1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    GHI NHANH TẠI ĐẠI HỘI TDTT SINH VIÊN ĐÔNG NAM Á :
    Axít Hết Pin ( AH ) : Xin chào chú, Chú có thể cho cháu hỏi các vận động viên vừa đoạt huy chương vàng môn chạy tiếp sức đang ở đâu không ạ?
    Người lạ : Thế anh là ai ? mặt mũi non choẹt thế kia mà đeo thẻ nhà báo hả? Ngữ này phóng viên báo Mực tím chứ gì ?
    AH : Ấy chết, cháu là cộng tác viên tờ Con Vịt Cồ hôm nay tranh thủ vào đây kiếm bài chứ cả tuần nay không được bài nào, tháng này mà không nhuận bút thì bu nó cắt cơm chú ạ
    Người lạ : E hèm...! Chỗ lão Tổng Biên Tập điên điên ấy chứ gì. Thôi được, à mà chú mày bị toét mắt hay sao thế nhể ? thấy cái gì đây không??/??
    AH : À ... ơ... dạ vâng, Huy chương đây ạ. .... Thế chú là ......
    Người lạ : Hê hê, thấy Thái sơn lại tưởng đồi trọc Ngự Bình à. Nào có việc gì nói nhanh đê.
    AH : Vâng, Thế chú ... à em quên, còn các anh khác đâu rồi ạ?
    Người lạ : À, một số vừa thi xong phải bay ngay để kịp đợt tập huấn cho Olimpíc 2008 bên mấy anh Tàu Khựa. Còn mấy chú khác thì ngồi ngay trên khán đài kia thôi.
    AH : Ơ chết... thế các anh ấy bỏ học à??? giờ mới cuối học kỳ 1 mà??? Còn các bác trên kia già thế cơ mà sao tham gia cuộc thi được.
    Người lạ : Ơ hơ hơ.... Học cái giề ??? Chúng nó ngồi trên ghế ĐH TDTT được ngót chục năm rồi. Học nữa thì chít tiền nhà nước à. Còn mấy bác trên kia hả ? nhìn già thế chứ tham gia tất tật các môn đấy chú mày ợ.
    AH : Ơ.. ơ.....
    Người lạ : Ơ cái giề ???? Hỏi vớ hỏi vỉn. Có biết thể thao không mà đòi đi viết bài. Các cụ trên ấy là chuyên gia chạy tiếp sức đấy. Nghiệp dư với chả Chuyên nghiệp, mỗi một từ mà cứ rùm lên.
    AH : Ơ.... vâng ....
    Người lạ : Vâng cái giề ???? Nói cho chú mày biết, mịa bọn anh mà không xắn tay vào thi thì lấy đíu gì ra cái vàng vàng này. Để cho mấy thằng sinh viên ốm đói suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, đánh tá lả, thể thao thì mỗi chọc bi a là còn tàm tạm đi thi ấy à??? Chú có biết là nó KHÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ NGUY HIỂM lắm không??? Thôi chào chú anh ngược đây, về dự báo cáo thành tích đã.
    AH : Ơ...À..mà....anh gì ơi, chí ít anh cũng cho em biết tên ....
    Người lạ : À ... mà... cái giề??? Rõ chán cho cái báo nhà chú, đúng là thầy nào tớ nấy. Thằng cha Tổng Biên Tập thì đã điên điên dở hơi, đến bọn phóng viên đi viết bài cũng dở hơi điên điên nốt, cả buổi chỉ toàn ơ ơ với à à. Mà này, chú về xem lại báo Tuổi trẻ đi, tên anh nó lù lù trên ấy đấy nhé.
    AH : !!!!!!??????????????????????
    Cộng tác viên Axít Hết pin
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xung quanh cái Thai của bà Fây!
