1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ ... Sáng nay sếp đi họp. Mình mới mò vào một cái blog tên là Điên''blog. Hic ... hic ... gặp ngay ảnh thờ của chồng mình trên đó
    Sao chồng mình trước khi nhắm mắt chả di chúc lại cho mình biết là có một thằng em sinh đôi lưu lạc tận ngoài Đ... nhở.
    Bây giờ còn 3 cái biệt thự, 100.000 cổ phiếu, 1 cái resort, chả biết có phải chia chác lại không đây
  2. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Chờ mãi mà chẳng thấy đội ngũ phóng viên báo ta công bố cuộn băng ghi âm thứ 3 thế nhỉ ???
    Cú này tui cắt lương, đúng, phải cắt lương, giảm biên chế cho biết mặt
    Tối nay, tình cờ phát hiện ra được một sự kiện bất ngờ, quí giá lắm Chả là có nhặt được nhật ký của em... gì nhỉ, hình như là em Tottochen... béo ị nào đó. Bật ngửa ra mới biết có 4 lão đang hăm he tán tỉnh, đong đưa. Lại toàn giai làng mình mới khốn nạn chứ, quen biết, anh em với nhau cả. Bốn bác giai này nói ra thì lắm kẻ bất ngờ: Mong manh nhất làng, dở hơi, ế vợ với cả gà phờ rồ ! Nản, thế đấy...
    Nhưng thôi, nhờ vậy mà báo vài hôm nữa lại có số ra đặc biệt cho vụ việc này
  3. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    XML ngày ấy bây giờ.............
    Sẽ ra mắt trong số tới,hứa hẹn nhiều tình tiết li kỳ thú vị đời thường của đối thủ truyền kiếp của KTT. Bà con chờ nhé
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Vì sao có topic " Các bác vào giúp đỡ, vợ sắp lấy em "
    Ngày xưa, khi mẹ Tuhu mang bầu, đến ngày rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. mẹ Tuhu bèn đi bác sĩ khám, bác sĩ bảo : Bà cứ yên tâm, thai nhi khỏe mạnh , kiểu gì rồi cũng chui ra. Đúng như lời của BS , 9tháng15ngày Tuhu chào đời, ( quá đát mất 5 ngày ) cất tiếng khóc...òe..òe...mẹ mừng lắm. Tuhu mặt mũi khôi ngô tuấn tú, lại đượccái tốt nết, ăn khỏe ngủ khỏe lên nhớn nhanh như thổi. Ngặt một nỗi, từ lúc sinh ra đến tận năm ngoài 20 tuổi, Tuhu chả có 1 sợi lông tóc nào, đầu cứ gọi là nhẵn thín như chùi. cả nhà cho Tuhu uống đủ loại thuốc của tất tật các thầy thuốc và thầy lang nổi tiếng trong và ngoài làng, nhưng tóc và lông vẫn bặt vô âm tín.
    Một đêm mẹ Tuhu nằm mộng, được tiên ông về báo cho biết Tuhu có căn tu nên chả có lông tóc đâu, đừng chạy chữa vô ích, tốn money.
    Mẹ tỉnh dậy, biết đó là điềm lành, hôm sau liền cho Tuhu lên chùa đi tu. Nhà chùa thấy Tuhu đến xin quy y cửa Phật thì mừng lắm. Sư thày bảo : Ok, nhận ngay, thằng này không tóc tai gì đỡ đưọc bao nhiêu là thứ, thày cũng không phải cắt cạo gì, đỡ hại kéo. Và đặt cho pháp danh là Tuhu.
    Thế là từ đó Tuhu ở trên chùa, ngày đêm tụng kinh niệm Phật, không màng thế sự. Cuộc đời của Tuhu cứ thế bình an trôi đi..và cữ ngỡ là sẽ mãi trôi đi bình an...đến một ngày....
    Sư thầy bảo : Tuhu, con tu trong chùa đã lâu, mai con đi ra ngoài khất thực...lấy tí vốn về tu bổ lại chùa. Tuhu : yes sơ , và lên đường....
    Đường thì dài mịt mù , sức ngườii lại có hạn nên chân Tuhu đi chầm chậm..chầm chậm....
    Một hôm, đến một làng nọ, Tuhu khát nước quá bèn ghé vào một nhà dân xin nước. Con gái chủ nhà thấy vị sư trẻ trung, khôi ngô tuấn tú bèn vội vàng mang nước ra cho thầy uống, nhưng lại quên mất cốc vì mải ngắm thầy.
    Cơn khát đã đến độ khó kiềm chế nên Tuhu bê cả bình nước lên để uống.
    Cô gái thấy vậy bèn ái ngại bảo : Thầy đừng tu, để con lấy....
    Tuhu trong lúc vội vàng bèn đáp : Con đừng lấy, để thầy tu....
    Uống xong, cơn khát đã hết, Tuhu chợt nhớ lại lời cô gái vừa nói, lúc đó mới tỉnh ra nghĩ : Ồ, cô gái này thật là xinh đẹp, cô í bảo mình đừng tu để cô í lấy, vậy mà mình trong lúc đói khát lại quên mất chữ tình..nên đáp vội quá...nhưng rồi lại nhớ tới lời sư thầy đã dặn...rồi lại nghĩ đến cô gái...rồi lại nghĩ đến thầy....
    Cuối cùng, do sức quyến rũ của cô gái quá lớn, Tuhu quyết định hoàn tục...nhưng....đời cứ luôn khổ vì chữ nhưng....sau bao năm tháng dài ăn chay, ngủ chay, Tuhu giờ đây như cây non trước gió, vợ thì rất thèm lấy rồi, nhưng....khả năng thì tắt ngủm....Tuhu buồn lắm, chả biết làm sao , mà chả nhẽ lại không lấy vợ nữa, thế thì làm sao mà biết được mùi đời. Và Tuhu đã cắn lưỡi cho hết xấu hổ để cầu kíu ,vì thế nên các bạn thấy đấy. Một To-phịch ra đời với một lời kêu cầu thảm thiết " Các bác vào giúp đỡ, vợ sắp lấy em "
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sao chuyện của tui ai cũng biết vậy trời!
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Béo thôi nhá, chứ ko phải lúc nào cũng ....ị .
    Vàng 2: Chả nhẽ anh phi vào blog chú ngồi thì anh cũng là hăm he tán tỉnh chú hử ? Mà anh ngồi trong 40 gái , nhầm, 40 blog của gái rồi đấy
    Phóng viên là phải phóng chính xác, suy luận thế là có ngày đóng cửa tòa soạn về đi kày đưới.
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Hế hế ... béo cửng lại sắp được lên mẹt báo rồi ... mai mình cũng vào ngồi ....
    à mà phải chụp quả ôm eo béo post lên đây nhỉ
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    cả đời mình cũng chỉ ước được chường cái mẹt lên mặt báo 1 lần dù báo Lá gì cũng chơi tuốt
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đã làm báo thì phải trung thực ! Tâm huyết với nghề ! Nếu chỉ vì vài câu dọa nạt hay van vỉ mà bóp méo sự thật thì quả là vô nghĩa lắm ru ?
  10. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Câu này nghe quen nhỉ??? nghe ở đâu đấy rồi??? Nhớ lại xem nào. À, trên báo tường hồi mình học mẫu giáo.

Chia sẻ trang này