1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    " Ôm mìn anh đến nhà em
    Bỗng gặp 1 chú đòi xem quả mìn
    Thế là anh thấy bực mình
    Giật chốt một phát, quả mìn nổ tung "
    (Phamson05)

    Cuối cùng thì hắn cũng có tiền, một số tiền kha khá hắn phải mất công giấu vợ để dành dụm. Tiền thì hắn nhận được hằng tháng, nhiều là đằng khác, nhưng tiền đó không phải là của hắn, mà là của vợ hắn. Vợ hắn biết rõ ngày nào hắn được lĩnh lương, và số tiền là bao nhiêu, không sai một xu. Mỗi lần hắn được lĩnh lương, vợ hắn lại đến đón hắn tận cổng cơ quan. Cứ như vậy hằng tháng, đều như vắt chanh.
    Hắn đã nghĩ ra cách lập quỹ riêng, chỉ từ đầu năm nay, lúc hắn được tăng lương, hắn chấp nhận không được tăng lương trên sổ lương, hắn nói dối vợ là không được tăng lương. Và hắn đã thành công. Bây giờ hắn đã có một số tiền kha khá để thực hiện ước mơ của hắn.
    Cầm số tiền trong tay, việc đầu tiên, hắn phóng xe ra chợ giời Phố Huế, hắn tìm mua kíp nổ, rồi chạy xuống bến Chương Dương mua thuốc nổ, hắn nói dối là để đi đánh cá. Mà hắn đánh cá thật, không phải cả ở sông Hồng, không phải cá biển. Hắn đang dự định một âm mưu khác. Bắt cá trên cạn. Bắt cá hai tay.
    Mất cả một tuần liền, hắn giấu vợ, một mình chế bomb trong nhà tắm. Vợ hắn cũng lấy làm ngạc nhiên, mỗi lần hắn tắm mất cả 3 tiếng đồng hồ, trước đây đâu có thế, trước đây hắn lười tắm, mỗi lần tắm cũng chỉ 3 phút. Vợ hắn cũng thấy làm mừng.
    Hắn đã làm xong quả bomb tự tạo, chiều nay hắn đem đến nhà nàng, hắn sẽ bắt nàng phải yêu hắn. Vừa đến cổng nhà nàng, hắn bóp còi xe ba tiếng ... tét ... tét ... tét .. Hắn ngồi trên xe máy gọi với vào cổng nhà nàng:
    - LAM ơi, LAM cóa nhà khônggggg ? Ra đây anh bẩu. Anh muốn lói vứi iem chuyện hệ trọng lày.
    Đáp lại tiếng gọi của hắn là một loạt tiếng cho sủa, có tiếng người quát phí trong nhà, rồi một giọng con gái trong trẻo nói vọng ra:
    - Anh Sơn à, em đã nói rồi, anh về với vợ anh đi, em không iêu anh mà em chỉ coi anh là bạn thôi. Anh về đi !
    - LAM ơi ! Anh iêu em, anh sẽ ni dị với con vợ già để kưới em. Lếu iem không đồng ý iêu anh, anh sẽ cho lổ tung cả chỗ này, Anh vúi iem sẽ chết chung.
    Hắn vừa nói vừa đưa tay vào túi quần lôi quả bomb ra , hòng khiến nàng sợ hãi mà động lòng. Hắn run rẩy luống cuống, lôi mãi mà quả bomb chết tiệt không chịu ra khỏi túi quần, nó đã mắc kẹt vào chỗ túi quần rách. Hắn bực mình câm quả bomb giật mạnh, bỗng hắn ngửi thấy mùi thuốc trong kíp nổ cháy khen khét, hắn vội vàng luống cuống ném quả bomb ra xa. "Bùm ! " quả bomb vừa bay khỏi tay hắn liền nổ tung. Mắt hắn chói lòa, ngực hắn nặng chĩu vì bị sức ép của quả bomb. Hắn đổ vật xuống đất, bất tỉnh, giãy giụa...
    Hắt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm, ngực nặng chĩu, nghẹt thở. Hắn vội vàng hất đôi chân hộ pháp của mụ vợ ra khỏi ngực hắn. Hắn chồm dậy, thở gấp . Mụ vợ hắn mở mắt, cáu kỉnh:
    - Lại mơ thấy con nào rồi chứ gì ? Gái gú cho lắm vào, rồi đêm về mà mơ với chả mộng.
  2. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn nhã ý của bác. Sau nữa là em xin có vài nhời giãi bày, kể lể.