    Làng NNTĐ sau cái dạo thi hot girl trở nên vắng lặng, những cô gái chân ngắn mông ự trong làng lần lượt bỏ làng theo lũ giai trên thị xã, lâu lâu mới ghé đít qua làm bãi rồi biến mất tiêu, vài cô đã có chồng thì không nói đến làm gì, thế là bà già bán trà đá Fây nghiễm nhiên trở thành hoa hôi xứ này, không phải do bà đẹp, nói bà đẹp thì khác nào đi sỉ nhục bà ấy , nhưng mà trong đám đàn ông thì bảo đảm rằng bà ấy là ngừoi xinh gái nhất, do vậy mà quán trà đá của bà lúc nào cũng đông khách, quán thì có dăm ba cái bàn với vài cái giường, nhầm, vài cái ghế, khách hàng quen thuộc cũng chỉ có vài ba cái mặt mốc trong làng, thì cũng là lão già dở hơi C_B, lão PS sợ vợ trốn ...làm, lão Wây, phi công trẻ XML... vài ba lão khách không thường xuyên ngày nào cũng tạt ngang quán, làm vài cốc trà đá nhanh rồi đi, chắc chủ yếu để được nhìn cái khuôn mặt mà được cho là hoa hôi của làng.
    Cái dạo gần đây quán bà hơi khang khác, khách khứa vắng đi nhiều, thỉnh thoảng có vài người khách qua đường ghé qua uống cốc nước rồi đi, mấy cái mặt mốc thì trốn mất biệt, lấy cớ bận việc này việc nọ để không đến quán.
    Nhóm phóng viên TTXCVC sau một thời gian cố gắng dò hỏi sự việc lạ lùng trên thì phát hiện ra một điều là bà Fây đã có thai, một sự thật làm ngỡ ngàng cả nhóm PV khi về điều tra, chúng tôi cũng cố hỏi bà Fây nhưng bà ấy bảo là không biết(???!). Sao lại có hiện tượng như thế được cơ chứ? đứa nào, quên, ai mà ngu thế cơ chứ? ai lại nỡ lòng nào đan tâm mà...Nhóm PV chúng tôi vô cùng uất ức, quyết tìm hiểu rõ sự thật về cái thai của bà Fây. Sau khi nghiên cứu, hỏi thăm hàng xóm, láng giềng lắng tỏi, xem sổ ghi nợ... chúng tôi đã thu hẹp được những đối tượng thuộc dạng tình nghi gây nên cái Thai cho bà Fây đó là: Những cái mặt mốc hay ngồi quán: PS, C_B, Wây, XMl... và mấy thằng hay ghé quán nữa mà quên mất mịa tên rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để xác định cái thai là của ai, kết quả xin bà con đọc trong số báo sau...
    Ai? ai điều tra dùm đi. Dạo này không viết, cứng tay quá.
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới nhận được từ đội ngũ chim lợn trong làng hôm nay đầu năm Fây chạy chọt khắp chốn đi khiếu kiện về cái thai, đã có người bảo là "Đã nhịn đến từng này tuổi đầu rồi thì nhịn luôn đi" thế mà Fây không nghe. Giờ đến nông nổi này, tác giả của cái thai ấy thực sự là ai vẫn chưa biết được, theo thông tin của đội trưởng đội chim lợn Tu_huu phân tích: Dạo này hay la cà gạ gẫm Fây chỉ có một số đối tượng sau
    +Đáng ngờ nhất là C_B lâu nay vẫn đầu mày cuối mắt với fây, hiện tại không thấy đâu cũng chính trong topic khiếu kiện Fây cũng đã đòi trả lại bố cho cái thai trong bụng Fây... Theo thông tin mới nhận được đó chưa chắc đã phải là tác giả thật sự mờ cũng có thể là đồng tác giả tại vì cái thứ ấy trong làng này ai chả biết có lẽ làng này nên đổi tên thành Vũ Đại
    +Thứ hai là XML lâu nay vào làng lấm la lấm lét, có vẻ khả nghi hay là y có tật giật mình... dạo này thường về làng lấm lét và thường chỉ qua lại chỗ Fây. Cũng có thể nhưng gã trai làng làng mới lớn ấy liệu có ý thức được hành động thật sự của mình.
