1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Từ khi topic này ra đời ....em nghĩ ối bác bị nhồi máu cơ tim !^^!
  2. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lương là thế nào nhở. Có lương thật à
    Thế có tuyển dụng phóng viên nữa không ạ
    Mình đây sẵn sàng dựng cả hồn ma dậy để đổi lấy gâu. Hic ... đang nghèo wá
  3. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nghèo thì đi ăn xin hờ hờ
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Có lương thật, quay về trang 82 xem chi tiết( và trang 5x nữa thì phải). Muốn đc tuyển dụng trước hết phải qua giai đoạn thử việc. Viết bài đi rồi nộp đơn xin lão trưởng phòng Xờ mờ lờ lão ấy thu nạp.
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Phát lương thì không được quên tớ.
    Bao giờ xổng cũi tớ chạy về tớ viết bài tiếp
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Cứ yên chí, tớ cố gắng đưa các cốt cán làng lên hàng Vạn phú hết
  7. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Tin cuối ngày: Hiện đã điều tra ra kẻ đã lấy nick Y!M của em beocung để chat với Trưởng phòng săn tin báo LCTHLC nhằm tung tin đồn nhảm về một số sự việc gây xôn sao dư luận trong thời gian mấy ngày gần đây. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi đưa lên mặt báo trong thời gian sớm nhất.
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Truyện ngắn: Nàng thời @
    Trưa tháng 11. Từ đợt sau bão chắc ông trời đổ hết nước trong thùng ra rồi nên chẳng thấy có cơn mưa nào. Thời tiết khá oi bức, con người vì vậy cũng thích cáu bẳn hơn.
    Vươn vai ngồi dậy, ngáp một phát rõ to, cô nàng với tay cầm lấy điện thoại. Liếc đôi mắt bồ câu còn pha chút ngái ngủ, nàng chợt lấy tay xoa xoa bụng nghĩ: "Mới 11 giờ mà sao mình thấy đoi đói nhỉ...". Chậm rãi bước xuống giường, nàng không quên cuốn tròn chiếc chăn lại nhét xuống dưới gối. Mở hé cửa phòng, nàng cất giọng oanh vàng hét lên:
    - Mẹ ơi, có gì ăn chưa, con đói rồi...!
    Có tiếng lịch kịch dưới nhà, mẹ nàng nói vọng ra:
    - Tao nấu xong hết rồi, còn rổ rau sống, mày xuống rửa rồi dọn lên ăn luôn... Mà con gái con đứa ngủ giờ này mới dậy là sao hả con...?
    Nàng nhí nhảnh nhảy chân sáo xuống từng bậc thang, nghiêng mặt vào bếp, nơi mẹ nàng đang tất bật chuẩn bị bữa trưa cho gia đình:
    - Tối qua con thức khuya học bài, mẹ rửa dùm con luôn đi, con đi rửa mặt đánh răng đã...- Miệng nói tay nàng đóng sập cửa toilet, tốc độ của ánh sáng. Bỏ qua cái lắc đầu của mẹ:
    - Tội nghiệp cho thằng con rể tương lai... - Rồi bà chậc lưỡi: "Nếu mà có rể..."
    Ngán ngẩm cho cô con gái rượu, bà tự trách mình lúc trước đã nuông con quá. Đến nỗi con gái đôi mươi tuổi đầu mà không biết nữ công gia chánh nó vuông, tròn, méo ra sao. Đôi lần ngồi buôn chuyện với mấy bà hàng xóm, nghe kể về con gái họ, bà lại than thở: "Chẳng bù con tôi...". Nghe thế, cô Lan hàng xóm góp ý:
    - Chị cứ chiều nó quá, chứ lúc xưa, em có biết nấu nướng là gì... Bà cụ em một hai bắt vào bếp, vài lần là nấu ngon tất... Không tin chị cứ về bắt nó làm thử đi, em đảm bảo lâu thì vài tuần, nó chẳng thua kém gì chị...
