1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Delete [nick]
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 15/01/2007
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hậu trường:
    MỐI QUAN HỆ BÍ ẨN - ĐẦY PHỨC TẠP GIỮA TU HÚ VÀ BÉ KY TÓC NGẮN
    (LCTHLC) Sau một thời gian tổng hợp, đánh giá và phán đoán tình hình. Chúng tôi xin được dành trang báo này cho câu chuyện về hai nhân vật mới nổi của làng ta là Tu hú (Tu_huu) và Bé-ky-tóc-ngắn (Backytocngan). Thoạt tiên, nếu chỉ sơ lược nhìn vào phần ?obì? mối quan hệ giữa hai người này, không ai có thể tưởng tưởng ra giữa họ có một sợi dây vô hình ràng buộc. Nhưng qua đôi mắt nhà nghề của phóng viên báo chúng tôi và mấy chục cặp mắt cú vọ của các cộng tác viên với bẩm sinh luôn luôn xoi mói vào chuyện người khác; chúng tôi đã cơ bản hoàn thành một cuộc điều tra sơ bộ có tính chính xác khá cao...
    Tu hú là một anh chàng đang tuổi trai trẻ, sức khỏe còn khá tốt. Anh dù qua không biết bao nhiêu đời kép vẫn chưa có nổi một đời vợ. Không phải là anh mất khả năng có vợ sinh con như vài người nào đó trong làng, mà là anh muốn làm cho các chị em phụ nữ tưởng lầm là như vậy. Một bậc đàn anh nổi tiếng là ladykiller năm xưa trước khi rửa tay gác kiếm (do cả Viagra và Cialis đều không còn tác dụng) truyền lại ?oNếu chú muốn chiếm được một cô gái, điều kiện tiên quyết là chú phải tạo cho em ấy một cảm giác an toàn, không có ý đề phòng...?. Và tất nhiên, với một thằng con trai bị thế, chị em còn gì để phải đề phòng ?
    Bé-ky-tóc-ngắn ?" tuy gọi là bé, nhưng bé ấy chẳng còn bé bỏng gì ?" mới chân ướt chân ráo đăng ký hộ khẩu ở làng. Thế nhưng với một bản lĩnh hơn người, cô đã tự khẳng định được mình vươn lên sánh vai cùng ngồi chiếu trên chia phao câu gà với các nhân vật lão làng khác. Sự cứng cỏi, mạnh mẽ và tài năng hiếm thấy ở một người con gái đó phần nào cũng giúp chúng ta không lấy làm lạ lắm về một ?ocô gái? chưa chồng nhưng đã có đến ba con. ?oDuyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc / Phận liễu sao đà nảy nét ngang?; cần cảm thông với cô, âu cũng là luật bù trừ của trời xanh.
    Với tính cách ngang tàng đó, từ khi chọn làng làm chỗ dừng chân, lấy nụ cười để quên đi nỗi nhân tình thế thái; cô chưa gặp phải sự phản pháo đáng kể nào. Duy chỉ có một người, hẳn các độc giả đã nhận thấy từ đầu, đó là anh Tu hú. Phần Tu hú, một kẻ yêu hòa bình như yêu... phụ nữ cũng không thể lý giải được hành động đầu gấu đó của mình. Họ gặp nhau ở đâu là choảng nhau ở đấy. Xỉa xói nhau, đâm chọt nhau, thậm chí còn bôi nhọ nhau kẻ là tú ông, người là tú bà.... Nhưng chính vì đó, họ đã mơ hồ cảm giác thấy giữa họ bắt đầu nảy nở một tình cảm khác lạ, nó có lúc giống như công an và kẻ cướp, có khi lại như rầy nâu và thuốc 666. Đối lập nhưng cần thiết, không thể thiếu nhau.
    Để tránh người làng đàm tiếu về một gã trai tơ, có biệt tài nhờ người khác nuôi con hộ như mình mà lại đâm đầu vào thương yêu một ?ocô gái? đã có con. Anh ta quyết định sẽ đưa chuyện tình của mình vào vòng bí mật. Bắt đầu bằng 1 cái pm mang nội dung: ?oNày cô kia, có Y!M không ? Đưa đây anh chửi cho dễ !?. Quả thật là một kiểu xin nick cao tay ấn và đầy vẻ chợ búa, đánh trực diện vào tính cách của nàng, rất đúng điệu. Nhận được pm, thật chẳng phải tay vừa, Bé-ky-tóc-ngắn hiểu ngay ra ý định của Tu hú....
