1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ơ hay có ai bảo là giấy lộn đâu nhỉ?
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Em thời có đủ cạc bin
    Hai bên hai quả dây mìn có luôn
    Làm tí không bẩu sờ pam:
    Phi công làng này nhiều nhung nhúc
    Có phải rằng hai là chưa đủ
    Để buổi ọp lai cứ thập thò
    Thấy chú xưng anh, anh đoán mò
    ...
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tin nóng sốt từ Âm Quan đây. Tiến tới Diêm Vương sẽ đi tuần tra trên Dương thế. Vì vậy những kẻ hay nói phét, giả dối hãy chuẩn bị tinh thần theo Diêm Vương chầu Âm Phủ nhé. hè hè.[:D]
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy trời xuân nắng trở chiều
    Vô thường quán ấy thấy liêu xiêu
    Nhẹ nhàng nàng khen cười khẽ bảo
    Đẹp trai gần nhất thấy lao xao
    Thế là từ ấy em lỡ nhịp
    Một tiếng chị thôi đâu mất rồi
    Baby nào phải thằng tồi
    Nỡ tranh nỡ dật miếng dồi(của) kylua
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lão Xờ mó bị treo thế mà tai hại thật, ngay lập tức lâm vào tình trạng "trên bảo dưới không nghe". Lão Ba bị biến báo làng thành chỗ lão ấy khoe hàng mất rồi
    Tổng biên tập mải chui vào xó nào mút "kẹo" rồi. Có về lập lại trật tự không . Không thì từ chức đi, cho măng còn mọc ... He he
  6. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Thông báo mới nhất của trạm y tế làng đây
    làng ta vừa xuất hiên dịch cúm nhái vô cùng nguy hiểm
    đã phát hiện thấy nhái chết hàng loạt
    anh Crazy đang cân nhắc viẹc sẽ tiêu huỷ toàn bộ nhái trong làng để tranh lây lan sang làng khác
    tạm thời trạm y tế chưa tìm ra vacxin phòng ngừa
    vì vậy ai lỡ mắc bệnh thì sang bên Sát giới mà đặt trước quan tài
    thay mặt trạm y tế làng
    Fax ngôn viên 102DK
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    Vàng:
    @vitbeo...: đã bít chị chưa ^^
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Khai trương mục mới : NHỮNG CHUYỆN TÌNH THÂM CUNG BÍ SỬ CỦA LÀNG ​
    Ngày nảy ngày nay, một gia đình gia giáo nọ đã hạ sinh một cô gái da trắng như gấu Bắc cực, môi tím như son Hàn quốc, tóc đen như thổ dân Xô ma li. Nhan sắc mang tầm quốc tế nhưng vóc dáng cô lại đậm đà chất dân tộc : qua cầu gió bay. Càng lớn cô càng khuynh quốc khuynh thành. Cho nên còn vị thành niên mà cô đã sở hữu hẳn một chiếc bẫy tình yêu ngọt bẫy được vô số ruồi.
    Ngày nảy ngày nay cũng có một chàng lãng tử phiêu bạt lên tận đỉnh phù vân tìm người trong mộng. Ở trên đấy chàng không gặp người mà gặp hẳn một bầy thủy tổ loài người, các cụ làm chàng thất điên bát đảo đến nỗi khi xuống núi chàng thân tàn ma dại phải vừa điên vừa đi ăn mày. Nhưng trong cái mất có cái được, chàng đã phóng tầm mắt nhìn về phương Nam và đã ... tìm thấy
    Chàng bèn phi thẳng vào cái vùng đất lành ... nai đậu ấy và trai anh hùng gái thuyền quyên đã đưọc số phận xô cho đập mặt vào nhau trong một buổi offline. Nhan sắc của nàng đã làm chàng choáng đến nỗi chàng đánh rơi ráo cả bị lẫn gậy, cả buổi off không thể rời mắt khỏi nàng. Trong khi mắt chàng say đắm ngắm nàng thì tay chàng tự động lia lịa gắp thịt cho nàng, và đầu chàng liên tục làm thơ nhái. Đến nỗi sau buổi off chàng đã có ngay một tập thơ nhái tặng nàng và nàng thì một năm sau vẫn còn không dám đụng vào miếng thịt nào nữa.
