1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Pác phải cho tụi em tự chọn chứ pác đưa ra thía ai mờ còn cảm hứng nữa chứ pác đưa ra 1 cái đề nèo đó rồi tụi em phóng vứi dziên lại cho pác xem chứ dở dở ương ương thía chán bỏ xừ
  2. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Đã thế chú Lờ mó lung tung cho cái đề về yeudesong_songdeyeu này đê. Để chị em tha hồ mà phóng túng ( quên mứt, phóng bút chớ hớ hớ). Anh là phó thường dân nên chắc chả ai biết gì mà ziết. He he he. Mình là ứ ưa nổi tiếng đa nha...
  3. DongSong_LyBiet

    DongSong_LyBiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ùa,nổi tiếng lắm,chúng đưa lên mạng là tèo à,với lại ra đường sợ kẻ gian đánh lén lém
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGƯỜI CÒN SỐNG KHỎE MẠNH SAU 2 NGÀY BỊ CÂY ĐÈ
    Tính đến 8h10'' sáng nay theo giờ VN, cơn bão số 9 đã qua địa phận TP. VT hơn 2 ngày. Các cơ quan chức năng, các ban ngành dù rất cố gắng khắc phục hậu quả sau cơn bão nhưng một số tuyến đường vẫn chưa thông, một số khu vực vẫn chưa có điện. Lúc này phóng viên báo LC đang có mặt tại khu vực lộn xộn nhất. Cây cối vẫn còn ngổn ngang, nhưng do cô phóng viên này đã qua vài khóa học uốn éo nên tiếp cận được hiện trường, nơi đây các anh cty CVCX đang hì hục cưa cắt những cây đổ ngang đường, đường kính cỡ 1m hơn.
    PV: dạ thưa anh, tình hình giải phóng mặt đường tiến triển đến đâu rồi thưa anh?
    NV CVCX: thưa chị, dù chúng tôi rất cố gắng nhưng do cây cối quá nhiều, cây nọ đè lên cây kia nên việc thu dọn rất khó khăn, chúng tôi cố gắng hết ngày hôm nay toàn bộ các tuyến đường sẽ lưu thông trở lại...
    PV: Cám ơn anh, ...
    1 NV CVCX khác: anh ơi! có chiện lạ, ...
    NVCVCX: chiện gì thế? sao cái cây này rễ nó kỳ thía nài, nhựa gì mờ giống nhớt mờ lại trong trong đục đục giống sữa ông thọ thế?
    ....
    ú ú ớ ớ...
    PV: anh ơi có tiếng người thì phải, xin anh cho ngừng ngay các máy cưa kia...
    im lặng vẫn ú ú ớ ớ
    PV (tiếng ai quen thía?)
    Các NV CVCX hì hục kéo cái rễ kia, càng kéo nhựa càng chảy .... đùng ... roẹt ... đứt mất 1 khúc và kéo ra được 1 người ...
    PV ỐI ối ... Pác Tửng thân đen, nghe tiếng em đã ngợ ngợ roài, vứi lại ở làng pác nổi tiếng dzìa khoản đó quá nên ...
    Mọi người dồn hết ánh mắt sang phía TTD.
    PV (mọi người cùng hỏi): chiện gì đã xảy ra thế này?
    TTD: (sau 1 hồi chấn tĩnh và được băng bó) dạ, chiện là như thế này ... Em đâu có nghe đến tin bão sẽ quét qua VT, đang tắm tiên thì một cơn gió thổi em bay đến đây, chưa chấn tĩnh thì thấy cây ni đổ xuống, em dùng chân chống đỡ, nhưng mỏi quá may mờ nhờ cái chưn nhỏ nài em luyện hàng ngày chống đỡ tiếp cho đến khi mấy anh đến em mừng quá quên béng mất và bị cây đè... cái chưn nài lòi ra mấy anh tưởng rễ cây nên vuốt, nên chảy nhựa ... .... nên mọi ngừi phát hiện ...
    ....
    Mọi người cùng ồ lên thán phục ... Một số trai tráng đã bái TTD lèm sư phụ ... Danh tiếng nổi như cồn ... đi đâu người ta cũng nói đến bão và đến cái chưn của TTD ...
    PV: Chúc anh mau chóng bình phục và nối chưn lại được! Chúc TP VT mau chóng khôi phục được hơn xưa.
    HHTB
  5. hoangdungle

    hoangdungle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Theo tin tình báo chính xác của cơ quan tình báo thì Bin Laden đang chọn Việt Nam là nơi ẩn náu. Mọi người ra đường nên mặc áo giáp chống đạn
  6. DongSong_LyBiet

    DongSong_LyBiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    này thì bác lá cải ,to hơn lá chuối.
