1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cái í là ngôn ngữ làng miềng mừ nói khác sợ ít ngừi hỉu hehe
    @ bé Suýt: sao ko thấy tên chị nằm trong danh sách nhểy
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Thế bài viết của nhà bác đâu?
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cứ có lương đê roài có bài sau hehe
    bài này là bài cuối cùng trong này, trao đổi ý kiến chút, Mod bỏ qua cho em nhá
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    @ Sweet : Chẹp ... chẹp .... Chuyện ! Lấy chồng có nhiều cái hay chứ không phải chỉ viết bài hay đâu nhóc cưng à
    @ Tím. Lão Ba bị có lương kìa, về mà xẻo của lão ấy nhá. Hay là muốn có nhiều hơn thì ...
    @ C_B lão tiên sinh : em spam nốt bài này. bài sau em sẽ cho lão và lão trưởng phòng săn lên thớt, í lộn, lên báo nhá, cho chừa cái tội bỏ làng đi chốn khác cưa cẩm
    Mà có thấy hai lão này lai vãng về đâu. Hay đem tiêu mất đời trai vào mấy quán rượu không đèn ở làng bên rồi, nếu thế thì cũng hiện hồn về báo mộng cho làng biết làng còn thắp hương chứ
    @ Bia ôm : Tớ thực ra không quan tâm chuyện tiền bạc, tớ chỉ muốn khua khoắng để bà con vào viết bài thôi. Do đó có trả tớ thêm gâu thì tớ cũng không ý kiến gì hết
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    rồi nhá, phóng viên làng đc tính cả trợ cấp đi du lịch hè rồi, lương tăng vù vù, bắc kỳ lương tăng chóng mặt sau vài chục phút
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác chỉ được cái ... nói đúng Để em phụ nhà bác cho mấy lão ý lên mặt báo, cả bia ôm nữa Nạn nhân cẩn thận nhá!
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tăng thành 10k luôn cho nó chẵn
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN THẦN THOẠI LÀNG NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA​
    TRUYỆN THỨ NHẤT : HẮC TINH BẠCH TINH​
    Vào đời vua Hùng vương thứ 8008. Vua Hùng Vương không sinh nhưng vẫn có một cô gái đến xin nhận làm con nuôi. Vua bèn đặt tên cho nàng là New Mỵ nương. New Mỵ nương đã đến tuổi cập kê khoảng dăm chục năm mà vẫn chưa thấy Tinh nào dòm ngó đến. Sốt ruột quá, nàng bèn xin vua Hùng ít gâu để sang Xiêm la (sau này gọi là thái lan) sửa sang nội ngoại thất hòng cứu vãn tình thế.
    Vua Hùng ngoài việc trị vì xứ sở, còn hay la cà sang Game show bài bạc, vì thế ngài có một bao gâu to khủng, không biết đè ai cho chít. Ngài bèn cho con gái cưng New Mỵ nương ít gâu. New Mỵ nương về với một cái new face và new body chóang váng. Mọi người khiếp hãi, không gọi nàng là New Mỵ nương nữa, chuyển sang gọi nàng là New Face.
    Nhan sắc nàng ngay lập tức gây hiệu ứng đô mi nô. Ngoài cổng nhà vua Hùng tức thì có ngay hai Tinh đến xin cầu hôn, trẻ con hai tuổi cũng biết hai Tinh đó là ai. Chính xác đó là Hắc tinh đến từ núi Bửu long, Đồng nai, và Bạch tinh đến từ biển Sơn trà, Đà nẵng. Hắc tinh từng trải, dạn dày gió sương, phép thuật cao cường có thể treo cột bất cứ ai tùy thích. Bạch tinh phép thuật không bằng nhưng trẻ trung thư sinh phong độ hơn.
    Vua Hùng lấy làm khó nghĩ, chả biết chọn tinh nào. Thôi thì đành thách cưới, nhưng thời buổi lâm tặc hải tặc lộng hành thế này mà thách cưới voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao hay là đồi mồi ngọc trai san hô thì có mà để con gái gả cho diêm vương. Thôi cứ quy ra tiền tươi thóc thật để gỡ gạc chỗ gâu vừa thua bên game show. Vua phán :
    - Sáng mai tinh nào mang số gâu nặng bằng New Face con gái cưng của ta đến trước thì ta gả.
    Hắc tinh bèn lên núi rút xương hổ bán cho nhà thuốc bắc nấu cao, mổ bụng gấu lấy mật bán cho quán nhậu, kiếm được một bao lặc lè tiền.
