1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lớp học dê chiêu sinh khoá mới:
    Đối tượng: nam, nữ (không tuyển nhóm thứ 3 hoặc không biết xếp mình vào nhóm nào) từ 18 tuổi trở lên, chưa có kinh nghiệm hoặc cứ tưởng mình có kinh nghiệm, sức khoẻ không có vấn đề, thần kinh ổn định.
    Thi tuyển đầu vào: - kiểm tra năng khiếu do đích thân Hiệu trưởng và nữ Phó Hiệu trưởng tiến hành.
    Thời gian học: 3 tháng, học đến đâu thực hành đến đấy (kéo dài quá 3 tháng chúng nó chán liền).
    Thời khoá biểu:
    Sáng từ 5:30 đến 6:30
    Trưa từ 11:30 đến 1:30
    Tối từ
    Học xong được cấp chứng chỉ DHTC
    Học phí: tỷ lệ nghịch với chiều dài của chân hoặc của một số thứ khác.
    Nhận hồ sơ đến hết ngày:
    Hiệu trưởng
    (đã ký và ấn dấu)
    GS. TS. LÃO GIÀ DÊ
    Hiện nay chúng tôi đang cần tuyển gấp một số nữ Phó Hiệu trưởng, trả lương cao tương xứng với độ dài của chân và nhiều quyền lợi đãi ngộ khác. Liên hệ ngay với Hiệu trưởng Lão Già Dê, số máy: xxx để biết thêm chi tiết (PM nhé, để số máy thật trên này vợ nó xiến mất )
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
    Thông tấn xã Con vịt cồ - Báo lá cải to hơn lá chuối chúng tôi cần tuyển gấp 3 phóng viên (2 nữ 1 nam) nhằm cải thiện tình hình của báo trong thời gian gần đây.
    Tiêu chuẩn:
    1. Biết nói và gõ tiếng Việt.
    2. Biết nhẫn nại (nếu cuối tháng mà chưa nhận được lương).
    3. Biết phục tùng (bất kể mệnh lệnh nào của sếp).
    Hồ sơ nộp tại trụ sở của báo.
    Lưu ý: Không trả lại hồ sơ nếu không tuyển dụng.
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thế được nhận vào rồi thì fóng cái gì và viên cái gì. Để biết việc còn làm
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cứ nộp hồ sơ đây, giao việc biết ngay
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chú cũng bít òi đấy, fóng chị cũng fóng được ( ngày trước khám bệnh fóng kim như điên ) mà viên chị cũng viên tốt ( tiền chị viên lại cứ gọi là bé tẹo ) .Thế đã được chưa
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Trụ sở gì mờ bụi bặm quá Để em quét cái nèo
    Em xin nộp hồ sơ , có cần nộp hình ko ạ? em có tấm nghệ thuật mê lém Em chưa có kinh nghiệm lém nhưng pác cứ nhận em đi roài hàng ngày mình cùng nhau luyện keke
    Phóng thìa ai phóng em đón giỏi lém => chéc chén ngừi ta sẽ thích phóng típ cấm nghĩ bậy nhá Còn dziên á. Em thích chơi bắn bi lém, ko bít giống thía ko?
    Dzậy em đủ tiêu chuẩn hông dzậy anh
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Được đấy! Cho em làm phóng viên với các bác ợ!
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là tuyển 02 phóng viên nữ cho vui, ai ngờ nộp hồ sơ toàn là mấy chị em Mừng quá Hé hé, khà khà... Khỏe rồi...
    Sau đây là phần kiểm tra trình độ, các ứng viên dựa theo nội dung sau để tiếp tục phóng tác:
    C_B MỚI LẤY VỢ ?
    Trong thời gian vừa qua, mặc dù không phải là tin quá hot, sự kiện C_B vừa lấy vợ cũng đã làm giật mình một số trai làng (đã lập gia đình hoặc còn độc thân). Hơn nữa, nó còn gây ra sự hụt hẫng cho một số gái làng có máu "thích cưa giai" vì đã để sổng mất một "con gà" tuy không ngon lành gì lắm nhưng cũng có thể nhét vào tầm ngắm.
    Quyết định đường đột và thiếu suy nghĩ đó đầu tiên đã vấp ngay phải sự khuyên can, chê trách từ ông Phê hét và Quây tàu - hai trong số những nạn nhân của nạn bạo hành trong gia đình - cùng với những giai làng tâm huyết cho sự nghiệp "Sống một mình cho gái nó thèm" cũng đau đớn mà chửi rủa. Tất nhiên, bên cạnh những lời can gián từ đáy lòng vẫn xuất hiện bóng dáng vài kẻ có thâm thù với C_B từ trước, hòng mượn gió bẻ măng, trả thù vặt. Nhưng đó là chuyện nhỏ nhặt, không đáng đề cập.
    Lên tiếng nhiều nhất, giọng điệu não nề nhất, vẫn là hai tấm gương sáng như đêm 30 đã nói ở trên (PS, Wawe). Từ những thống khổ, mệt mỏi, sợ hãi và u sầu đã và đang phải chịu đựng, hai ông đã dồn nén vào những từ ngữ, câu chữ mà chỉ cần thoáng qua thôi, ta cũng có thể cảm động đến rơi nước mắt. Và như vậy, cũng đã thấy một phần nào đó tấm lòng của hai người này đối với người anh em C_B...
    (Tiếp nào các ứng viên... )
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tức khẩu thành thơ, có gì bác uây với pác phê ét bỏ quá cho( he he xin loãi gì copy mờ có phải em làm đâu)
    Đời trai nay đã thôi rồi
    Tin mày (sắp) có vợ rụng rời lòng tao
    Ngày xưa bay nhảy thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó - chẳng bà con chi
    Vợ con là cái quái gì
    Mà mày ngu dại mày đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết mày không thấy à
    Ngày xưa mày vẫn ba hoa
    Thằng ngu thì mới chịu xa lưới tình
    Bây giờ cáo đã thành tinh
    Đã thấy bẫy sập còn xin được vào
    Độc thân thật sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
    Bây giờ đã có vợ rồi
    Đi về bẩm báo, chạy trời khỏi mưa
    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiền xài mua sắm phải thưa với bà
    Làm trai rửa bát quét nhà
    Vợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    ợ về ngủ thảm tối thì hết hơi
    Ôi ôi ôi, hỡi mày ơi
    Kể như tao khóc cho đời bạn tao

  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Nâng mức lương: 7.350.000 VNĐ/ 1 tháng !
    Được chưa nào ?

Chia sẻ trang này