1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết cuộc đời SC_SC 3 năm cấp III như thế nào xin mời xem vào ngày mai!
    Chuyện 1 : BÁT CHÁO HÀNH (KHÔNG) NÊN NGHĨA!
    Trước hết tôi phải xin thông báo, tất cả các chuyện về ST_SC là do chính nhân vật, người nhà, nạn nhân, hàng xóm .... kể lại nên sẽ không theo trình tự về thời gian!
    Thực ra câu chuyện này phóng viên phamson05 của tờ báo chúng tôi đã kể lại!
    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 03/03/2006
  2. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0

    Chào mừng các bạn đến với chuyên mục "scăngđan với những người nổi tiếng". Hẳn quý vị sẽ ngạc nhiên khi không thấy LAM - một MC duyên dáng và quen thuộc của chương trình. Lý do rất đơn giản, hôm nay LAM chính là vị khách mời đặc biệt của chúng ta. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng LLLLLLL........AAAAAAAAA..........MMMMMMMMM.

    Chào chị. Trước hết xin cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi.
    Vâng, chào anh. Chào toàn thể quý vị khán giả. Quả thực là tôi cũng có đôi chút tâm sự muốn dược bộc bạch nên khi nhận được lời mời, tôi đã thu xếp công việc để đến ngay với chương trình. Có thể nói, tôi chờ giây phút này từ rất lâu rồi.
    Vâng, thưa chị, hẳn chị đã đọc các bài viết của chúng tôi về chị đăng trên TTX CVC?
    Có chứ, tôi đã đọc tất cả các bài viết đó. Tôi không có gì để phủ nhận các thông tin mà bài báo đưa ra.
    Như vậy chị thừa nhận là chị có tình cảm với bốn thành viên của box NNTĐ.
    Tôi không phủ nhận điều đó. Như tôi đã tâm sự. cả bốn người đều gây được ấn tượng đặc biệt với tôi, nhưng tôi chỉ có một tình yêu nên chắc quý vị cũng hiểu, chỉ có một người lọt vào được trái tim tôi mà thôi.
    Chúng tôi đang rất tò mò...
    Oh, tôi nghĩ hẳn các anh đã đoán ra một cái tên nào đó rồi chứ?
    Có phải chị muốn nhắc đến phamson05?
    Đúng vậy. Trước sau tôi không bao giờ giấu tình cảm thật của mình. Tôi đã yêu ps05 ngay từ lần gặp đầu tiên. Không phải là hôm offline của box đâu. Trước đó chúng tôi đã hò hẹn với nhau rồi. (vào đây http://www3.ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/635947/trang-3.ttvn để biết thêm thông tin)
    Nhưng hình như hôm offline, mọi người vẫn tưởng đó là lần đầu tiên các thành viên của box gặp nhau?
    Điều đó là đúng với mọi thành viên còn lại, riêng tôi và ps05 là trường hợp ngoại lệ. Sở dĩ hôm đó chúng tôi phải giả bộ không quen biết là do tôi yêu cầu anh ấy như vậy. Tôi không muốn làm các ứng viên khác thất vọng quá sớm.
    Oh, như vậy anh chị đã đóng kịch rất khéo?
    Không hẳn như vậy đâu. Nếu tinh ý thì mọi người có thể thấy hôm offline, tôi đã cố tình chọn chỗ ngồi cạnh anh ấy để có cơ hội chăm sóc nhiều hơn cho người mình yêu. Nói nhỏ thôi nhé, hôm đó tôi gắp cho anh ấy gần chục con tôm đấy...
    Vâng, thưa chị, như vậy là chị khẳng định là chị và ps05 đã yêu nhau dù biết anh ấy đã lập gia đình?
    Đúng vậy. Tôi tin rằng với một tình yêu mãnh liệt, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua mọi rào cản.
    Nhưng chị có biết là có thông tin cho rằng ps05 là... gay?
