1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Lệnh Truy Nã​
    Thủ phạm: Haibk
    Tên này đã gây án vì đánh ghen khi nghe tin người yêu đi lấy chồng
    [​IMG]
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Rao vặt:
    Hiện đang sơ? hưfu một cô vợ, có giấy tơ? hôn thú đâ?y đu?. Ngoại hi?nh đẹp (co?n khoa?ng 85% so với ha?ng mới); nội thất chuâ?n, sang trọng. Có công việc ô?n định, thu nhập ha?ng tháng (chính thức - chưa kê? "lậu") 7 triệu vnđ. Nguô?n gốc xuất thân tốt, mạnh vê? mọi mặt. Ti?nh trạng sức kho?e rất ô?n định, không có tiê?n sư? bệnh tật.
    Thu? tục ly thân va? sang tên dêf da?ng, bao trọn gói, có khuyến mafi. Ha?ng rất ô?n, nhưng vư?a có ha?ng mới ưng ý hơn nên buộc pha?i thanh lý du? hơi tiếc.
    Giá bán: 1 châ?u nhậu (có thê? thương lượng)
    Quí ông na?o có nhu câ?u vui lo?ng liên hệ số 0903.4XX.XXX gặp anh Ta?u
    LCTHLC
    Vì một số lý do tế nhị, xin không công khai số điện thoại của người đăng tin. Vậy ai có nhu cầu, đề nghị liên hệ trực tiếp với LCTHLC để tiện giao dịch.
    [nick]
    Được Xo_mo_lo sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 12/02/2007
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Thằng em này "láo như con sáo"!
    Mịa! may mà mình đổi số lâu rồi! không thì suốt ngày nghe điện thoại!
    he he
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng hổi:
    MỘT VỤ ĂN CHIA CỦA LÃO CB VÀO "BÁC SĨ" NIU PHÂY Ở TRẠM Y TẾ LÀNG NNTĐ
    Theo nguồn tin của các phần tử có máu "super soi" làng ta cung cấp, lão tổng biên tập báo lá cải kiêm bác sĩ trạm y tế làng đã dính vào 1 vụ xì căng đan liên quan đến việc làm ăn chia chác với bà chị Niu phây ở trạm y tế làng. Lão mỡ trạm y tế nhưng để tất cả mọi việc cho "bác sĩ" Niu phây đè ngửa bệnh nhân cắt cổ lấy tiền. Tuy xuất hiện ở trạm y tế không nhiều nhưng lão đã núp sau lưng "bác sĩ" Niu phây cùng bắt tay nhau hưởng lợi. Theo "hợp đồng" lúc đầu thì sau mỗi lần đè ngửa bệnh nhân thì lão CB sẽ cho "bác sĩ" hưởng 50% hoa hồng. Nhưng "bác sĩ" Niu phây lại ko được hưởng đúng số hoa hồng nhưn trong "hợp đồng đó! Và về sau thấy việc ăn chia ko sòng phẳng như vậy, "bác sĩ Niu phây đã quyết định.....đình công, đóng cửa trạm y tế, đuổi cổ y tá và nộp đơn kiện lão CB. Hiện nay "tòa án tối cao" của làng vẫn đang điều tra vén bức màn bí mật đằng sau vụ ăn chia mờ ám này. Tại sao lão CB lại ko chia hoa hồng cho "bác sĩ" Niu phây theo đúng hợp đồng?! Liệu sau lưng lão CB có còn những "thế lực đen tối" nào chủ mưu vụ ăn chia kiếm chác này?! Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những tin tức nóng hổi nhất!
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    LỜI TOÀ SOẠN
    Ông Trưởng phòng săn vô cùng đáng kính của Báo Lá cải lá chuối : Ông Xờ mó, sau khi bị lùa vào hàng thịt của nhóc Sờ quét để trả nợ giang hồ, đã bị ông bạn vàng mỏ nhọn mổ một cú đau điếng vào lưng. Bị chấn thương, Xờ mó bèn chạy vào trạm xá làng nghỉ ngơi điều dưỡng.
    Có lẽ đã đưọc bú loại sữa "nuôi dưỡng tương lai, tạo dựng nhân tài" ngay từ khi mới biết khóc oe oe, nên Xờ mó đã tỏ ra có khứu giác vô cùng nhạy bén, hơn nữa còn có khả năng trời phú là săn "mọi lúc mọi nơi". Ngay khi bị bác sĩ Phây đè ra chữa trị, miệng thì kêu đau, nhưng khứu giác và thị giác của ông Xờ mó vẫn "vận động liên tục, bền bỉ đến cùng" và đã phát hiện ra "những hình ảnh trung thực đến kinh ngạc" từ những ca chữa trị đẫm mùi kháng sinh của trạm xá.