    (Còn tiếp - Mời quí vị và các bạn đón đọc trong số báo sau...)
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kỳ ơi, sao chuyện của chúng mình em lại đi kể hết cho Ku Xờ mó lăng quăng nghe hết thế hả? Cả cái Pm nữa chứ....
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng kia đúng là "Sự thật mất lòng" mà! Lão đừng có lạm quyền nhá!
    @backytocngan: Chậc! Nhà bác "đẳng cấp pro" quá! Tài ăn nói cỡ em còn phải kém bác ba bậc nhẩy! Bái phục!
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Lật lại vụ án cái thai của Fây
    Tin khẩn cấp từ cơ quan chức năng:
    Theo thông tin chúng tôi nhận được từ cơ quan công an sáng hôm nay. Sáng nay chúng tôi đã có buổi làm việc với cơ quan công an để giúp độc giả hiểu rõ hơn về sự việc nổi cộm của làng ta đầu năm nay. Sau một thời gian cư trú ở làng ta không hiểu vì sao Fây lại mang thai, sau khi tiếp nhận được đơn thư tố cáo của Fây cơ quan công an đã vào cuộc. Theo nguồn tin ban đầu từ cơ sở các đối tượng nghi vấn bao gồm: PS05 (lão này già còn dê), Wawe tàu(đã bỏ xứ ra đi), C_B, Tu_huu, XML, BS. Theo nhận định của cơ quan chức năng: nhân lúc đầu xuân năm mới mọi người không để ý hung thủ đã hành động nhanh gọn không để lại một dấu vết dù là nhỏ nhất. Nhưng sau một thời gian tưởng chừng như vụ án đã đi vào ngõ cụt thì đã có một động tĩnh để cơ quan công an có thể lần ra được hung thủ.
    Theo nhận định ban đầu những đối tượng đã từng gây án tương tự trước đây như PS hay là Wawe hay như đối tượng hay vãng lai ở địa bàn làng ta như Tu_huu không thể là hung thủ bởi vì theo dám định của cơ quan kỹ thuật thì những đối tượng trên không hề có khả năng làm việc đó. Đơn giản để tạo nên cái thai mà Fây đang phải mang thì nick phải mầu vàng. Theo nhận định ban đầu những đối tượng hay quan hệ với Fây trong thời gian trước và sau thời điển gây án mà có khả năng làm chuyện đó bao gồm: C_B, BS, XML ngoài ra không thể bỏ qua một số đối tượng có khả năng ở trong làng này nữa là Bia_Om và AL. Nhưng theo nhận định của cơ quan công an hoàn toàn có thể loại trừ AL(vì quá bé và trước và sau thời điểm vụ án xảy ra không có mặt tại làng ta) BS và XML tuy rằng cái nick vàng vàng nhưng do đã nghỉ hưu lâu rồi nên ở làng này cũng không có khả năng gây án. Vậy nghi can số một hiện nay là C_B và Bia_Om cả hai đối tượng này đều hoặc là lén lút quan hệ với Fây hoặc công khai quan hệ, tưởng chừng vụ án đến hồi bế tắc thì một sự kiện đã xảy ra làm thay đổi toàn bộ cục diện vụ án...
    Cụ thể thế nào mời bà còn tiếp tục theo dõi kỳ sau sẽ rõ
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, báo chúng tôi tạm thời không đăng tải những tin nóng hổi có phần thiếu chính xác của tờ báo CVC. Trang nhất của tờ báo hôm nay sẽ gởi tới quí độc giả những thông tin mới nhất xoay quanh chuyện hậu truwòng của tờ báo và nhóm PV thân yêu của chúng ta. Đó là việc TBT tờ báo vừa ra quyết định:
    - Kỉ luật đồng chí Xml, nguyên trưởng phòng săn tin của tờ báo CVC vì những thông tin sai lệch về mối quan hệ giữa tu_huu và Backytocngan, nguyên nhân của những thông tin sai lệch này là do lâu ngày không chịu đóng góp cho tờ báo, suốt ngày ăn không ngồi rồi nên bị tổng biên tập la mắng, doạ cắt lương... nên với trí tưởng tượng phong phú của mình, đồng chí ấy đã bịa ra một câu chuyện hoàn toàn không có thật, một câu chuyện khá hot làm ảnh hưởng tới doanh số bán ra của tờ báo, lần đầu tiên số báo xuất bản bán ra không đủ để đáp ứng cho khách hàng, bị khách hàng la ó. Đồng chí ấy đã chịu mức kỉ luật cao nhất là...tự kiểm điểm.