    Các anh nghe thông tin vỉa hè làm gì. Gay ở đâu thì tôi không biết, nhưng mỗi lần chúng tôi gặp nhau, anh ấy luôn thể hiện mình là một người đàn ông tuyệt vời trên mọi lĩnh vực...
    Chị vừa nói là trên mọi lĩnh vực?
    Đúng vậy. Tôi có cần phải nhắc lại không: TRÊN MỌI LĨNH VỰC. Quý vị đã nghe rõ rồi chứ ạ.
    Vâng, thưa chị, như vậy là anh chị đã... đi quá giới hạn.
    Vớ vẩn. Thế nào là giới hạn. Đối với tôi, trong tình yêu không có giới hạn nào cả. Chúng tôi yêu nhau, thế thôi.
    Một câu hỏi cuối: Chị dự định gì cho tương lai?
    Tương lai hả? Tất nhiên tôi sẽ hủy bỏ cuộc thi tuyển chồng. Các ứng viên đã nộp đơn chỗ tôi có thể chuyển sang cho FJX, cô bé đó được đấy. Còn bây giờ, tôi sẽ ngồi đợi anh ấy hoàn tất các thủ ttục li dị vợ để chúng tôi có thể chính thức sống bên nhau.
    Vâng, xin cảm ơn chị về buổi trao đổi rất thẳng thắn ngày hôm nay. Thay mặt các bạn đọc của TTX CVC, chúng tôi xin chúc anh chị sống với nhau trọn đời hạnh phúc
  3. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Trong bản tin trước, chúng tôi đã mời quý vị độc giả tham gia chương trình dự đoán người lọt vào mắt xanh của LAM.
    Tính đến 24h ngày 2-3-2006, chúng tôi đã nhận được hàng chục vạn thư, sms, email của quý vị độc giả gửi về tham gia chương trình. Với tinh thần khách quan, trung thực, ban giám khảo đã chọn ra được người có câu trả lời chính xác và có số dự đoán gần đúng nhất tổng số người tham gia chương trình. Hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin vui mừng công bố, giải nhất đã thuộc về bạn cuoi_xinh với sự lựa chọn ps05 là người chiếm được trái tim LAM và có số dự đoán 275.183 người có cùng đáp án với bạn (con số chính xác theo thống kê của ban tổ chức là 275185 người dự đón đúng).
    Giải thưởng của chúng tôi dành cho bạn cuoi_xinh là: Một bữa ăn tối với phamson05 (nhân vật kiệt xuất của box NNTĐ). Đề nghị bạn cuoi_xinh cung cấp địa chỉ chính xác để chúng tôi tiện liên hệ.
    Được phamson05 sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 03/03/2006
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Cây cong không sợ thết đứng. Chàng lãng tử bên nồi cám đang sôi đang mơ về 1 người thiếu nữ ( thừa nam) mang bí danh Cuoi_deu. Cuoi _deu nghe có vẻ xa lạ với chúng ta nhưng đó là tên của của một người rất quen thuộc. Một nười mang cái tên mỹ miều Cuoi_xinh.
    Từ khi nàng chường mặt mình lên NNTD , chàng đã cảm thấy trái tim mình rạo rực. Quả tên lửa đã nổ ở Hyrôisima nay bùng cháy dữ dội trong tim chàng trai. Mặt chàng điểm dủ 108 mầm mống của tình yêu mà người đời quen gọi là " Trứng cá". Cuoi_xinh đã SMS " Nếu anh trốn được khỏi J-G và đến với em. Em se trao anh cả con tim mình. Thật quá sức tưởng tượng cho 1 chàng trai 24 tuổi đầu 3 màu tóc. Chàng tức tốc đi tìm nàng mặc dù biết hành trình là một chuỗi gian nan.
    Bắt mấy con công nông đi được đến nhà nàng cũng là lúc 500 đ trong túi bay đi cũng hơi thuốc lào. Không quá cáp tặng nàng cũng là điều bất ổn. Nhác thấy, bên vệ đường có cục gạch ai quăng. Chàng tìm kế hoãn binh. Sau khi bọc cẩn thận cànhg các tới nhà nàng . Lòng vui mừng khấp khởi .....