    Bạch tinh không thua kém, cho đoàn ghe tặc mang điện ra chích xuống biể, chỗ nào sâu quá thì tống xuống mấy ký thuốc nổ. Tôm cá ba ba thuồng luồng chết trắng xóa, theo nhau vào nhà hàng hải sản. Bạch tinh cũng kiếm bộn tiền
    Sáng hôm sau không hẹn mà cả hai tinh gặp nhau ở cổng nhà vua Hùng. Ngài không biết xử thế nào, đem hai bao gâu ra cân. Hai bao gâu nặng bằng nhau.
    Thật là nan giải, vua Hùng bó tay chấm cơm, gọi New Mỵ nương, bây giờ đổi tên thành New Face, ra giải quyết.
    Lệnh vua truyền vào, lời cung nữa đưa ra tâu
    New Face đã biến mất từ đêm qua
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vua Hùng và hai Tinh choáng váng nhìn nhau. Bây giờ không có New Face thì biết làm sao, chả nhẽ lủi thủi đi về không kèn không trống. Nhưng làm thế thì không đúng với truyền thuyết. Thôi thì đành cứ đánh nhau vậy.
    Bạch Tinh hò hét dâng nước lên hòng dìm ngập Hắc Tinh. Nhưng binh tôm tướng cá đã bị các ghe cào và các đoàn tàu đánh bắt xa bờ vét hết, thuồng luồng ba ba theo nhau vào quán hải sản. Thêm một nỗi từ hè đến giờ miền Trung nắng quá, nước biển bốc hơi gần hết. Nên mặc dù Bạch Tinh tha hồ hò hét, nước chỉ ngập đến đầu gối rồi thôi. Thật may cho Hắc Tinh, hổ bị rút xương, gấu bị móc mật, tê giác bị cưa sừng, thú rừng cũng đã mồ yên mả đẹp ở các quán thịt rừng, cây cối đi theo lâm tặc, nên chả lấy gì mà đấu lại Bạch Tinh. Hắc Tinh bèn trổ tài treo cột, túm lấy mấy thảo dân đang đứng xớ rớ nghe hơi nồi chõ gần đó treo lên cột điện làng, để đáp lễ lại cái phép dâng nước ngập của Bạch tinh.
    Sau khi đã so tài cao thấp, Bạch tinh với Hắc tinh bèn vác hai bao gâu đi chơi cổ phiếu OTC, gặp đúng thời cả hai thắng cực đậm. Hắc Tinh nhiều tiền quá sinh ra lú lẫn, quần áo rách rưới vác tấm thân dở hơi đi ăn mày. Hiện giờ chả biết làm ăn xứ nào không thấy lai vãng thân già da cóc về làng nữa. .
    Bạch Tinh thân thủ phi phàm hơn, nên vẫn còn tỉnh táo, vác tiền đi offline một chuyến vạn dặm ra xứ Bắc hà, nghe nói bị chuốc rượu hội đồng nên xác đã tỉnh mà hồn vẫn còn say, chưa hẹn ngày tái ngộ làng.
    Còn nói về nàng New Mỵ nương tức New Face. Đêm hôm đó hồi hộp đợi hai chàng tinh không ngủ được. Nàng ra vườn Thượng uyển dạo chơi. Bỗng từ trên trời cao sà xuống một chàng Tinh tinh cưỡi trên đám mây trắng. Dung mạo tuấn tú, nhả nhạc phun thơ hay không kể xiết, khiến cho New Face đờ đẫn hết cả người. Nàng nghĩ bụng "Thôi đằng nào cũng phải lấy một tinh, thì mình lấy quách tinh này, vừa là thủy tổ loài người, vừa hay thi phú". Nghĩ xong nàng leo tót lên đám mây trắng bay lên giời.
    Hiện nay nàng New Face và chàng Tinh tinh Mây trắng vẫn đang đối ẩm phu xướng phụ tùy ở trên mây. Thỉnh thoảng những câu thơ lại rơi lộp bộp xuống trần. Khổ cho dân làng người trần mắt thịt không hiểu gì, cứ tưởng là mưa đá, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm chỗ núp.
