1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ặc vậy là kể cả bài nài nữa chéc em lên cột quá nạn nhân của những bài báo ko đuợc khóc? thanh minh? kiu oan sao? híc, bất công quá, bất công quá
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    LÀNG NNTD - CHẢY MÁU TÀI NGUYÊN ....GÁI​
    Từ những ngày đầu khai forum lập Làng, đã có biết bao nhiêu thế hệ Gái, già có, trẻ có, xinh có, xấu có, nói chung là hầm bà lằng... đủ cả, đến để xây dựng làng, phá phách làng, có những Gái đến chỉ để thăm quan tăm tia giai làng rồi .... lượn. Tuy rằng không ai nói ra, nhưng chắc chắn rằng sau mỗi lần đến rồi đi của các đời Gái làng đều để lại cho Làng lẫn cho Gái những ấn tượng sâu sắc (mà cũng có thể là những chấn động mạnh) trong tâm trí gái.
    Trong thời gian gần đây, tình hình Văn hóa xã hội Làng càng được cải thiện đáng kể, bắt đầu từ việc thành lập những "Khu phố văn hóa" như phố Thơ, phố Đần... phố lần tần mần . Và cũng nhờ những nỗ lực phát triển văn hóa Làng, số Gái Làng tăng lên đáng kể (số lượn gái tăng lên với tốc độ rất nhanh kể từ khi Trạm xá Làng được mở ?!? ). Nhưng, (lại cái mệnh đề nhưng quái ác) số Gái đến với làng thì nhiều, và số Gái ra đi khỏi làng cũng không ít. Việc Gái đến rồi Gái đi âu cũng là cái liễn, à nhầm, âu cũng là cái quy luật, và một sự thật thê lương thảm thiết đã khiến cho giai làng chịu những nỗi nhớ da diết và mải miết đó à những Gái ra đi đều là những Gái mà mang theo mình một nhan sắc "trym sa cá lặn" . (r23)]
    Dù giai làng không nói cho nhau hay chỉ nói thầm cho nhau hay chỉ là ý nghĩ mới manh nha trong đầu, thì Gái đầu tiên được đề cập đến chắc chắn là LAM xinh đẹp, Hot girl của Làng NNTĐ năm 2006, LAM xứng đáng với giải thưởng ấy mặc dù không chính thức được trao giải. Cũng chính bởi lẽ đó nên LAM đã hờn giận ra đi tìm kiếm những giải thưởng khác cao hơn.
    Tiếp theo sự ra đi của LAM là sự từ biệt của Thuvang - một cây thơ nhái đã đoạt danh hiệu Nhái nhất làng 2006 - với "không lời từ biệt" Theo điều tra của nhóm PV TTXCVC thì Thuvang ra đi vì để chứng tỏ năng lực spam siêu phàm của mình trên đất làng khác và để thoát khỏi sự "áp bức" của các trưởng làng (Thuvang đã lập thành tích 2 lần lên cột của Làng NNTĐ và một số lần lên cột của làng khác).
    Và gần đây nhất, Beocung đã bỏ làng ra đi với những lời từ biệt đầy bức xúc và không kém phần ấm ức (?! ) mặc cho giai gái làng hết lòng níu kéo (sau vụ này Beocung rách mất 3 chiếc áo thun) để phản đối việc nhóm phóng viên TTXCVC đi quá sâu vào Blog của mình nhưng lại đưa sai nick lên mặt báo ?! Beocung quyết định ra đi sau 3 ngày tuyệt thực giảm cân và tiện thể phản đối bài báo của TTXCVC.
    Còn nhiều và rất nhiều Gái đã bỏ làng ra đi trong số đó phải kể đến: ST_SC, Choảng (vẫn đôi lần mặc váy đi cổ vũ cho đội bóng, có lẽ đó là cơ hội mặc váy duy nhất ?! ) Cuoixinh, JG (cây riệu) ... đều là những trang tuyệt sắc giai nhân .
    Với tốc độ bỏ làng như hiện nay, chẳng mấy chốc, làng NNTĐ sẽ trở thành làng của nam giới (có khi có cả Gay ) và sự buồn tẻ chán ngắt chắc chắn là điều hiển nhiên.
    Theo các bạn, giải pháp nào để gia tăng lưu lượng dòng chảy Gái đến với Làng và kìm hãm sự bỏ làng ra đi của Gái. Hãy nhắn tin cho chúng tôi theo số 1900 một không không thấy trong thời gian sớm nhất để dành những phần quà hấp dẫn từ nhà tài trợ Kotex siêu mỏng và Viva - nhãn hiệu BCS đứng đầu thế giới về doanh thu năm 2100.
    @TTX CVC
    u?c crazy_beggar s?a vo 18:26 ngy 04/04/2007
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO​
    (Về việc: dọn dẹp tòa soạn Con Vịt Cồ)
    Hiện nay, tòa soạn CVC và tờ Báo Lá cải to hơn Lá chuối có thêm nhiều phóng viên và cộng tác viên nhiệt tình, tâm huyết và có nhiều năng lực trong việc phóng ... dao. Do vậy nhu cầu viết lách và chỗ làm việc tăng lên trong khi đất đai của Làng đang bị đầu cơ và ngày càng đắt đỏ, trong khi Báo LC to hơn LC chỉ in ra và .... cho không, nên khả năng xây dựng một tòa soạn mới là không thể nào và mãi mãi là ... không thể. Vì vậy chúng tôi quyết định cải tạo dọn dẹp tòa soạn cũ để lấy chỗ ngồi đồng thời tận dụng giấy cũ để viết báo.