    Nàng đi ra ............. trời ơi. Một con cá vàng lai nhền nhện, một thân hình lỏnh thỏng công với 1 chùm tay gồm 2 cái loằng ngoằng. Chi tiết hoa văn trên nàng để củng cố thêm cho phần các vàng vượt trội. Hàng tiền đạo Braxin mở ra với 3 thằng tiến đạo hăm hở trogn màu áo truyền thống/ "Anh là Kilua ? " . Kilua đang ngập tràn trong bộ fiml kingkong hắn mới coi tuần trước. Với bản lĩnh vững vàng hắn không chỉ là 1 tên chăn lợn mà còn là một tên bán mũ phớt chuyên nghiệp. " Bà cho cháu hỏi, đây có phải nhà L_A_M không ạ? " ......Hắn chuồn vội vã trong khi tiếng nói chói lói vẫn còn ở phía sau " anh ơi, quên cục gạch. à quên ..gói quà. ờ ơ ..... mà sao lại đề tên mình nhỉ ? "
    Quay trở lại vùng quê của hắn. hắn vẫn chưa hết bàng hoàng thi bầu trời dường như tối đen lại. Bộ Fiml King Kong của đời thật xuất hiện. J_G đang đến ,,,,,,
    Kính mời quý khán gia chờ đợi tập 2 mang tên " Kinh Kong còi " ...............
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    SỰ THẬT VỀ VỤ " LỢN CẮN NGƯỜI " TẠI TÀLÙNG
    Tà Lùng, một điạ danh xa xôi của tỉnh Nghệ An (các bạn đừng nhầm với thị trấn Tà Lùng của tỉnh Cao Bằng) là một bản miền núi giáp với biên giới Lào. Nhóm PV chúng tôi tìm đến Tà Lùng vì nghe đồn rằng Watau đã tìm đến Tà Lùng để thanh toán một món nợ ( tình hoặc tiền - nhưng có lẽ cả 2) với Kylua (mới nghe tên thôi, đã có thể hình dung ra một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp ) đang mai danh ẩn tích cùng với J_G nhằm trốn tránh sự truy đuổi của giang hồ. Nghe nói Kylua dẫn J_G trốn về Tà Lùng mở trang trại nuôi lợn (heo)
    Sau khi xuống xe ở đường quốc lộ, chúng tôi phải đi hai chặng xe ôm và một chặng xe bò mới tìm đến được bản Tà Lùng. Trên đường đi chúng tôi hỏi thăm đến nhà Kylua thì được biết ở Tà Lùng ai ai cũng nghe danh Kylua với thành tích nuôi lợn lớn nhanh như thổi và lãi xuất cao gấp trăm ngàn lần những trang trại nuôi lợn ở dưới miền xuôi. Đặc biệt là câu chuyện về việc Tà Lùng bị lợn nái cắn vào vai trong khi đang cho lợn ăn. Câu chuyện xảy ra ngay sau ngày hội NNTĐ tổ chức offline tại Thủ đô. Kylua cũng xin phép J_G cho đi một chuyến ra Thủ đô để gặp mặt anh em bằng hữu. Đến khi về vừa bước vào chuồng lợn thì bị lợn nái cắn. Kylua phải cấp cứu vào trạm xá của bản.
    Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên về câu chuyện trên nên đã tìm đến trạm y tế của bản Tà lùng để hỏi thăm thì được biết Kylua đến trạm ytế với vết thương trên vai chảy nhiều máu và có nguy cơ bị nhiễm trùng. Các y tá đã khử trùng vết thương và băng bó cho Kylua rồi đưa về nhà. Theo lời của các ytá thì vết thương trên vai Kylua không phải là vết răng lợn mà là vết răng người, trên mặt của Kylua còn có nhiều vết trầy xước do móng tay tạo nên.