    He he ! đây là làng đùa nhá, em cũng đang đùa nhá. Ai động chạm tự ái hay bực mình xin cứ việc tự nhiên. Em vô can
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin đó vua Hùng lăn đùng ra ngất lịm và ra lệnh sẽ gả công chúa New Face và nhường ngôi cho ai tìm được công chúa. Cáo thị được đưa ra dán khắp nơi trong làng, dân tình vui mừng ra mặt Thế nhưng chỉ có hai chàng là Hắc Tinh và Bạch Tinh quyết chí đi tìm nàng mặc cho những lời đàm tiếu của thiên hạ
    "Cái ngữ công chúa ấy có bỏ đi cũng ko ai tiếc, tìm làm gì"
    "Hay là hai thằng này bị hâm nên mê mẩn công chúa rồi?!"
    "Chắc hai thằng này chưa biết ... cảm giác làm chồng công chúa là thế nào"
    Nhưng mặc kệ, cả hai Tinh vẫn quyết chí đi tìm. Hai chàng đã đi qua không biết bao nhiêu nơi, đặt chân lên vô vàn vùng đất và ko biết bao nhiêu lần bị admin treo sym lên vì tội trốn việc đi theo gái thế mà bóng dáng công chúa vẫn chưa thấy.
    Một hôm hai chàng đang đi thì gặp một ... thi sĩ ngồi trên một đám mây trắng. Hai chàng liền hất hàm hỏi:
    "Có thấy công chúa ở đâu ko?"
    Gã thi sĩ ko trả lời mà chỉ họa thơ rằng
    "Các người đương ở chốn nào
    Muốn ta chỉ phải có xiền trao tay"
    Hai chàng Móc ngay ít Gâu trong túi đưa cho chàng thi sĩ. Chàng thi sĩ chỉ tay
    "Công chúa đang ở chốn này
    Đang cùng chàng Sếp vui say đây mà
    Cách đây một dãy bốn nhà
    Ba ngôi biệt thự thì là tới nơi"
    Theo lời chỉ dẫn của chàng thi sĩ hai chàng tiếp tục đi tìm công chúa. Đến nơi, hai chàng bước vào một ngôi biệt thự 3 lầu vô cùng lộng lẫy có đầy đủ vườn hoa, hồ bơi cực đẹp, gara thì có 3 con Bờ Mờ Vờ, 2 con Mẹc xi đét. Và kinh hoàng hơn nữa khi thấy công chúa đang cùng chàng Sếp cưỡi con Bờ Mờ Vờ đi vào
    Công chúa xuống xe trong bộ dạng quần lửng, áo thun lỡ, đeo kính đen nhìn như dân ăn chơi. Liếc nhìn 2 Tinh nàng quắc mắt hỏi:
    "Đến đây làm gì?"
    "Bệ hạ sai chúng tôi đến đây tìm công chúa"
    "Bảo với cha ta là ta đã là phu nhân của chàng Sếp PMU18 rồi!"
    Hai Tinh ngơ ngác nhìn nhau và nhìn nàng công chúa sánh vai với chàng Sếp đi vào nhà. Từ đó 2 chàng đem lòng thù hận gã Sếp kia dám to gan cuỗm mất công chúa. Hai chàng bèn tạm thời hòa hoãn, hợp tác với nhau để hạ gục Sếp giành lại công chúa. Hai chàng âm thầm cùng nhau thu thập chứng cứ về tội tham nhũng, chạy án, rút ruột công trình, đánh bạc của Sếp. Sau một thời gian thu thập hai chàng cũng có được những bằng chứng thuyết phục và tống cổ Sếp vào tù. Công chúa New Face ngất xỉu khi nghe tòa tuyên án tử hình Sếp và nàng bỗng chốc trở thành góa phụ. Hai Tinh liền chớp lấy thời cơ đong đưa cưa kéo nàng về với mình. Nàng New Face quá đau khổ vì Sếp bị tử hình, tài sản bị tịch thu sạch, nàng nghĩ "Bố khỉ! Cứ tưởng cái thằng ngon ăn, ai dè.... Thôi thì lấy quách hai thằng hâm kia để đỡ thèm vậy" Nhưng nàng chỉ muốn lấy một chồng mà ứng cử viên lại có đến hai. Nàng bảo:
    "Ta chỉ lấy một chồng thôi! Thôi thì để check xem của chàng nào vừa ý thì ta chọn" Và đêm đêm nàng vẫn đến check hàng của hai chàng rồi so sánh bên nào ... sướng hơn Kết cục là hàng của cả hai ... quá ngon và vưỡn chạy tốt nên nàng đổi ý quyết định lấy cả hai và lập hẳn một hậu cung chồng và treo biển tuyển thêm bồ.
    @ Bác nào tức thì nhìn lên cái biển làng nhá!

Chia sẻ trang này