    Tuy nhiên đúng vào giai đoạn gay cấn, ông Xờ mó vì quen "đón đầu mọi thử thách" nên đã đón đầu nhầm phải một bụi xương rồng. Kết quả ông đã bị gai xương rồng móc lên cột điện cho đến hết tháng năm. Điều này cả làng đều đã biết và đều đã đến chân cột điện chiêm ngưỡng tư thế treo hiên ngang của ông Xờ mó.
    Nhưng "chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ông đi", ông Xơ mó đã kịp thời chuyển mọi thông tin thu thập được về Toà soạn, làm cơ sở cho bài Phóng sự dài kỳ sau đây.
    Xin Quý bà con đón xem vào kỳ phát hành sau của báo
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hơi đắt
  8. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Có đứa SPAM kìa MOD ơi!
    Lói cho chú biết là bà chị dâu anh hơi bị đắt giá đấy!
    Điện thoại của ông anh Tàu đang cháy PIN vì nghe nhiều kia kìa!
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    THÔNG TIN THÊM VỀ VỤ LÀM ĂN CHIA CHÁC CỦA LÃO CB VÀ "BÁC SĨ" NIU PHÂY Ở TRẠM Y TẾ LÀNG.
    Như số trước đã thông báo! Vụ ăn chia của lão CB và Niu phây vẫn còn đang trong vòng điều tra. Ngày hôm qua khi vừa thoáng thấy bóng dáng lão CB lượn lờ trước cửa trạm y tế em đã ko bỏ lỡ cơ hội thu thập tin tức nên tức tốc xách theo đầy đủ đồ nghề và đã ghi âm được một cuộc nói chuyện vô cùng quan trọng giữa hai người.
    Niu phây: Sao mấy tháng nay lão ko chia hoa hồng cho tôi như hợp đồng hả? Tôi Bỏ bao công sức.......cắt cổ bệnh nhân, còn lão deck làm cái gì mà lại hưởng nhiều hơn tôi là sao?
    CB: Bé cái mồm! Cô làm gì mà to mồm thế! May phúc có thằng nào nghe thấy thì tù bỏ mẹ đấy!
    Niu phây: Nhưng sao lão ko chia đủ như trong hợp đồng cho tôi?
    CB: Từ từ đã! Cô dỏng tai mà nghe anh nói cho. Thế này nhá! Cô có nhiệm vụ........cắt cổ bệnh nhân rồi nộp tiền lại cho anh, nhưng anh còn phải nộp lại cho.........lãnh đạo, mà "lãnh đạo" hưởng 40%, còn 60% mà chia cho cô 50% thì anh chỉ còn hưởng 10 à?!
    Niu phây: Vậy ra còn có "lãnh đạo" nữa à?!
    CB: Ừ! Cô được hưởng 30% là ngon quá rồi đấy!
    Niu phây: Cái giề?! Định giật công của bà hử?! Tôi quanh năm suốt tháng chầu chực ở cái trạm xá chờ xem có con bệnh nào đến để.... cắt cổ, còm mấy lão ko làm gì mà lại đòi hưởng hơn tôi à?
    CB: Cô dại quá! Thế ko có anh,có lãnh đạo thì ai mở phòng khám cho cô vào làm? Ai "bật đèn xanh" cho cô cắt cổ bệnh nhận hử? Vả lại cũng nhờ anh cũng đã giúp cô dàn xếp vụ cái thai rồi đẩy cho lão Tu hú thì cô mới yên ổn sống đến hôm nay. Thôi anh gửi cô thêm ít tiền để gọi là tiền thưởng cuối năm! Cô cố gắng vào nhá! Cứ yên chí! Bọn anh ko bạc đãi cô đâu! Thôi anh về nhớ!
    Thế là bất thình lình lão CB đi ra, em cuống quýt tìm chỗ nấp rồi phóng thẳng một mạch đến tòa soạn để viết bài này! Qua cuộc nói chuyện thì chắc chắn còn có những "lãnh đạo" lớn đứng sau lưng "bật đèn xanh" cho lão CB. Chắc hẳn có một đường dây "bảo kê" làm chuyện bất chính. Mọi chuyện vẫn còn đang trong vòng bí mật. chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những tin tức nóng hổi nhất.
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    He he, năm mới sắp đến rồi. Nhân dịp này tôi chúc cho các ông các bà, các anh các chị, từ các bô lão cho đến các chú các em mới tập tễnh bước chân vào làng một năm mới nhiều điều tốt lành.
    Đặc biệt, sang năm con Heo này, có thêm nhiều bài viết hay, mang tính đâm bị thóc chọc bị gạo nhiều nhiều hơn nữa .....

Chia sẻ trang này