1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Mới sớm nay,Sana có hẹn hò
    lá thư thơm mực, tình như rõ
    Lòng say lướt thướt từng câu chữ
    Hoa cười vui thích, hồn cảm động
    Xml_84 anh ơi! buồn như bóng
    Khoảng im trăn trối giữa khoảng không
    Tình ái rơi nhanh như tia chớp
    Để lại cho em thoáng sững sờ
    Em với Sana vẫn nín thinh
    lẳng lặng trao nhau tấm thư tình
    Để thêm ấm áp lòng thiếu nữ
    Đêm khuya lấy đọc bớt quạnh hiu
    Từ đầu topic "tán" loading
    bao dòng văn vẻ tán giật mình
    giờ đây Xml, anh im lặng
    Như là mỗi phút mỗi xa xôi
    Anh ơi! ở lại và tranh đấu
    tình ý như thơ cảm tấm lòng
    Những nét buồn thiu trên khoé mắt
    Mong anh giữ lại tạo thành mưa
    Xung quanh em toàn người tốt
    Em đã là em nhưng không phải
    Mỗi hình, mỗi anh thêm da diết
    Sao em phải chọn, ai biết chăng ?
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0

    Em phải chọn, chắc rồi
    Em phải chọn...
    Bởi sao trời đầy rẫy mờ mờ soi
    Nhưng trăng kia chỉ một mình chiếu rọi.
    Nghĩ thâu đêm, suy tư cùng đàn muỗi
    Em chưa thể quyết định thuộc về ai ?
    Chợt mộng dài bên gối, ôm chăn
    Em vốn đã mơ về anh ngày nắng...
    Dối chi lòng mình hỡi người con gái
    Em chọn anh chẳng phải là điều sai
    Có bẽn lẽn cũng là điều đơn giản
    Nên đừng mang ai đó để lan man.
    Thú nhận đi nào, người em đã chọn
    Gió cũng trông mà mây cũng bồn chồn
    Để anh muốn hét với cả bầu trời
    Nói giúp em: ?oEm yêu anh, anh hỡi...!?
    To tunganhmai: Bác có nhã ý tặng em... em cảm ơn Nhưng mà em nghe bác C_B dọa cũng đúng đúng...
    To 3 khúc: Anh cấm cô xoi mói đời tư của anh đấy nhé
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tại nhà riêng, PV TTXCVC đã có cuộc phỏng vấn Xờ mó loanh quanh về sự kiện trở lại của em Load và chiến dịch sắp tới của anh ta, sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
    PV: Chào anh,dạo này có bệnh không anh?
    Xml_q: Ờ hơi bệnh.
    PV: Mình đi vào chủ đề chính luôn, anh nghĩ thế nào về sự trở lại của em Load?
    Xml_q: Vui nhưng lo...
    PV: Lo?
    Xml_q: Ừ, lo
    PV: Anh lo chuyện gì ạ? Phải chăng anh lo lắng vì sự thoắt ẩn thoắt hiện của em Load, sợ cô ấy biến mất lúc nào không biết?
    Xml_q: không.
    PV: Thế anh lo chuyện gì ạ?
    Xml_q: Thì...
    PV: Hay là anh lo lắng rằng chiến dịch của anh không được to lớn lắm, rồi sẽ thất bại như chiến dịch lần đầu?
    Xml_q: không.
    PV: Ờ, chắc là không phải rồi, chiến dịch lần này chắc chắn phải to lớn lắm nhỉ?
    Xml_q: Đúng.
    PV: Anh có thể cho tôi biết chút ít về chiến dịch lần này sẽ diễn ra như thế nào được không?
    Xml_q: Không.
    PV: Ờ, đúng rồi, cái này phải giữ bí mật.
    Xml_q: Đúng.
    PV: Lần này anh có được sự ủng hộ to lớn của anh em trong làng không?
    Xml_q: Có.
    PV: Ừ, anh em trong làng luôn tốt với anh, nghe đâu TAM MAO đã ủng hỗ anh mấy quả tô-ma-hốc mà hôm trưóc bắn ST_SC còn dư...
    Xml_q: Nhận rồi.
    PV: Thế anh còn nhận được gì nữa ạ?
    Xml_q: nhiều.
    PV: Thế thì tốt quá, hi vọng chiến dịch của anh lần này sẽ thành công.
    Xml_q: ừ.
    PV: À, nghe đâu trong chiến dịch lần này anh có đối thủ, cái thằng SANA gì đó?
    Xml_q: ừ.
    PV: Nghe đâu hắn cứ tán tỉnh, cưa cẩm Load hoài...
