1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Vàng: tin vịt anh đi bao giờ
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    oái, xin lỗi mình nhá rút kin nghiệm lần sau, chỉ nghe những gì mình nói thui
    mừ sao đỏ mặt vứi em thía, gần 2h sáng hum qua nhận đc tin nhắn vậy mừ dzìa nhà chít vứi em
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 23/07/2007
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Đã thông báo biết bao nhiêu là... giấy rồi. Đề nghị giai gái làng không đong, chim nhau trên mặt báo. Sao cứ nhằm thằng mặt mũi làng mà tương thế nhẩy?
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Lảm nhảm chút về sự học hành của một ngưòi già
    Mấy ngày nay đêm quên ăn ngày quên ngủ, suy nghĩ trằn trọc vàng hết cái đầu + thua bạn bè nhìu quá => quyết định đi học lại hehe (Ko phải như ai đó nói là T đi học để quên giai đâu, hứ cứ làm như T mê phim Hàn lắm đới).
    Quyết định chiều hôm thứ 7, chủ nhật search ... từ sáng đến chiều bùn bùn vì chả có trường nào tuyển khoá mới hix hix Bất chợt thấy cái tên trường mình mò vào hehe Sung sướng vô cùng, đang tuyển ... Ôi sự nghiệp học của tui! Iu quá ...
    Sáng nay hăm hở lên trường, cơ sở (cs) 1. Lâu lắm rùi không về trường hìhì trừ mấy lần lớp hẹn hò ngay cổng trường hehe. Vào phòng đào tạo, cô giáo mình thik đâu rùi nhì. Một cô người Huế, ngày xưa có dạy mình môn T.A. Cô nói năng nhỏ nhẹ & ngọt ngào vô cùng. Mình thik cô lắm lắm. Không có cô mà thay vào đó là 2 tên, có lẽ khoá sau mình. Mình đi học nên nhỏ nhẹ hỏi và gọi bằng anh ak ak. Lần trước đi thi chung với mấy tên, gọi anh sái cổ, cuối cùng mới biết thua mình 2 khoá. Nói đến thi đợt ấy mới tức, đăng ký & môn thi là QTNS & QTH, đến ngày thi thì thi Mar + KTTM hix hix oa oa Mar thì ok, KTTM rớt cái ạch hu hu. Bi giờ mới lọ mọ đi đăng ký lại ... Sự nghiệp học muôn năm mờ hehe
    Quay về cái tên í, nhìn cái mặt vênh thấy ghét. hứ, hắn ko biết đối diện với đàn chị đây ờ. Nuốt cục tức 1 tí. Trường có 3 cơ sở, hắn học hành kiểu gì đọc địa chỉ cho mình sai chứ, hứ. Chỉ qua bên LHP, làm mình đi qua chỗ tối hôm nọ ... May mà mình ko đến nỗi tệ, vào cơ sở 2 của trường ... Đúng như mình nghĩ hihi ... Tin buồn: hết hồ sơ hu hu ... Cô ấy hẹn tuần sau quay lại ...
    Ra về mình thấy sao trường im ắng quá. Oạch, đúng là T ếch, nghỉ hè mà lị hehe ... Cũng bồi hồi chứ, gặp lại người thầy ngày xưa biệt danh "dũng sĩ diệt sinh viên" ak ak. Mình bị thầy cho thi lại 1 lần hix hix Mới 4 năm mà thầy đầu tóc đã bạc phơ, thương ơi là thương. Thầy vội vào lớp, mấy em thi, nên mình không kịp chào hỏi gì hết. Gặp lại một vài thầy cô cũ, không dạy mình, nhưng mình cũng mừng lắm, hỏi han và nói chuyện. Rất tự hào về lớp mình, hìhì.
    Chào cô ra về ... lòng bâng khuâng lạ . Về đến cty, hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt hix hix Sg hôm nay đỡ nắng rùi nhưng lâu lắm mình mới đi nắng nên mệt hix hix Chưa măm sáng nữa, sáng hí hửng đi mà ...
    Việc học chưa thấy đâu mà sao cái sự hành nó rõ thế ...
    Cố gắng yên ổn ở khoá này, mình sẽ đăng ký học ngoại ngữ tiếp hehe Hy vọng theo được câu học học nữa học mãi hehe ...
    Già roài đi học cũng ko còn vui mấy, vì giai học chung chắc toàn đàn em hehe ... 4 năm xa đèn sách rùi còn gì ... ak ak mình già thía rùi sao oa oa ...