    - Khiển trách với đồng chí ps05, do máu me cờ bạc, lâu ngày không chịu đóng góp cho tờ báo, sau đó quay lại đăng bài với nickname là huynhnhathoa vì thấy trong làng dạo này có khá nhiều em xinh xắn. Nhưng rất tiếc, do cờ bạc lâu ngày, tay anh quen cầm bài hơn là cầm bút cho nên bài viết quá khô cứng, chẳng ra hồn. Hình phạt đối với anh là...treo nick, bây giờ anh đang ôm cột
    - Phạt tiền với đồng chí Baby_Snocker do một số bài viết vội vàng của đồng chí, câu cú lộn xộn, chữ nghĩa cẩu thả, sai chính tả, lỗi morat quá nhiều... lại còn có quan hệ thiếu trong sáng với nhiều em gái làng, do vậy, hình phạt với đồng chí là không được nhận lương tháng trước của năm ngoái của cái năm cách đây hai năm.
    - Phê bình cộng tác viên Backytocngan, cộng tác viên nay chưa thể hiện được phẩm chất của một PV tờ báo CVC, yêu cầu đối với PV tờ báo là không được nản chí, sợ hãi với bất kì lời đe doạ, dè bỉu, nói xấu nào của bất kì ai, mặc dù những lời nói xấu ấy là... đúng sự thật.
    - Cuối cùng lão TBT cũng xin nhận khuyết điểm là lão... không có khuyết điểm nào, như thế là không hoà đồng với anh em trong tờ báo, ai cũng có khuyết điểm mà lão thì không. Lão cũng xin hứa là tự kiểm điểm và khắc phục tỏng thời gian ngắn nhất.
    ( Trích thông báo của TBT tờ báo CVC)
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hê hê anh là phóng viên tự do đại diện cho tiếng nói của dư luận không được đào tạo một cách bài bản nhưng nguyện vì tiếng nói tự do của dân làng
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lời toà soạn :
    Hiện nay bản báo đang phát đạt, số ti ra tăng vọt. Tuy nhiên do thành công đến quá nhanh chóng, quá bất ngờ nên Ngài Tổng Biên tập không thích nghi kịp thời. Hoặc có lẽ Ngài "luôn trong tầm ngắm" của lũ thảo dân bố láo, bạ chuyện điên dại gì cũng vặt nick của Ngài dán vào, nên Ngài chán đời lắm. Ngài cảm thấy "chao ôi là buồn".
    Nhưng nỗi buồn của những bậc kỳ dị, thì cũng sẽ sản sinh ra những đứa con kỳ dị. Ngài buồn không chia sẻ được, phải vào tố píc Bực mình kêu khóc, khóc chán mà lũ chân đất mắt toét ngoài kia chả thèm hay biết, vẫn tiếp tục đong gái đong giai ầm ầm. Nên ngài gạt nước mắt, quay lại toà soạn tiếp tục nhiệm vụ "vinh quang và cay đắng". Ngài quyết định khai sinh ra chuyên mục TRÒ CHUYỆN LÚC BUỒN, và giao cho phóng viên tập sự bắc kỳ tóc ngắn đảm nhiệm (con bé này bút lực chưa vững đâu, nhưng lúc ngài khóc, chỉ có nó đến an ủi, kéo vạt áo lau nước mắt cho ngài, he ... he ... )
    Xin mời Quý vị thưỏng thức TRÒ CHUYỆN LÚC BUỒN với nhân vật đầu tiên : bà NIU FÊ (tất nhiên rùi, làm gì còn có ai xứng đáng hơn cơ chứ)
    Chiều mùa Đông hiu hắt, làng xơ xác, lũ thảo dân ngơ ngác xúm quanh quán trà của bà FÊ. Sau ngày gây huyên náo tại Toà soạn, bà FÊ không fê nữa, bà quay sang tu bổ nhan sắc, bà dùng o lay tô tô i fech và đã có một "trải nghiệm bất ngờ". Bà không thèm ... chổng mông vào mặt làng nữa, mà quay hẳn khuân mặt mĩ miều choáng váng vào cho làng thèm thuồng, cánh đàn ông trong làng nhìn bà mà không khỏi xuýt xoa "thêm sảng khoái, thêm hương vị, thêm nguồn tận hưởng" chẹp ... chẹp ... ực ...