    +Cũng có thể là wây bản tính hắn đã lăng nhăng nên từ khi lấy vợ hắn luôn luôn mò về làng để đong gái làng, nhưng dạo này làng ta các em mơn mởn đi vắng, chắc tiện thể qua làng ko có ai vắng người hắn lại giở võ, nhưng cũng chưa chắc tại vì Fây bây giờ đã già rồi dai lắm muốn nhai chắc cũng chả còn sức đâu cả
    +Còn PS theo nguồn tin được biết vợ hắn đang có thai trong giai đoạn kiêng cữ các trận đấu trên sân kydan phải hoãn lại hắn ngứa ngáy buồn bực có lẽ mò về làng làm một phát, chuyện đó cũng có thể. Nhưng cũng như wây có lẽ không đủ sức để tự mình có thể xoay sở, không loại trừ có sự tiếp tay của chính khổ chủ
    Theo thông tin ban đầu chúng tôi nhận được tạm tổng hợp là như vậy sau đợt này có lẽ là phải mở lại phòng khám để xét nghiệm xem cái thai của Fây là ai gây ra, mời bà con chú ý vào số sau sẽ rõ
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Sau khi báo LCTHLC cho đăng 2 bài phóng sự điều tra và tin đồn cái thai của cô Fây. Báo chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn, email, Fax, Ems...v.v.. và v.v... của một số độc giả gửi đến. Đa số các kiểu thông tin này đều là chửi bới và lăng nhục bản báo về các tin đã đưa trên. Nhưng ngoài những sự xúc phạm đến luật tự do báo chí, nhân phẩm của phóng viên, uy tín của báo vẫn còn có những thông tin thêm khá hữu ích về sự việc này. Nhưng có điều lạ là những đóng góp của các quí độc giả đáng kính, đáng biểu dương này đều yêu cầu... được giấu tên. Chúng tôi đánh giá cao sự hóng hớt của quí vị nên tất cả danh tính đều được chúng tôi bảo mật.
    Có 4 người được chúng tôi đánh giá là có những thông tin nóng hôi hổi, thú vị, hợp lý và logic nhất. tạm gọi lần lượt họ là A, B, C, D. Chúng tôi trích đăng nguyên văn như sau:
    Tại Văn phòng báo LCTHLC - TTXCVC:
    8h30 sáng ngày 02/1/2006. Điện thoại reo vang...
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    PV tu_huu đang ngồi trực ở phòng của lão TBT, hôm nay lão TBT có việc bận, hắn ngồi lên cái vị trí mà hắn ao ước bây lâu nay.
    - Alô...ô..o..o..o mày hả? tao đây, uh , vàng hôm nay nhiêu kí? vậy hả? uh, lấy cho tao 8 kí đi...
    - Im, câm cái mồm lại coi.
    - Ơ, em nhầm, em cứ tưởng là thằng bạn em, thế bác là thằng nào ạ?
    - Tao là ai không quan trọng, có phải đây cái toà soạn báo con vịt gì đó không?
    - Dạ đúng ợ, báo Con Vịt Cồ ạ. Bác gọi tới có việc gì không ạ?
    - Có chút việc, cho tôi hỏi thằng nào cho đăng cái bài phóng sự về cái thai của bà Fây thế? sao nó vô lễ thế, chẳng hỏi ý kiến tác giả gì hết?
    - Ơ, tác giả gì ạ? ai là tác giả ạ? tác gải cái thai ấy hả bác?
    - Ơ, không, à này, chú cho anh hỏi cái thông tin bà Fây mang thai tới 4 đứa là thật hay giả đấy?
    - Dạ thật tăm phần tăm đấy bác ạ! bác không tin tờ báo uy tín Con Vịt Cồ của chúng em à, thông tin hoàn toàn chính xác đấy à.
    - Thế chú có rành về sinh nở không cho anh hỏi cái?
    - Dạ, bác cứ hỏi, em từng đỡ đẻ mấy lần rồi ạ.
    - Không phải vấn đề đó, ý anh hỏi là trong cái thai của bà Fây thì 4 đứa khác nhau hả?
    - Chính xác ạ, bác sĩ ở phòng khám xác định điều đó là chính xác.
