1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bị phát hiện có những hành vi mờ ám của lão C_B, nguyên TBT tờ báo CVC, nguyên trưởng trạm xá làng với bà PV, y tá Fây. Ngay lập tức trưởng phòng săn tin Xml với trách nhiệm của một người chăm lo cho tờ báo uy tín nhất làng, tờ báo luôn soi mói những chuyện đời tư trong làng, luôn có những thông tin mới nhất đến với dân làng... và quan trọng là có liên quan đến 2 người, sếp trên danh nghĩa và tình iu đơn phương, máy bay bà già của lão... ngay lập tức lão trưởng phòng cử ngay PV năng nổ Backy đi điều tra.
    Ngay chiều hôm đó đã có kết quả. Tại phòng săn tin của báo, PV Backy báo cáo lại với sếp Xml những thông tin thu thập được:
    - Thưa sếp, theo một số nguồn tin em thu lượm được thì họ đã từng chung sống với nhau, có con riêng với nhau. Em cũng đã tìm thấy một số thư từ yêu đương họ viết cho nhau... Em phải mất bao nhiêu là năng lượng mới lấy được những tư liệu tuyệt mật này đấy ạ.
    - Trời ơi, thế cô tìm thấy thư từ yêu đương ở đâu?
    - Dạ, trong phòng ngủ của lão TBT.
    - Tốt, thế cô còn thu hoạch được gì nữa không?
    - Dạ, em còn mang được đứa con thứ 2 của lão TBT về đây nữa ạ!
    - Vậy à! Thế nó đâu rồi? máu dồn lên mặt, lão trưởng phòng săn tin thốt lên -Đem ra đây cho ta, phải tra hỏi cho rõ mới được!
    - Dạ, sếp nôn nóng quá! Phải chờ hơn 9 tháng nữa ạ!
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận đủ tiền lương hăng hái viết về vụ tay ba làng ta mọi người hãy chờ đợi một sự bất ngờ
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    chị ko ra ngân hàng kí nhận ai chuyển lương cho chị, mà quote như bài chị vừa quote của em thôi, ko thì quay lại trang 82 xem hướng dẫn của Baby. Túm lại nếu chị ko nhận lương nhanh thì bẩu em em phát cho người khác
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 13/03/2007
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sau khi được Trưởng phòng săn tuyển dụng, sáng nay Bắc kỳ ... chit quên ... phóng viên Bắc kỳ Tóc ngắn tung tăng đến Toà soạn.
    Ngồi chỉ đạo cho các phóng viên khác dọn dẹp Toà soạn xong, Bắc kỳ bèn pha cho Tổng biên tập và Trưởng phòng săn mỗi lão một ấm ... thuốc ngủ. Sau đó cô ra văn phòng ngồi trực.
    Hầu như ngay lập tức có tiếng gõ cữa, Bắc kỳ nhanh nhẹn và duyên dáng () đứng lên mở cửa. Hai người xuất hiện
    BK : Dạ, cháo xin chào cụ, cháu chào bác ạ
    - Chào cô. Cho chúng tôi hỏi toà soạn có nhận đăng tin tìm trẻ lạc không hở cô ?
    BK : Dạ có ạ. Chúng cháu không có việc gì là không dám qụây ạ, chỉ sợ cụ và bác không đủ Gâu thui
    - Cha con tôi sẵn sàng chi đến đồng Gâu cuối cùng. Ờ mờ quên. Tôi xin giới thiệu với cô. Tôi là Kỳ Đà, là cha Cắc Ké. Sở thích của tôi là cản mũi thiên hạ. Đây là Cắc Ké, con gái tôi
    BK : Dạ, cháu hân hạnh làm quen với bác Cắc Ké ạ
    Cắc ké : Tôi là mẹ Kỳ Nhông cô ạ
    BK : Kỳ Nhông ạ ? sao cháu nghe quen quen
    Kỳ Đà và Cắc Ké (đồng thanh) : Chắc chắn cô gặp cháu nó rồi. Vì là Kỳ Nhông nên cháu nó biến màu cải dạng rất nhanh ạ.
