1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Hú hú... Đau đớn thay trúc nam sơn không ghi hết tội
    Sơ bẩn thay nước đông hải không rửa sạch mùi
    hu hu... ta mất em thật rồi, ôi nguồn sữa ... chua của ta. Trời ơi, ta cũng không thể ngờ những gánh p... (bác phanson05 cung cấp tin chính xác không a ? ) lại gây ảnh hưởng đến em như vậy. Hu hu.. ta biết dây phải nó có rửa cũng còn mùi. Ta nào còn có thể yêu em được nữa. Ta đi đây....
    hé hé ( sau 8-3 ta sẽ quay trở lại), tìm mãi mới được cớ. Danke phanson007
  2. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Trong bản tin hôm nay, TTXCVC xin trân trọng gửi tới quý vị độc giả bài viết cuối cùng của phóng viên ps05 về nhân vật thangio_Argentina trước khi anh nghỉ phép ít ngày để đưa vợ đi Singapore du lịch.
    Lại nói chuyện ST_SC say mê thangio_Argentina như điếu đổ. Sau khi bán chiếc xe lấy tiền trả nợ chơi điện tử cho thangio, ST_SC mới ngã ngửa ra rằng, không chỉ chơi MUonline, thangio còn thua độ bóng đá tới hàng chục ngàn $. Vì tình yêu, ST_SC bắt chấp tất cả, về nhà cạy tủ của bố lấy trộm được 2300$ mang đến cho thangio mong chiếm được trái tim người mình yêu. Nhưng thật đáng buồn cho cô, bởi thangio là một tên "to đầu mà dại", đứng trước cơ hội vàng để chiếm đoạt hoa khôi của phố huyện mà hắn cứ dửng dưng như không (gặp phải tay ps05 là xong lâu rồi), cầm tiền ST_SC đưa, hắn nói: "Đợi sang tuần sau, anh sẽ bán mấy tấn phân để trả nợ em..." ST_SC nghe mà như đứt từng khúc ruột, làm sao chàng ta có thể so sánh tình yêu của mình với mấy tấn phân được chứ. Cô nghĩ vậy và buồn mất mấy ngày.
    Lại nói đến thangio. Mẹ hắn thường than phiền với hàng xóm: thằng cu nhà tôi có lớn mà không có khôn. Con nhà người ta 14, 15 tuổi đi cưa gái ầm ầm, con nhà mình thì suốt ngày bóng với bánh. Chán lắm.
    Nhưng biết làm sao được, thangio đam mê bóng đá ngay từ khi chưa ra đời. Nằm trong bụng mẹ, hắn đã thường co giò tập sút bóng. Hắn tập sút bóng nhiều đến nỗi mà mẹ hắn chỉ chịu được có 8 tháng rồi phải để hắn chui ra mà tập sút. Kể từ đó, hắn ăn bóng đá, uống bóng đá, ngủ bóng đá và bây giờ thì yêu bóng đá luôn. Tình yêu bóng đá trong hắn lớn đến nỗi đứng trước một cô gái tuyệt vời như ST_SC hắn cũng không hề rung động. Hạnh phúc, Tình yêu... đối với hắn là ngày ngày được quần đùi áo cộc đá bóng dưới lòng đường. Ước mơ lớn nhất của đời hắn là có một ngày được khoác trên mình màu áo của đội tuyển bóng đá tỉnh tham gia giải hạng ruồi. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ...
  3. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    @ kilua: em đau biết nó được viết rồi đâu,em copy bài này hình như từ xitrum.net mà , bác đổ oan cho em wá
    lại kể tiếp về chuyện của LAM , sau khi cô bye bye WAVE vì bức thư tình kia thì giờ cô chỉ còn lại 2 ứng viên : KILUA và PHAMSON , nhưng tại sao cô lại chọn PHAMSON , PV TTX-CVC đã tìm hiểu và tìm ra nguyên nhân:
    Chuyện cổ tích hiện đại kể rằng, ngày nay có một hoàng tử rất đẹp trai tên là KILUA. Nhưng không may, chàng bị một bà phù thủy ST-SC phù phép nên mỗi năm KILÚA chỉ nói được một từ duy nhất. Vì thế, chàng rất buồn vì không nói chuyện được với ai. Cũng như mọi câu chuyện cổ tích, có hoàng tử KILUA thì sẽ có một nàng công chúa LAM...
