1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    VỤ XÌ CĂNG ĐAN VỀ VIỆC MOD AL BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI VÀ VIỆC TBT CỜ BỜ VÀ KỲ LỪA LÊN MOD
    Sau một thời gian bỏ làng đi, à nhầm, bận tối mắt nên mod AL kì cựu của làng ta đã xin rút mod và làng ta lập tức có ngay thêm mod mới là TBT Cờ Bờ và Kỳ Lừa. Điều gì đã khiến mod AL phẫn uất đến nỗi bỏ làng đi như thế?! Thưa quý vị! Sau một thời gian nhóm phóng viên chúng tôi đi điều tra đã dấn hé lộ được bức màn bí mật đằng sau phi vụ mờ ám này và đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng.
    Kính thưa quý vị và các bạn! Hẳn quý vị và các bạn vẫn còn nhớ vụ xì căng đan gây tai tiếng lớn trong làng về cái thai của bà bác sĩ Niu phây. Chính mấu chốt từ vụ việc này đã dẫn đến việc thay đổi lãnh đạo của làng ta. Thưa quý vị! Theo bài báo của PV kì cựu bacbytocngan chúng ta đã biết tác giả cái thai của bác sĩ Niu phây là PV Tu hú của bổn báo. Thế nhưng không phải vậy! Vụ việc này đã được dàn xếp để đổ tội oan cho người có tội mà người thực hiện vụ dàn xếp đó là một nhân vật cự kỳ có thế lực và cực kỳ nổi tai tiếng trong làng ta Phi vụ dàn xếp này nhằm bao che cho kẻ có tội và đổ oan cho người vô số tội. Theo chúng tôi được biết nạn nhân của vụ dàn xếp này được tuyển chọn bất ngờ bằng một cuộc ... bốc thăm. Điều đó đồng nghĩa với việc những kẻ dàn xếp vụ này sẵn sàng đổ tội cho bất kì "khứa" nào trong làng. Và PV Tu hú đã kém may mắn
    Thế nhưng bọn chúng không thể hành động một mình nếu không có sự trợ giúp của một ai đó mà không bị phát hiện. Chắc hẳn đó phải là một người có thế lực, quyền lực và có uy tín lớn trong làng. Và thế là một đường dây hối lộ và chạy chọt đã được vạch ra. Chúng đã mua chuộc tòa soạn, mua chuộc PV backytocngan, mua chuộc bác sĩ Niu phây, mua chuộc các lãnh đạo của làng "bật đèn xanh" cho chúng. Tất cả chỉ nhằm tung hỏa mù che mắt dân làng. Thế nhưng lưới trời ***g lộng, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chúng đã không qua mắt nổi nữa phóng viên kì cựu SL Sau khi mua chuộc các lãnh đạo cao cấp của làng và thực hiện thành công vụ đổ tội cho PV Tu hú thì việc chia chác hoa hồng của chúng gặp khó khăn vì một lãnh đạo của làng đã cuỗm hết tiền hoa hồng và bỏ làng đi Điều đó đã khiến những nạn nhân bị chúng mua chuộc lần lượt bỏ làng đi như backytocngan, Niu phây ..... Không còn phe cánh, không còn ai che chở bật đèn xanh trong những phi vụ mờ ám. Thần may mắn đã lại mỉm cười với bọn chúng khi làng mở một tồ píc tuyển mod Và thế là bọn chúng đã ứng cử và trúng tuyển, với sự giúp đỡ của đồng bọn là lãnh đạo của làng chúng đã thực hiện một loạt phi vụ mờ ám thành công và "nội chiến" đã xảy ra khi chia chác thành quả. Kết cục là tổ chức tan đàn xẻ nghé và đã gặp lại nhau trong trại giam của làng khi vụ việc bị phanh phui.
    P/S: Báo cáo các bác là năng lực của sweet có hạn nên vụ video clip mỗi tuần sẽ post 1 bài
    @Bia ôm: Lương của em đâu?!