    - Chậc, cô tưởng tôi chưa thử à ? Tôi giả mệt nói nó nấu cơm... Cô nghĩ thử xem, nấu bằng nồi điện mà nó để trên sống dưới khê, tứ bề nhão nhoét.., nêm canh thì nhạt toẹt, kho cá thì cháy khét, mặn chát... Cả nhà tôi vì nó mà cố gắng một tuần ăn cơm quán, đi chợ về cho nó nấu rồi đem đi đổ hết... Đến tuần thứ hai, ông chồng tôi chịu không nổi, cấm tiệt nó mó tay mó chân vào bất cứ thứ gì có trong bếp... Ông ấy còn nói: "Khi nào bà mệt thì để tôi, chứ để con gái cưng của bà trổ tài nấu nướng, có ngày cả nhà đột tử chứ chẳng chơi đâu...!" - Bà kể lại với giọng chua xót.
    Các bà thốt lên kinh ngạc: - Làm gì đến nỗi thế chị...???
    - Lại không à ! - Bà tiếp - Đã vậy, nghe xong ba nó nói, đang cầm đôi đũa trên tay, nó quăng ngay vào bồn rửa chén, hét toáng lên: "Ba sáng suốt, ba muôn năm, ba vô địch !!!"... Có khổ cái thân tôi không chứ... ?
    Một bà ngán ngẩm: - Chị xem thế nào, chứ để thế sau này sao nó lấy chồng được... Nếu mà có, xui xẻo gặp bà gia hơi kho khó thôi thì có mà lãnh đủ...!
    Bà mẹ nàng thở dài: - Tôi cũng biết chứ..., cho nó tiền đi học lớp dạy nấu ăn, nó không đi, còn nói là thời buổi này ăn cơm nhà sao bằng ăn nhà hàng..., gọn, nhẹ, khỏe... lại đỡ phải rửa chén, dọn dẹp...
    Khốn khổ, cái đề tài về nàng luôn luôn kết thúc trong bế tắc. Hướng giải quyết thì nhiều, nhưng tính khả thi không có được phần trăm nào. Từ biện pháp mềm dẻo đến cứng rắn. Mẹ nàng nhiều lúc ngạc nhiên cho cái tư tưởng "không ra làm sao" của nàng: "Lấy chồng làm gì, mà có lấy thì tên đó phải biết... nấu ăn".
    ...
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Chung qui lại thì cũng cứ là vấn đề ăn uống. Nàng luôn tâm niệm: "Người ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn". Và nàng cũng thuộc nằm lòng câu nói của một ai đó: "Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là thông qua cái dạ dày". Do đó, một trong en nờ tiêu chuẩn để nàng chọn người yêu là phải biết vào bếp; có lẽ một phần cũng tại mẹ nàng mà ra... Không biết bếp núc, chứ không phải là không biết ăn. Nàng có thể thao thao bất tuyệt buôn dưa lê với lũ bạn về những món ẩm thực, những hàng quán ngon trên khắp thành phố, cho dù là nó có nằm ở bất cứ xó xỉnh, đường ngang ngõ hẹp nào. Nàng rất thích ăn, một ngày trung bình nàng ăn đến chín bữa. Một con số khá đẹp đấy chứ ? Tốt thôi, ăn nhiều thì có sức khỏe, chỉ tội cho cái vòng hai ngày càng bành trướng.
    Đó cũng chỉ là một trong những ưu điểm nổi trội của nàng. Ở nàng, rất nhiều tính cách đáng khâm phục mà ngay cả nàng có khi cũng chẳng nhận ra. Đơn cử như tính nhẫn nại và tỉ mỉ. Nói thì tưởng là thậm xưng, nàng có thể đứng hơn hai giờ đồng hồ trước gương chỉ để mặc một chiếc áo cho buổi lên giảng đường. Nàng có thể ở lỳ trong toilet mặc cho tiếng anh trai nàng rên la như cắt tiết bên ngoài hòng tìm nơi giải quyết... nỗi buồn, chỉ để săm soi một cái mụn mới sinh thành trên gương mặt thon thon, xinh xinh. Và cũng có thể mất đến cả giờ đồng hồ để tỉ mẩn đắp lên mặt cái thứ trắng trắng, nhơn nhớt, thơm thơm mà người ta gọi là kem dưỡng da trước khi đi ngủ...