    Bà cũng quyết định nâng cấp quán trà đá xập xệ lên thành một Trà đạo cho xứng tầm nhan sắc. Bây giờ quán trà của bà mang tên "Trà xanh không độ- Giải nhiệt cuộc sống". Tôi cho rằng rồi sẽ có rất nhiều con thiêu thân vừa thoát khỏi Pic đần sẽ điên dại lao vào đây giải nhiệt. Và với nhan sắc hủy diệt này, không thể gọi bà FÊ là bà nữa, phải gọi là ... nàng FÊ
    - Chào nàng Fê, xin nàng vài phút có được không ạ
    Nàng Fê : À, chào. Cô là bắc kỳ tóc ngắn đấy hử ? Kinh nhì, cô vừa gây huyên náo bên quán tê tê phải không ?
    - Dạ không ạ. Em ma mới chân ướt chân ráo, chỉ mong kiếm chỗ an cư thôi. Làm gì dám ...
    Nàng Fê : Hừ, đừng có vải thưa che mắt tớ nhé. Định cướp sống thằng bé Bi ngay trên tay em Tím chứ gì
    - Dạ không. Chả qua em thấy chị Tím chị ấy độc quyền, bắt nạt khách hàng, à quên bắt nạt anh Bi. Nên em nhảy vào cạnh tranh lành mạnh thui. Chứ em đã có người trong mộng rồi ạ. (he he đâu có dại mà khai thật với bà, để bà bóp chết tình iu của tôi từ trong trứng à)
    Nàng Fê : Thôi được, ngoan thế là tốt. Chứ con bé Tím ấy cũng dễ thương, mơ mộng dịu dàng, chăng bẫy mãi mà chúng nó tránh được hết, chỉ có chú bê bi mắt cận kèm nhèm không thấy đường nên sập phải. Cô liệu đấy, đừng có đụng vào con bé Tím nghe chưa
    - Chị Fê ơi, trí tuệ chị như kim cương, nhan sắc chị như hồng ngọc ...
    Bắc kỳ tóc ngắn nói đến đây thì một phản ứng sinh học kỳ lạ xảy ra, nàng Fê bỗng fình to dần, to dần rồi bay vụt khỏi ghế, lơ lửng trên trần nhà. Nàng điên tiết quát vọng xuống
    - Con nhóc kia, đừng có bơm ta nữa, kẻo ta tốc mái bay lên chín tầng trời thì lũ đàn ông trong làng đến bắt vạ mi đấy. Mau hạ ta xuống
    - Dạ vâng vâng. Chị thông minh sắc sảo, tuy "gai chị xù xì" nhưng "múi chị dày", em ngưỡng mộ chị lắm. Chính em đề xuất với Tổng biên tập chọn chị là người đầu tiên mở hàng cho chuyên mục này đấy chứ ạ
    Nàng Fê : Thôi được. Ta tuy thế nhưng thỉnh thoảng cũng thích khen, nhớ đấy nhé. Thỉnh thoảng mới được khen thôi đấy. Thế hôm nay chị em mình trò chuyện về vấn đề gì hở ?
