1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    ĐÍNH CHÍNH​

    V/v : Thông báo của đồng chí C_B về quán rượu của đồng chí banhbaonuong.
    Theo như lời mô tả của đồng chí C_B , tôi chưa biết đúng sai như thế nào . Tuy nhiên trên tinh thần bè bạn bao năm quen biết với thằng cha banhbaonuong , em đã nhận ra rằng những lời của bác nói , của bác đưa ra thật không thể chê vào đâu được. Là bạn của nó , em đã ngấm ngầm điều tra , cứ như là thám tử đang rình dập mafia , nhưng nó kín quá , em điều tra mãi mà chẳng ra . Lại nữa , mỗi lần em uống rượu mà quên đem theo tiền là hắn lại cho em được ..........nợ. Thế nên tinh thần điều tra lại giảm hẳn.
    Những lúc em say , bỗng nhiên không biết thần tiên từ phương trời nào xà xuống ngay trước mặt em rồi nói giọng thủ thỉ : " Anh trai , anh có buồn không ? Cùng em giải sầu nhé" . Những lúc như vậy ,em lại nghe vang bên tai giọng nói oanh vàng thánh thót của Mynan , thế là em lại sợ . Tỉnh hẳn rượu , em bỏ chạy mà không dám quay đầu trở lại . Hôm sau em hỏi banhbao , nó ỡm ờ , bảo rằng không biết con bé ấy từ đâu mà đến .........
    Nay bác đưa ra cáo thị này , em xem mà vẫn chưa hoàn hồn . Thằng bạn em vốn tốt là thế , hiền lành là thế , vui tính là thế ........ mà không hiểu tại sao lại trở lên đổ đốn vậy ? Chắc là do một lý do nào đó , mà theo em đoán là do cô vợ hờ có tên là ĐIÊU THỊ THU LAM gây ra .
    Đàn bà là nguồn cội tội lỗi của đàn ông
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 09/06/2006
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị những ai có câu hỏi, những thắc mắc xung quanh về tình hình chiến dịch của xml, hoặc liên quan đến loading thì nhấn vào đây để đặc câu hỏi: http://www2.ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/659532/trang-50.ttvn
    Thời gian đặt câu hỏi có hạn, mời các bạn nhanh tay. Những câu hỏi hay hoặc gửi đến sớm nhất sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn từ loading. Các bạn nhanh tay gửi câu hỏi về để PV chúng tôi tổng hợp để loading trả lời trong buổi đối thoại. Được biết trong buổi đối thoại đó có cả sự tham gia của xml và một số khách mời nổi... tai tiếng khác trong làng NNTĐ. Mời qúi độc giả đặt câu hỏi.
  3. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    (Em thử làm phóng viên)

    Tin thể thao
    Trên sân "chinh phục Loading_123", dân làng đã được chứng kiến cuộc đối đầu nảy lửa giữa cơn lốc màu xanh lơ_ xờ mờ lờ và những chú quỷ đỏ_ thanhtqlk47
    Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo giới hâm mộ, xml đã chơi áp đảo ngay từ đầu với những đường bóng chân thành, đơn giản nhưng...kô mấy hiệu quả . Suốt hiệp 1 là những đòn ăn miếng trả miếng, thậm chí đe doạ đối thủ của anh.
    Tưởng như trận đấu đã được an bài, và phần thắng đương nhiên nghiêng về cơn lốc màu xanh lơ. Nhưng KÔ. Tất cả những gì anh thể hiện ở hiệp 1 đã đột ngột tan biến khi bước vào hiệp 2. Thanhtqlk47 liên tiếp phản công bằng những pha bóng điệu nghệ, lắt léo, đi vào lòng người. Một cú lội ngược dòng quá ngoạn ngục.
    Kô đủ can đảm chiến đấu giành lại thế chủ động, xml đã nhường sân cho đối thủ, kô quên kèm theo một lời chúc chú quỷ đỏ chiến thắng. Một tinh thần fail play đến khó hiểu, gây rất nhiều bất bình trong dư luận.