    Nàng công chúa LAM cũng sống trong lâu đài nọ và xinh đẹp vô cùng. Hoàng tử KILUA đem lòng yêu nàng công chúa LAM. Nhưng oái ăm thay, chàng không nói được, mỗi năm chàng chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng và phải im lặng cả năm. Làm thế nào để tỏ tình đây? KILUA suy nghĩ và quyết định rằng hay là ta im lặng trong ba năm để được nói với LAM ba từ: Anh yêu em.
    Và chàng bắt đầu chờ đợi, ba năm trôi qua... Nhưng chàng chợt nhận ra rằng nói với nàng ba từ đó chẳng có tác dụng gì. Thế là chàng nghĩ hay là tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm để nói với nàng thêm năm từ nữa: "Em làm vợ anh nhé".
    Chàng ta tiếp tục chờ đợi....
    Đã tám năm trôi qua kể từ ngày chàng quyết định chờ đợi, tám năm trong im lặng để được nói với nàng một câu duy nhất. Và rồi ngày định mệnh đó cũng đã tới, nàng công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đang đứng trên lan can sân thượng của lâu đài, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời.
    Chàng hoàng tử KILUA tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên tám tiếng yêu thương: "Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?".
    Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Như mọi chuyện cổ tích, câu chuyện sẽ kết thúc có hậu là chàng hoàng tử sẽ cưới công chúa và lời nguyền được hóa giải. Nhưng mọi việc không kết thúc như thế! Nàng công chúa, sau khi nghe xong, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nàng từ từ rút khỏi tai hai cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại: "Anh nói gì cơ KILUA , em nghe không rõ?".
    và thật đáng tiếc cho KILUA , LAM đã chờ KILUA 8 năm để không được gì
    tuổi xuân của người con gái có giới hạn ==> nàng đã chọn người khác
    @ PHAMSON : bác điêu nhé chưa vote cho em , uổng công cho em viết tốt về bác bao nhiêu bài
  4. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Tôi uy tín nhất box, ai lại làm trò mèo bao giờ. Đấy, bác tin chưa?
    [​IMG]
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Kính mời quý bạn đọc tiếp tục loạt bài điều tra về ST_SC!
    Phần 2 : Đại náo trường đua!
    Như quý bạn đọc đã biết, những năm 90 của thập kỉ trước và vài năm trở lại đây, phong trào đua xe diễn ra ở khắp mọi nơi và ĐẤT CẢNG cũng không phải là ngoại lệ! Đường đua được ưa chuộng nhất là đoạn HẢI PHÒNG đi ĐỒ SƠN!
    Thực ra ST_SC cũng không phải là dân đua chuyên nghiệp!
    Mọi chuyện xảy ra trong một lần Thango-Ar xuống Hải Phòng chơi! Để chiều bạn trai, ST_SC đã đưa TG-Ar đi ĐỒ SƠN! Không may cho hai bạn trẻ, đang bon bon trên đường, âu iếm lãng mạn thì ào...... Một đoàn đua chạy qua! Cầm đầu là một thằng tóc vàng hoe chạy con babet nhè cũng màu vàng! Tiếp thứ hai là một chú tóc đỏ chạy con SIMSON 51 của Nga những năm 50 cũng màu đỏ luôn! Và theo sau nữa là một đoàn nào là 79 sừng nghé máy cánh, 81 kim vàng giọt lệ, .... chỉ có chú kilua chạy con @ cuối cùng, vẻ mặt rất căng thẳng lộ vẻ cay cú! Sau này mới biết độ ai về nhất là một chầu ĐỒ SƠN từ A--->Z free!