    - Dạ, tùy chị chọn ạ. Hay là mình nói chuyện về các dân nữ trong làng đi chị nhỉ. Em mới gia nhập làng, ngưỡng mộ các chị lắm ạ
    Nàng Fê : Hừ, riêng chuyện này thì cô em nói đúng. Ta cũng thấy thế, các dân nữ trong làng này hơi bị hiếm có đấy, "mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười"
    Tớ thì sắc sảo mặn mà
    Nang_thu xinh xắn tài hoa
    Thu Vàng yêu kiều lộng lẫy
    Tím kia duyên dáng hiền hoà
    Sờ quét bé bỏng ngây thơ
    Nhưng mà khôn lắm chớ đùa
    Gơ nai vơ đai cao thủ
    Bọn Ma (male) cũng phải chịu thua
    Đỉa trâu thì duyên kiểu đỉa
    Õng ẹo cũng rất ngon lành
    Tuy rằng có điên toàn tập
    Nhưng mà vẫn thật là xinh
    Còn như taythihaduong
    Hay là dòng sông ly biệt
    Nhan sắc nguyệt khóc hoa nhường
    Suốt ngày xì pam mải miết
    - Trời, chị thật là cao thủ. Chả trách xung quanh nhà toàn nghe ếch nhái kiu. Thế còn các em khác thì sao ạ
    Nàng Fê : Dám xếp ta với lũ thi sĩ ếch nhái đàn ông à ? Ta ... cụt hứng rồi. Không thèm thơ thẩn nữa
    - Chị ạ, em thấy có một em nữa rất xinh, rất duyên, rất thông minh. rất mơ mộng, mới được anh Xờ mó khai quật lên, sao không nghe chị nhắc đến ạ
    Nàng Fê : Ta biết, nhưng mà tính ta không nói xấu phụ nữ được. Nói xấu phụ nữ thì hoá thành đàn ông à ?
    - Chị bảo sao chứ ? Em hâm mộ em ý lắm. Vừa nhìn thấy avata của em ý là em đã muốn thành hi fi như chị Đỉa trâu rùi
    Nàng Fê : he he, nghe cô mình nói thì tớ thấy cô mình còn ngây thơ lắm, chắc cả đời chỉ toàn nhìn thấy những cánh buồm đỏ thắm thui, chưa từng thấy cánh buồm nâu bao giờ nhỉ. He he nói riêng nhé, tớ thấy cái lão tu hú ý già bạc cả ... lông đuôi mà vẫn dại gái dek chịu được
    - Em xin chị đừng đụng vào vết thương lòng của em nữa ạ . Chị ơi. Nghe chị nói về các mem nữ, em ngưỡng mộ không biết bao nhiêu mà kể. Thế còn các mem nam thì sao ạ
    Ngàng Fê thoắt trở nên mơ màng huyền bí, hát khe khẽ "Có những niềm riêng một đời giấu kín, như rong như rêu đắm trong bể khơi. Có những niềm riêng một đời câm nín ..."
    - Chị ơi, chị định câm nín thật sao ? Chị mà câm nín thì có khối kẻ ofline ăn mừng đấy ạ
    Nàng Fê : Cô mình vừa nói gì hử ? Ai ăn mừng hử ? Ta sẽ nghĩ lại. Tuần sau cô đến đây nhé. Ta sẽ trục vớt lũ rong rêu kia lên.
    - Thật à chị ? Thế chị định trục vớt rong rêu nào ạ ?
    - He he, đầu tiên chỉ có thể là Xờ mờ lờ, đã để lại cho ta một dấu ấn sâu đậm lắm, chàng trai này khi đến với ta thì vẫn còn trong trắng, nhưng quả thực chàng là kẻ "vận động liên tục, bền bỉ đến cùng"
    - Trời, hấp dẫn quá. Thế sau đó sẽ đến ai ạ ?
    - Đến ai à ? Đến một người đàn ông, anh ý đã đi TU rồi, nhưng vẫn lúc ẨN, lúc hiện. Anh ý là người đàn ông "thơm ngon đến giọt cuối cùng". Nhưng thôi, để lần sau nhé
    (Hic... em viết bài báo này là do phân công của Tổng biên tập, nếu có quá lời hay mạo phạm đến anh chị nào thì xin đừng ném đá kẻo em nhụt chí ạ )

  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy kế toán viên Bia ôm đá động gì đến tiền nhuận bút ấy nhỉ Hay lại biển thủ hết công quĩ rồi Đầy các bài viết ra đây rồi mà
  10. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Báo mới đê... báo mới đê...
