1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0

    Đã làm báo thì phải trung thực ! Tâm huyết với nghề ! Nếu chỉ vì vài câu dọa nạt hay van vỉ mà bóp méo sự thật thì quả là vô nghĩa lắm ru ? -----------------------------------------------------
    bác nào vừa phát ngôn câu đấy ấy nhỉ? Em tưởng bác bị chê vì quả avata nhìn kinh vãi linh hồn nên mới có cái kiểu chơi ko fairplay thế này:
    Chờ mãi mà chẳng thấy đội ngũ phóng viên báo ta công bố cuộn băng ghi âm thứ 3 thế nhỉ ???
    Cú này tui cắt lương, đúng, phải cắt lương, giảm biên chế cho biết mặt
    Tối nay, tình cờ phát hiện ra được một sự kiện bất ngờ, quí giá lắm Chả là có nhặt được nhật ký của em... gì nhỉ, hình như là em Tottochen... béo ị nào đó. Bật ngửa ra mới biết có 4 lão đang hăm he tán tỉnh, đong đưa. Lại toàn giai làng mình mới khốn nạn chứ, quen biết, anh em với nhau cả. Bốn bác giai này nói ra thì lắm kẻ bất ngờ: Mong manh nhất làng, dở hơi, ế vợ với cả gà phờ rồ ! Nản, thế đấy...
    Nhưng thôi, nhờ vậy mà báo vài hôm nữa lại có số ra đặc biệt cho vụ việc này
    Em tưởng bác cũng sang comment cơ mà, sao ko tính luôn cả bác nhỉ? Hớ hớ, đúng là "nhà báo nói chuyện thật _ như bịa"
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    ặ này, CĂc giai ặĂi, cỏÊ tỏằ'i qua chỏằ< ngỏằ"i cỏn nĂt mỏƠy cĂi bút 'ỏằf tòi ra 1 bài cho bĂo rỏằ"i 'ỏƠy. Giỏằ chỏằ< 'i 'Âu lânh gÂu nhỏằf
  3. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    XML ngày ấy
    [​IMG]
    Chiều chiều, dân làng bắt đầu tụ tập nhậu nhẹt la cà ở quán bánh bao nướng. Họ bàn tán đủ mọi chuyện từ hot girl, sợ vợ, cắm sừng...
    Lúc đó trên con đường làng vắng lặng và êm ả, XML dang cặm cụi dắt con trâu về nhà. Hắn cứ lững thững đi ngang qua quán nhậu, chẳng thèm nhìn bọn bia ôm lấy một cái.Hôm nào chẳng vậy, lũ vô công rồi nghề này có làm được trò trống gì đâu. Cứ như ta, XML tự nhủ, dù sao cũng có nổi tiếng học giỏi ... nhì làng(chỉ sau mỗi kim tự tháp)
    Tối đếm, phòng nhà XML luôn sáng đèn, không gian im lặng tuyệt đối. Thỉnh thoảng chỉ thấy hắn gật gù có vẻ tâm đắc. Hắn là vậy. Luôn tự hào mình là kẻ thông kim bác cổ, hiểu được mọi truyện trên đời
    Nhưng ngày hôm nay lại khác.Hắn chẳng thể làm được nổi việc gì cả. Cứ ra vào thấp thỏm như gặp một việc cực kì nghiêm trọng. Khuôn mặt lộ vẻ lo lắng đăm chiêu đến cùng cực.....
    Chả là hôm qua đi ngang qua quán nhậu, hắn nghe hải BK nói oang oang:" Con hàng này ngon quá, anh quyết định nuôi để thịt"
    Nôbita tủm tỉm khuyên:"Thôi bác ạ. Bác già rồi gái gú làm gì. hại sức khoẻ lắm. Để em gánh đỡ cho"
    hắn bất chợt nghe thấy mà giật cả mình.
    Hàng là gì, gái là gì.
    Quái lạ. Hắn 1 tuổi biết nói, 6 tuổi biết đọc. Sách sinh học cấp 2, cấp 3 hắn học mỗi quyển 2 năm. Vậy mà chưa thấy đề cập tới 2 từ trên bao giờ
    Cũng phải thôi. Một con mọt sách như hắn suốt ngày quanh quẩn bên luỹ tre làng thì làm sao biết được. Làm việc học hành bận từ sáng tới tối. Gái làng thì bị bọn kia nó bâu hết rồi. Từ nhỏ hắn có được gặp đứa gái làng đâu mà biết
    Hắn đau khổ thật. Nếu trực tiếp hỏi bọn kia thì còn mặt mũi nào nữa. Danh tiếng là thằng có đường học dài nhất làng cũng đổ xuống sông xuống biển
    Thế là hắn ngày quên ngủ đêm quên ăn, miệng suốt ngày lẩm bẩm gái, hàng...
    Thấy hắn ngày càng trầm trọng, mọi người mới đưa hắn tới trạm y tế làng cho bác sỹ new face chữa trị
    .........to be continue................
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Phải ! Nhưng mà anh chỉ comment nói cho người khác, không phải cho em Với lại anh không hề nói những câu đại loại thế này: "Hic anh cũng đang mong tìm được lời giải đáp cho câu hỏi ấy :(( đã bao lâu rồi anh mong chờ một bàn tay người phụ nữ... như em chẳng hạn :D "
    Mà, giời ơi, đang điều tra tiếp... Xuất hiện nhiều tình tiết bất ngờ, không phải 4 mà là 6 Chậc, tay 4 còn dễ viết, tay 7 chắc là gõ gãy hết cả tay
    @Chú Kim: Bác sao thích bôi bác em thế Blog em thiếu gì ảnh đẹp mà bác lại mang cái xấu nhất này ra trưng bày thế hử
    [nick]
    Được Xo_mo_lo sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 31/03/2007
    Được Xo_mo_lo sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 31/03/2007
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Lắm kẻ hù dọa quá Thôi thì tui mang lên đây trưng cầu dân ý, vì phóng sự đã hoàn thành đến một phần ba rồi Ai đồng ý cho đăng thì giơ chân lên nhé
    Nếu nhiều người không đồng ý quá thì thôi, tui đăng chỗ khác
    [nick]
    Được xo_mo_lo sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 31/03/2007
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Đăng lên đi, nhưng có nhỡ tay viết cả tên anh vào đấy thì xóa đi nhớ.
  7. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Khổ, nhưng bác lại là một trong những nhân vật chính
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Viết đi, sẽ được trao cờ, hoa và Gold vì sự nghiệp báo lá cải
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    TIN VUI
    Toàn thể dân làng Những người thích đùa chúng tôi vô cùng vui mừng báo tin. Phóng viên vô cùng tích cực kiêm vận động viên ném lao cực kỳ pro là cô backytocngan đã quyết định lên xe hoa về nhà chồng vào ngày hôm nay mặc cho em gái sweetlove dùng mọi lời lẽ khuyên bảo, can ngăn. Hôn lẽ được cử hành vào chiều ngày 31/03/2007. Và tòa soạn báo Lá Cải đã mất đi 1 phóng viên tài năng, làng Những người thích đùa mất đi 1 vận động viên ném lao sáng giá., thế nhưng khối người mừng Đề nghị toàn thể dân làng hãy cùng đến chia vui với cô dâu và chia buồn với chú rể. Toàn thể dân làng Những người thích đùa đồng kính báo!
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Em có số của bạch ky không cho anh xin để anh còn gửi lời chúc mừng tới mẹ bạch ky. Tiện thể xem có giúp gì được chồng bạch ky không

Chia sẻ trang này