    TG-Ar cay cú lắm, ai đời mình chở bạn gái đi chơi mà bị dân đua nó ép vào lề đường tí ngã! Bực mình lên, cậu hô ST_SC ôm chặt rồi vê ga định chạy theo! Phải cái tội đú, TG-Ar có biết chạy đâu, Xe cứ tụt dần, tụt dần, có nguy cơ bị cả kilua cho ít khói! Vừa cay cú vừa muốn giữ thể diện cho bạn trai, ST_SC đã làm một phe ngoạn mục : cô bắt TG-Ar vừa chạy chậm vừa chuyển ra đằng sau ngồi, còn cô lên trước vê ga dồn số chạy với bọn kia! Cuối chặng cặp đôi này về thứ 17 nên ST_SC rất cay cú! Thế là từ đó, mỗi buổi chiều tối, dân hai bên đườc HP_ĐS lại thấy một con bé chạy chaly cúc cu cứ vèo vèo đều như vắt chanh ngày 2 lượt! Cũng là để thể hiện ĐẲNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, ĐẲNG CẤP PRO cô đã đôn con CHaly cúc cu lên 150 phân khối, xoaý nòng ống xả!
    Không bõ công tập luyện, 3 tháng sau cô đã là No 1 ở đất HP. Thường xuyên được cử đi đua ở HN, Thái bình, .... Chỉ duy nhất một lần thua là cô chạy đua trên MÙ CANG CHẢI với 2 anh người HOMONG! Lần đó các anh kia chạy con min khơ còn cô vẫn chạy con chaly cúc cu quen thuộc! Cô đã thua mà tôi không biết lý do vì sao để kể cho các bạn nghe! sau lần đó cô cũng giải nghệ luôn! Thật tiếc cho một tài năng chưa nở đã tàn!
    Đón xem kì 3 : Một cuộc đạo chích!
  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Đã định rửa tay gác bút nhưng ngứa nghề quá lại tiếp tục xung phong làm phóng viên TTXCVC.
    Thưa quý vị, hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ một nhân vật rất nổi tiếng của box NNTĐ. Với tài nghệ của mình, mọi bức ảnh qua tay anh đều trở nên sống động, hài hước và đi vào lòng người. Vâng, chắc quý vị đã đoán ra người đó là ai. Xin một tràng pháo tay chào đón ông chủ topic Thêm lời thoại cho hình: ttttttttttttttt.............aaaaaaaaaaaaaaa................cooooooooooooooòog.
    PV: Chào mừng anh đến với chương trình ?oXì căng đan với những người nổi tiếng?. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình?
    t@: Cần phải giới thiệu nữa sao? Nói không phải khoe, tôi nghĩ không chỉ các member NNTĐ mà toàn bộ thành viên TTVN đều đã biết đến tôi...
    PV: Vâng, đúng như vậy, có lẽ mọi người đều biết đến anh như là một người thêm lời thoại cho hình hóm hỉnh nhất. Xin anh kể đôi chút về topic TLTCH do anh sáng lập:
    t@: Quả thật lúc đầu tôi không thể tưởng tượng topic thu hút được sự chú ý của đông đảo mọi người đến thế. Cứ nghĩ là làm cho vui thôi, nhưng càng ngày càng đam mê. Cứ thấy ai khen hoặc vote cho 5* là tôi cứ sướng rên lên. Hôm sau nhất định phải online lùng bắng được vài tấm ảnh để thêm lời thoại.
    PV: Cùng với anh còn có khá nhiều thành viên khác tham gia thêm lời thoại. Trong số đó, anh ấn tượng nhất với thành viên nào?
    t@: Trong quá trình hình thành và phát triển, đã có rất nhiều thành viên tham gia post bài trong topic, trong số đó, tôi rất ấn tượng với con_loc_mau_da_cam, Skeleton, mocoitinh và gần đây là ps05 và crazy_begger. Hình của họ rất hài hước. Nhân đây cho tôi gửi lời cảm ơn đến các thành viên NNTĐ, họ đã góp phần tích cực làm nên thành công của topic.
    PV: Tổng kết năm 2005, nhiều thành viên của box đã đánh giá topic của anh là tôpic hay nhất, t@ là thành viên gây ấn tượng nhất. Cảm giác của anh khi nhận được tin đó như thế nào?
    t@: Ối giời, lúc đó tôi sướng quá, nhẩy cẫng lên như bị động kinh. Mãi một lúc sau mới định thần lại, rút điện thoại ra gọi về khoe với vợ...
    PV: Như vậy là anh đã lập gia đình?
    t@: Đúng vậy. Thực ra tôi định đợi đến 30 tuổi mới lấy vợ. Nhưng thú thực với anh, chúng tôi đã trót... rồi, đành phải cưới sớm thôi.
