1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    He he ! Em nhầm! Lói cho bác biết nhé! Gái bản không cần boa đâu, hôm nào bác thích em đưa bác đi! Nhưng nó chài bác ở lại làm rể là em không chịu trách nhiệm đâu đấy!
    Lại nói kilua mang về cho em một con VIVA tầu chạy dầu! Đẹp long lanh các bác ạ! Em trả tiên xong (Dững 4.2 tr đấy!) phi từ trên đó về mà lòng vui phơi phới! Chỉ cần thay lốc máy có chữ SUZUKI vào nữa là em có con VIVA thái chạy phe phé! LAM cứ phải là NGẤT TRÊN CÀNH QUẤT con xe này của em!
    Ai mà đọc được chữ ngờ! Thứ 7 vừa rồi! Em đến đón LAM đi lượn hồ mà lòng vui phơi phới! Tít những 50 km/ h làm cô ấy sợ chết khiếp! Ôm em cứ phải nói là chặt nhé! Đến giữa đường THANH NIÊN thì thủng săm! Mất 50 k tiền thay với một câu xanh rờn của bác sửa xe : Săm này vá 8 miếng rồi cháu ạ! Một lần mất điểm nhưng không sao! Em vẫn tha thứ cho chú kilua! Nhưng đến đầu LĂNG thì cạch! Xe không thèm chạy nữa! Hai đứa đẩy bở hơi tai đến hàng sửa xe thì được tin : Đứt xích! Lại thay mấy 200 k! Em vẫn tha thứ cho chú kilua!
    Nhưng đến lần thứ 3, đang bon bon trên đường, tình tứ thì ặc ặc, kẹt dây ga, chạy như tổ lái ba vòng HN đến hết cả dầu xe nó mới dừng lại! LAM mặt cắt không còn dọt máu! Cô ấy không giận em đâu vì chúng em hiểu nhau mà! Nhưng mà em thì giận chú kilua lắm! Đang chuẩn bị bắt xe lên Tà lùng kiếm chú đây thanh toán nợ nần và đòi lại tiền đây! Bác nào thấy chú ấy online thì nhắn cho em cái IP hoặc thấy lang thang ở đâu thì cứ báo cho em một tiếng! Em sẽ cảm ơn và hậu tạ chu đáo!
    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 27/02/2006
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Sự thật về Phamson05: phóng viên thông tấn xã chúng tôi đã nói chuyện trực tiếp nhiều giờ với người bị hại là cô LAM. Cô cho biết, Phamson05:đã nhiều lần tìm cách tiếp cận ve vãn cô, và ko chịu nổi trước sự tấn công mãnh liệt đó cô đã đồng ý iu hắn. Chưa được bao lâu thì Phamson05 đã lên tiếng công khai trên thông tấn xã rằng mình có người iu khác, một cú sốc quá nặng dành cho LAM khiến cô đột quỵ và giờ đang tiếp chuyện chúng tôi trong trạng thái hoảng loạn...
    Thông tấn xã CVC mong rằng Phamson05 phải chịu hoàn toàn trách nhiệm mà anh gây ra, cũng như mong rằng giới trức trách có hình thức trừng trị thói trăng hoa của anh
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Theo thông tin mới nhận được, sau khi tôi đăng bài báo truowcs thì đã có một vụ thanh trừng xảy ra mà thủ phạm ko ai khác chính là cô Jealous_Girl , nạn nhân là Phamsơn05. Phóng viên TTX Con vịt cô chúng tôi đã ghi nhanh tình tiết vụ án như sau.
    Sau khi bỏ chạy khỏi đám côn đồ, Phamson 05 quay về tìm đàn anh là crazy_beggar quay lại, nhưng đã ko còn dấu vết gì của toán cướp. Do sợ về gặp Jealous_Girl sẽ bẽ mặt nên Phamsơn05 đã rủ crazy_beggar đi nhậu lấy can đảm, ai dè vừa được mấy tuần rượu thì cô Jealous_Girl tìm tới, chẳng nói chẳng rằng đã xông vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Uỷ ban hoà giải của TTX CVC chúng tôi phải làm việc rất vất vả mới giải tán được vụ ẩu đả này. Hiện chúng tôi thu được 1 kính cận gãy gọng ko rõ của nạn nhân nào, nay nếu ai nhận dạng được kính chúng tôi xin hoàn trả
  4. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Như vậy nguyên nhân khiến wavetàu lang bạt giang hồ đã rõ. Chúng ta hãy chờ hồi kết của tấn thảm kịch này (dược dự báo là rất khủng khiếp) trong số báo tiếp theo.
