1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chú đã động viên anh. Mong bài viết đầu tay mọi người góp ý thêm. Ngòi bút sắc thật không chú??? Để anh lấy tạm quả bút này sang "Đại khai sát giới" đâm thử cái đã.
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 08/12/2006
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Thấy tên Mập Lùn PS đang lấp ló ở đây, hình như sắp có bài phản pháo, hê hê.
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy bài viết hay. Đã vote 5* rồi đó.
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Anh cứ vác bút anh đi đâm, bảo đảm đâm đâu trúng đó
  5. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Sau bài viết đầu tay được mấy bác phóng viên của báo ủng hộ nhiệt tình, em vui quá nên quyết định kể tiếp sự việc diễn ra ngày hôm đó cho mọi người nghe nhé. Thực ra đây chỉ là đôi lời tâm sự để mọi người thấy được thêm về mấy bác cán bộ làng NNTD qua con mắt của người ngoài làng. Thôi thì em cứ mạnh dạn lấy cái title là "Cuộc tẩu thoát ngoạn mục" cho nó có vẻ trinh thám một chút.
    Dạ vâng, Nếu như ai đã từng nghe em tâm sự về buổi đầu tiên ra mắt trình diện Làng NNTD sẽ thấy được nỗi khổ tâm của em. Thật sự là vậy đấy các bác ạ. Là đấng nam nhi cũng từng trải trên giang hồ nhiều năm ( Ối cô xin chết với em mà em đã chịu đâu.... ) nhưng đến giờ nghoảnh đầu lại thấy thời gian trôi đi khiếp quá đành phải kiếm tạm cái hậu phương nào vững chắc ( béo tốt ) rùi mới tiếp tục tung tăng khắp chốn chơi bời tìm kiếm theo đuổi ước mơ mới. Ấy chết em nói lộn, không phải là trốn chơi bời mà là giang hồ mới đúng. Các bác đừng mách lại với hậu phương của em nhé không là em chết đấy ạ. Đấy lại nhầm chủ đề mất rồi , Cái tính em là cứ gặp phải người nào hợp hợp là lại dốc bầu tâm sự nhiều quá. Bao lần ăn đòn vợ mà vẫn chưa chừa. Đang tưởng là mình may mắn gặp được quý nhân phù trợ ( Hai bác Phấn Son và Quây Tèo - Dạ dạ em xin cám ơn bác nào hum trước đã cho em biết tên của hai cán bộ này ) giúp em làm nhanh cái thủ tục này cho ló ổn định. Thế mà em chưa kịp trình bày thì hai bác này đã chạy nhanh quá. Chung quy cũng chỉ vì 2 cái con mụ dở hơi biết bơi kia từ đâu chạy đến làm em mất cơ hội em trình bày nguyện vọng. Đúng là dân chuyên trọc gậy bánh xe - điên lên ông đập chết bây giờ - . Ấy ấy đấy là em chỉ nghĩ vậy thôi chứ em hiền lắm , nhất là đối với phụ nữ. hê hê hê
    Dạ em kể tiếp đây các bác cứ từ từ khoai nó sẽ nhừ mà. Cơm chưa ăn thì gạo còn đó . Đằng nào thì các bác cũng được biết cái chuyện tẩu thoát ngoạn mục của hai cái bác này đi đâu mà vội chứ.
    Thấy hai cái bác cán bộ này chạy nhanh quá mà chẳng thèm trả nhời em gì cả nên em bực hết cả mìn vội vàng chạy theo đằng sau hai con mụ đáng ghét kia. Quả thật bác Phấn Son và bác Quây Tèo lủi nhanh ghê. Mắt chưa mới thấy bóng dáng CA mà mũi đã đánh hơi thấy mùi đồng thời chân đã kịp chạy. Bó tay đúng là dân chuyên nghiệp có số có má trong Làng. Nhưng mà đối với con mắt của người lăn lộn trên giang hồ như em thì mấy chiêu lủi này làm sao qua mắt được em. Còn kém lắm. Em đến sau hai mụ già kia mà em còn nhận ra 2 lão trốn ở đâu cơ mà. Các bác không tin chớ gì???? Để em trổ tài thám tử để các bác thấy trình của em nha. Cặp mắt của em hơi bị tinh đấy ạ. Thoáng nhìn quá 10 giây là em đã có kết luận con nào xinh , con nào xấu .... Chết nhầm, em xin lỗi lại nhầm lẫn linh tinh roài. Thôi kệ cứ theo các dấu vết để lại trên hiện trường thì có thể thấy được hai bác PS và WT hiện đang an bài ở đâu. Khó nhất là phải nó đến bác Phấn Son, người ta nói đúng thật nhất lé nhì lùn có khác, chọn chỗ ẩn thân khó vãi ( không nhờ có em chỉ điểm thì còn lâu hai mụ kia mới tóm được các lão về nhà nhé). Hai bác này làm sao có thể ngờ được đã để lại dấu vết nhiều đến thế. Đơn cử như bác PS chẳng hạn ai lại sợ đến nỗi chạy vào chuồng lợn nằm bẹp