    Liệu rằng hành động tự đánh mất quyền kiểm soát trận đấu, kèm theo những sai lầm liên tiếp có là một bước ngoặt dẫn đến kết cục thất bại đau đớn của xml hay kô?! Mời quý vị và các bạn trở lại sau ít phút.
    PV
  4. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cơn lốc xml và quỷ đỏ thanhtqlk47. Bí mật của cuộc chiến
    Tường trình của quỷ đỏ sau trận đấu nhiều tranh cãi.
    ....
    Trọng tài loading là trọng tài cấp FiFa trực tiếp điều khiển trận đấu. Với bản lĩnh kinh nghiệm đầy mình, trận đấu này đã đem lại cho loading một vụ khá bở.
    Theo một nguồn tin không chính thức, xml đã phải lót tay bồi dưỡng khá nhiều cho loading. Chẳng thế mà ngay những phút đầu tiên, tận dụng sơ hở hàng hậu vệ xml, tiền vệ cánh của thanhtql chọc khe cho đồng đội ghi bàn. Thủ môn đội xml sững sờ đợi nhặt bóng.Một bàn thắng đẳng cấp khó có thể miêu tả bằng lời.Bỗng tit,tit,tit....Đó là tiếng còi của laoding.Cô không công nhận bàn thắng với lí do là bàn thắng đó "không có trong từ điển". Vi phạm quy luật vật lí thông thường.( Chuoi qua)
    Ngậm bồ hòn làm ngọt, quỷ đỏ thanhtql hiểu rằng loading không thể đùa được. Sau hiệp một, tranh thủ phút giải lao hội ý, quỷ đỏ đã tranh thủ bồi dưỡng lót tay cho loading đủ giúp luật FiFa không còn quá trừu tượng với cô bé nữa.
    Hiệp 2 bắt đầu đầy tự tin của quỷ đỏ. Nhưng tỏ rõ là một đối thủ lão luyện, kinh nghiệm và khó chơi, con lốc xml đã tìm được một lực lượng khác: cổ động viên. Một lực lượng đông đảo trung thành ủng hộ nhiệt tình. Lo sợ một vài chiếc răng sẽ chọn sân cỏ làm nơi ở mới, quỷ đỏ quyết định chơi phòng ngự. Trận đấu bỗng trùng xuống....
    Phải ăn cơm thôi. Bác nào viết tiếp hộ nhé
    Được thanhtqlk47 sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 15/06/2006
  5. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    THẮC MẮC BẠN ĐỌC
    Hỏi: Nên hiểu thế nào về hành động bỏ ngỏ khung thành rất có thể dẫn đến những bàn thua kô đáng có của xml_q84 ?? Phải chăng là "lùi một bước để tiến hai bước" ?? Hay "đường trường ngựa chùn chân" ??
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, tại toà soạn TTXCVC đã có buổi giao lưu trực tuyến của khán giả với cô Loading, khách mời của chương trình gồm có Xml, PCT ps05, cô Lam, kilua . Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự vắng mặt của một số khách mời quan trọng, đặc biệt là sự vắng mặt của Loading, không biết vì lí do gì mà cô không tới, mặc dù vậy, buổi giao lưu vẫn diễn ra, sau đây là nội dung chính của buổi giao lưu sáng nay( Chúng tôi sẽ chỉ tường thuật phần trả lời những câu hỏi do khán thính giả đặt ra, bỏ qua những chi tiết phụ như : Việc tranh giành em Lam của bác Wavetau với bác ps05, hay sự kể lể khổ cực về việc vợ con của bác ps05, việc em Lam tuyên bố có chồng, việc vắng mặt lâu ngày của Kilua.... Nếu có thời gian chúng tôi sẽ tường thuật lại trong một bản tin khác).
    PV : Kính chào các anh chị, mời các anh chị ổn định chỗ ngồi, kìa kìa bác ps05, bác Wave hai bác đừng có giành chỗ với nhau như thế chứ.