    PV: Liệu chị nhà có phải là một fan của TLTCH?
    t@: Anh nhắc đến điều này tôi lại thấy buồn. Bản tính tôi lúc nào cũng hài hước, vui vẻ thế quái nào lại rước về một cô vợ khô như ngói, cậy mồm cả ngày cũng chẳng được một nụ cười. Người như thế thì làm sao có hứng thú theo dõi cái topic đầy tính hài hước như TLTCH... (thở dài).
    PV: Vậy mà nhiều người đọc topic Năm bước chinh phục gái diễn đàn cứ cho rằng t@ đẽo được vợ ở diễn đàn TTVNOL đấy.
    t@: Đấy là tôi nói thế để mọi người thêm ấn tượng với bài viết của tôi thôi. Chứ thực ra thì...
    PV: Vậy tại sao anh làm quen được với chị nhà?
    t@: Có lẽ cũng là do duyên số thôi. Hôm đó, tôi đang đi xe máy đoạn gần hồ Tây, mải suy nghĩ để thêm thoại cho một bức hình nên không để ý, đâm xe vào một cô gái đang chờ đèn đỏ phía trước. Chưa kịp thanh minh, cô ấy đã xông tới tát tôi tới tấp, gẫy mất hai cái răng cửa... thế rồi quen nhau. Nói thực, bây giờ tôi mong sao cho cái ngày ấy đừng bao giờ xảy ra (lại thở dài).
    PV: Vậy mà mẹ anh lại thích cô ấy?
    t@: Vâng, thích, thích lắm. Mẹ tôi thích cái dáng ngực to, mông nở trông rất mắn đẻ của cô ấy. Chả là tôi là con một mà. Nếu tôi không thương mẹ thì còn lâu tôi mới để mắt đến cô ấy.
    PV: Nói vậy tức là anh không yêu vợ?
    t@: Đúng. Nói thật với anh, kinh nghiệm tán gái diễn đàn tôi có một rổ. Tôi chỉ cần bỏ ra vài tối online là gái nó theo hàng đàn.
    PV: Vậy tại sao...
    t@: Anh cứ để tôi nói hết. Bức xúc mấy tuần nay rồi, hôm nay tôi quyết giải tỏa hết. Thời gian vừa qua, box NNTĐ có cô bé tên LAM mở ra cái tôpic kén chồng, tôi đã lén gửi hồ sơ dự tuyển, thế quái nào vợ tôi lại phát hiện được, thế là cô ấy lôi về tẩn cho tôi một trận. Nói thật với anh, nếu vợ tôi mà không có võ thì tôi cho cô ấy biết tay. Mà hình như tôi chưa nói với anh, vợ tôi là vận động viên đấm bốc của Hà Nội nhỉ.
    PV: Thay mặt bạn đọc của TTXCVC, chúng tôi thành thật chia buồn cùng anh, mong anh bảo trọng, đừng làm mất lòng vợ, đừng để vợ đánh gẫy tay gẫy chân để còn có sức thêm lời thoại cho hình...
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Cổ tích Vn nhé : THẠCH SANH
    " Ngày nay ngày nay có một chàng trai rất xấu trai đẹp mỗi cái mătlạ kilua! Chàng sống ở trên hn nhưng hàng ngày vẫn post bài vào box NNTĐ cho nó rôm rả! Trong box có một thằng đẹp trai xấu mội cái tên là phámon05 mà dân giang hồ thường gọi với cái tên thân mật là " phấn son" !Một ngày kia "phấn son" cảm thấy tài năng của mình không bằng kilua nên buồn lém!Ngồi nghĩ mọt lúc lâu lâu thật là lâu "phấn son" quyết định phải hãm hại kilua và kế hoạch bất đầu!
