1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật , ngày 28/1/2k7. Lẽ ra là ngày nghỉ của trạm xá nhưng do có vụ việc ngộ độc xảy ra tối hôm qua tại quán nước và nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại trạm nên dư âm vẫn còn dai dẳng đến tận hôm nay. ( Tụi fóng viên đánh hơi tốt thật, đã mò đến quán fỏng vấn ngay tắp lự ) .
    Nạn nhân là 1 tên già già , người hôi nồng nặc, được kéo đến trạm vào lúc 0h1,5 min tối hôm quá . Người đưa đến là một cô gái còn khá trẻ nhưng rất mũm mĩm, về sau được biết đó là cô chủ quán Chiều Tím. Các bác sĩ và y tá đã tận tình cứu chưa và nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch.

    Sau khi tiêm 1 liều thuốc trợ lực thì sắc mặt nạn nhân đã trở nên hồng hào hơn, môi đã có thể mấp máy muốn nói 1 điều gì đấy nhưng do mất quá nhiều sức nên chỉ fát ra những tiếng fì fì....
    Chúng tôi đề nghị fóng viên ra ngoài chờ 1 lúc cho bệnh nhân tỉnh lại mới có thể tiếp tục fỏng vấn.
    Cạch..cạch...có tiếng động fát ra ở fòng hồi sức..bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào...bệnh nhận đã hoàn toàn tỉnh táo...ngồi gật gù trên giường...nhưng mặt vãn còn vương nét mệt mỏi và hoảng sợ....
    Bác sĩ hỏi bệnh nhân : " Ông có thể nói với fóng viên vài câu được không ?"
    - Được ( Đang tức bỏ mịa ra đây...)
    Phóng viên TUhú và Tóc cụt fi vội đến
    - Chào anh..anh có thể cho biết vì sao anh được đưa đến đây.?
    - Vâng, chả là thế này. Tôi thực tình đã có vợ con rồi, nhưng ở cái quán Chiều tím đầu làng có cô chủ quán nom mượt mà quá..mượt không chịu nổi..mà tôi tính kiềm chế lại kém...thế nên mới ra cơ sự này.....( nghỉ lấy hơi )
    Chiều hôm qua, đi qua đó tôi định không vào..vì là cuối tuần...còn cọn vợ ở nhà...chả dám....nhưng cũng chẳng đành lòng đi thẳng..bèn liếc vào quán 1 cái...ai nghờ chỉ vì 1 cái liếc..mà giờ nằm đây..tôi ân hận quá....
    - Vì sao lại thế ?? PV vô cùng sửng sốt hỏi.
    - Vâng...để tôi nói tiếp..tôi tính liếc xong thì đi ngày ai ngờ chiều ấy Chiều tím lại mặc Mi li júp ngồi vắt chân ở ghế..thứ thực là đời tôi chưa bao giờ thấy cặp giò nào mà fốp fáp như thế...có dễ đến vài chục cân...tôi như bị bỏ bùa mê thuốc lú...ma đưa lối quỷ dẫn đường í...liền vén mành xông vào....Chiều tím thấy tôi mừng như bắt được bò lạc....thế là..thế là....( hơi đỏ mặt )....
    Thôi tôi nói tiếp đoạn sau, sau khi finish, tôi quá mệt...không thở nổi nữa...Tím thấy thế liền bảo anh cần gì để bồi bổ lấy lại sức thì bảo em
    ..Tôi bảo cho anh cái điếu cày ( vật từ lâu rồi mà nó có tha cho mình ra hít đâu ..các anh chị đừng ghi đoạn này vào nhá )
    Tím núng nẩy đi ra, lấy cho tôi cái điếu...tối vớ lấy ..hít như điên....thế là ra cơ sự này đây. May mà nhờ có các bác sĩ và ý tá của trạm tôi mới lại được thấy ánh sáng cuộc đời...Tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ và nhân viên của trạm....
    - Thôi, để bệnh nhân được yên nghỉ. Mời các anh chị ra ngoài cho. Bác sĩ fải vào can thiệp không thì PV lại giét chết BN lần nữa thì nhọc lắm.