    Vụ án mới nhất: Chuyện tai quái 2 lần bị khóa hay là Chuyện Mod Thích đùa 2 lần xuống núi đăng trên trang nhất các báo ra hôm nay.
    Mời quý vị đón xem thông tin mới nhất về Lai sâu Hận Chiều Chiều - Lai sâu đầu tiên của năm, quy tập các ngôi sao lừng lẫy khắp 3 miền đê...ê....
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Hãy tham dự bữa tiệc âm nhạc với Lai sâu Hận Chiều Chiều?
    Các bạn trẻ hãy đến với "lai sâu" Hận Chiều Chiều để măm măm một bữa tiệc âm nhạc độc nhất vô nhị - có 102, cơ hội duy nhất để bạn trở thành 1 "phan" sành điệu!
    Sướng vãi?
    Các chàng choai! Hãy chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thời nay nhanh chân đoạt vé, mời người iu của mình - Đàn ông là phải ga lăng, ga hết số, ga cho lăng, đã ga là phải máu!
    Các cô gáy! Hãy chứng tỏ phong cách Xịt-tin, phải linglei bình đẳng trai gái, sống hết mình, sống mất mình, sống cho chín tới!
    Chương trình do Ôhô tài trợ.
    Chương trình có sự góp mặt của các ngôi sao ca nhạc sáng quắc hiện nay, những người mẫu chân dài, dài, dài? và những danh hề tài tai nổi tiếng nhất do bầu sô Kim Nhữ Tửu chăn dắt, à quên: dẫn dắt. Đó là:
    Ca sĩ gạo cội Quách Thành Quan.
    Anh em danh ca Ưng Bất Tài và Ưng Bất Khuyển.
    Công chúa âm nhạc: Phí Thâm Tình
    Công nương âm nhạc: Thân Vô Y - ca sĩ, minh tinh màn bạc kiêm người mẫu. Cô nổi tiếng về tính quá giản dị và tiết kiệm khi chụp ảnh.
    Và đặc biệt có sự góp môi của Hoàng tử âm nhạc: Dương Chỉ Trực, người đang dẫn đầu bảng bình chọn của Đài LTV. Thông tin ngoài lề: theo tiết lộ riêng của anh với tôi, mỗi ngày Trực nhận được khoảng dăm bẩy chục lá thư tỏ tình, xin ảnh hoặc làm quen thể hiện sự hâm mộ cuồng nhiệt của các teen nữ. Có 2 em đã tự tử hụt chỉ vì nghe tin đồn đăng trên báo Cái Lả số ra ngày 1/4/2006 rằng anh sắp lên xe hoa với một nữ Việt kiều!
    Và cuối cũng là sự xuất hiện của Nhóm người mẫu D & XXX (Dê en 3 ích xì) và Nhóm hề Ngôn Bỉ.
    Nhanh lên, số lượng vé có hạn. Tiền chỉ 1,2 T 1 cặp vé. Nhanh lên!

    Ghi chú: 1. Cấm trẻ em 18 tuổi đổ xuống, cụ già 81 tuổi hất lên và những người có tiền sử bệnh tim.
    2. Không mang theo cà chua, trứng thối.
    3. Cấm la ó chửi nghệ sĩ. Nếu văng tục, phải đăng ký hoặc xin phép trước 3 phút với Ban tổ chức để kiểm duyệt.
    4. Nghiêm cấm chụp ảnh. Nếu trót chụp, đề nghị không đưa lên các trang web đen. Nếu trót đưa lên các trang web đen, đề nghị làm mờ những chỗ cần làm mờ và ghi rõ chú thích.
    5. Trừ nghệ sĩ, đề nghị Quý khách không ăn mặc hở hang. Ban tổ chức đã mời 12 thợ may để đo trang phục của Quý khách. Chúng tôi sẵn sàng can thêm vải theo yêu cầu, có nhiều mẫu mã cho bạn lựa chọn. Phí dịch vụ: 20.000 đ/1lần.
    Ban tổ trức sin trân thành kảm ơn!

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bổ xung: Tôi chưa lĩnh thù lao quảng cáo nên chưa có tiền mua vé. Đề nghị bác nào đi xem về tường thuật lại cho mọi người mở mang. Đói văn hóa quá!
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 18/01/2007

Chia sẻ trang này