    Theo kết quả điều tra của nhóm PV chúng tôi, vết thương trên vai của Kylua không phải do lợn cắn. Nguyên nhân sâu xa cũng là từ vụ offline của hội NNTĐ, tại buổi offline Kylua đã chụp ảnh chung với cô nương LAM xinh đẹp. Nhưng chẳng may bức ảnh đó đã bị J_G tìm thấy ngay trên trang web tờ tờ vờ nờ. Và hậu quả là Kylua đã bị thương trên vai và vô số vết móng tay trên mặt.
    TTX CVC@
  6. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    vâng thưa các bạn tiếp bước các PV khác tôi cũng thâm nhập vào thực tế để điều tra nguyên nhân thực sự mà WAVE đi bụi
    nên ngày 30/2 tôi đã không dám online mà dành nguyên một ngày để thâm nhập vào tư gia LAM để điều tra
    sau khi wan sát kĩ từ phòng khách đến nhà bếp , từ phòng ngủ đến WC ==> không tìm kiếm được jì
    đang thất vọng và chán nản đột nhiên tôi thấy cái thùng rác nhà LAM nằm đầy vẻ thách thức , bắt chước các phim hồng kông mà từ bé đã được xem , mình bèn lục thùng rác
    cuối cùng thì trời không phụ lòng người , mình kiếm được một thứ vô cùng wan trọng
    ĐÓ CHÍNH LÀ ..... mời các bạn đọc tiếp phần sau sẽ rõ
  7. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    đó chính là một bức thư tình thấm đẫm nước .... ( gì đó ) mà WAVE viết cho LAM .
    Gửi người con gái anh yêu !
    một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. LAM yêu dấu, người LAM như cái đấu, tóc LAM xù như lông gấu, tuy LAM hơi cá sấu nhưng anh(WAVE TÀU) vẫn yêu em nung nấu.
    Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
    Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.
    Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...
    Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.
    anh WAVE TÀU
    người nguyện suốt đời làm nô lệ ái tình cho em
    vâng thưa các bạn thú thật thì tôi không muốn nói ra chứ với khả năng viết thư tình như thế này thì tôi mà là con gái tôi cùng không yêu bác WAVE
    hèn chi LAM đã chọn bác PS
    Được madscientist sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 04/03/2006
    Được madscientist sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 04/03/2006
  8. poligon

    poligon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hê hê hôm wa đi đường thấy vụ đánh nhau kinh wé dừng xe nghỉ mát hóng gió đứng xem thấy mấy người ngã xuống bèn.............rón rén lại gần hiện trường ........1 chiếc bàn là bay ra..........may em né được.............................Bụp!!!!.......................... Anh đằng sau nằm lun bó tay lại gần mới thấy anh wavetau dang phang nau với anh ps05 1 trận nảy lửa .......mọi người đứng xem tắc đường tắc cống tắc cả sông....bỗng em nhìn thấy chi LAM em hỏi:
    plg: chị oai có chuyện jì mà 2 anh dừng chân phang nhau vậy?
    LAM:àh chị chả rõ nghe mọi người kể hình như là.......
    2 người wavetau,ps05 đang vui vẻ nói chuyện trên 2 con babetta và wavetàu đã cong vành bỗng nhìn thấy 1 chiếc quần sịp hiệu USA bèn dừng chân tranh dành
    chết mắc ị đi ị cái đã ra kể típ
  9. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn. Đã vote bác madscientist 5*
  10. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Những năm học cấp III của ST_SC là những năm tháng không thể quên đối với cô. Những năm ở bậc tiểu học, ST_SC luôn được bạn yêu, thầy mến, còn vào những năm học cấp III này, không chỉ có các bạn trai trong lớp, mà ngay cả các thầy giáo trong trường cũng vô cùng ngưỡng mộ cô. Nhưng thôi, chuyện đó kể sau, bây giờ xin mời quý vị độc giả cùng chúng tôi tìm hiểu về đời sống tình cảm của ST_SC.