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 31/05/2007
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Còn bé, không biết xài tiền. Để lương đấy anh lãnh cho
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Còn bé, không biết xài tiền. Để lương đấy anh lãnh cho
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em ko xài thì để người khác xài giùm! Nhưng chắc chắn ko phải là bác
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em ko xài thì để người khác xài giùm! Nhưng chắc chắn ko phải là bác
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bắt cóc cô dâu trong ngày cưới
    Đám cưới đang rôm rả, một thanh niên lẻn vào phòng, dùng dao kè cổ cô dâu. Hắn dọa :"Đứa nào tới gần, tao sẽ đâm chết cô ấy".
    Cô dâu tên Cao, 20 tuổi, huyện Ứng Hòa, Hà Tây. Để bảo đảm an toàn cho cô dâu không ai dám tới gần. Hắn ép cô gái trong ngày vu quy phải cùng lên xe máy, bắt cầm lái, con dao sắc lạnh vẫn gí sát cổ. Tên côn đồ buộc cô dâu phóng nhanh ra quốc lộ 1A, qua địa bàn Hà Nam, đi về hướng thành phố Ninh Bình.
    2h sáng 5/6 sự việc được báo về Công an tỉnh Hà Nam. Đơn vị triển khai lực lượng dọc tuyến quốc lộ 1A. Trinh sát phát hiện chiếc xe máy đang lao nhanh trên đường. Sau hơn 3 giờ truy đuổi, áp sát tên côn đồ, công an quật ngã hắn khiến con dao văng xuống đường. Cô gái thoát khỏi lưỡi dao tử thần, tính mạng được bảo đảm an toàn.
    Tại cơ quan điều tra, hắn khai tên Nguyễn Phi Bình, 23 tuổi, ở huyện Kim Bảng, Hà Nam, có quen biết chị Cao. Hai người yêu thương nhau nhưng vì hoàn cảnh nên không tiếp tục duy trì tình cảm. Biết ngày 5/6, người yêu cũ đi lấy chồng, Bình trà trộn vào dòng người trong đám cưới để tiếp cận cô dâu.
    Ngay trong sáng 5/6, chị Cao được đưa về với gia đình, tiếp tục tổ chức hôn lễ.
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở đây không? Cho gặp lão nào quản lí cái toà soạn này coi?làm ăn thế à? Ra đây ngay, nhanh lên không ông ...đốtlá trước toà soạn giờ.
    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 28/06/2007
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tổng biên tập với trưởng phòng đi hú hí với nhau rồi, PV cũng trốn việc hết rồi còn mỗi em thôi!
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Phóng viên bỏ đi sang Tuổi Trẻ, Thanh Niên với Tiền Phong... hết. Làng dạo này cũng chẳng có xì-căng-đan gì để làm cái phóng sự cả. Trong thời gian chờ đợi, mời độc giả cười ruồi tạm vậy .
    Nóng & Dại
    Nóng. Nóng quá!
    Nhiệt độ lúc chính ngọ đã lên hơn 380c. Nắng gay nắng gắt, khí trời hanh khô, mấy cơn gió cũng rón rén rủ nhau đi nghỉ mát ở chốn thiên đường nào đó. Từng cụm mây hiếm hoi uể oải lặng yên trên mảng trời xanh ngắt, trắng như bông.
    Quang cảnh khá đẹp, nhưng tâm trạng quái đâu ra mà ngắm nghía, bình phẩm. Mồ hôi nhễ nhại, ứa ra từng cục, hắn đưa tay vuốt mặt mà rủa thầm lão trời sao chưa thấy vẩy xuống đây ít nước. Chưa bao giờ hắn thấy thèm những cơn mưa như lúc này kể từ đợt giông cách đây... gần một tháng.
    Nóng không chịu nổi, làm con người cũng cảm thấy bực bội theo.