    Đây là bản báo cáo của bác sĩ trưởng Trạm xá làng. Vì quá hay nên được đưa lên báo và cũng là để toàn xa ta hiểu rõ thực chất của vụ việc.
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chuyên mục truyện cổ tích đêm khuya:

    Sự tích cái mụn nhọt ở m...ông của Xml hay câu chuyện về việc Xml nhận Loading làm em gái.
    Ngày xửa ngày xưa, xưa ơ...ơ..i..i.i..i....là xưa, ở ngôi làng NNTĐ nọ có một anh chàng tên là Xml, chàng ta là một thanh niên cường tráng, khoẻ mạnh, chàng có những thú vui hết sức tao nhã như là hái hoa, bắt ****, nhảy dây... thỉnh thoảng chàng lại làm thơ, tài năng thơ văn của chàng khó ai có thể sánh kịp, ngày xưa có ông...gì đó (quên mất roài) đi bảy bước có thể làm nên một bài thơ, còn Xml thì chỉ cần 3 bước có thể ị một bài thơ, thơ của chàng có thể sánh ngang với văn sĩ nổi tiếng Thuvang ở làng NNTĐ, người ta còn nói rằng thơ của chàng nếu mà viết không xuống hàng thì có thể thành một câu chuyện ngắn kinh điển mà khó có người nào đọc xong mà...hiểu nổi . Cuộc sống chàng cứ thế dần trôi ngày qua ngày, chàng vui sống với cuộc sống hiện tại, quên đi những thú vui đời thường.
    Nhưng bỗng một hôm, trong làng của chàng Xml xuất hiện một cô bé, nàng có cái tên mĩ miều là Loading, nàng quả thực là một người con gái tài năng: cầm( đồ), Kì(quặc), thi(lại), (tai) hoạ nàng đều tỏ ra hết sức xuất sắc, với những tài năng đó cộng với một vẻ đẹp huyền bí mà khó có người con gái nào có được, nàng dĩ nhiên được nhiều chàng trai trong làng để ý, nhiều chàng trai thương thầm nhớ trộm, trong số đó có Xml. Quả thật đây cũng là một điều bất ngờ cho nhiều người, gia đình chàng Xml hết sức vui mừng vì đứa con lâu nay cứ suốt ngày mơ hoa tưởng nguyệt, hái hoa bắt **** cũng có tình cảm với một người con gái, thế là bản tính con trai trong người chàng lâu nay tưởng mất đi nay lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ.
    Riêng phần Xml, từ khi Loading xuất hiện trong làng, chàng suốt ngày quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa... So zì, nhầm roài, từ khi Loading xuất hiện, cái máu thi sĩ trong người lại được dịp bùng phát mạnh mẽ, chàng liên tục xuất khẩu thành thơ để...pm tặng người đẹp, số lượng những bài thơ chàng làm ra tăng theo tỉ lệ thuận với số pm mà Loading nhận được, nhưng lại tỉ lệ nghịch với số thư mà Loading Reply lại cho chàng. Chàng buồn, dĩ nhiên, rất buồn là đằng khác, miẹ nó chứ tốn bao nhiêu thời gian công sức, bao nhiêu tiền net của tao mà chẳng được cái gì à? chàng hay lẩm bẩm chửi thề thế.
    Chàng suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lắm, trừ những lúc ăn ngủ ra là chàng lại nghĩ đến nàng, nghĩ đến cách nào để chinh phục nàng, làm sao để chiếm được nàng, tạo được ấn tượng tốt với nàng so với hàng trăm đối thủ đang rình rập xung quanh nàng, chàng nghĩ mãi, cứ ăn, ngủ, rồi lại suy nghĩ. Và rồi, một hôm như thường lệ, đang ngồi suy nghĩ, chàng vỗ vào mông cái đét thật mạnh, vâng, vỗ vào mông cái đét thật mạnh, chàng đã nghĩ ra cách để chinh phục nàng, một ý nghĩ thật độc đáo, chàng nghĩ thế, chỉ có con ngưòi chàng, với đầu óc của chàng mới nghĩ ra được như vậy thôi, cái bọn thanh niên trong làng bu quanh nàng kia làm sao mà có cái ý tưởng như thế được, thế là chàng lột phăng hết quần áo trong người, bắt chước Edison chạy loanh quanh trong phòng, chắc là chàng ngại không muốn chạy ra ngoài.
