1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết giai làng mình cửng thế nào, mời pà con nghe cuộc đối thoại sau đây.
    Sau khi cơ cấu tổ chức của Báo CVC đã tạm hòm hòm. Giám đốc Bia ôm đưọc trang bị một chiếc máy tính cũng gọi là model nhất, nhưng khổ nỗi chân ướt chân ráo từ anh bán bia kiêm ôm ra, chưa biết cái com pu tơ nó ra làm sao, lại còn cách sử dụng nữa , Bia ta loay hoay đến bạc cả mặt, túa mồ hôi lạnh...rồi sau cùng được cho đi học một lớp vi tính văn phòng 3 tháng. Sau 3 tháng trở về từ nền văn minh @, Bia ta hớn hở gọi điện cho Xờ mờ lờ
    BÔ : Chào Xờ lờ
    XL : Chào BÔ
    BÔ : Tớ mới có máy tính và đã biết cách xử dụng rồi đấy
    XL : Hay quá còn gì
    BÔ : Tớ bật nó cả ngày nhá...( ngại ngùng ) nhưng bây giờ..chưa biết cách TẮT như thế nào cả
    XL ( Vui vẻ hướng dẫn bạn ) : Đầu tiên cậu ấn vào nút Khởi Động ( star)
    BÔ : ( giọng thẽ thọt ) Không, tớ bảo cậu rồi mà, tớ muốn TẮT máy
    XL : ( dịu dàng) Tớ hiểu rồi mà, cậu nhấn vào nút KHỞI ĐỘNG
    BÔ : ( Nài nỉ ) Từ từ nhé, tớ muốn TẮT máy. TẮT đi, cậu hiểu chưa?. KHỞI ĐỘNG thì tớ biết rồi mà. Giờ bảo mình cách đi.
    XL : ( Nhẫn nại ) tớ bảo cậu rồi đấy thôi
    BÔ : Bảo bao giờ?
    XL : Bảo lúc tớ dạy cậu là bấm vào cái nút KHỞI ĐỘNG ấy
    BÔ : Tại sao tớ lại phải bấm vào cái nút KHỞI ĐỘNG?
    XL : ( Kiên trì nhỏ nhẹ ) Thì để tắt máy mà
    BÔ : ( có vẻ hiểu hơn) Ý cậu là tớ cứ nhấn vào nút KHỞI ĐỘNG thì sẽ TẮT được máy à?
    XL : (Phần khởi) Ừ, thì nút KHỞI ĐỘNG không hẳn chỉ để tắt máy
    BÔ : ( hơi buồn ) Tớ biết ngay cậu đùa mà. Nào , nói thật đi.
    XL : ( Giọng hơi nhích lên 1 cm) Tớ không đùa. KHỞI ĐỘNG.
    BÔ : ( Đã nhỉnh hơn XL 1cm ) Khởi động cái quái gì?
    XL ( lại tự động nhích lên 1cm nữa) Khởi động cái nút KHỞI ĐỘNG
    BÔ : ( Giờ BÔ lại lên cao hơn XL ) : Để làm gì? Cậu đùa dai thế. Cậu coi thường tớ ngốc à ?
    XL : ( XL lại lên thêm tí nữa) Tớ không đùa. Nhấn vào đó để TẮT máy
    BÔ : ( Cao khoảng 10giờ ) : Bạn bè gì mà mất lịch sự thế!
    XL : ( Không cao hơn mà bằng) ỐI không hề ! Tớ rất tôn trọng cậu.
    BÔ : ( Cũng không lên thêm ) Thế thì nói chuyện nghiêm túc đi.
    XL : ( Tình hình có vẻ muốn lên) Để TẮT máy tính, cậu cần nhấn vào nút....
    BÔ : ( Đã lên hẳn ) đừng có nói là nút khởi KHỞI ĐỘNG nhé!
    XL : ( cũng lên bằng luôn ) Thế tớ biết nói thế quái nào bây giờ
    BÔ : ....dập máy...
