1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xế!
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lão Tu hú thân còm bây giờ phải nuôi sáu miệng ăn thì mới cần gâu.
    Em trụi lủi một thân một mình, cần Gâu làm giề . Định cưa giai à
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Suỵt! Bé cái mồm chứ bác! Ở đây tai vách mạch rừng! Khéo các bác ý lại viết bài báo "Công nghệ cưa giai của Sweetlove" bi giờ!
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đợt vừa rùi bận tối mắt lại, chả có time mừ dạo làng nữa, vậy mà cái lão điên lại bêu rếu mình chớ..fen này...fen này....fải rửa....hận....
    Cờ bờ đâu...ra đây.....mau....điên rồi đây ( Xin đính chính với các bạn đây không phải là ảnh tui , cũng chẳng phải là cái gì đen tối cả, nhưng đây thực sự là tội lỗi của lão CB đã dám lừa dân làng...được, và hôm nay tôi sẽ đến nhà lão cho lão một trận)
    NF : đạp cửa xông vào
    CB : ( đang rên rỉ hát ) " ước gì anh là con lợn nòi, ước gì anh được ăn thịt thừa" ....A...A...A anh xin em đừng làm gì anh , xin em...
    NF : lão điên kia, lão làm cái trò gì đấy hở ???
    CB : ( giật bắn mình, mặt tái mét ) Ơ, chị New đấy ạ....Dạ không , chị không làm gì người ta thì thôi, chứ bố bảo ai dám động đến chị ạ...
    NF : Tui hỏi lão, lão làm cái trò gì mà mang hình lên mạng rùi kiu là tôi ..hở???
    CB : dạ xin chị, em không trả lời được không ạ,vì nó riêng tư lắm, chỉ cần chị biết và mọi người biết là, em sẽ không bao giờ đi quá đà để rồi hối hận không kịp....
    NF : ( đã dịu giọng hơn vì thấy CB run như dẽ ) thế nói chung là làm gì mà lại là "không bao giờ đi quá đà để rồi hối hận không kịp....cứ thành thật mà nói ra ..
    CB : dạ...dạ...vì lâu không thấy chị onl vào làng, em tưởng chị đi Tây rồi nên mới dám mang mấy cái ảnh sưu tầm ra trêu thôi ạ...ai dè chị lại về...dạ...em...em hối hận lắm ạ...xin..xin...chị..lúc đó em điên chứ không dở hơi ạ...nên chót dại....
    NF :( lòng thương cảm trào dâng...đungs là bác sĩ như mẹ hiền ) Thôi được...lần này ....tôi bỏ wa...cấm tái fạm...tôi có nhiều cách lắm...nhớ chửa?
    CB : dạ...em nhớ...ơ nhưng mà chị ơi...em....em...làm sao mà chửa được ạ...xin chị cho em việc khác để em chuộc lỗi...chứ việc này thì....
    NF : ( cười suýt chết vì sặc) ....giời ạ...lại lên cơn rồi...thôi, lão vào uống thuốc đi....
    Fù...đến nhọc với lão này...
  6. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Những cơn mơ được báo trước.
    Cuộc sống. Ngay cái từ đơn giản này đã ám chỉ đời người chỉ như một tia chớp, lóe lên rồi vụt tắt. Một ?ocuộc chơi? một ?ocuộc vui? ?" ngắn lắm, chóng tàn lắm. Người ở đời, sinh ra, lớn lên, kiếm tiền, lấy vợ, sinh con và nuôi dưỡng những hạt mầm cho xã hội tương lai. Chỉ thế thôi, đa số mọi người sống trên đời này nhiệm vụ đều chỉ có là như vậy. Giản dị, dễ hiểu và thiết thực.
    Vậy đặt ra phản đề của nó có thể được không? Nếu một con người sinh ra, lớn lên, không cưới vợ nhưng sinh con và không nuôi dưỡng. Vô trách nhiệm? Bẩn thỉu? Hay là lý luận của một gã sở khanh? Có thể là vậy, nhưng chúng ta hãy một lần thử xem xét, kiểm nghiệm nó trên một khía cạnh khác. Đừng cứng nhắc, đừng đẩy nó vào lối mòn, hãy sáng tạo nó sang một con đường khác.
    Bạn đừng nhếch mép, thử xem nào, thả lỏng suy nghĩ định kiến của mình ra... ?oĐời cua, cua máy; đời cáy, cáy đào? ?" tự lập từ nhỏ luôn mang đến thành công to lớn cho một con người. Chẳng cha mẹ nào có thể lo lắng cho con cái trọn đời cả.
    Tam thập nhi lập. Văn hóa phương đông xem nhẹ lớp trẻ, xem nhẹ cái khả năng tự lập của tuổi thanh niên. Cha mẹ chấp nhận ?onhi? đã trưởng thành khi đã ở tuổi ba mươi. Nhưng ở phương tây, chỉ mười tám tuổi, con cái đã phải tự bươn chải ngoài vòng tay những đấng sinh thành.
    Vậy tỉ lệ thành công của tuổi trẻ ở đâu cao hơn? Hiển nhiên là ở phương tây. Vậy vì sao chúng ta cứ phải cố chấp, bảo thủ tư tưởng và xem gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc không gì phá nổi của một người?
    ...
    Anh ta là như vậy đấy. Anh ta luôn phát biểu những cảm tưởng, suy nghĩ đi xa khỏi truyền thống của dân tộc. Từ đó, phê phán những tệ nạn, những lề thói chẳng tốt đẹp gì nảy nở từ tư tưởng ?ogia đình?- con vua thì lại làm vua...
    Tuy nhiên, ở một góc cạnh nào đó của tư tưởng, anh không thích sự ràng buộc; tự do luôn là ước muốn hàng đầu, tuyệt đối.