    *************
  5. Wawetau_wife

    Wawetau_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Treo Trym. Ai có trym treo trym, ai có ...ướm treo ...ướm, không có trym không có ...ướm thì có cái gì treo thứ đó
    Ờ, chú trưởng phòng săn tin cho chị hỏi cái, toà soạn lai vừa mở thêm cái mục tâm sự nữa hả?
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Không phải bà chị ạ. bé này đang ngậm sỏi ra trước biển Vũng tàu lảm nhảm với sóng để chữa bệnh moéo moàm, mà có tác dụng, đỡ ngọng hẳn
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mod nhá! tại thấy mí chị nài nói vìe em, em hok nói hok đc
    chỉ có Backy hiểu T nhứt thui
    sáng ra vào đơi mừ chít sak
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN THỨ HAI : SỰ TÍCH CON MUỖI
    Ngày nảy ngày nay, trong một làng nọ, có một chàng trai trẻ. Dáng dấp chàng thanh tú như con nghiện chuyên nghiệp, dung mạo khôi ngô như baby thiếu sữa. Chàng vừa nhan sắc vừa nết na . Hàng ngày chàng lang thang trong làng với ba cái bị, một cái để nhặt đồ ve chai, một cái để lượm cơm thừa canh cặn về nuôi ỉn, còn cái bị cuối cùng, hễ ai làm rơi rớt đồ đạc hoặc quên hoặc mất cảnh giác chàng thường nhanh nhẹn lượm lấy mang về nhà cất giùm . Dân làng gọi tắt chàng là Ba bị
    Làng này dương thịnh âm suy, con gái đếm trên đầu ngón tay nhưng với nhan sắc và nết na dường ấy, chàng vẫn được nhiều cô ngưỡng mộ. Tuy thế chàng vẫn là một chàng trai rất mực đàng hoàng, đàng hoàng như tất cả các chàng trai khác trong làng. Hàng ngày trước khi đi ngủ, chàng đều cầu trời sớm cho mình gặp được một người trong mộng.
    Hôm ấy Nam tào và Bắc đẩu trúng quả thầu xây dựng đường cao tốc từ dưới trần lên thượng giới. Hai vị bèn trích phần trăm lại quả cho nhà trời một cái máy trợ thính và một cái kính lão gọng ti tan nạm kim cương. Trời hớn hở đeo máy đeo kính vào và ngay lập tức nghe thấy lời cầu nguyện của chàng Ba bị. Trời bèn cho gọi Thiên lôi đến và bảo
    - Bọn hạ giới chúng cứ bảo trời không có mắt. Bố láo bố toét. Ta hiện giờ có mắt rồi, mắt phải mắt trái đều 10/10 CK (tức là có kính). Ta thấy dưới trần gian có thằng bé Ba bị rất đáng iu. Ngươi xem giáng cho nó một quả sét ái tình nhá.
    Thiên lôi vâng lệnh lui ra, chả thèm nhìn trước nhìn sau phóng luôn xuống hạ giới một quả sét đúng vào lúc Ba bị đang đi lang thang trong làng. Cú sét cũng giáng luôn vào một cô bé cận thị chẳng may xớ rớ gần đấy. Thế là cả hai trúng sét ngã đè vào nhau, hai cái kính va vào nhau tan tành.
    Tỉnh dậy, vì không còn kính, nên Ba bị thấy trời đất mờ mờ ảo ảo, còn cô bé béo bụ bẫm, bầu bĩnh đang nằm dưới mình sao mà đáng iu quá, đáng chết quá, ý lộn, đáng cho mình chết quá.
    Chàng thì thầm hỏi cô bé "I love you, ok ?"
    Cô bé béo kia vì không có kính, chẳng phân biệt được vàng thau, nghe có người tỏ tình thì theo bản năng, thỏ thẻ trả lời luôn "Yes, sir"
    Từ đấy làng có cặp uyên ương cận thị : Ba bị và Hoảng hồn tìm bi
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đọc đoạn này mà chít sak pái phục pà bạn miềng, trí tưởng tượng thiệt ... pái phục
    giờ mứi nghĩ đến 2 cái mắt kiếng
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 25/07/2007
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hai người thắp đèn dầu thề thốt "Thề có bóng đèn, vợ chồng con sinh không cùng giờ, nay tử xin cùng phút". Họ chung sống bên nhau, chậc ... chậc ... hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc . Khiến trai gái làng nhiều người nghẹn ngào vì ghen tị. Tưởng thuyền tình cứ như thế mà trôi không còn mong gì hơn nữa. Ai ngờ đời cũng lắm nỗi trớ trêu
    Đời lắm nỗi trớ trêu quá. Ý chung thân, chit chit nhầm, trung nhân của Ba bị tài sắc cũng chả kém gì chàng. Nhan sắc nàng thuộc diện lấy thịt đè người. Tài năng đong đưa thì khiến trai làng thất điên bát đảo, hồn xiêu phách lạc ếch biết đâu là thật đâu là giả nữa . Ngoài ra nàng còn có một thiên bẩm từ lúc sơ sinh - mà sau này Nước đá - một tài danh xứ bắc hà- sau khi suýt bị nàng luộc thành nước sôi, đã khiếp hãi gọi thẳng ra - là Hoảng hốt tìm bi.