    Giờ thì hai chú đã hoàn toàn cửng
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sau khi được nhận làm PVTTXCVC, Bắc kì tóc ngắn được trưởng phòng săn tin Xờ mó giao cho phụ trách mục " Tin nhanh hàng ngày" nhằm khai thác những thế mạnh của cô PV trẻ đẹp cũng như tính cách nhiều chuyện, hay bới móc đời tư của một PV điển hình của báo.
    Một hôm, đồng loạt các PV của báo gởi đến cho trưởng phòng Xờ mó đơn phản ảnh về bản tin mới nhất của PV Bắc kì tóc ngắn. Hôm đó vừa thấy Bắc kì tóc ngắn bước vào tào soạn, trưởng phòng săn tin Xờ mó liền quăng bản thảo ra trước mặt, Bắc kì tóc ngắn chỉ kịp nhìn thoáng qua bản tin mình mới nộp: " Vào hồi 6h sáng nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng ở đầu làng, nạn nhân là bà quan chức GND, mod của làng, làm cho bà này bị thương ở ngực...", Xờ mó quát lớn ( Lâu rồi mới có cơ hội được quát):
    - Cô làm ăn như thế à, báo CVC là tờ báo uy tín nhất làng, tờ báo được mọi người tin cẩn ủng hộ mà cô dám viết bản tin như thế à? cô làm thế thì báo tôi sao bán được? Tờ báo văn hoá mà cô dám dùng các từ như đùi, ngực, vú vê à...
    Bắc kì tóc ngắn buồn lắm, đêm hôm đó về nhà, lòng buồn rười rượi, cô suy nghĩ có gì là quá đáng đâu chứ, sự thật thì cô đưa ra sự thật, vậy cũng la mắng, đồ trưởng phòng mắc dịch. Cô buồn lắm, nhưng mà không nghe theo thì lấy gì nhuận bút, lấy đâu ra gâu để cưa trai, lấy đâu ra sữa cho mấy đứa con bú, con khóc, chồng đói...dễ dẫn đến hạnh phúc gia đình tan vỡ.
    Rồi, nửa đêm, lúc đang hối hả cho con bú, chợt một ý nghĩ vụt qua đầu Bắc kì tóc ngắn, cô ngồi dậy, mở máy tính, một tay vạch áo, một tay nhắp chuột online vào tờ báo, sửa lại bản thảo :
    " Vào hồi 6h sáng nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng ở đầu làng, nạn nhân là bà quan chứ GND, mod của làng, làm cho bà này bị thương ở (.)(.)_...",
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đấy là lúc xưa, còn bây giờ cứ nhiều từ như trên là cho đăng... Càng câu khách
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    GHI NHANH Ở BỆNH VIỆN.
    Sau 9th10ng Phamson wife đã cho ra đời một cậu con trai khỏe mạnh, giống giai làng như đúc ...nhịu....giống Pê ét như dập. Cậu bé sinh ra có đôi mắt sáng rất thông minh với gương mặt khôi ngô tuấn tú và đặc biệt là mới sinh mà cậu đã biết nói. Bố, mẹ cậu và các bác sĩ rất ngạc nhiên xen lẫn vui mừng và gọi cậu bé là Thần Đồng. Nhất là Pê ét, vui không đổ đi đâu hết .
    Khi đưọc bác sĩ đưa về với mẹ , nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ cậu bé nhìn mẹ với ánh mắt yêu thương và nói dịu dàng :
    - Mẹ là mẹ của con, con xin cám ơn mẹ đã sinh ra con, con yêu mẹ!
    PS''wife rớt nước mặt bồm bộp vì sung sướng.
    Quay sang ông bác sĩ đứng bên cạnh, cậu bé nói với giọng biết ơn sâu sắc :
    - Ông là bác sĩ đã giúp đỡ mẹ con để con được chào đời mẹ tròn con vuông. Con xin biết ơn ông.
    Vị bác sĩ nét mặt rạng rỡ.