    - Hic, bỏ mịa, 4 đứa khác nhau có nghĩa là 4 thằng bố khác nhau hả?
    - Dạ, chính xác ạ.
    - Thế có nghĩa là 4 thằng bố sẽ giống 4 thằng con khi sinh ra hả?
    - Lại chính xác ạ.
    - Hic, bỏ mịa, có nghĩa là sẽ có 1 thằng giống mình sao? thế là chết với con sư tử cái ở nhà rồi. à, chú cho anh hỏi phát nữa?
    - Bác cứ hỏi.
    - Thế này, vợ anh cũng sắp sinh, có khi nào khi sinh ra thì con anh với con bà Fây giống nhau như đúc không?
    - Bác lại chính xác rồi, chắc chắn là giống nhau như đúc, trừ trường hợp...
    - Trường hợp gì? chú nói đi, nhanh lên. Hai thằng sinh ra mà giống nhau như đúc thì chết anh, dù gì ở cái làng nay anh cũng là người có chức có quyền cao nhất, không khéo lại mất chức ấy chứ.
    - Dạ, đó là...là... con của vợ bác không phải của bác.
    - Ơ, hay, hay, đúng rồi , chú thông minh thật. anh cảm ơn chú nhiều nhiều nhiều.
    - Ơ, bác ơi, cho em hỏi bác tên gì ạ?
    Đầu dây bên kia là một tiếng thở dài nhẹ nhõm, hình như có tiếng cười, một nụ cười hi vọng, hi vọng thằng con của vợ mình không phải là vợ mình. Một tiếng cúp máy khô khốc vang lên, PV chưa kịp hỏi tên là ai.

    Đầu dây bên kia cúp máy rồi, PV ngồi trầm tư suy nghĩ, sự đời cũng thật éo le, chẳng biết đường nào mà lần, lúc thì con của vợ mình không giống mình thì không chịu được, lúc thì lại mong cho nó không giống mình. PV lại nghĩ tới người vừa gọi điện thoại đến, cũng tội nghiệp cho hắn, trường hợp thằng con hắn không giống hắn, mà bà Fây lại mang thai tới 4 đứa, sinh ra nhỡ trong 4 đứa lại, vâng, lại có một đứa giống "thằng con hắn không giống hắn" thì lúc nay không biết hắn xử lí thế nào, ôi, nhức đầu, tên PV vứt mọi việc sang bên, phải ngủ phát cho tỉnh táo mới được.
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tối qua iem có nghe đàn chim lợn đầu làng "xôn xao" tự hào dzìa một đồng bọn của chúng đã có đứa nối dõi roài => các thông tin mờ BLC đưa ra có chính xác ko? Hay đó chỉ là chiêu tung hỏa mù của thủ phạm? Còn vô số khúc mắc trong chiện nài, liên quan đến nhìu nhân vật tai tiếng í lộn danh tiếng trong làng, liệu nó có bị chìm như tàu titanic?
    Mong cơ quan ngôn loạn nhầm nữa ngôn luận của làng lấy lại sự công bằng cho F & các đại ''giai'' liên quan mờ bả có thích lèm sáng tỏ ko hay lại ôm 1 đống đô qua lèng khác kiếm chác
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP BUỔI LỄ TRAO GIẢI SÂU RÓM XANH
    Alô... 1234... thử máy... alô... 1234 ....
    Kính thưa quý vị đại biểu, các phóng viên, cộng tác viên và toàn thể bà con dân làng NNTĐ
    Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để dự lễ tổng kết một năm hoạt động tích cực của tuần báo Lá Cải Lá Chuối. Trong một năm qua, tờ báo thân yêu của chúng ta đã đạt được những thành tích khả quan, số ti ra tăng vọt lên đến 30 ngàn bản, được phát hành đến tận những ngóc ngách nhỏ nhất của làng. Đội ngũ phóng viên luôn bám sát mọi hơi thở, mọi tiếng động dù là nhỏ nhất của lũ thảo dân tội nghiệp trong làng.