  5. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó, sau sau buổi offline của box NNTĐ, Look_at_me trăn trở suốt đêm, mục đích mở topic Tuyển chồng của nàng đã có kết quả nhất định, nhưng nó lại đặt nàng vào một tình thế vô cùng khó xử: chọn ai đây và bỏ ai đây. Nói đi nói lại thì trong số hàng chục ngàn bộ hồ sơ gửi về tham gia dự tuyển, LAM chỉ chấm được 4 người: Ps05, wavetau, tungthanden và cowboy_hanoi. Nàng thấy cả 4 người này thì ?omỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười?, thật khó để nói rằng nàng yêu ai nhất.
    Về ?ocái đêm mất ngủ? ấy, LAM đã tâm sự với nhóm Pv TTX CVC:
    Quả thực tâm trạng em hôm đó vô cùng rối bời, cả 4 người đó ai em cũng yêu và yêu mỗi người một kiểu. Với tungthanden, tuy có hơi béo một chút, mặt hơi rỗ một chút nhưng em thấy anh ấy nói chuyện có duyên và khá tâm lý với phụ nữ. Với cowboy_hanoi, đây là người đẹp trai nhất trong số 4 anh nhưng anh ấy có vẻ nhút nhát, nói chuyện với em mà mặt cứ đỏ bừng lên, như con gái ý. Giả sử bọn em có vào công viên với nhau thì chắc khi đi ra em vẫn ?onguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá? quá. Với wavetau thì em rất quý anh ấy bởi sự nhiệt tình. Chỉ vì để gặp mặt em mà anh tự ý bỏ việc, bắt xe đi hơn 70km về Hà Nội. Hơn nữa, anh ấy còn rất giản dị. Nhà con một, bố làm to mà vẫn tồng tộc cái xe tàu đi làm. Tính cách như vậy cảu anh ấy thật đáng quý. Nhưng nếu đem so sánh 3 người ấy với anh phamson05 thì em thấy là rất khập khiễng và có thể nói là khó mà so sánh được. Ngay khi em thông báo tuyển chồng, ps05 là một trong những người nộp đơn sớm nhất và có bộ hồ sơ làm em ưng ý nhất. Không chỉ như vậy, anh ấy còn bày tỏ tình cảm của anh ấy với em ở khắp nơi trong box làm nhiều khi em chết đi được vì xấu hổ. Nói thật, kể từ khi anh ấy tỏ tình với em, đêm nào em cũng mơ thấy anh ấy, chúng em cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi dạo và cùng nhau... làm nhiều chuyện, mà thôi, em không kể ra đây đâu. Ngoài những cái đó ra, em thấy ps05 còn là một người rất chung thực. Anh không giấu chuyện đã có vợ và em biết, họ sống với nhau không hạnh phúc. Vì tình yêu, em sẵn sàng đợi anh ấy cả đời mà không hối hận...
    Vâng, thưa quý vị. Qua tâm sự của LAM, có lẽ quý vị cũng đoán được rằng trái tim của nàng đang hướng về ai. Riêng trong chuyện nay, xin phép để chúng tôi miễn bình luận mà xin giành phần suy đoán cho quý vị độc giả. 10 phần quà hấp dẫn sẽ được trao cho ai có câu trả lời chính xác và gửi về sớm nhất theo địa chỉ: TTX CVC - Số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.
  6. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Vì mưu sinh , vì vật chất em xin ủng hộ bac Phamson với cô SED (Soi_em_di) . Bác là một con người mẫu mực nhất trong box . Không ai xứng đáng hơn bác.
    ( phải cho SED biết thế nào là địa ngục trần gian khi không biết trọn người ..hừ hừ...).
    Mà bác có cô vợ nhiệt tình quá cơ. 50Tr vác đi cái rùp thế hả ?
    Anh em ở đây có ai thích 1 mẫu người nhiệt tình năng nổ và tiêu tiền như rác vậy không nhỉ ? Khí không phải. Chị nhà năm nay được mấy niên ạ ?
    u?c crazy_beggar s?a vo 18:36 ngy 04/04/2007
  7. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện wavetau sau khi ăn một cú lừa của Kilua thì vô cùng tức tối, ngày đêm tính cách trả thù. Lúc này, Kilua cùng J_G đã bán trang trại lợn ở Nghệ An cùng nhau lên Tà Lùng lập nghiệp bằng nghề... lừa đảo (có lẽ wavetau quên mất Tà Lùng còn được gọi là Tà lưa).