    Wavetau: Nhưng mà tôi phải ngồi gần Lam cơ, bác ps05 nhường chỗ cho tôi đi.
    ps05: Nhường là nhường thế nào?
    PV: Các anh trật tự, tôi đề nghị Lam ngồi giữa 2 bác, như thế ổn chứ? Rồi chúng ta bắt đầu nhé.
    Kilua: Hai cái lão già này, hết biết.
    PV: Các anh chị biết đấy, nội dung buổi giao lưu hôm nay là chúng ta sẽ bàn về cuộc tổng tấn công của Xml, ý kiến nhận định của các anh chị về vấn đề này thế nào ạ?
    Lam: Nói thật với chú Xml nhá, tôi thấy tinh thần chú yếu quá, chưa gì mà đã tuyên bố bỏ cuộc, con gái mà, phải kiêu chút chớ, như tôi đây này, ế tới nơi rồi mà vẫn còn kiêu đây này...
    PV : Thế ý kiến bác Wavetau , Kilua và ps05 thế nào ạ?
    ps05: Cái gì? chú Xml bỏ cuộc à, như thế thì không được, bỏ cuộc là thế nào? Nhu anh đây này vợ con rồi này, mà thấy gái thì vẫn còn ham đây này, chú thấy anh vẫn theo đuổi Lam đấy, mặc dù đối thủ của anh là chú Wave xem ra cũng mạnh lắm, nhưng anh có bỏ cuộc đâu.
    Wavetau: Bỏ là bỏ thế nào, công sức bao nhiêu anh em ủng hộ, chú bỏ đi thì bao nhiêu công sức của anh em đổ đi hết à.
    Kilua: Hừ...
    Xml: Vâng em xin lỗi các bác, đối thủ mạnh quá...
    PV: Có một số câu hỏi của khán giả gọi tới, câu hỏi đầu tiên giành cho Xml: " Mấy quả tomahok của tao tặng mày đâu rồi? bắn khôg trúng đích à?" Câu hỏi này của một khán giả giấu tên.
    Xml: Vâng, em bắn rồi ạ, 3 quả thì 2 quả xì, một quả trượt qua nhà bà hàng xóm, suýt nữa thì...
    Wave: Hố hố , Tam mao ơi, hại bạn rồi.
    PV: Câu tiếp theo :"Nên hiểu thế nào về hành động bỏ ngỏ khung thành rất có thể dẫn đến những bàn thua kô đáng có của xml_q84 ?? Phải chăng là "lùi một bước để tiến hai bước" ?? Hay "đường trường ngựa chùn chân" ??" Câu hỏi này của khán giả 3 khúc gởi tới, có lẽ dành cho tất cả các anh chị, mời mọi người đưa ra nhận xét ?
    ps05 : Tôi nghĩ đây là một chiêu mới của Xml, một kế hoạch mới trong chiến dịch chinh phục.
    Wavetau: Tôi thì không nghĩ như thế, thằng này bỏ cuộc hẳn rồi.
    PV: Thế còn Kilua và Lam thì nghĩ sao?
    Lam: Tôi nghĩ như bác ps05.
    Kilua: Hỏi hắn ấy.
    PV: Xml???
    Xml: Em xin phép không trả lời .
    ps05: Trả lời đi, có gì đâu mà ngại, nói ra để mọi người hiểu ý định chú thế nào mà anh em còn biết mà giúp đỡ chứ.
    Lam : chú cứ nói đi, ngại giề...
    Xml: Thế thì em nói ạ. Thật ra thì em cũng suy nghĩ nhiều lắm, các bác có bao giờ tương tư một người qua cái avatar không? Kể từ ngày em nhìn thấy cái avatar ấy, ngày mất ăn, đêm mất ngủ, sáng ngủ bù, lúc nào em cũng lơ mơ lớ mớ gọi tên loading làm cho nhiều người tuởng em khùng, đưa vào bệnh viện ở chung phòng với lão TBT một thời gian, các bác thấy đấy, mới có mấy tháng nay mà em đã sụt hết mấy..chục kí, người ngợm ốm nhách như con cò ma. Các bác nghĩ coi, công sức em hao mòn như thế thì làm sao em bỏ cuộc dễ dàng được chứ?