    Trong lúc dọn dẹp tòa soạn, sẽ có rất nhiều bản nháp của các độc giả, cộng tác viên cũng như của các phóng viên được trả về, vì vậy các độc giả, cộng tác viên và phóng viên hãy hết sức bình tĩnh khi hòm thư của nhà mình có những lá thư có nội dung sau : "Bạn đã bị C_B xóa bài viết mang id: 12345678910JQKA trong topic : Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối với lý do:Thông tin trong bài viết đã quá cũ nên cần được xoá để topic gọn gàng dễ đọc hơn". thì cũng đừng giật mình hay giận giữ nhằm tránh tổn hại cho tinh thần lẫn thể xác. Và khi nhận được thư thì cứ ngang nhiên cầm ra mà đọc, đảm bảo không phải bom thư cũng không phải là thư có tẩm virus bênh Than hay tẩm bột ớt hoặc những bất cứ chất hóa sinh học gì gây hại cho sức khỏe sinh sản của các bạn. Và sau cùng, ban biên tập rất mong sự thông cảm từ phía các bạn nếu chúng tôi có gây ra phiền phức khi phải bỏ thời gian ra đọc thư và bì trừ gold khi bị xóa bài viết (cũng có lẽ là ko).
    Thay mặt @TTXCVC
    Ký tên
    S.....e.......o......t
    C_B
  4. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Bác này gửi cho những ai đó mà o thèm gửi cho em với nhá Bác nị Thiên vị tứ lung tung giồi
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    TIN THỂ THAO
    Hôm qua, tại Hồ Con Rùa đã diễn ra cuộc thi Trượt băng Nghệ Thuật Thế Giới GRAND PRIX. Thật bất ngờ vận động viên NƯỚC ĐÁ của nước chủ nhà đã giành giải nhất của cuộc thi này. Trong phần thi của mình, NƯỚC ĐÁ đã toả sáng trong lòng hồ Con Rùa rồi từ từ tan chảy trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, tiếng huýt sáo, vỗ tay cổ vũ của mọi người. Tất cả khán giả đang ngồi rửa chân bên hồ, những đôi tình nhân đang ôm hôn nhau...... đã say mê chiêm ngưỡng khoảnh khắc đó. Đứng thứ hai là vận động viên của Nga, Ivan Muaroilopdop, thứ ba là vận động viên của Nhật Bản Hidetoshi Muato. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật trực tiếp và phỏng vấn vận động viên NƯỚC ĐÁ trong thời gian gần nhất.
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ .. hôm qua mình đi săn ảnh lấy đâu ra trượt băng với đá
    đây có ai viết bài không để cung cấp ... em là ai cô gái hay làng tiên
    mà sao lại ( đi theo cái thằng Bả gà thế này )

    [nick]
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 08/04/2007
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đặt cục gạch, lúc nào rảnh ngồi viết
    Cho xin thêm ít thông tin về cô bé này Nước Đá(i) ơi
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    ^%$%$#%#$$#%^$%^$#%@%@$@ M bố khỉ
    thông tin cái rì ... gọi đúng nick đê .... còn 2 cái anh ... xinh dã man luôn ...
    còn thông tin cụ tỷ về cô bé hỏi trực tiếp đến số : 090 <Bia ÔM>
  9. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    xinh dã man hả pót ảnh lên đi để anh iem ...................săn ảnh tiếp. còn bài có viết được hay ko thì còn phải để xem xinh đến mức nào thì mới có cảm xúc để viết được nhưng nghe quảng cáo xinh là thích roài
  10. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn từ cộng tác viên Biaom​
    Kể từ khi Nước Đá( i ) post ảnh lên, Biaom tôi đã nhận đc ko biết bao nhiêu là tin nhắn và điện thoại. Tình trạng sức khỏe...của cái điện thoại bây giờ hiện đang rất nguy kịch. Máy liên tục sụt pin vì các cú điện thoại đến xin làm ...cháu rể cũng như hằng mẹt tin nhắn tới tấp gửi đến để xin 8 số của điện thoại di động cháu tớ( bỏ đc 2 con 09 đi mà ). Mặc dù cũng đã đề phòng tình huống này tuy nhiên sau khi cẩn thận trang bị thẻ nhớ 1 Gb cho con 6600 thì hiện nay máy đã báo tràn bộ nhớ, đau lòng quá.
    P/s: Còn nick Ym thì hiện nay ko dám vào nữa, gần 200 nick lạ trong ngày liên tục đòi add, tin nhắn offline sau khi cop vào trong word để đọc dần và save lại thì thấy dung lượng 10 Mb. Thật mệt mỏi quá
    Được biaom sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 05/04/2007

Chia sẻ trang này