    BK (cau mày lẩm bẩm) : Có bao giờ trên đường đời tấp nập, mình đã vô tình đập mặt vào Kỳ Nhông không nhỉ. (Nói to) : Dạ cụ và bác có thể miêu tả sơ sơ về Kỳ Nhông đu7ọc không ạ
    Cắc ké : Cháu nó có hàm răng "ngạc nhiên chưa" vì "trắng sao mà sáng thế" nên suốt ngày nó khoe răng
    BK : Chậc ... chậc ... trai làng cháu chả có ai mà không nhăn nhở ạ, nên chỉ răng không thì không phân biệt được
    Kỳ Đà : Cháu nó "Miệng 5 thước rộng, trán mười tấc cao. Mắt thời lấp lánh như sao. Hễ thấy gái đẹp xông vào tán ngay"
    BK : Ối chà, hai câu sau thì trai làng cháu chả có anh nào sống khác cả. Nhưng câu đầu thì có người giống rồi ạ
    Cắc ké : tên của cháu nó ở nhà là Kỳ Nhông. nhưng sau này vào làng cải dạng đi lừa bọn giai làng. Nên sau này tôi nghe nói dân làng gọi cháu là Kỳ Lừa. Chả biết có phải không
    BK (đứng phắt dậy) : Ôi !
    Kỳ Đà : Sao cô ? Cô đừng nói cô cũng bị lừa nhớ
    BK (lẩm bẩm) : Trời ơi. Sụp đổ. Có ai ngờ anh Kỳ lừa "vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa" ấy hoá ra lại là Kỳ Nhông. Choáng !
    Cắc Ké : Cháu nó lừa khối người rồi cô ạ, tuổi trẻ tài cao nắm. Nghe đâu còn cải dạng biến màu lừa đưọc một lão thương gia xứ Kim chi. Làm lão ấy kêu khóc suốt một ngày.
    Kỳ Đà : Cháu nó thích cải trang làm con gái lắm. Có lẽ sau chuyến này gia đình phải gom góp ít gâu cho cháu sang Thái lan, khỏi phải cải dạng nữa.
    Cắc ké : Lần này cháu nó biến mất tăm cả tuần rồi. Nhà tôi nghe làng đồn đại cháu nó chuyển da thành màu hồng, lại mặc một cái váy trông cứ như đám mây ý.
    BK : Trời ! Trông như đám mây hồng phải không ạ ?
    Kỳ Đà và Cắc Ké đồng thanh : Chính xác, như một đám mây hồng
    BK : Vậy thì anh ấy đang sờ sờ trong làng kia kìa. Lại mới lừa một đám gà choai đang chạy vòng vòng xung quanh gáy ò ó o kìa. Cụ với bác tóm anh ấy về đi
    Kỳ Đà và Cắc ké (giọng hốt hoảng) : Ôi không. Không tóm tiếc gì cả. Chúng tôi đến để đăng báo tìm con cháu thôi mà
    BK : Thế nội dung đăng là gì ạ
    Kỳ Đà và Cắc Ké : Nội dung đây
    Con Kỳ Nhông bỏ nhà đi một tuần nay không về. Con ở đâu thì cứ ở đừng về nữa. Gia đình không những tha thứ mọi lỗi lầm mà còn vỗ tay khen ngợi mọi trò nghịch ngợm của con. Ai thấy cháu ở đâu thì báo về gia đình chúng tôi, để chúng tôi kịp thời gửi kem trị mụn Biorê đến cho cháu. Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sao mình đợi cả ngày chả thấy gì nhỉ
    Hay lão nào lĩnh trước lương của em rồi
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ấy chớ..chớ...chị khăn gói quả mướp đi đây. Quất thìchị bít òi, chỉ có là vào GS thì chưa thui. Vậy dể chị lọ mọ tấm thân già vào oánh quả lấy gold hén. Thả ..thả ...đừng bắt chị túm chị hãi lém
    Cám ơn, ÔM cái nào
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Kì nhông về mau, có người gọi kìa, lại còn Biore nữa, phê nhể
  8. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ,dạo này không thấy tăm hơi đâu cả,tối mai đi xem uốn tòan thân cũng o thấy đăng ký.Khéo trứng cá nở thành bầy thành đàn nên không dám ra mặt và buồn thảm đến nỗi o có hứng post bài cũng nên
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Có mẹt, chưa đọc hết nên chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cả làng biết em rồi mà, ngoại trừ những người mới biết .... Call là tới nếu không mắc chuyện đột xuất
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ặc...ặc...tớ vừa check lại gâu, tí sửu ...dần mão...nhìu ơi là nhìu, sướng ơi là sướng. Thanh kiu vinamiu đồng chí Ôm.
    Giá mà..giá mà...cũng kiếm đươc tân này gold thật nhể...chắc tớ giống lão CB mất, có khi còn nặng hơn í

Chia sẻ trang này