    Chàng iu, chàng iu mất rồi. Như mọi tình yêu chân chính khác, nó là động lực ủn đít để chàng phấn đấu. Chả bao lâu mặc dù vẫn còn điên vẫn còn ăn mày nhưng chàng đã có danh vọng, có chức tước, có quyền lực ... chà ... chà ... tên chàng đã được ghi vào lịch sử của làng xóm. Chàng dâng cả bị cả gậy cả chức quyền dưới chân nàng
    Còn nàng, nhẹ dạ và ưa thích phù hoa như tất cả các phụ nữ xinh đẹp khác. Túm được hồn vía tim gan của chàng rồi, nàng bèn cất ngay vào ngăn đá tủ lạnh, yên tâm có thể bảo quản đến muôn đời (nếu tủ lạnh không bị cúp điện), nàng tiếp tục trưng chiếc bẫy của mình ra.
    Ngay lập tức có vài con ruồi, í lộn, vài con người dính bẫy. Còn hơn thế nữa, bẫy nàng thơm ngọt đến nỗi quyến rũ được cả chim. Con chim xấu số này ngửi thấy mồi thơm từ cách đấy mấy chục cây số, nên dù đã tu nhưng vẫn mù quáng hoàn tục, rồi vừa chập choạng cánh bay như điên về nơi nàng ở. Nhưng làm sao vượt qua ra đa của chàng, chú chim này cứ bay đến gần mục tiêu là lại bị nhiễu, rơi bịch xuống đất. Lại tiếp tục đường dài mịt mờ ... Cho đến khi chim và nàng đoàn tụ được trên chợ trời của làng. nàng đã vượt quá mọi sự cấm đoán mua được tình yêu, í lại lộn nữa, mua được chú chim với giá 10 k.
    Nhưng không chỉ có thế, nàng vốn tài sắc vẹn toàn, nhan sắc thì đã tả ở trên, tài nàng thì chỉ thiếu có cầm, còn kỳ, thi, hoạ thì có đủ. Nàng giỏi cờ ca rô, giỏi làm thơ nhái (2 phút xào được một bài khiến một cục đá trôi từ bắc cực về cũng phải tan chảy thành người), có thể vẽ cái không thể thành cái có thể (nhờ đó trúng thầu phi vụ áo làng và thuốc luôn được một chàng lừa ngang tàng đất bắc). Nàng biến thành niềm tự hào của gái làng, thành nỗi nhức nhối của trai làng
    Còn chàng, nhìn theo những bước chân tung tăng của nàng với một nỗi đau khôn xiết. Tình yêu chân thành, tim gan tươi rói, bị gậy và cả cái avata dúm dó cũng dâng nàng rồi. Chẳng còn lại gì cả, chàng trắng tay. Sau một đêm điên đảo chàng sực nhớ ra chàng vẫn còn quyền lực. Chàng bèn ... treo nick nàng lên một tuần liền cho bõ ghen.
    Sau vụ này thì nàng đã sáng mắt ra. Nàng vẫn tung tăng hồn nhiên nhưng chỉ off duy nhất với chàng. Chàng yên tâm hơn, tiếp tục ăn cây nào rào cây ấy với nàng.
    Chuyện tình của chàng và nàng có đủ cả cự ly lẫn tốc độ nên hứa hẹn sẽ "trăm năm mềm mịn, trọn đời thơm tho"

    @ Bia ôm : Về trả Gâu cho tớ để tớ còn đi PM cưa cẩm đêi. Dao này tớ khánh kiệt rồi
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 12/03/2007
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải xin gâu làm gì, khỏi phải PM cho tớ, có việc gì thì cứ SMS hay ra Y!M được rồi.
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    @Xờ mờ lờ: Làm bản danh sách phóng viên nhận lương của Thông tấn xã nhanh nhé, để tớ vác sang bên Kế tóan cho bà con lĩnh lương.
    Có 3 mức lương( Lãnh 1 cục, lãnh luôn cho mấy tháng nợ lương
    ).
    Phóng viên xuất sắc: bài viết phọt ra đều đều, chât lượng, giật gân. Sẽ được lãnh 3k Gold.
    Phóng viên thường trực: 2k Gold
    Cộng tác viên thường trực: 1000 Gold.
    Làm bản thống kê đi để cho phóng viên còn lĩnh lương nào, ko mốc hết mép bây giờ.

Chia sẻ trang này