1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Phòng hình sự công an Đà Nẵng vừa thông báo đã chặn được một âm mưu đánh ghen khủng khiếp của một đối tượng trông rất thư sinh tên là a%cb2$j*&(cái này là mã hóa) thường gọi là xờ mờ lờ. Đối tượng đã chuẩn bị rất nhiều hoa và quà để chúc mừng đám cưới của đôi vợ chồng sắp cưới là Fây và Cờ Bờ, nghe nói đâu hành động trả thù lão Cờ Bờ hèn hạ này đã được tính toán từ trước.
    Cộng tác viên không thường xuyên CVC
  2. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    LỆNH TRUY NÃ
    Hôm nay 21/12/2006 , Cảnh sát liên hành tinh AEROPOL viết tắt của Aerospace Police đã phát lệnh truy nã 2 đối tượng sau trên phạm vi toàn vũ trụ :
    1. Nữ già mà không rõ tuổi, bỏ trốn khỏi nhà tù liên bang sao Hoả. Tên thật : Hấp tinh Bà Bà hiện đang cải dạng đội lốt với một Gương Mặt Mới. Đặc điểm Nhận dạng : Mông châu Á, Má châu Phi, Hàm răng Thổ nhĩ Kỳ, Dáng đi Ả rập. Đặc biệt Nữ tội phạm khi đào tẩu không mặc áo, chỉ mặc một quần zin sứt nút. Đã phạm tội Hủ hoá trẻ em cấp độ 1.
    2. Nam trên 30 tuổi, tên thật Bùi Lão Cái bỏ trốn khỏi toà soạn báo Con Vịt Cồ trong vòng gần tháng nay. Nhận dạng : Chân vòng kiềng, Cổ nghiêng nghiêng, Mắt láo liên. Khi đi Miệng lẩm bẩm, Tay chém gió. Nguyên tổng biên tập, đã phạm tội Thiếu trách nhiệm gây sa sút nghiêm trọng cho tờ báo Con vịt Cồ
    Nếu phát hiện hai nhân vật trên la cà, lảng vảng ở đâu đề nghị pà kon liên lạc ngay với dân phòng thực hiện bắt giữ. Nghiêm cấm các box, topic, forum chứa chấp hai tên tội phạm này, nếu vi phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật LOCK vô thời hạn.
  3. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đồng bào chú ý :
    Anpo đã cập bến NNTD vào hồi 9h ngày 21 -12 - 2006 . Anpo đã cui vào làng .... đề nghị bà con đề phòng cẩn thận. Ai có túi khoá túi, ai không có túi thì khóa túi người bên cạnh. Đề phòng bất trắc ..alô alô.
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất từ tờ báo lá cải CVC:
    Hôm nay lợi dụng lỗi hệ thống, có một mem cũ của làng đã tạo một cái nick mới tên là @Anpo. Đề nghị mọi người nhớ cẩn thận ra đường nhìn trưóc ngó sau, đề phòng củi lửa. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được thị mới xuất hiện đã rất thích sờ pam kiểu em vàng em tím ngày xưa, đề nghị làng trên xóm dưới cẩn thận
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Hai chú nhầm nhọt thế nào ý chứ, anh với bé Fê có đi vào quán cà phê bao giờ đâu. Hôm đó đi thăm Lâm Gia Trang đấy chứ. Bây giờ mà còn vào cafe thì xuống lớp mầm mà học.
    Hai chú tác nghiệp kiểu giề ? Bọn anh không bịt mặt, không hóa trang, không che biển số xe, vậy mà còn không theo dõi được. Tháng này trừ lương.
  6. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    CHUYÊN MỤC CUỐI TUẦN :
    Từ ngày kinh tế đất nước cải tiến biến đổi, pà kon nông dân làng ta cũng có phần tiến hoá ( tiến bộ và lành mạnh hoá ) nhờ lãnh đạo Làng đã nhất trí thêm vô hương ước cho phép pà kon nghỉ cày đồng vào thứ bảy và chủ nhật. Sau qui định mới này, cuộc sống của pà kon trong làng đã thay đổi rất nhiều. Chuyên mục cuối tuần của bổn báo chỉ nêu ra đây một số nhận xét về hai mặt tích cũng như tiêu khổ, coi như là hệ quả của qui định trên
    Về mặt đời sống, do được nghỉ hai ngày trong tuần, hệ thống quán xá đầu thôn cuối ngõ đã phát triển mạnh mẽ. Điển hình là Quán con nhái cụ của đồng chí Lờ Mờ, nghe tên thì tưởng a ma tơ mà làm ăn ngon ra phết, bà con ra vào tấp nập bán ếch buôn nhái. Đi đôi với sự phát triển quán này là tình trạng ếch nhái trong làng bị lùng diệt gần như tuyệt tự. Cái hại cho dù đã được cố gắng khắc phục bằng việc Cô Hai Tím dốc sạch vốn liếng, đất đai thừa tự ông bà, kể cả dốc luôn Vốn Tự Có ( Mà vốn dĩ không lấy gì làm màu mỡ cho lắm, do tiêu tốn phung phí quá nhiều cho đương kim phu quân của cô) dựng lên một quán kế bên nhằm tạo thế cạnh tranh . Tuy vậy, chỉ được một thời gian Quán Tâm Tình của cô Hai đã gần như lâm vào tình trạng phá sản mà theo ý kiến của pà kon trong làng là tên quán thì hay nhưng tiếp viên yếu quá, lại thiếu khoản Z mà các vị bô lão trong làng rất khoái. Đây cũng là một bài học quí giá cho pà kon nông dân ta về sự khốc liệt, khắc nghiệt cũng như là... chết tiệt của qui luật cạnh tranh trong nền kinh tế đa chiều, quắn quít, xoắn xuýt, chằng chịt hiện nay. Cũng phải kể thêm Hội các Cựu chiến binh của Làng ( Chủ tịch Wate tàu ) do rảnh không làm ruộng đã mở rộng chế tạo, kinh doanh, phân phối THUỐC NỔ, BOM các loại. Đã được đánh giá là đơn vị kinh tế hàng đầu của Làng. Kim ngạch xuất khẩu năm rồi đạt đến trên chín số không chủ yếu là xuất khẩu cho Mỹ, Irắc, Anh, Bắc Triều tiên... Đặc biệt tỉ trọng xuất khẩu chỉ chiếm 0.5%, hầu hết các sản phẩm đã được tiêu thụ ngay trong Làng mà không gây bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào ngoài bệnh ù tai mãn tính.