    Hoạt động của chúng ta thật xứng đáng với sơ lô gân của bản báo "BUÔN BAO NHIÊU CHUYỆN GIẤY VẪN ĐỦ. ĐÂM NGƯỢC ĐÂM XUÔI BÚT CHẲNG TÀ"
    Đóng góp vào thành tích vẻ vang của bản báo, không thể không kể đến đội ngũ phóng viên cực kỳ nhiều chuyện, bám sát cuộc sống của dân cư trong làng. Trong năm qua các phóng viên đã tỏ ra rất sắc sảo khi đâm bị thóc, chọc bị gạo, rất mạnh mẽ khi ném đá dấu tay, rất linh hoạt trong việc thọcgậy bánh xe, rất năng động khi rung cây nhát khỉ , và đã khiến dân làng nhiều phen phải há hốc mồm không ngậm lại được ...
    Thưa quý vị, do thành tích không thể phủ nhận trên, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để bình chọn Phóng viên xuất sắc nhất, đâm chọc được nhiều nhất. Đã có rất nhiều ứng cử viên trong danh sách. Chúng ta sẽ trực tiếp bầu chọn thông qua khán giả. Phóng viên nào dẫn đấu, sẽ được trao giải thưởng "CON SÂU RÓM XANH". Phần thưởng cực kỳ hấp dẫn, ngoài lô gô do Ban Tổ chức trao tặng, người đoạt giải sẽ được chọn một Mem nữ hấp dẫn nhất, ngọt ngào nhất để cùng nghỉ mát ba ngày tại Tuần Châu, ngoài ra sẽ được khuyến mãi mọi hậu quả của ba ngày này
    Thưa Quý vị, để tiếp tục chương trình, sau đây chúng tôi xin mời Ngài Tổng Biên Tập, người đầu tàu trong mọi hoạt động của bản báo, lên đọc danh sách các ứng cử viên của giải ''CON SÂU RÓM XANH"
    Xin Quý vị nhắn tin bầu chọn vào tổng đài không không không có, ấn phím số 1 cho ứng cử viên số 1, ấn phím số 2 cho ứng cử viên số 2 ... và tiếp tục đến ứng cử viên cuối cùng. Đừng quên trả lời câu hỏi : Có bao nhiêu người chọn phương án ngốc ngếch như quý vị ?
    Xin mời Ngài Tổng Biên tập

  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    E ... hèm ... èm... Kính thưa Quý vị đại biểu
    Chúng ta vừa nghe Diễn văn của Đồng chí trưởng phòng thông tin kính mến. Thiết tưởng không cần phải dài dòng rào đón nữa. Tôi xin công bố Ứng cử viên đầu tiên trong danh sách (nhạc nổi lên hoành tráng) : Đó là anh ... anh TU HÚ
    Xin cử tọa 1 tràng vỗ tay nhiệt liệt, xin mời anh, anh TU HÚ khệnh khạng bước lên sân khấu trước ánh mắt chiêm ngưỡng của hàng ngàn Mem nữ trong làng, các Mem nam bày tỏ sự hâm mộ bằng tiếng huýt sáo, vỏ chuối vỏ cam cà chua. Cũng đúng thôi, hôm nay trông anh cực kỳ phong độ, "sắc lông mượt như tơ óng, gọn gàng đẹp xinh". Có thể giao lưu với anh vài câu được không ạ
    TU HÚ : OK, xin cứ hỏi tự nhiên. TU HÚ tôi luôn sẵn sàng một sức sống
    TBT : Bí quyết nào khiến anh phong độ như thế ?
    TU HÚ : Uống sữa, mỗi ngày uống hết một ... con bò. Do đó TU HÚ tôi lúc nào cũng "xương chắc khỏe, vị thơm ngon"
    TBT : Thế bí quyết hành nghề của anh là gì ? Nếu không bí mật thì xin anh tiết lộ, có rất nhiều phóng viên tập sự hăng hái muốn theo gương anh
    TU HÚ : Ồ, chuyện nhỏ thôi. Bí quyết của tôi "Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu"
    TBT : Ồ, anh thật uyên bác, phát biểu nhanh như vẹt, phương châm sống của anh ?