    Anh hùng trọng mỹ nhân. Tự xem mình là anh hùng nên cứ người con gái nào đẹp đều là mỹ nhân trong mắt anh ta cả. Không yêu, không thương thì là một sai lầm, nói nặng hơn thì là ngu ngốc, đần độn...
    Của đáng tội, số mỹ nhân ngả vào lòng anh ta cũng không ít. Tự nguyện có, toan tính có và ép buộc cũng có. Rồi những cuộc tình của anh ta cứ lần lượt đi qua, nhanh như những hợp đồng ngắn hạn, chóng vánh, dứt điểm.
    Cũng có nhiều tình huống, nhiều trường hợp không như mong muốn. Nhưng tính đến trước thời điểm hiện tại, nó chưa là vấn đề cho dù đôi khi lối đào thoát chỉ như đường tơ, kẽ tóc.
    ...
  7. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Cái cốt yếu ở đây là không thể nào phủ định được cô ấy là một ?ocao nhân?.
    Sự thật này đối với chúng tôi ít có tính gây shock hoặc cảm giác đại loại như vậy. Bởi chỉ cần vài tư duy đơn giản, chúng ta cũng đã tính toán ra được một sự chênh lệch trong đẳng cấp giữa người sắp được làm vợ và người sắp bị làm chồng. Sau đây là 03 đoạn đối thoại (ghi âm) mà chúng tôi đã bỏ bao công sức, tiền bạc để tranh đoạt từ một số kẻ có sở thích sưu tập dở hơi từ khu chợ trời của làng. Nội dung của ?osự thật? như sau:
    Đoạn thứ nhất:
    ...Rè... rè... roẹt...cạch... rè...
    - Anh, giờ mình đi đâu đây?
    - Cứ theo anh, có chỗ này hay lắm...
    - Nhưng mà chỗ nào ạ?
    - Ừ, chỗ này hay lắm, nhưng mà... chà
    - Sao anh?
    - Bữa trước thằng bạn có nói nơi nào đó, cảnh đẹp với vắng vẻ yên tĩnh lắm... Giờ tự nhiên anh quên mất...
    - Vậy hả anh? Em cũng thích nơi vào thơ mộng, nhưng phải yên tĩnh...
    - A !
    - Anh nhớ ra rồi à?
    - Không, (cười) nhưng mà anh thấy chỗ này cũng hay... Ở đó chắc chắn là yên tĩnh, ngắm từ trên cao xuống thành phố đẹp lắm... đến đó nhé ?
    - Dạ, vậy cũng được.
    ...
    - Ái, cái này là khách sạn mà anh...
    - Ừ, thì đúng là khách sạn rồi.
    - Thế...??? Thôi, em không vào trong đó đâu...
    - À (cười xề xòa), lo gì em, mình lên tầng 8, có dãy phòng nhìn ra phía bờ sông, quang cảnh đẹp lắm, chỉ là uống một chút gì đó và tâm sự thôi mà... Mấy hôm nay anh có chuyện không vui... Anh thật sự cần một người thân thiết để chia xẻ...
    - Dạ, nhưng mà... nói chuyện... mà... có đẹp thật không anh...?
    - Ừ, tin anh đi... Mà em uống được thứ dung dịch có lẫn cồn chứ nhỉ?
    - Dạ ? À, một chút thôi ạ... Mẹ em khó lắm, về nhà có mùi là chết...
    - Ừ, thì nhấm nháp cho vui thôi..., mình vào đi.
    ...
    - A !
    - Tay em ấm thật, lại mềm mại nữa, cách đây 5 giây anh không nghĩ là mình đủ can đảm để nắm tay em...
    - Anh (cười nhẹ) say rồi...
    - Ừ, anh hơi say, nhưng em đừng cười nữa, em làm anh càng say mất...
    ...
    (Đoạn cuối còn khá dài, kiểm duyệt vì nội dung khá tế nhị).
    Đoạn thứ hai:
    ...
  8. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chờ...
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đoạn thứ hai:
    ...Tút...tút...tút...
    - Alô, tôi nghe...
    - À lố, mải chim chuột giai hay sao mà lâu bắt máy thế hử bà ?
    - ... Con bố láo nào đấy ?
    - Ấy, em chứ con nào, không nhận ra giọng em à, bà chị ?
    - À à, ra là cô à... Chị đang mải xem thằng bệnh nhân nó thay quần... úi, nhầm... uống thuốc, nó uống thuốc... Cô gọi chị có việc gì không ?
    - (Cười) Dạ, em cũng có tí việc nhờ chị ấy mà...
    - Đấy ! Biết ngay, có việc nhờ vả mới gọi tôi chứ gì? Chị em thân thiết lắm (giọng kéo dài), hạt muối cắn đôi, hạt đường lủm hết...!
    - (Cười cầu tài) Chị cứ nói... Có mỗi bà chị, không nhờ thì phí đi à...Chị ở trạm xá à? Rảnh không mình gặp nhau tí?
    - Thì có chuyện gì cô cứ nói đi !
    - Chuyện dài lắm, với lại nói qua điện thoại cũng không tiện, chị biết cafe X ở đường Y không? Gặp nhau ở đó nhé chị ?
    - Ờ, bây giờ thì chị cũng hơi bận...
    - Dạ, em biết, tí thôi mà chị. À mà em mới mua hai bộ Vera đẹp lắm, ai ngờ về thì nó rộng quá... Tiện em mang cho chị xem, chắc là vừa size của chị đấy...
    - Thế hả ? Thế hả ? Vậy 15 phút nữa chị đến, nhá !
    ...
    (Mới được từng đấy, vẫn đang ngồi són Tối nay là xong thôi )
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cho liều thuốc xổ nhá

Chia sẻ trang này