    Chàng bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình, lần này chàng không làm thơ nữa, chàng viết một bức thư ngắn gửi cho nàng, vừa làm vừa lẩm bẩm: nhất cự ly nhì tốc độ, ông cha ta nói cấm có sai, phen này là mình nhất. Hì hà hì hục trong 2h đồng hồ cũng xong được bức thư ngắn chàng Xml vội pm ngay cho nàng Loading, Ô, may sao , nàng đang online, Ô kìa nàng đồng ý, thế là ý đồ của chàng đã thành công.
    Vì quá vui, chàng quên mất sự đau đớn mà chàng vô ý gây ra, nó có thể hành hạ chàng trong một thời gian sau đó, đó là việc khi chàng vỗ vào mông mình cái đét, lúc đó có một con muỗi to bằng con ...ruồi đang xin chàng tí huyết ở mông, vô tình chàng đã mang tội sát sinh, xác chết của con muỗi cộng với vết loét do nó gây ra cộng thêm số đất trên người lâu ngày không tắm đã vô tình kết hợp với nhau tạo thành cái mụn nhọt trên m...ông của Xml, đến bây giờ vết sẹo ấy vẫn còn trên người Xml.
    Ai hông tin hỏi bà Fây coi.
  3. nothingeasy

    nothingeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hix, vừa bị cưa cái ghế Trưởng phòng là thiên hạ đem lên mổ xẻ chuyện riêng tư như thế này đây... Bạc thật
  4. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Chít bớt đê,đáng đời
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng hổi:
    Theo PV TTXCVC, hồi 22h lúc nãy, tại phòng khám đa khoa của ông Cờ Bờ đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng giữa y tá vừa khám bệnh, bốc thuốc, vừa tiêm thuốc chữa bệnh Fây và bác sĩ thử việc nưoc đa(i), theo thông tin ban đầu chúng tôi nhận được, nguyên nhân của vụ mâu thuẫn trên là do trong lúc vắng khách, bà Fây đè đầu bác sĩ nước đá(i) ra khám, không hiểu bệnh tật gì và khám kiểu gì mà trong phòng đã phát ra những tiếng kêu thảm thiết mà những người dân xung quanh nghe được, cũng theo một số người chứng kiến thì một lúc sau họ thấy bác sĩ nước đá(i) chạy ra khỏi phòng khám với...1 mảnh vải che trên người, miệng há hốc, mắt trợn trừng, có vẻ rất là đau đớn...
    Sự việc đang được các PV chúng tôi làm rõ và chuyển tới quí vị trong thời gian sớm nhất.
    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 06/02/2007
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    đúng là báo .. hichic quả này vác đơn đi kiện chị phây vụ lương lậu họ lại nghĩ theo kiểu khác đây ... chẹp chẹp
    mà đính chính lại là ... phòng khám ngoài vẫn ấm trong vẫn êm nhá
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 06/02/2007
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chú Nước đâu, khênh Tuhú sang fòng khám cho chị...đã thế chị mở lại hòm...đồ khám cho hắn thấy trời lun...cú roài.....
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    tuân lệnh sếp ... à chị cho em mượn lọ nước hoa đã ... lão này hôi quá ... mải hành nghề mà quên mất tắm ... thế mà mấy em làng mình vẫn thích được .... kẻo này mũi gái làng có vấn đề ... chị em mình lại kiếm ối tiền
    đấy em khênh lão để góc phòng đấy ... đồ nghề đây ... chị trút cho lão say đi roài làm rì thì làm ...
  9. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    TIN CỰC NGẮN
    * Có nguồn tin báo có người vừa bị vợ đánh.
    * Ông Ba bị đang yêu.
    * Trạm ý tế trở thành chợ giời.
    * Ông Tu hú đã hoàn thành tốt đẹp cuộc hẹn hò với cô Bé ky tóc ngắn.
    (LCTHLC)

Chia sẻ trang này