xuống cạnh con lợn Nái của nhà bác Điên ( hoá ra nhà bác Cờ Bờ ngay cạnh Uỷ Ban Thôn ) mà mắt mũi chẳng chịu nhìn gì cả. Vẫn còn vết dấu cái giầy đinh hàng trăm mũi trên bãi phin chó đây này, lại còn tiếng lợn con trong chuồng kêu từ nãy đến giờ ( Chắc bọn này tưởng bác PS tranh khẩu phần sữa của chúng đây mà . hí hí ). Vậy là xong 1 bác. Còn bác Quây Tèo thì được cái chân dài nên chạy nhanh, nhoằng một cái đã chẳng thấy đâu cả hoá ra là tót trên cây bưởi cao nhất. Bác này có nghề phết nếu như không có chi tiết nhỏ xíu thì em chả thể nào phát hiện được đâu ạ. Người thì gầy gầy như que củi lại cao lêu đêu mà còn trèo lên cây thế thì bố thằng Tây cũng chả thể trông thấy được. Dưng mà dấu mấy cũng phải lòi đuôi mà thôi. Ai lại Trời không mưa mà em thấy mưa ở trên cây cứ nhỏ từng giọt từng giọt đến là kỳ lạ nên em đoán ra ngay chả cần phải đến gần làm gì nữa. Hoá ra bác Quây Tèo này thận yếu lại có công thêm sợ vợ (lễ phép với vợ) nên bác ý lỡ són cả ra quần mà đếch biết. He he he . Thực ra thì em cũng chả thích bị mang tiếng là chỉ điểm đâu nhưng em tuy hiền lành thật đấy dưng mà thằng nào động đến em là em thù dai lắm đó. Mà có thù là em phải trả ngay không lại quên mất, bọn ló lại tưởng em là tên ngốc. Đến đây chắc các bác đã biết kết quả thế nào rùi nhỉ??? Dạ vâng đúng rồi các bác đoán tài ghê. Một lão bị vợ xách tai lên kéo về, Một lão bị vợ túm Cổ lôi đi . Thế em đố các bác đoán được ai là ai trong cái tình huống trên đấy ạ. 1 phần quà có giá trị cho người trả lời đúng câu đố vui trên. Lưu ý là nhớ phải giải thích được em nghe. Nếu em thấy bác nào trả lời chính xác hoặc nghe xuôi xuôi thì em sẽ trao phần thưởng. Ý quên , thời gian chậm nhất trả lời câu đố trên là 23h59m59s chủ nhật ngày 10/12/2006 này. Phần quà đang đợi ngươì nào có câu trả lời chính xác nhất và gửi bài nhanh nhất.
    P/S: Muốn biết chi tiết vụ việc trên xin mời các bác đón đợi bài viết phản hồi từ phía 2 nhân vật chính trên của chúng ta vì chuyện trong nhà thì chỉ có các bác trai, bác gái đấy mới nắm rõ sự tình chứ. Em xin chịu thôi vì em không có tính tò mò thọc mạch mà. Bài viết được chứ sao không vote nhể??????????
    YDS_SDY
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 10/12/2006
  6. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Hình như chẳng ai đọc báo của Làng thì phải. Tháng này chắc chả có Gâu nhuận phím nhưng thôi mặc kệ miên sao làng vui thêm tiếng cười là quý lắm rồi.
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tháng này lại thất thu rồi !
    Mua ủng hộ mình một tờ vậy... Nhưng mà mua thì tối nay nhịn, mà nhịn thì đói, mà đói thì mệt người, mà mệt người thì không đi đong gái được, mà không đi đong gái được thì không có tiền , mà không có tiền thì không có gì ăn, mà không có gì ăn thì chắc chắn là đói, mà đói thì mệt người, mà mệt người thì...
    Thôi, tốt nhất là không mua, để hôm khác

  8. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Báo đây, báo đây, báo nóng hổi mới ra lò đây, ai mua báo đây, tin nóng đây, hôm nay làng NNTĐ có mấy chục ngưòi bị lừa đây, báo mới đây, báo đây, báo ế đây, quên, báo mới đây, lẹ chân thì còn mà chậm chận thì ...cũng còn.
    Thưa tổng biên tập, thưa trưởng phòng săn tin, thưa các anh chị phóng viên, thưa...em rao vậy đưọc không ạ? cho xin chân bán báo
  9. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Dạo này báo Lá nhà mình chả ai chịu đọc nhỉ??? Ế ẩm quá. Bác Tổng biên tập đã có kế hoạch gì cho những số báo tiếp theo chua ạ? Kiểu này phóng viên lại chả có lương roài. May mà mình chỉ là CTV thôi . May quá.
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 10/12/2006
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chắc do báo thiều nữ phóng viên đó mờ hình như ở đây chọn phóng viên hình như toàn là nam Nam mới có dziên để phóng

Chia sẻ trang này