    Chả là thế này, từ khi lọt lòng mẹ đến giờ, cái thân em đây luôn trên thuận dưới hoà. Kô bộ phận nào đấu đá, tranh giành với bộ phận nào. Tất cả đều ở đúng vị trí của nó, hợp thành một thể thống nhất kô thiếu, kô thừa, kô đui què sứt mẻ.
    Cớ gì bác phân thân em ra mà gọi "ba khúc"??? Hử bác??? Bác trả nhời em đi...
    Nếu kô thể đưa ra lý do cho hợp tình hợp lý, thì kính mong bác trả lại cái tên nguyên thuỷ của em như nó vốn có. Đừng làm méo mó nó đi mà tội nghiệp.
    Em xin cảm ơn và hứa sẽ kô đòi đền bù thiệt hại do bác gây ra.
    Thân ái
    @Cờ_Bờ: Xin lỗi bác vì đã chiếm đất của báo để bình loạn về thông tin kô đáng có. Đáng lẽ cái bài viết này phải được chuyển thẳng đến "ý nghĩa những cái nick" của trùm sò tu_huu. Nhưng do thời gian cấp bách, lại "cậy" có mối giao hảo như anh em một nhà giữa bác và bác tu_huu (chắc là thu xếp, thương lượng được) nên em mạn phép viết luôn ở đây cho đỡ phải đi lại xa xôi. Thế bác nhé, mong bác thông cảm.
  3. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
  4. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Để tránh tình trạng chiếm đất công của quý báo nhằm tư lợi cá nhân, mời bác phấnson05 sang topic "ý nghĩa của những cái nick" cho em có vài nhời...đáp trả...
    Rất (h)ân han(h) chào đón sự góp mặt của bác ở bên ấy.
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    LÝ DO SƠ LƯỢC VỀ CÁI TÊN GỌI 3 KHÚC !!!
    Trong thời gian tới, báo chúng tôi sẽ có một loạt bài phóng sự, điều tra về nhân vật 3 khúc của chúng ta. Để có thể giúp quí vị độc giả lờ lờ hiểu một phần nào đó về nhân vật đầy bí ẩn này. Tránh tình trạng có thể xảy ra hàng loạt cú shốc lớn khi biết được sự thật quá phũ phàng kia. Chúng tôi sẽ trích yếu một số thông tin sơ lược như sau:
    Đầu tiên là nguồn gốc cái tên 3 khúc, vốn dĩ đã rất đặc biệt. Tựu chung thì cũng như cha ông ta đặt tên cho con cái ngày xưa. Ví dụ đơn giản như có một cô bé có tên là Hĩm, hay Tĩm, Nĩm... gì đó bởi tại đơn giản là mặt mũi của cô ta không có sáng sủa gì cho lắm.
    Đến đây chắc các bạn đã phần nào đoán ra lý do vì sao cô bé này lại có tên là 3 khúc. Đúng, các bạn nghĩ đúng rồi đó ! 3 khúc vì thân thể ngọc ngà của cô bé này chỉ có đúng 3 khúc: Đầu, thân mình và chân.
    Nhưng các bạn cũng đừng nghĩ theo chiều hướng cô bé này bị tàn tật bẩm sinh. Hoàn toàn không phải. Chỉ có đầu và mình, vậy thì cái cổ ở đâu ? Tất nhiên, con người thì không thể nào không có cổ, chẳng qua là ngắn quá hay bị che lấp đi thôi.
    Với một gương mặt bụ bẫm một cách thái quá cộng thêm với hai bên má chảy xệ và đôi vai lúc nào cũng nâng lên quá cao so với mức bình thường. Khi đối diện với cô bé này, thì cho dù một đôi mắt tinh anh đến độ bác sỹ nhãn khoa phải gán cho cái mác 10/10 cũng không thể nào phát hiện ra được nó có nằm ở đúng vị trí hay không...
    Đó là một lý do vì sao mà cô bé ấy lại không có cổ. Vậy còn tay, đùi hay một bộ phận bất kỳ nào đó không thể thiếu ở một con người bình thường thì vì sao ? Xin các bạn đón đọc ở số báo sau do phóng viên Ps05 của báo chúng tôi thực hiện... !!!
  6. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hic...các bác đừng nghe lời thị phi...em đã bảo là "kô bộ phận nào đấu đá, tranh giành với bộ phận nào" rồi mà lại...làm gì có chuyện cái má với cái vai lấn chiếm diện tích cái cổ như bác xml đã nói...thị phi...thị phi hết mức...