    TU HÚ : Với TU HÚ, không có điều gì là không thể tưởng tượng
    TBT : Ô ...ô Thật xuất sắc. Thật xứng đáng. Xin quý vị một tràng pháo tay nữa. A ... Có một Mem nữ cực kỳ hâm mộ anh, đang chen lấn giữa đám đông để tiến đến gần anh. Ặc ... ặc ... hình như đó là bà Fây, đúng là bà Fây rồi. Vừa qua kỳ sinh nở, trông bà cực kỳ quyến rũ. Hình như bà đang muốn dâng tấm chân tình đáng giá ngàn vàng lên anh để tỏ lòng ngưỡng mộ. Xin bà một lời phỏng vấn, thưa bà Fây
    BÀ FÂY : Phỏng vấn phỏng viếc gì, xê ra
    TBT : Thưa bà, xin bà đừng kích động. Hết buổi giao lưu, chúng tôi sẽ sắp xếp để anh TU HÚ đến viếng thăm quán trà đá của bà thôi
    BÀ FÂY : Sắp xếp sắp xiếc gì, xê ra. Tôi muốn lão ấy ngay bây giờ
    TBT : Muốn ư ... thưa bà ?
    BÀ FÂY : Đúng thế, Hu ... hu... hu .... Có ai hiểu thấu nỗi oan của tôi bằng lão ấy hông ? Các con đâu, ra cả đây
    TBT : Sao ? 4 cháu đây ư ? Cái thai của bà đây ư ? Trời ơi, giống quá ... xôi giống xôi ... thủ giống thủ .... Trời thương ta rồi
    (TBT bỏ Micrô, lảo đảo ngã sóng soài trên sân khấu. Cử toạ hỗn loạn, nhốn nháo. Như đổ thêm dầu vào lửa, dưới sân khẩu có hai ba lão già trẻ khác cũng theo nhau ngất xỉu, hình như là lão PS, lão .... gi gỉ gì gi nữa. Nhanh như chớp bà Fây cướp diễn đàn, hùng hổ tiến lại gần anh TU HÚ lúc này đang co rúm lại cho thật bé)
    BÀ FÂY : Thưa quý vị đại biểu, tôi xin được phép bắt đầu. Như quý vị đã biết, thời gian qua tôi ngâm ngùi ôm nỗi đau không thể nói. Dư luận đồn đại linh tinh. Đến ngày khai hoa nở nhụy, thật là nỗi lòng thấu trời xanh, cả 4 cháu đều giống một người
    (cả đám đông im phăng phắc nhìn lên sân khấu, có 4 giọt nước bé và một giọt nuớc to run như cầy sấy ....)
    BÀ FÂY : hu ...hu ... oan cho tôi, ức cho tôi không thể tả được. Tôi đã phải làm mẹ mà chưa từng biết cảm giác .... làm .... vợ. Vì sao ? Vì sao quý vị biết không ? Trong một lúc tôi mệt mỏi ngủ quên, Lão TU HÚ ấy đã lén lút đến gửi dòng dõi vào tổ nhà tôi, hu .... hu .... hu .... Tôi chưa từng được nếm mùi vị của cảm giác ấy ... hic ... hic ... hic ...
    (Đám đông lao xao tỏ ý đồng tình, bà Fây thét lên)
    BÀ FÂY : Vì lý do đó, tôi yêu cầu lão TU HÚ bồi thường, bồi thường cảm giác .... ấy cho tôi.
    (Đám đông huyên náo vung tay : BỒI THƯỜNG ... BỒI THƯỜNG .... BỒI THƯỜNG .... )
    Trong lúc hỗn loạn, lão TU HÚ đã hoàn hồn, vội vã vẫy cánh bay lên, bay lên .... đường dài mịt mù, cánh bay chầm chậm .... chẳng mấy chốc bóng TU HÚ đã chìm khuất vào mây ....
    (Hic ... chị Fây bỏ quá cho em. Em chỉ tát nước theo mưa thôi ạ)
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải tăng thêm nhuận bút !!! Quá hay !
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    ha ha ...quá hay... vỗ tay....

Chia sẻ trang này