    Tỉnh dậy sau 10 năm hôn mê
    Đôi khi khoa học cũng không thể lý giải được những điều kỳ lạ. Có tin được không khi một cụ bà hôn mê suốt 10 năm bỗng nhiên tỉnh dậy vì một bản tình ca do người "tình cũ" hát.
    Khó tin nhưng đó là sự thật. Một bà cụ già đã bất ngờ tỉnh dậy sau 10 năm hôn mê. Cụ đã khiến tất cả các bác sĩ địa phương tỉnh "Lá Cải To Hơn Lá Chuối" vô cùng bất ngờ và không thể lý giải nổi.
    Và người ta tin vào sức mạnh tâm hồn vì trong suốt thời gian dài đằng đẵng cụ bà Chẳng nằm đó một mình mà không hề cô đơn. Cụ ông "Người tình cũ" 75 tuổi luôn ngồi cạnh hát những bản tình ca cho bà nghe. Thậm chí cụ còn chơi cả keyboard điện ?ophục vụ? bà.
    Cụ Yang và cụ Chang quen nhau từ khi còn là những đứa trẻ và họ sớm trở thành cặp bồ với nhau . ?oCặp đôi? này hạnh phúc trong suốt 50 năm bên nhau.
    Nhưng đến năm 1996 cụ Chang mắc bệnh hiểm nghèo rồi lâm vào trạng thái hôn mê. Nhưng cụ Yang không hề nản lòng. Từ khi vợ sống thực vật cụ bắt đầu học chơi keyboard và viết những bản tình ca tặng vợ vì cụ nhớ rằng khi còn trẻ cụ bà rất thích nghe cụ ông hát.
    Như một phép thần tiên, một lần sau khi cụ ông vừa kết thúc bài hát của mình, cụ bà từ từ mở mắt và gọi tên cụ ông một cách rõ ràng.
  7. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Định nhẩy vào " Chúng ta cùng ...... nói xấu nhau đi " để nói xấu 1 số kụ bô lão dưng tại vẫn đang phải đợi cấp cái hộ khẩu và xin tấc đất cắm rùi nên đành phải đợi khi nào mọi việc ngon nghẻ cái đã. Hôm nay thì em chẳng dám nói xấu ai trong cái Làng này xất dưng mà nhắc đến cái chuyện hộ khẩu hộ tịch là em thấy mấy bác cán bộ thôn nhà mình làm việc hơi bị lề mề và trì trệ quá các bác ạ. Chả là em sắp cưới vợ nên chỉ muốn ra thôn đăng ký kết hôn luôn cho nó chắc cú ( Sợ lâu ngày mấy bác giai nhà mình sông phi vào thì hết hơi, lại phải động tay động chân... mệt người ). Chuyện là thế này... Hôm đó Em cùng cô vợ chưa cưới tý ta tí tởn lên UBND thôn NNTD để xin cái thông cáo thành vợ thành chồng của nhau cho Làng được biết thế mà em ngồi từ sáng đến chiều mà chẳng thấy ai ra hướng dẫn làm thủ tục gì cả. hic hic. Nói là không thấy 1 ai thì quả là có hơi ngoa một chút. Nhưng thật sự là chẳng thấy ai ra nước nôi hỏi han bọn em lên uỷ ban làm gì ( tủi thân vãi...). Thấy có cái ghế ghi là " Ghế tiếp dân" bọn em mạnh dạn ngồi xuống để nghỉ ngơi ( khiếp đường xá xa xôi quá mà nhà em lại tiết kiệm nên chịu khó đi bộ để tập thể dục luôn. May mà đôi dép chỉ mới mòn mỗi nửa thôi). Cái ghế các bác Uỷ ban trang bị hiện đại quá. Tích hợp luôn chế độ mát sa và mu zích thì phải ( Chắc là phát minh của bác nào trong Làng ta đây) . Mới ngồi mà cứ thấy đu đưa như kiểu trò chơi thuyền treo ở công viên nước ý ( Chắc quả ghế này thâm niên ít nhất cũng same same cái tủi em) lại còn có tiếng nhạc "kẽo kẹt " nghe đến là vui tai dưng mà em cũng chẳng dám ngồi đâu ( sợ lại dập cái bàn toạ thì chít ) . Ngồi đợi mòn mỏi hơn tiếng đồng hồ rùi cũng được gặp mấy bác trức trách trong làng thì phải. (Em cũng chẳng dám hỏi tên ai cả vì sợ phạm thượng nên em chỉ miêu tả sơ sơ hình dáng lên đây để các bác hình dung) Đầu tiên em thấy có 2 cái bác( một mập lùn mặc áo quảng cáo PS trắng răng, ngồi trước là một cao lêu đêu đèo nhau trên một chiếc wave "made in china"- chắc lão này là chủ xe) trên tay cầm một gói gì đó to to . Em chẳng thèm tò mò đâu nhưng em đoán đó là gói xôi thì phải. Qua cuộc nói chuyện của hai bác đó ( tất nhiên là nghe lỏm thôi) em thấy các bác nói đến một người nào đó tên là Lam . Thôi thì em cứ nghe được gì thì kể cho các bác đỡ tò mò nhé:
    ......