    Mặc dù là tác nhân chính gây nên căn bệnh "điên chữa mãi mới thành dở hơi" của crazy_beggar, nhưng đối với ST_SC, cô coi đó là chuyện quá đỗi bình thường. Bởi lẽ không chỉ có crazy_beggar, mà trước đó đã có biết bao nhiêu trái tim của các chàng trai trẻ gục ngã dưới gót giầy cao 15cm của cô. Vì cô, đã có hai người phải tìm đến tác dụng của Seluxen, một kẻ trèo lên dùng dây điện cao thế để tập xà đơn, hai người đâm đầu vào ô tô tải, một kẻ nằm vắt ngang qua đường sắt... Còn số bị ngẩn ngơ cỡ như crazy_beggar thì nhiều không đếm xuể.
    Cứ ngỡ ST_SC sinh ra là để làm tan nát trái tim non trẻ của các chàng trai, có ai ngờ được rằng, trong cái vòng xoáy cuộc đời, chính ST_SC đã rơi vào hoàn cảnh đó.
    Bỏ qua hàng chục vệ tinh luôn xoay quanh mình, tìm mọi cơ hội để được cô để mắt đến, ST_SC lại bị thu hút bởi duy nhất một người, đó là thangio_Argentina.
    Xin được sơ lược đôi nét về TG_Ar, trong lớp của ST_SC, hắn được cô giáo chủ nhiệm phân công làm lớp phó phụ trách học tập. Hắn học không giỏi nhưng điểm học tập của hắn luôn cao nhất, nhì lớp, điều này tỷ lệ thuận với số lần bố mẹ hắn đến nhà cô giáo chủ nhiệm vào mỗi tháng. Mà số tiền bố mẹ hắn phải bỏ ra để mua điểm cho hắn chỉ như muối bỏ bể. Chả gì thì mẹ hắn cũng là kế toán hợp tác xã, bố hắn còn to hơn, làm trưởng phòng nông nghiệp huyện. Nhờ ăn chặn được mấy tấn phân mà nhà hắn có của ăn, của để, của mua điểm cho con.
    Lại nói ST_SC yêu TG_A không phải do nhà hắn giầu (nói về khoản giầu có thì nhà cô còn giàu gấp mấy lần nhà hắn, bố ST_SC từ khi làm chủ tịch huyện đã tham ô mấy cái dự án nâng cấp đường giao thông nông thôn, rồi dự án cải tạo nghĩa trang liệt sĩ của huyện nên cũng có khá nhiều tiền, đang gửi ở mấy ngân hàng trung ương), cũng không phải do hắn đẹp trai (quả thật nếu không kể dôi chân ống sậy và bộ da mặt như trận địa bom B52 thì trông hắn cũng không đến nỗic nào). Cô yêu TG_A đơn giản vì thình thoảng hắn cho cô chép bài kiểm tra (như đã nói ở trên, hắn học dốt, nhưng kỳ kiểm tra nào hắn cũng biết trước đề và cũng chỉ cần chục kg phân là hắn có thêm cả lời giải). Từ hôm ST_SC được 5 điểm kiểm tra toán do chép bài của TG_A, cô đã biết rằng mình yêu hắn. Cô yêu. Yêu mãnh liệt. Yêu với tất cả nhiệt tình của tuổi mới lớn. Vì TG_A, cô bán chiếc CHALY lấy tiền cho hắn chơi điện tử. Cô nhịn ăn phở sáng để mua thuốc lá cho hắn. Có hộp sữa chua, cô cũng chỉ dám ăn một nửa, còn thì gói lại để dành cho hắn.
    Thật tội nghiệp ST_SC, tình yêu của cô dành ch oTG_A lại không được hắn đáp lại. Muốn biết lý do vì sao, xin mời quý vị đón đọc trong các bản tin sau của chúng tôi.

Chia sẻ trang này