    Đó chưa phải là tất cả, kỷ lục tính đến thời điểm này của nàng (nếu những người biên tập sách Ghinet biết được thì hiển nhiên nó đã chễm chệ trong đó) là dành một tuần để dạo khắp các shop cho một chiếc quần mới. Nói cho cùng, tính cách này hiện diện trong hầu hết mọi cô gái; điệu một chút, duyên một chút mới đáng yêu. Còn nàng, chẳng biết có là "một chút".
    Theo lời bạn bè (không biết nịnh hay thật) và tự nhận thấy thì nàng khá là xinh. Nếu nghĩ nàng như những ai khác, xinh xắn nhưng rỗng tuếch thì cũng chưa đúng. Mặc dù suy nghĩ của nàng chẳng thể so sánh với nhiều cô gái, bởi mọi sự so sánh đều khập khiễng, nàng thật ra châm chước thì cũng là một cô bé có tâm hồn. Nói như ai đó, tâm hồn cũng có nhiều tư thế (thẳng, nghiêng, ngang hoặc treo ngược cành cây) và nhiều loại (ăn uống, mua sắm, điệu đà... hoặc mơ mộng hão huyền). Rõ ràng ai cũng nhận ra, loại tâm hồn được gán cho nàng là ăn uống, mua sắm, thêm một chút ít mộng mơ và đi kèm tư thế treo ngược cành cây.
    Quả là gian khổ và đau đớn cho kẻ nào có ý định tìm đường đến trái tim của nàng. Ôi, chàng trai quả cảm, hãy cố gắng lên, cố gắng hơn nữa...! Hãy tin rằng luôn có mọi người xung quanh thán phục và theo dõi con đường đi của anh. Đừng bao giờ sờn lòng mà dừng bước, bởi vì sự cố gắng đầu tiên mà anh bỏ ra cũng đã lớn hơn nhiều cái kết quả mà anh muốn đạt được. Đâm lao thì phải theo lao, dù gì thì anh cũng đã sai lầm ngay từ bước đầu tiên, vậy hãy cố vớt vát lại những thứ anh còn có thể !
    ...
    Là một trong những công dân trẻ thời @, nàng đã sớm hoàn chỉnh thủ tục giấy tờ, nhập hộ khẩu - thông qua đường dây ADSL - vào thế giới ảo; gọi là thế giới In tẹc nét. Nơi mà ở đó, mọi người đều quan hệ và tìm hiểu nhau bằng những dòng chữ, những bức ảnh, âm thanh được tín hiệu hóa thông qua các con số 0 và 1. Khoa học công nghệ thời nay vô tình đã phát triển khái niệm "thế giới song song" đầy thành công mà chính họ cũng không ngờ đến. Những chàng trai, cô gái, bà cô, ông bác thông qua cái thế giới này để hiện hữu dưới những cái nickname. Mà dưới nickname đó, bao gồm những mơ ước khó có thể thực hiện, những tính cách "lặn", những giá trị của bản thân mà họ đã vô tình lãng quên... Vậy có thể ở rất nhiều mặt nào đó, thế giới song song này dễ sống, thanh bình và tốt đẹp hơn thế giới còn lại.
    Nàng yêu thích cái TG ảo này. Ở đó nàng có thể nói dối một cách trơn tru không hề ngượng mồm và đỏ mặt. Nàng có thể biểu lộ những cảm xúc giả tạo chỉ vì lịch sự hoặc thậm chí để vây một "con gà" nào đó bằng những ký tự và các biểu tượng (Smiley) thể hiện trạng thái tình cảm của mình. Rất đơn giản và tiện dụng. Cốt yếu, với một cô gái như thế này thì luôn có những chàng trai chấp nhận xin chết.
    .... (Còn tiếp)
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    lại có đứa nào bẻ ngòi rồi .... viết thực đê
    tiếp đê ... nhanh lên tôi cấp tài liệu cho

Chia sẻ trang này