    Về mặt Văn hoá Luỹ tre làng. Cái được là làng ta đã gìn giữ và phát huy thêm một số các hội và các lớp học. Điển hình là Lớp Xoá Mù cho các cháu mẫu giáo nhỡ tập Xìpam ngắn gọn, các cháu nói ngọng , nói móc họng... đều được tham gia không một xu học phí. Bên cạnh đó có lớp giành cho các cháu bị di chứng ảnh hưởng từ chiến tranh, bị Đao, bị thiếu i ốt....luôn luôn chật chỗ ( do đôi khi phụ huynh cũng tham gia học ). Làng đã chuẩn bị bằng khen cho hai lớp trưởng Bia Ôm và Xác chết ( lớp trưởng này đã bỏ làng đi biệt tích ) dự định trao vào cuối năm nay.
    Ngoài những mặt được kể trên thì do rảnh rỗi, không có việc để cày trong hai ngày nghỉ. Lực lượng Chí phèo và Xã hội đen của Làng cũng nhân cơ hội tổ chức các phi vụ mờ ám chủ yếu thanh toán nội bộ và thanh toán các Bô Lão trong làng. Một mặt chúng sử dụng biện pháp bôi nhọ, chủ yếu thông qua thơ cóc cụ. Mặt khác, chúng tra hỏi ( tra tấn bằng các câu hỏi ) y như tra tấn thời trung cổ khiến một số nhân vật quan trọng trong làng đã bỏ của chạy lấy mạng, lâu nay chả thấy quay về.
    Điểm qua thì được cũng có mà chưa được cũng không có. Thế nên thay mặt chuyên mục kính chúc pà kon dân làng một cuối tuần hạnh phúc thư giãn. CỘNG TÁC VIÊN AXÍT HẾT PIN
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi...Cờ...Bờ.... đừng để cho bọn nó bít lão tỉnh thế chứ .....
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    bác solo văn thơ đều hay ác, kính bác 1 ly
  9. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đêm giáng sinh ấy trời rất lạnh. Anpo ôm cái ***g chật ních những chú chim, chả hiểu sao hôm nay bán có 1tr2/ 1 con chim mà chả ai mua cho cả.
    Càng về khuya trời càng lạnh, bóng tối, cơn lạnh lẫn cơn đói như phủ lên, như quấn vào hình hài tý tròn 70 ký của Anpo. Ngồi nghỉ một lát, chợt nhớ ra ***g chim bên cạnh. Anpo đành phải nướng 1 con, khi con chim thứ nhất đã ươm vàng Anpo mơ thấy mình sở hữu con Ferari đời mới nhất, trong vô thức Anpo măm mất. Hoảng hốt, vội vã thịt luôn con nữa... con thứ 2 Anpo thấy mình đang cầm con P990i, và cứ thế cứ thế Anpo thấy mình có căn nhà 17 tầng thay cho con biệt thự 8 tầng lụp xụp. Đôi boots tàu chợt hoá boots italy....Thời gian trôi qua cũng như ***g chim biến mất..
    Sáng hôm sau người ta tìm thấy Anpo nằm co ro ...tử vì bệnh Cúm Gà. Bên cạnh đó còn đống lông chim chưa ai dọn...

    Đáng thương, đáng thương
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tìm Thân Nhân
    Sáng nay trên vỉa hè đường chính vào làng, dân làng Kụ Rung đã bắt gặp một người phụ nữ vừa lùn, vừa béo vừa xấu, vừa đầu gấu vừa dở hơi với dáng...nằm rất là hoành tráng, nằm chình ình chắn hết lối qua lại, mồm luôn lẩm bẩm : ta chết rồi, ta chết rồi và thỉnh htoảng lại đòi ăn Pơ .
    Theo lời kể của một số người thì cso thể người này mắc chứng bệnh hoang tưởng hoặc bị thần kinh nặng. Vì vậy, báo CVC đăng tin này để ai là thân nhân, là cha, mẹ, con cái hoặc là chồng xấu số của mụ ta thì làm ơn đến trụ sở công an làng rước về dùm.
    Đặc điểm nhận dạng: Nữ, cao tầm 1m2, nặng khoảng 70kg, dáng khá thon thả, khuôn mặt khá xinh với hai đồng xu 2000 gắn hai bên má, mũi cà chua, mắt bồ câu con đậu con bay.
    Ai biết ngừoi thân của người phụ nữ này là ai xin báo giúp, chúng tôi chân thành cảm ơn

Chia sẻ trang này