1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nhóc tiến bộ nhanh quá nhở
    Làm một bộ chuyện cổ tích về làng nhá
    Tuần sau khênh em Tím lên thớt, ý lộn, lên báo
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    em thì pà chị ko cần chỉnh sửa giề đâu, cứ để y thế nhá lão Baby kia cứ đe photoshop của lão tài lắm
    Độc giả có tăng thì cũng se G cho nhân vật chính nhá hehe
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Em có PM
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    em đã nhận và vẫn sẽ là Tím của làng mình
  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn buổi trưa:
    - Sau đợt công tác ngoài Bắc, đồng chí Xml, nguyên trưởng phòng biên tập tờ báo CVC đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng ngay đầu, hiện giờ vẫn đang ngất ngây, nguời ngợm ngơ ngơ ngây ngây, lúc nào cũng như đang bay, nghe đâu người gây ra tình trạng đó cho Xml là bà Fây.
    - Vợ chồng Bi bé và Tím đang giận nhau, nguy cơ đổ vỡ là rất cao.
    - PV Bắc Kỳ và Sờ Oét của bổn báo vừa nhận được những lời đe doạ của kẻ giấu mặt, nguyên văn: " Ông mà gặp ở ngoài đường là ông đét cho tét mông", nguyên nhân được xác định là do lời lẽ có phần hơi bạo miệng trong loạt bài viết của các PV.
    - Tin cuối: Chiều nay lúc 1h45, đội bóng NNTĐ gặp MUSVN trên sân Định Công
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tìm trẻ lạc.
    Sau khi cá độ với ông hàng xóm về trận VN - I-R. Bé Bắc Kỳ được độ và đã được phóng thích một đêm. Nhưng do bản tính chời bời và không biết kiềm chế nên giờ này BẮc kỳ vẫn lạc chuồng chưa biết đường về.
    Khi đi bé mặc áo ko dây màu đỏ ớt , quần không cạp màu nõn chuối và đi dép không quai màu vàng cam. Tóc ngắn thì rõ rồi, mặt quên không mêck ấp nên hơi khó nhận ra.
    Ai thấy một cháu bé như trên mặt mũi nhợt nhạt thì báo ngay cho chủ báo là ngài Xờ lờ để ngài Xờ lờ , đưa cháu về cho bố mẹ cháu.
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ak ak Kú sao cứ thik nói đến chiện nhà iem thía nhểy Để lão Babi trả nhời cho Kú nhá
    Babi ui! Giải quyết vụ nài giúp em nhá
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 22/07/2007
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Làng NNTĐ - một diện mạo mới
    Ban lãnh đạo làng NNTĐ đã tỏ ra rất cứng rắn đối với vấn nạn sì pam tràn lan & lấn chiếm đất làng của những sì pam mơ a ma tơ đã xảy ra 1 thời gian làm nhức nhối biết bào trái tim VN onl tâm huyết với làng đùa. Biết bao đơn tố cáo & kiến nghị Cuối cùng những tên sò pam í tên thì lên cột, tên bị tịch thu lại đất đai đã lấn chiếm Giảm rõ rệt vấn nạn trên ở làng. Tạo cho làng một khuôn mặt sáng sửa hơn.
    Bên cạnh đó, ban lãnh đạo làng ta (đại gia làng) đã dùngđống G to đùng của mình để tài trợ & khuyến khích dân làng mở quán & hội mới nhằm thu hút du khách đến làng. Nhờ chính sách ấy du khách đến làng tăng đột biến trong tgian qua
    Phong trào thơ ca đang dần biến thành nét văn hoá riêng không thể thiếu của làng. Nhà nhà viết thơ, người người làm thơ, xuất khẩu thành thơ ... Một nét văn hoá rất tao nhã làng mình. Khởi xướngđầu tiên phong trào thơ làng chính là lão CB, chủ tịch hội nhái (vừa mở chi nhánh thứ 8) kiêm phó trưởng thôn làng. Tuy bây giờ do tuổi già sức yếu lão đã không thể & mất khả năng xả ... nhái thường xuyên & nhiều nữa, nhưng những nhái lão cho ralò đều hàng VN chất lượng cao . Từ ngày hội nhái của lão tuyển cô SL & cô Hoàng Hôn Tím về làm trưởng 2 chi nhánh tập đoàn nhái. Tập đoàn lão phát triển chóng mặt
    Đưa phongtrào thơ phát triển rầm rộ. Hội quán của lão KC & anh NNMT khai trương & đi theo 1 hướng rất riêng, đã biến những con nhái thành con vịt trắng & thỉnh thoảng xuất hiện thiên nga... Những tên tuổi mới lần đầu tiên xuất hiện ở làng.
    Gần đây nhất là Võ đài tình ái do cô Tím, một thôn nữ duyên dáng (phần này tự lăng xê) của làng, thành lập. Tuy mới đi vào hoạt động vài ngày nhưng lượt khách đến thăm đáng nể ...
    Kể không hết, nhưng ta có thể thấy qua phong trào thơ ca này, làng đậm nét nghệ sĩ, sì pam cũng bằng thơ (một điều hiếm thấy ngày xưa). Đáng nói nhất là đã giảm tình trang ế ẩm của giai làng. NGay cả làng công chúa đỏng đảnh NF của chúng ta, sau tgian phân vân giữa phi công trẻ lắm tài & cục gừng cay của làng, nàng lại thăng theo một đám mây cùng chàng thi sĩ , một điều ko thể tưởng trướcđây
    Người viết bài này mong rằng nét văn hoá mới này đượcduy trì & phát triển Bên cạnh đó, đại gia của chúng ta rất sẵn lòng đầu tư vào những dự án nhằm đưa làng ta phát triển & sánhvai cùng các làng khác Một hành động rấtđáng khen tuy xuất sứ tài sản kia hơi mập mờ
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 23/07/2007
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tin nhận lúc Oh
    - Lão Babi làng mình, sau thời gian vật vờ cùng cái điếu cày lão đã quyết định sang sứ sở hoa Anh đào tu thân một thời gian
    - Bé SL đang du hí phương bắc, định bụng gặp gỡ giao lưu trực tiếp với giai làng thì bất ngờ bị ném đá mém gãy chưn và quyết định Nam tiến Cơ hội đã mất với giai làng nơi ấy
    xin hết
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Đổ là đổ thế nào, dạo này dậu đổ bìm leo qúa nhở, em tím với mình xa cách mấy hôm đã mấy em đong đưa rồi
    Thằng này là thằng đã có vợ con rồi nhá, sờ soạn thì đi sờ chỗ khác trên người nhá
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 22/07/2007

Chia sẻ trang này