    Xml_q: Mịa nó, cái thằng khỉ đó, nó suốt ngày giấu mặt, đánh du kích, mày mà ló mặt ra là mày chết với ông, ông mà thấy mặt mày ở đâu là ông cho mày lãnh trọn luôn, suốt đời tàn tật luôn, cho mày hết dám tán tỉnh em Load nữa...
    PV: Vâng, anh bớt giận.
    Xml_q: ừ.
    PV: Cảm ơn anh, chúc chiến dịch của anh thành công.
    Xml_q: Ờ, ngày mai đăng báo, chú nhớ đăng dùm tui cái đoạn này: " SANA14, nếu ông anh có đọc bài báo này thì hãy từ bỏ ý định đi, đừng cưa cẩm em Load nữa, em Load là của tôi, phải là của tôi, nếu ông anh mà cứ tiếp tục cưa cẩm nữa, thì tôi sẽ cho ông anh biết sự lợi hại của Xml này. Ông anh nhớ nhé, đừng cưa cẩm nữa, TÔI VAN XIN ĐẤY"
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    TIN TUYỂN DỤNG
    Tuyển MODERATOR cho làng NNTĐ.
    Làng NNTĐ là một ngôi làng nổi tiếng hóm hỉnh với nụ cười thoải mái, cười vô tư, cười từ từ, cười ngất ngư... sau những giờ phút mệt nhọc vì công việc, học tập.... Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của thôn dân NNTĐ, nhằm tạo cảnh quan trong sạch cho làng, nhằm quản lí dân số trong làng, nhằm tránh tình trạng dân tình lộn xộn, nhằm tránh tình trạng cãi cọ , nhằm tránh tình trạng vứt rác đầy đường, phóng uế bừa bãi, nhằm...nhằm...... thêm vào đó là sự lơ là của các MOD: MOD AVL thì suốt ngày cờ bạc, MOD TV thì đã qui ẩn về núi sống với con...vợ, í nhầm vợ con. Do vậy, làng NNTĐ cần các ứng viên cho vị trí MOD có các điều kiện sau:
    - Có kiến thức: Tối thiểu tốt nghiệp phổ cập tiểu học, biết đọc biết viết.
    - Ngoại ngữ: Hiểu được nhiều thứ tiếng... chửi khác nhau( Để xoá những bài không lành mạnh).
    - Vi tính: Biết mở, tắt máy, biết đường vào làng.
    - Có khả năng làm việc độc lập ( Để tự vệ nếu bị đánh hộ đồng)
    ...........
    Ứng viên có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp tại toà soạn báo CVC, chúng tôi sẽ phỏng vấn trực tiếp. Yêu cầu miễn liên lạc qua điện thoại.
  5. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Đ/c xml_q84 chú ý...Tomahok của đ/c TAMMAO là Đồ dởm..đáng nhẽ phải đưa con gái nhà người ta lên cũng trăng thì toàn làm váy chị em bốc khói..sợ quá chạy luôn vào nhà ko ra mặt luôn...
    Đ/c muốn mua Tomahok cần phải hỏi lại đ/c PS05 và wave tàu.Đ/c PS05 đang mải cờ bạc..có lẽ đang túng thiếu hồi hôm mời dùng 1 cân sấu dầm Hàng Đường để đổi lấy 1500gold của em..bác cứ chịu khó mà tích luỹ Gold mà mua Tomahok bán sis Loading nhé
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO(Văn phòng TTX CVC khai tr­ương Dịch vụ mới " TÁN GÁI (TRAI) THUÊ )
    Với đội ngũ dày dạn kinh nghiệm, từng trải trong Tình Trường , TTX CVC nhận tán tỉnh thuê cho tất cả các đối tượng nam nữ, già trẻ, gái trai trong làng NNTĐ. Phương thức tán tỉnh phong phú, tùy theo yêu cầu của khách hàng: tán tỉnh bằng thơ, hò , vè , ca dao , "tục" ngữ, hịch, cáo, văn xuôi, toán học, hình học, logic học..... vi phân, tích phân..... v ...v & ..v ..v .
    Đến với chúng tôi, bạn sẽ nhận được những dịch vụ hoàn hảo nhất, chúng tôi sẽ đem lại cho cách bạn những thành công bất ngờ nhất với chi phí phù hợp với thành công của các bạn.
