sẽ cho biết cảm nhận của mình về các cô gái trong làng NNTĐ Xin quý vị một tràng pháo tay nữa
    Đẹt............. đẹt ...........đẹt ...............
    - Xin ngài cho biết nhận xét của ngài về LAM?
    - Tuyệt vời
    - Chính xác rồi
    Đẹt............. đẹt ...........đẹt ...............
    - Còn về loading_123
    - Rất xinh đẹp và cá tính
    - Lại chính xác
    Đẹt............. đẹt ...........đẹt ...............
    - Còn về girl_never_die thưa ngài?
    - Rất xấu và đanh đá
    - Nhầm
    ohhhhhhhhhhhhhhhhhh.
    (Dựa theo quảng cáo bột giặt omo)
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    TIN RẤT NGẮN
    Một cây bút triển vọng của báo đang quyết tâm cai nghiện bài bạc.
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    May quá không phải mình!
    So rỳ TBT và các đồng nghiệp. Em đang đi thực tế ở xa nên không về làng nộp bản kiểm điẻm cũng như baì cho số tới đc! Đừng cắt lương em nhé! Em sẽ nộp đủ vào số sau!
    P/S : @all! Tối đến chỗ BBN nhé! Đừng cho thằng TBT đáng ghét biết!
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO​
    Đã có một cuộc cải tổ khá lớn trong nội bộ báo chúng tôi. Kết thúc của đợt cách mạng đầy tranh cãi này là sự ra đi đầy ngậm ngùi và tiếc nuối của ông Tổng biên tập C_B. Nguên nhân dẫn đến sự việc trên là do tinh thần vô trách nhiệm của ông C_B với báo trong thời gian vừa qua.
    Theo sự điều tra của các cơ quan hữu trách thì lý do cực kỳ đơn giản: "ông C_B đang bị thất tình..., đau khổ do trót để gái lừa cả tiền lẫn tình". Mặc dù vụ việc ông C_B bị gái lừa này đã được chúng tôi tìm hiểu khá rõ. Nhưng do một số lý do khách quan và tế nhị nên chúng tôi chỉ đưa lên khi có yêu cầu của bạn đọc.
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    (Về sự vắng mặt của C_B)
    TBT C_B đang có một chuyến công du tại chùa Thiếu Lâm - Trung Quốc để điều tra về một nhân vật khá nổi tiếng của ttvnol. Do điều kiện xa xôi về địa lý, vả lại chùa Thiếu Lâm chưa đựợc trang bị hệ thống mạng máy tính Gờ lô bờ Anh tẹc nét (Global Internet) cho nên việc cung cấp thông tin đến độc giả bị chậm chễ. Chúng tôi đang tập hợp thông tin về đối tượng để cung cấp cho độc giả một cách nhanh nhất. Xin "bật mí " về nhân vật của cuộc điều tra - Hiện nay nhân vật này đang du hí (du học và hú hí) tại Bắc Kinh, đã từng tham gia cuộc offline lần I tại Hà Nội.
    Xin mời theo dõi trong các số báo tiếp theo.
    @TTX CVC
  8. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Xời bác đang định tìm chú cao bồi chứ giề. Hê hê Nó vừa om ba cây với em bên làng GS kia kìa. Du hí cái nỗi gì. Tiền du học mấy vạn tệ nó ném hết vào đó roài. Hic nhờ nó em cũng gỡ gạc lại được tí. Bác đi Thiếu lâm là để định tu tâm vài ngày thì cứ nói quách nó ra. Lại còn lắm chiện Chú Cowboy nhẩy ?
  9. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0


    [/quote] ...hừm...xum xoe...xu nịnh...ăn theo nói leo...hỏng...hỏng hẳn....
    [/quote]
    Ờ, ờ... đúng đúng...
    [/quote]
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập tự do, miếng nào to thì gắp
    Kính gửi,
    Tên tôi là 123_4kh. Tôi viết thư này trước tiên là để bày tỏ sự xúc động chân thành và sâu sắc trước dàn phóng viên trẻ tuổi và tài ba, đã cống hiến cho độc giả những bài viết vô cùng li kì và hấp dẫn. Đặc biệt, tôi thực sự cảm kích trước một số cá nhân luôn luôn đề cao tinh thần "thứ nhất ngồi ì, thứ nhì đồng ý", nói gì cũng "ờ ờ...đúng đúng...", thể hiện sự tôn trọng đến ngỡ ngàng trước ý kiến bạn đọc.
    Thiết nghĩ những tấm gương điển hình về lòng trung thành, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu lời vàng ý ngọc của sếp phun ra, và của bạn đọc phun tới, đó quả thật là những cá nhân kiệt xuất, những cây bút vàng của quý báo. Thật đáng phong tặng "lao động tiên tiến".
    Với tư cách là một công dân nước "của dân, do dân và vì dân", đồng xuất hiện với tư cách là độc giả lâu...ngày của quý báo, tôi kính mong TBT Cơ_bờ xem xét những trường hợp đó một cách khách quan và nghiêm túc nhất có thể. Đồng thời phải có phần thưởng thích đáng.
    Theo ý kiến cá nhân tôi, việc làm này sẽ góp phần cổ vũ tinh thần "nói gì cũng gật" ngày càng lên cao kô gì kìm hãm nổi. Đóp góp tích cực vào việc thanh trừ những cấp dưới dám làm dám chịu, sếp bảo gì cũng tìm ngọn nguồn rồi mới làm theo, gây rối nội bộ, rất khó quản lý.
    Kính mong đồng chí TBT chiếu cố xem xét ý kiến này, và sớm ra quyết định cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn quý báo.
    Làng NNTĐ, ngày kinh, tháng hãi vãi linh hồn
    123_4kh
    (đã kí)
    u?c crazy_beggar s?a vo 11:04 ngy 12/04/2007
  10. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Héhé Để hôm nào rỗi rãi viết tặng cô bé 3 khúc này 1 bài mới được
    @C_B: Đề nghị đồng chí tiếp tục viết bài cho TTXCVC, mở rộng mạng lưới cộng tác viên (như bé 3 khúc) để tờ TTXCVC của chúng ta ngày càng phát triển

Chia sẻ trang này