    Rồi nhìn sang người đàn ông giống mình như tạc ngồi bên cạnh với ánh mắt giận giữ. Cậu bé lấy ngón tay chọc..chọc...chọc...vào đầu ông ta và bảo :
    - Ông là bố tôi, ông có thấy khó chịu không khi tôi cứ chọc chọc vào đầu ông như thế này. Vậy mà ông đã đối xử với tôi như vậy khi tôi chưa chào đời. Ông thật là tệ.
    Pê ét ngơ ngác................
    Tờ báo CVC xin chúc mừng gia đình PS đã có một cậu con trai mà là thần đồng hẳn hoi
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    THÔNG BÁO TÌM LẠI MẬT KHẨU
    Trong quá trình sang tên đổi chủ, vay mượn lung tung. Một giai làng có tính dại gái cực cao đã vô tình giao trứng cho ác. Dẫn đến mất trắng một bóng hồng kiêu sa của làng. Vậy thủ phạm là ai, đề nghị chỉnh sửa lại mật khẩu như cũ. Hoặc pm khai rõ cho thân chủ mật khẩu mới. Nếu còn ngoan cố sẽ bị trừng trị bằng những biện pháp độc ác nhất hoặc phải chịu trách nhiệm dưới luật làng.
    Nay thông báo, nếu thành khẩn sẽ được khoan hồng
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    ối bà con làng nước ơi ... ra mà xem em Tím em ấy Tắm mưa kìa ... cứ gọi là ... hé hé ... phê phải biết
    chưa lên mặt báo vụ này à
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bình thường thoai mí ngày roài SG NGÀy nào cũng mưa Vũng Tàu cũng thía sao mờ thik thía mưa trời mát mẻ, dễ chịu ghê
  8. cadic35

    cadic35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cho em xin việc cho thằng cu dmtnlnt với, nó làm phóng viên được đấy.
    Đáng lẽ nó phải tự đến xin nhưng mà đang bị treo lên cột nên không đến được
    Khi nào nó ra tù các bác cho nó thử việc nhá
    Thằng này thông minh sáng dạ lắm
    Mỗi tội tính nó hơi nóng, có gì các bác bỏ qua, đặc biệt là bác béc gờ, đừng thù dai nó
    ---------------------------------------
    Thù dai là loại đàn bà
    Chỉ thù không oán mới là đàn ông
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Lão bia ôm + kilua mới mở quán cafe đấy! Đến lấy tin rồi viết 1 bài thử xem nào?!
  10. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ( Phóng ........sinh sự từ nơi mô không biết mà lần....)
    THẾ LÀ THẾ ĐẤY, A xít HẾT PIN - tại hạ- lang thang giang hồ mấy tháng nay, vãn hầu kiếm vài mẩu tin nho nhỏ làm quà vặt đốt hương cho lão đại AZÍT dưới suối vàng nhìn vào mà mở mặt cùng Diêm Chúa. Lòng chỉ mong kiếm chút công lao hoá giá căn nhà cấp 4 thằng MÃ DIỆM sang tên cho lúc mới QUI HỒI ÂM PHỦ. Đáng buồn thay, loay hoay quay cuồng mà chẳng kiếm được mẩu tin vịt nào. Đời là vậy (HÊN, XUI ),sáng nay lên sàn nghe tin cu BIA ÔM và các Mod của làng mình tính cổ phần hoá cả làng đem ra thị trường bán chơi. Ai dè, mới tin buổi sáng, buổi chiều Diêm Chúa cho một lũ lâu la lên kiếm mua cổ phiếu cả làng.
    Nghe nói mấy cha Lý trưởng, Hương quản... kể cả mấy anh Mõ làng mình bán hết cổ phần chuyển qua mua đất ( giàu Titan )của cò Tím rồi. Thông báo vài dòng cho anh em còn tui cũng phải về làm cho xong cái sổ đỏ rồi mới tính tiếp....
    HI HI BIBI

Chia sẻ trang này