    Nhưng mà khá khen cho cái đầu óc tưởng tượng phong phú của bác xờ mờ lờ. Hay đằng sau cái trí tưởng tượng phong phú đó còn tiềm ẩn một nguyên nhân khác ?!
    Em nghĩ để doanh số bán ra kì sau biến động mạnh mẽ, TBT nên cử phóng viên đi làm một phóng sự, rồi giật một cái tít:
    Tại sao trưởng phòng săn tin của một tờ báo danh tiếng đầy mình lại bị ám ảnh bởi những khuôn mặt kô mấy bình thường, nếu kô muốn nói là quái dị?! Phải chăng anh có một tuổi thơ sóng gió, kô mấy êm đềm trong bệnh viện dành cho các bệnh nhân đao?! Báo mới ra...mua đê...mua đê...
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố gỡ gạc làm gì cô bé ạ... Tuy phũ phàng nhưng báo chúng tôi không thể nào bóp méo được sự thật
    Mời các bạn tiếp tục theo dõi các phóng sự sau về cô bé 3 khúc của chúng ta dưới ngòi bút đầy sắc sảo và bay **** của phóng viên Ps05 !!!
  8. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    (Em thử làm phóng viên)
    Tin quốc tế:
    Chiến dịch chinh phục Loading123 của xml_q84 đã tạm lắng xuống. Các bên đang thúc đẩy hoạt động đàm phán song phương tiến tới ngừng bắn.
    Nhưng rạng sáng ngày 1/6/2006, Load đã đồng loạt nổ súng trên cả ba mặt trận: Thi thố làm thơ kiểu con nhái (V2), thơ lãng mạn của những người thích đùa, và hứ... Ở hai mặt trận cuối, tổng thiệt hại kô đáng kể. Duy chỉ có mặt trận "thi thố làm thơ kiểu con nhái (V2)" là bị tàn phá nặng nề.
    Xờ mờ lờ đã cố phản pháo một cách yếu ớt. Nguyên nhân tại sao thì chúng tôi xin phép kô công bố công khai. Vì ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của chiến dịch sau này.
    Liệu còn cuộc oanh tạc nào của Load nữa hay kô?! Và liệu rằng việc đàm phán có đi đến kết quả như mong đợi hay kô?! Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin sốt dẻo nhất để kịp thời đưa đến bạn đọc trong những bản tin sau.
    PV
    @ xml_q84: ai cố gỡ gạc làm gì hở bác!! Trắng đen thế nào thì tự bác hiểu. Mà hình như bác đang cố lờ lớ lơ cái tít vàng vàng của em đi thì phải. Hè hè...
  9. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hix, do thời gian có hạn nên em không viết được nhiều. Mong cả làng thông cảm. về sức tàn phá trong thơ con nhái.em không có lời giải thích nào cả. Đành lấy đôi vần Hàn Mặc tử post để các bác đọc cho vui.
    Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút;
    Mỗi lời thơ đều dính não cân ta
    Bao nét chữ quay cuồng như máu vọt,
    Như mê man chết điếng cả làn da.
    Cứ để ta ngất ngư trong vũng huyết,
    Trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh;
    Đừng nắm lại nguồn thơ ta đương siết,
    Cả lòng ta trong nhớ chữ rung rinh.
    anh Xml_84 có thích hàn Mặc Tử không ạ ?
    Lâu lắm không thấy anh SANA14 nhỉ? thế nào trước giờ vẫn gửi PM tán tỉnh em hoài à !
    Đã mê rồí! SAna 14 chàng ôi!
    Người thiếp lao đao sượng cả người.
    Ôi! ôi! hãm bớt cung cầm lại,
    Lòng say đôi má cũng say thôi.
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    .......
    Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
    Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ
    Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
    Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò
    .......
    Ngày xưa, Hàn Mặc Tử bán trăng... Ngày nay, anh noi theo gương mà đi bán trời...
    To SANA14: Chú là thằng nào ? Công khai ra đây một chọi một với anh Không chơi cái bài đánh lén của lão mod Viagra đâu nhớ
    To 3 khúc: Dù sao anh vẫn cám ơn em Nhờ em mà vợ tương lai của anh đã quay trở lại... Nếu tình hình tiến triển thuận lợi thì có lẽ anh sẽ phát động lại chiến dịch đấy

Chia sẻ trang này