    Gái làng có thể so tài nghiêng ngửa, có thể tăng cân hòng lấy thịt đè lại nàng, nhưng chả có cô nào có cái khả năng thiên phú kia để cạnh tranh với nàng giành lại Ba bị.
    Nhưng từ ngày lấy Ba bị, có nghĩa là từ ngày vỡ kính, nàng không còn mắt mũi đâu để tìm bi nữa. Nàng buồn bã, héo hon. Ba bị thương wá, iu wá, chạy chữa đủ cách mắt nàng vẫn mờ. Cuối cùng Ba bị vì tình bèn nghĩ ra một cách. Chàng biết Ba cái bị của mình mà đem bán đi thì chỉ được xu rưỡi, thôi chàng bán đi một giọt máu lấy tiền lắp cho em Hoảng hốt tìm bi của mình một cái kính cận mới mắt Mica chống xước, gọng Trung quốc.
    Nàng sung sướng đeo kính vào. Mọi sự trở nên rõ ràng như ngày chưa bị sét đánh. Hoảng hốt tìm bi nhận ra một sự thật chua xót, là người trong cõi ảo của mình bấy lâu nay tài sản chỉ có ba cái bị, chứ không hề có bi nào hết.
    Hỏang hốt tìm bi là người chân thật, luôn luôn sống đúng với lòng mình. Nàng bèn "niềm đau chôn dấu" rồi dấn thân gái dặm trường ra chốn giang hồ, tiếp tục đong đưa, tiếp tục cưa cẩm, tiếp tục làm cả làng náo loạn lên vì ếch nhái nhảy nhót vô tội vạ, vì thập loại chúng sinh nhao nhác đến xin chit dưới tay nàng.
    Ba bị điên tiết quá, lộn ruột quá, nhưng nhỡ bị sét đánh trúng rồi, còn biết làm sao. Chàng lui về mở Blog, suốt ngày làm thơ chụp ảnh, lấy thú phong lưu hòng khuây khỏa nỗi lòng. Nhưng khốn nỗi mỗi bữa cơm, mối hờn ghen kia nó cứ chặn họng chàng khiến chàng không nuốt được cơm. Thân chàng tàn ma chàng dại.
    Một ngày Ba bị tình cờ lạc đến trước quán cố nhân, thấy lại bóng dáng bụ bẫm bầu bĩnh xưa, lòng chàng vừa mềm xuống, thì nàng vác điếu cày ra xua "Tránh ra tránh ra, chưa buôn bán đong đưa được mống nào, giờ lại vác ba cái bị đến đây ăn vạ sao". Tức nước vỡ bờ, Ba bị quát
    - Nàng là người bội bạc, trốn chúa lộn chồng. Mau mau giả lại ta giọt máu ngày xưa ta bán vì nàng đây. Không nhanh ta rạch mặt ăn vạ bây giờ.
    Nàng cười ngạo nghễ. Bây giờ nàng là hot girl, cười một tiếng là có cả đám hỉ hả cười theo, khóc một tiếng là nửa làng sụt sịt. Xá gì giọt máu ngày xưa. Nàng vác luôn con dao Thái ra cắt một nhát vào ngón tay. Một giọt máu rỉ xuống. Nàng bỗng rùng mình, phút chốc hóa luôn thành một con muỗi vằn a nô phen to béo.
    Ngay lập tức bóng đèn dầu trong quán nổ một cái "bốp". Vì đã trót lỡ lời thề ước với vợ ở khúc trên, Ba bị cũng hóa luôn thành một con muỗi đực ốm nhách.
    Từ đó làng mình lại tiếp tục có đôi uyên ương muỗi. Đôi muỗi này bay vo ve khắp các xóm, bạ chỗ nào cũng spam để kể lể tình yêu. Bà con dân làng bị quấy nhiễu bực tức không tả xiết, nghe đâu chuẩn bị sắm vợt muỗi về trang bị cho làng

Chia sẻ trang này