    Hàng ngày "phấn son " tìm cách lân la làm quen tạo niềm tin với kilua ! Vốn là người thật thà kilua không nghi ngờ gì " phấn son" vì ngày trước dù sao hai đứa cung học cùng trường cũng biết nhau và đều gọi thầy giám thị là ...thằng(Chuyện kể trong dân gian nhiều chi tiết hơi bậy đừng để ý nhé) !Lâu dần khi đã tạo được niềm tin ở kilua "phấn son" mới nói rằng " Này kilua ơi em thấy bác suốt ngày post bài mà chẳng có em nào mê chi bằng em cho bác mấy cái nick này !Toàn là em xinh thui nhé !Bác cứ tán thoải mái còn sướng hơn post bài !......" Tin tưởng anh em kilua add mấy cái nick mà "phấn son " cho và ..chát
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Cứ thế ngày lại ngày trôi qua kilua chìm trong chát mà không hề nghi ngờ thằng bạn ! Nhưng đến một hôm đang chát kilua gặp một cái nick nghe rất kêu xuoi_xinh! Cuoi_xinhlà nick của em thui nhưng thật ra em già lém rùi nhưng nhờ biết cách ăn mặc và mĩ viện nên vẫn còn duyên dáng lắm khi cười troong cũng ko đến nỗi ! C_X đang bị một kẻ lạc danh đánh bom ....." trên mạng thấy chuyện bất bình chẳng tha " KL lao vào giải kíu cho người đẹp ! C_X cảm ơn rối rít !nhưng tiếc nỗi hôm ý máy của KL không có WC lên C_X không biết được dung nhan của người đã cứu mình ! Nàng chỉ bít rằng chàng trai nghĩa hiệp kia trước đây cũng cùng lò NNTĐ như nàng !Từ đó nàng ngày quên ăn đêm quên ngủ tâm trí chỉ tơ tưởng đến chàng KL!
    Sau hành động nghĩa hiệp với C_X KL không mảy ngay nghi ngờ gì "phấn son" lên đem chuyện " cứu một em xinh xinh" cho "phấn son " nghe! Máy ngày sau KL bận bịu với mấy cái nick mà "phấn son " cho lên không gặp được C_Xlợi dụng cơ hội đó "phấn son" add ncik C_X giả làm người đã cứu C_X ! Không biết được uẩn khúc câu chuyện nên C_X hết lòng tin tưởng vào "phấn son" và có lúc nàng đã đem lòng yêu tên " họ sở mìn trâu đầu to như vại đất" !
    Đến một hôm thật tình cờ trong một buổi online KL đã gặp lại C_X nhưng chàng thật ngạc nhiên khi C_X không biết chàng là ai và lanh nhạt với chàng !chàng buồn lắm! Chàng cố tìm ra nguyên nhân mọi chuyện ! Quả là trời không phụ lòng người KL đa dow đc phần mềm xem trôm WC và con virut PSV1.5 ! Hai ngày ròng rã online chàng đã tìm ra nguyên nhân mọi sự việc ! Vô cùng thất vọng với thằng ban đểu .... KL định trả thù nhưng là nguời có tấm lòng vị tha độ lương ..... KL chỉ bật wc và nói rõ sủ tình cho C_X nghe ! Đối diện với sự thật phũ phàng C_X buuòn lém nàng chỉ muuon out forever cho rùi nhưng tấm lòng nàng như có "nắng ấm trong ngày đông lạnh giá" khi nhìn thấy khuôn mật xấu trai đẹp mỗi cái mắt của KL !Sức mạnh của tình yêu biến thành hành động C_X đã yêu KL nàg đã thoát khỏi cái bẫy chết người mà "phấn son " giăng ra! Nàng đã trở thành người yêu ...dự phòng của KL....và hưởng hạnh phúc suốt đời....!
    "phấn son " khii thấy âm mưu của mình bị bại lộ không có lỗ nẻ nào mà chi nên đã trốn biệt tăm ! Không những thế gã còn đi chỉnh hình đổi giới tính cho không ai nhận ra !Khii đến chung tâm chinh hình gã gặp một em Lesbian tên là Wavetàu ......và câu chuyện tưởng như kết thúc lại bắt đầu sang chương mới....
    Câu chuyện tiếp theo ntn kì sau sẽ rõ
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Em đá lễ nhá......
  10. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    @ST_SC: Truyện được đấy, nhưng cho anh góp ý tí nhé: Em có thể chú ý hơn đến lỗi chính tả và dấu câu được không.
    @all: Trong một vài ngày tới, TTX CVC sẽ giới thiệu đến quý vị bạn đọc bài viết về một nhân vật vô cùng nổi tiếng của box NNTĐ. Hãy chú ý đón xem.

Chia sẻ trang này