    Ngày hôm nay hắn gặp khá nhiều chuyện bực mình, chẳng ra sao cả. Bực nhất là chuyện gây gổ với con mẹ bán cá trong cái chợ con, nơi hắn hay lùng sục những thực phẩm tươi ngon bổ rẻ cho cơ thể vốn suy nhược của hắn. Trưa thì nắng, chợ thì đông, ô nhiễm từ âm thanh đến không khí, chen lấn đến mòn cả dép, bẩn cả ống quần mới vớ được ít thức cho bữa trưa.
    Đang lon ton, hý hửng xách ra thì nhác thấy một em khá là xinh xắn đang lơ nga lơ ngơ sờ nắn mấy con cá ươn đỏ mắt nơi hàng cá góc chợ. Mắt hắn sáng lên, bước chân xoay 90 độ tiến về mục tiêu phía trước. Liếc sơ thì kiểu nàng này chắc là cô chiêu nhà nào bị thân mẫu ép phải đi chợ đây, còn lóng ngóng lắm.
    Hắn cười thầm, huýt sáo lắng nghe nàng mặc cả. Ôi giời ơi, mấy con cá ươn thối, bé tí, con mẹ nó hét đến tận mười tám ngàn mà nàng lại còn suýt xoa hét lên với âm điệu khá lảnh lót "Sao mà rẻ thế!", nghe lộn cả ruột. Con mẹ buôn cá chắc cũng ngạc nhiên lắm, cứ trố mắt nhìn nàng giống như thể đang chiêm ngưỡng cái UFO từ một nền văn minh nào đó bay lạc đến trái đất. Hắn thì không ngạc nhiên, trình độ gà như nàng này hắn thỉnh thoảng cũng có gặp - nhưng gà đến mức này chắc lẽ hắn mới thấy lần đầu - nên dù sao hắn chỉ là hơi bất nhẫn.
    Thế càng tốt, hắn lại có cơ hội "ra tay nghĩa hiệp" tương trợ mỹ nhân. Nhẹ nhàng hắn đẩy nàng sang một bên, chen vào bên cạnh, nhìn xuống mớ cá, bằng một giọng từ tốn và đầy truyền cảm hắn buông gọn lỏn: "Ngàn rưỡi nhé". Lần này mắt con mẹ trợn to hơn, nhìn hắn chằm chằm, vung tay giật lại rổ cá hắn vừa cầm, rít lên "Đi chỗ khác chơi cho bà mày còn làm ăn!".
    Tai hắn trước giờ không quen nghe những ngôn từ có dấu hiệu mang tính xúc phạm nhân phẩm này, hơn nữa lại trước mặt một nàng mà hắn đánh giá về ngoại hình có thể đạt đến điểm 8. Tai hắn đỏ lên, mặt hắn đỏ lên, răng hắn nghiến lại, định bụng sẽ cho ngay vào giữa mặt con mụ này một... bài chửi đầy vần điệu.
    Tuy nhiên hắn lại không có cơ hội ấy. Nàng giật giật tay áo hắn, ngơ ngác: "Anh này... Cá người ta thế mà anh trả có ngìn rưỡi... bủn xỉn quá... bủn xỉn đến mức ấy là cùng".
    Hắn thề, từ phút ấy hắn thề là hắn sẽ không làm người tốt nữa!
    Hắn choáng váng, hắn ước là hắn chưa từng nảy ra ý nghĩ sẽ đến cứu giúp cho bóng hồng ngốc nghếch này. Hắn nhìn nàng, rồi nhìn sang mụ hàng cá, hắn đọc trong hai cặp mắt ấy một hình tượng "thằng con trai keo kiệt, bủn xỉn đến mức tệ hại".
    Hắn tiu nghỉu, chẳng nói chẳng rằng từ từ đi mất, bỏ sau lưng cặp mắt hằn học của con mụ mà hắn định lật mặt. Đúng là làm ơn mắc oán.
    Trời thì nóng, gái thì đần, hắn thì dại.

Chia sẻ trang này