    Mập lùn (ML-PS): BTS ! Qua nhà c... Lam chẳng sơ múi được cái gì cả. Tưởng hum nay được liên hoan 1 bữa ra trò
    Chủ wave tầu ( WT): Bác đến trước còn sướng hơn em, được máy mó ăn no chớ em vội vàng đang ăn xôi thì ông già nó về đành bỏ dở. Đây này vẫn còn gói xôi nè, mới đớp được có mấy miếng ( Chìa gói xôi dở ra )
    Mập lùn (ML-PS): Chú nói nhỏ thôi không hai cái đứa ngồi kia nó nghe thấy thì bỏ mịa. Mất uy tín chít ( Thực ra thì em nghĩ chắc chả còn có tý ty uy tín gì cả )
    ( WT): Đâu đâu... Có phải cái thằng nhà quê ngồi cạnh con bé xinh xắn đấy không? ( mịa ló chớ, dám lói em là nhà quê. được em đã nhớ cái mẹt nó rồi ).
    Em ngồi gần đó mới nghe đến đấy cũng thấy nóng mặt lên rồi nhưng với bản tính hiền lành ( khi có việc nhờ vả ai ) nên chẳng thèm để ý. Kệ bú mấy ông đó. Nhưng khổ lắm các bác ạ. Đúng thật "Ta càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới " Hai cái bác đó lừ lừ đi đến chỗ em với vẻ mặt rất ngầu ( Lại cái trò ma cũ bắt nạt ma mới đây mà - em chả thèm chấp )
    Đấy bắt đầu rồi đó .... Cộc...cộc...cộc ( Tiếng gầy đinh nghê sợ wá. Em đoán là cái đế giày phải cắm gần trăm cái đinh của bác thợ sửa giầy là ít ) Cái lão mập lùn vỗ vai em rất ra dáng đại ca rùi bẩu.
    (ML-PS): Thế nào? Cô chú lên Uỷ Ban có việc gì? Kiện cáo à? Đi chỗ khác chơi( Em chẳng thể ta được ở đây cái kiểu gằn giọng và lè nhè của lão. Các bác cứ tưởng tượng cái gọng của thằng say rượu thì nó gần giống thế )
    iem: Dạ đâu có bác... chúng em lên Uỷ ban để xin đăng ký cái hộ khẩu tạm trú ở Làng ta rùi còn rục rich cưới xin chứ có biết gì đâu mà kiện mới cáo ạ ( Mà có biết gì thì cũng đếch dại mà dây vào ...)
    (WT): Thế hả . Quen nhau lâu chưa? Đã thắm thiết chưa mà cưới với xin???( Bố khỉ lão dở hơi hỏi thế thì có nên lôi qua hội chém không các bác )
    iem: Ấy bác cứ đùa chúng em. Dạ thế cho em hỏi khí không phải hai bác công tác ở uỷ ban à?
    (ML-PS): Ơ Ơ Ơ ... ` Ờ
    (WT): Đúng rồi còn gì lữa - nháy mắt hất hàm với lão kia
    iem : Thật không ạ???? Nếu vậy thì may cho nhà em quá.
    Dạ em xin báo cáo với các bác việc là thế này ạ... ... Oái các bác đi đâu đấy đợi em với......
    Đang trình bày thì thấy có tiếng của hai bà nào từ xa vọng lại " Túm Cổ hai cái lão già Dê kéo về chị Wây ơi..." "Bác gì ơi ( chắc là ám chỉ em ) túm Lão giúp em với"
    Đấy đấy cứ tưởng là gặp được Cán Bộ Làng để nhanh thủ tục ai nghờ mãi vẫn chưa xong. Các bác ai biết về hai lão trên thì bật mí và cho em biết cái A đờ rét để em còn đến nhà lân la làm quen cho xong cái vụ lày.
    Kỳ sau sẽ tiếp về "cuộc tẩu thoát ngoạn mục " của hai lão trên nếu như chú "Sờ không rõ ràng"(Sờ Lờ Mờ) chịu chi Gâu cho bài viết lày của em và tuyển làm CTV của báo. Đọc vui vui tại sao các bác không vote nhỉ? Dạ em cám ơn.
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 08/12/2006
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh anh tham gia vào nghề này. Cứ gọi là chửi, chọt, nói xấu thả ga mà chẳng sợ bà con chim cú mình Còn Gâu á, để đó bác Bia ôm xử, không lo, không lo !!!
  9. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Xanh kiu chú nhiều. Anh đi ăn cái đa rùi lấy sức còn phóng tiếp.
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng tòa soạn báo có thêm ngòi bút mới, sắc quá

Chia sẻ trang này