    PV: Đúng, nhưng sao có thông tin là anh sắp bỏ cuộc? tin vịt à?
    Xml: Nhưng mà, sau một thời gian điều tra, tin tức em nghe ngóng từ một số PV của TTXCVC thì cái avatar đó không phải là của em Loading, tệ hại hơn, họ còn nói ... Ôi em không dám nói ra đâu. Cho nên em đang định im lặng một thời gian để xác định thông tin đó là đúng không.
    Lam: Thế không phải vì đối thủ đông quá à?
    Xml: Mấy cái thằng nhãi nhép đó, ăn thua gì...
    Câu chuyện đang diễn ra sôi nổi thì bỗng đâu cửa phòng họp báo của toà soạn vang lên mấy tiếng: Cộc, cộc, cộc... Một vị khách mời nào đó đi muộn đây mà. Ai đây? Ai xuất hiện đây? Một lão già xấu xí, một mĩ nhân xinh đẹp, một người béo ú,...Các PV của chúng tôi sẽ gởi tới quí vị trong số báo sau, mời quí vị đón đọc
  7. Gango

    Gango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bài viết của các bác nhé. Liệu tôi có đủ tiêu chuẩn để được gia nhập nhóm riêng của các bác ko ah?
    Tôi viết bài thì rất tệ nhưng được cái "luôn luôn lắng nghe, và nhe răng cười " rất tốt. Vậy các bác cứ coi như đây là Đơn xin gia nhập Hội có được không ah? Cảm ơn các bác trước, ko được cũng vẫn rất cảm ơn!
  8. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chà. Phóng viên mới của báo Con vịt cồ xin chính thức công bố một tin nóng hổi. Phóng sự dài kì chân thực sắp hoàn thành gồm 2 phần:
    1. xml và thanhtqlk47. Bí mật của cuộc chiến
    2. Loading. Bí mật của con người
    Sắp hoàn thành. Khi nó ra mắt sẽ làm chấn động làng NNTĐ
    Với giọng văn sắc sảo, nhảy bén. Với tình cảm tâm tư của người trong cuộc. Với những thông tin vỉa hè đáng tin cậy . Với những nhận xét đầy chuyên nghiệp, lương tâm trách nhiệm của một phóng viên tờ báo lá cải. Tất cả sẽ đem lại cho bạn những giây phút giải trí, thoải mái.......
    Cố gắng đợi nhé. Đợt này đang bận làm đồ án + loading chưa đồng ý cho phỏng vấn + đe dọa của một số phần tử hồi giáo cực đoan đã khiến cho phóng viên chưa hoàn thành được bài viết
    Đặc biệt, các bạn sẽ biết được một số thông tin nhạy cảm về loading đã cố tình khiến mạng ttvnol.com luôn bị quá tải, down, dớt . các vụ kiện tụng kéo dài liên quan tới cô bé.....
    Được thanhtqlk47 sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 17/06/2006
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Phóng sự ảnh: Cầu thang dốc
    [​IMG]
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Lời bình:
    Anh ấy đang suy tư điều gì vậy ? Tư thế ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời bình yên trên đầu mang lại cho người xem một cảm giác rất thoát tục.
    Bình yên... Mọi âm thanh hỗn tạp xung quanh không mảy may làm cho anh phải để tâm. Anh vẫn đang ngẫm nghĩ...
    Anh đang nghĩ về tình yêu ư, hay là những trăn trở về cuộc sống hối hả đang trôi qua trên từng giây đồng hồ vội vã.
    Không ! Anh đang phân vân về việc chiều nay có 3 cô gái cùng hẹn anh lúc 7 giờ !!!
    To Nobita & Kilua: Bao giờ thì hai bác định vào chỗ em ? Em còn kịp chỉ đạo cho mấy cái quán nhậu nó trang hoàng cho hành tráng mà đón tiếp các bác

    [nick]
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 18/06/2006

Chia sẻ trang này