    Mọi chi tiết xin liên hệ:
    Tòa soạn báo CVC - Số 01 - đường cây sy - làng NNTĐ
    (xin vui lòng không liên hệ điện thoại)
    Bảng giá dịch vụ;
    1 bài thơ ngũ ngôn: 50gold
    1 bài thơ thất ngôn: 70glod
    1bài thơ lục bát: 100 gold
    1 bài vè: 200 gold
    1 bài hịch: 250 gold
    1bài cáo: 270 gold
    Tán tỉnh bằng toán học, tích phân, vi phân... các môn khoa học nói chung: 5000 gold
    Ngoài ra, khách hàng có những yêu cầu đặc biệt sẽ được tính phí dịch vụ "đặc biệt "
  7. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    @ tu_huu: Mấy cái công việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng là chúa lằng nhằng, rắc rối. Suốt ngày rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm. Toàn đi lo cho thiên hạ, cái nhà mình ở thì mặc xác, dơ dáy kô khác gì cái chuồng...lợn (). Mà chắc gì đã được tiếng thơm của làng trên xóm dưới. Chưa bị chửi oan là còn may chán......
    Ờ mà bác bảo gì cơ....Giải quyết mấy vụ cãi cọ ạ?! Chuyện nhỏ!! Cáng đáng được!! Nhưng mấy cái vụ phóng uế bừa bãi mà cũng phải chườm mặt ra bắt bớ...Trộm nghĩ mất hết cả duyên. Đố anh nào dám đến tán nữa?!
    Đấy, bác xem. Bao nhiêu cái tội nợ vơ hết vào người. Em nghĩ bác phải đưa ra lương lậu thế nào chứ ?! Còm cõi quá thì ai dám đứng ra tranh cử. Phải kô bác?!
    @Cờ_bờ: Định mở hàng cho bác. Nói để bác hay, em mở hàng là nhất đấy. Công việc cứ gọi là lên như diều gặp gió. Nhưng khổ nỗi, phí dịch vụ đắt quá. Sợ cưa cẩm xong, dắt nhau về, kô biết lấy cái gì mà đổ vào mồm. Rồi lại "một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Bác xem thế nào hạ cái phí xuống một tí. Chứ làng mình đa phần toàn trong hội cái bang cả (thậm chí còn kô đủ tiền mà vào hội như cái thân em đây ). Giá giảm, cầu ắt tăng bác ạ!!
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi !!! Ông đừng có bóc lột sức lao động của người khác tàn nhẫn thía ông nhé !!! Hôm qua ông nói với tui là chỉ giá bằng nửa thía này thôi mà
    Định ăn trên công sức của người khác à Phản đối ! Phản đối !!! Tăng giá lên gấp đôi
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    TIN VẮN
    Như tin đã đưa, chiều 4/6, ban kiểm tra liên nghành của làng NNTĐ đã bất ngờ kiểm tra quán nhậu của banhbaonuong va phát hiện 2 thực khách đang ăn nhậu với 2 nữ nhân viên phục vụ trong tình trạng của Adam & Eva. Quán nhậu của banhbaonuong mới được mở ra nhưng thu hút rất nhiều thanh niên làng NNTĐ tới đây ăn nhậu, điểm đặc biệt của quán nhậu banhbaonuong là có các em phục vụ tận tình và tươi mát. Hai thực khách trên tự nhận mình là Trưởng ban biên tập của TTX CVC và Phó ban biên tập TTX CVC. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và kết luận hai vị khách trên là giả mạo. Cơ quan điều tra đang hoàn chỉnh hồ sơ để đưa ra xét xử vụ việc trên đồng thời tạm đình chỉ quán nhậu của Banhbaonuong.
    @TTX CVC
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    TIN CẢNH GIÁC
    Hồi 12h35 pm hôm nay ngày 09-06-2006, có một tên tự nhận là bác sĩ mở một phòng mạch riêng trên đường chính vào làng NNTĐ, được biết đây là một bệnh nhân tâm thần, chữa mãi mà không được, bác sĩ đã pó tay. Thoạt nhìn thì thấy anh ta trông hoàn toàn như người bình thường, ăn nói nhỏ nhẹ cỡ chí phèo, hay đệm vào những từ ngữ dễ nghe của dân chợ búa... nhưng bản chất bên trong, những hành động của hắn chứng tỏ hắn là một con người khó lường trước được, đây là một câu chuyện mà một người phụ nữ từng tiếp xúc với anh ta đã kể cho PV chúng tôi nghe, nó nói lên phần nào bản chất của anh ta: " Anh ấy đón em từ phi trường về . Về đến nhà , anh ấy bế em lên giường , cởi đồ của em ra rồi ...đem quần áo đi giặt ."
    Anh ta đang kết hợp với một số người bạn ở cùng phòng với anh ta lúc trước ở Bệnh Viện tâm thần để mở trạm xá này. Vì vậy chúng tôi xin cảnh báo tới quí vị độc giả nếu gặp hãy tránh xa con người này ra, đừng bao giờ bon chen vào cái bệnh xá của hắn để tránh rước hoạ vào thân, cần cảnh giác cao độ với con người này.
    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 09/06/2006

Chia sẻ trang này