    Bán con xe viva tàu được 0,7triệu, wave quyết tâm làm một chuyến phục thù. Sau gần một ngày rong ruổi trên đường, wavetau đến Tà Lùng vào một đêm trời mưa gió rét, nhưng lòng căm thù bốc lên ngùn ngụt khiến wave quên đi cái lạnh ngoài trời. Tìm đến quán karaoke đèn mờ (nơi ngày xưa wavetàu mời Kilua đến đạp phá để rửa xe) với ý định hỏi thăm địa chỉ của Kilua nhưng wave vô cùng thất vọng. Sau đợt truy quét của công an địa phương, toàn bộ số tiếp viên cũ của nhà hàng đã bị bắt và trả về nơi cư trú. Số tiếp viên mới thì không có ai biết đến cái tên Kilua, một quái kiệt trong làng lừa đảo. Thất vọng tràn trề, wave đứng giữa trời mưa, ngửa mặt lên trờ than: "Trời nỡ phụ ta rồi" ròi gục đầu nức nở. Vừa đúng lúc đó, J_G - người được biết đến với vai trò phụ tá của Kilua trong các pha lừa đảo cầm chai rượu đi ngang qua. Thật đáng thương cho Kilua, hẳn anh không thể tin rằng chính cái thói hay uống rượu của J_G đã hại mình.
    Bám sát theo bước chân lảo đảo vì say rượu của J_G, wavetàu đã tìm được ngôi nhà mà Kilua và J-G đang thuê trọ. Đó là một ngôi nhà tồi tàn, nằm sâu trong một ngõ nhỏ, con ngõ mà các con nghiện heroin thường xuyên lui tới tìm cảm giác mạnh. Sau khi theo dõi, biết chắc Kilua đang phê thuốc nằm ở trong nhà, wavetàu đạp cửa xông vào. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, Kilua đang phê bên bàn đèn thuốc phiện. Còn bên cạnh Kilua, wavetàu không thể tin vào mắt mình được nữa. Bên cạnh Kilua là...
    Đến giờ làm việc rồi, muốn biết bên cạnh Kilua có cái gì, mời quý vị độc giả đón đọc vào ngày mai, trong bản tin của phóng viên TTXCVC.
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    "Hắn vừa đi vừa chửi! Bao giờ cũng thế! Cứ cơm no rửng mỡ là hắn chửi! Đầu tiên hắn chửi trời! chửi đất nhưng trời đất có của nhà ai đâu! Thế thì tức thật! Hắn bèn chửi cả làng NNTĐ! Nhưng mà ai cũng nghĩ chắc mình tử tế với hắn thế hắn sẽ trừ mình ra! Chỉ có chú kilua là có vẻ nóng tính, định ra chửi nhau lại với hắn nhưng may mà vợ hắn đã kịp thời ngăn lại, kéo hắn về!"
    Trong một lần lang thang tìm tư liệu phóng tác, phóng viên wawetau tìm đến làng NNTĐ! Thấy cảnh quá lạ, nổi máu nghề nghiệp, tôi liền tìm đến người có trách nhiệm! Trưởng làng sau khi biết tôi là phóng viên (Sau khi đã kiểm tra thẻ nhà báo) liền mời vào uống nước và bắt đầu tâm sự:
    - Tưởng ai! Đó là chú crazy_beggar (C-B)! Chú ấy năm nay 23 tuổi! Con của bố và mẹ chú! Gia đình xuất thân tiểu tư sản, từ nhỏ chú ấy đã được sống trong nhung lụa. Cơm ăn ngày 3 bữa, quần áo mặc cả ngaỳ(Trừ lúc tắm sông hắn hay có tác phong cởi truồng). Kẻ hầu người hạ cũng lắm. Ngoài đam mê là ăn và tắm sông ra, hắn còn có nhiệm vụ là đi học. Cấp I và cấp II trường làng của hắn trôi qua trong êm đềm! Mặc dù hắn không cao nhưng ai cũng phaỉ ngước nhìn (Bố mẹ hắn giàu mà). Tán cô bạn nào đổ cô đó! Toàn gái làng!
    Nhưng đến khi ra học cấp III trường huyện thì biến cố đã sảy ra! Cùng lớp với hắn có cô SINHTO_SUACHUA, con nhà còn quyền thế hơn (Hình như là bố làm Quan huyện)! ST_SC xinh lắm, xinh tuyệt vời, mồm ngang mũi dọc mắt mọc hai bên! Học hành cũng không đến nỗi nào (Nghe đâu ba năm hai lớp). C-B bồ kết ST_SC ngay từ cái nhìn đầu tiên! Hôm đó là liên hoan mừng năm học mới, anh chàng 16 tuổi ở quê ra ngồi gần một em thành thị thì chịu thế quái nào được, tim gan phèo phổi cứ nhảy LAMBADA loạn hết cả lên! ST_SC theo thói quen lịch sự người thành thị gắp cho hắn một cái đầu gà mà hắn cả bữa không dám mút vì sợ trôi mất tí son dính trên đầu đũa dính lại vào cái đầu gà! (Khổ thân thằng bé .... chẹp... chẹp ...)
    Muốn biết C_B tán ST_SC ra sao và vì sao hắn lại trở nên như vậy xin xem vào ngày mai!
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    mồm cứ há hốc ra nghe .... chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác .... nhưng cười xong rùi lại thấy đau .... mấy anh em hum gặp nhau offline vui là thế vậy mà bi giờ chỉ vì 1 bóng hồng mà quay ra đâm chém chửi bới nhau .... lặn lội mất công mất sức tìm cho bằng được những điểm xấu để bêu riếu nhau .... đáng buồn thay đau xót thay .... típ tục đi các bác em vẫn đang hóng ....
  10. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chào Quý bạn đọc
    Thưa Quý vị, chắc hẳn Quý vị đã biết (nếu không thì đã từng nghe nói đến) 1 nhân vật "thoắt ẩn thoắt hiện" của làng NNTĐ Vâng, trong chuyên mục "scăngđan với những người nổi tiếng" hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu cùng Quý vị tiểu sử và tình hình hiện nay của nhân vật đó. Xin Quý vị 1 tràng pháo tay "từ thiện" cho nhân vật của ngày hôm nay...........đồng chí ........... cowboy_hanoi ........ ô la lá.....................
    PV: Chào anh cowboy_hanoi. Chúng tôi rất vui vì anh đã nhận lời có mặt trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
    C_H: Không có gì. Xin chào LAM và chào Quý độc giả (cười toe toét )
    PV: Cá nhân tôi cũng như nhiều bạn đọc rất ấn tượng về cái nick name của anh. Anh có thể bật mí cho chúng tôi biết vì sao anh lại có nickname "găngtơ" đến vậy ?
    C_H: À...... có gì đâu (cười...) Chả là tôi có thói quen ăn mặc rất "phủi", gu của tôi là "ngầu" và quần áo của tôi thì "ít khi giặt" nên lúc nào trông tôi cũng "bụi bụi" , "bửn bửn" giống dân "cao bồi" vì vậy bạn bè thường gọi tôi là cowboy ý mà (gãi đầu.......)
    PV: Ồ.....ồ........... ra là vậy đấy. Có lời đồn rằng anh từ thuở bé anh đã bị cái tật là "rất nhát gan". Điều này có đúng không vậy?
    C_H: Hì.... đó cũng là lý do vì sao mà tôi phải ăn mặc "ngầu" cho nó tự tin. Tôi mong là với vẻ ngoài "đầu gấu" thì bọn thanh niên nó cũng "chừa" mặt tôi ra
    PV: Vâng và tôi thấy anh cũng rất hợp với phong cách "đầu gấu"
    C_H: Chị quá khen ......
    PV: Hiện tại anh đang du học tại Trung Quốc ?
    C_H: Vâng, tôi hy vọng tôi sẽ có được tấm bằng English level A
    PV: Hả? bằng A Tiếng Anh thì trong nước cũng có rất nhiều trung tâm mở khoá và chỉ học mất có 2 tháng thôi mà ?
    C_H: Chị chả hiểu gì cả. Nghe đến "du học Trung Quốc" thì nó "oách" hơn
    PV: À ra vậy. Thế sau 2 năm du học anh đã đạt được kết quả gì rồi?
    C_H: Ui xời, nói ra thì mọi người ngất luôn. Trình độ của tôi bây giờ có thể nói là hơn những gì bố mẹ tôi mong đợi. Gì chứ bảng chữ cái là tôi đọc cứ gọi là "nưu noát hết cả nượt"
    PV: Ồ... Vậy anh đang học giáo trình gì ?
    C_H: Lớp tôi giờ đang học giáo trình "counting".
    PV: counting?
    C_H: À... là học .....................đếm ý mà
    PV: Ôi thật là "bài bản". Vâng, thay mặt tất cả những thành viên trong Box NNTĐ và toàn bộ Quý vị độc giả, tôi xin cảm ơn anh đã có buổi trò chuyện thân mật với chúng tôi. Chúc anh sớm kết thúc khoá học và đạt kết quả khá.
    C_H: Cảm ơn chị. Tôi chỉ cần trung bình thôi là tốt lắm rồi. Thôi xin chào mọi người tôi về
    PV CVC

Chia sẻ trang này