1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Hội nói phét
    @Các bác: Nhắc lần cuối đây là tòa soạn nhá! Ko phải nhà xí nhá Mod cho leo cột hết đê
    Lạy mod, đừng lock em nhá!
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    deleted
    xin lỗi tổng biên tập tờ lá cải. HÌnh như em post nhầm chỗ
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 27/07/2007
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đăng những dòng tâm sự của Tím về hoàn cảnh, số phận éo le cây tre trăm đốt của mình, toà soạn đã tới tấp nhận được những đơn thư gửi về với nội dung khuyên nhủ, an ủi , động viên, doạ nạt...đối với Tím, toà soạn xin đăng một số trích đoạn:
    - " Tôi chia sẻ nỗi buồn với bạn, cuộc sống phải là như thế, không phải như thế không phải là cuộc sống, cuộc sống là phải thế và như thế mới là cuộc sống..." ( trích từ email của một bạn đọc già, dở hơi, hâm hâm nhất làng, xin được giấu tên)
    - " Em ạ, anh đã đọc kỹ những dòng em viết, rất kỹ, anh đọc đi đọc lại hai ba...chục lần mới hiểu được những gì em viết, anh xúc động quá, vui quá, buồn nữa...anh thấy em đáng yêu đấy chứ, dễ xương đấy chứ, nết na thuỳ mị đấy chứ...( anh hết từ rồi, chứ không thì anh còn diễn tả nữa) thế thì tại sao em lại có những suy nghĩ như vậy cơ chứ? tại sao lại bi quan thế chứ? tại sao lại...( anh lại hết từ rồi). Đừng buồn em ạ, vui lên em nhé, yêu đời lên em ơi... Còn nếu mà không ai yêu em thì còn anh nè"( Trích từ thư của bạn đọc Kòm, cũng xin đưọc giấu tên)
    - " Thằng nào chê em? Nói cho anh biết, thằng nào chê em? Thằng nào dám nói em không ngoan hiền, nết na, thuỳ mị...thằng nào? sao mà nó nói đúng, nhầm, sao mà nó to gan thế? Em chỉ cho anh, chỉ cho anh thằng đó đi, anh sẽ anh sẽ..."( Ông này viết thư mà không dám để tên)
    -" Em nói cái gì vậy? Em nói gì mà kì cục thế Tím? Nói gì kì vậy? sao lại có chuyện kì cục vậy? Mà em đang nói về cái gì vậy!!!???"( Thư của ông này chỉ có mỗi nhiêu đó)
    -" Ôi, bạn ơi, tôi chỉ đùa thôi mà, chắc bạn lại buồn vì những lời cmm của tôi chứ gì? tôi chỉ đùa thôi, có gì mà bạn phải buồn thế..." ( Trích từ bạn đọc có nick là xin giấu tên[...r33)])
    Và đây là nội dung bức thư cuối cùng:
    -" Bia Ôm trốn đi đâu mất tiêu rồi?????" ( không biết tác giả là ai, vì dưới bức thư có rất nhiều người kí tên: Backy, SW, tu hú....
    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 26/07/2007
  4. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ôi, thật là những lời động viên đầy ý nghĩa, đầy nhiệt tình, đầy hào hứng, đầy suy tư, đầy .. ( em hết từ rôi , nếu nghĩ ra em sẽ nói tiếp )
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bi giờ có thêm chữ ký của em nữa Bia Ôm đâu roài, nhuận phím đâu roài
    Cám ơn tình cảm của mọi người nhá, hôm qua viết nhìu quá bi giờ cũng hết chữ rùi khi nào em nhớ em sẽ viết cám ơn tiếp nhá
  6. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    CÓ NHỮNG CHUYỆN CHỈ LÀ ĐIỀU KHÓ HIỂU
    Đầu tiên, báo Lá Cải To Hơn Lá Chuối chúng tôi xin chân thành xin lỗi quí vị độc giả vì giai đoạn khá trầm lắng vừa quá. Khách quan thì nhiều, chủ quan thì chủ yếu do quí vị độc giả không quan tâm ủng hộ báo chúng tôi.
    Thật rất khó để báo chúng tôi có thể nói ra sự thật trên. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật. Lỗi tất cả là do quí vị, những quí vị độc giả yêu dấu và đáng kính ạ.
    Chuyện cũ bỏ qua, bởi không thể nào qui trách nhiệm cho tập thể. Chúng tôi đã thử gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan hữu trách về vấn đề trên nhưng đều nhận được phản hồi là rất khó giải quyết và yêu cầu chúng tôi phải nêu đích danh một vài cá nhân cụ thể. Báo LCTHLC đã tổ chức không dưới mười cuộc họp giải quyết là kết luận cuối cùng của hội đồng là: Bỏ qua!
    Vậy nay Báo LCTHLC xin kính thông báo cho các bạn độc giả xa gần được biết thông tin này mà mừng.
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn tuổi Hợi?
    Theo các nhà chấm tuổi thì tuổi Hợi có đặc điểm chung như sau: Chắc chắn sống trong màu hồng!
    Có vóc dáng và tính cách sang trọng, dễ thứ tha và có cung cách hoàn chỉnh, tài thưởng ngoạn có một không hai. Tuổi Hợi vị tha và không hề nghĩ mình là "kẻ trên người trước". Thích đùm bọc bạn bè và gia đình, chịu khổ nhọc để cho người khác được hạnh phúc, lấy cái vui của người khác làm niềm vui cho mình.
    Nếu có thể kết bạn bè với tuổi Hợi thì đây là một người bạn chân tình, biết tôn trọng mọi mối quan hệ. Có thể đây là ưu điểm nổi bật của tuổi này. Mặc dù vui vẻ như thế nhưng đổi lại những lúc cau có, "nổi lôi đình" thì cũng chẳng nhường nhịn ai và thường ngoan cố bảo thủ trong suy nghĩ và cách làm.
    Trong tình yêu thì con gái tuổi Hợi thường phóng khoáng và dễ tha thứ. Không "ghim gút" và thù hằn lâu, thậm chí có thể dỗ ngọt... mê ăn mê uống khiến cho người ta trêu là tuổi "mê ăn? trong mười hai con giáp! Là người có "tâm hồn ăn uống".
    Vì có tấm lòng vàng nên tuổi này sẽ là người bạn đời tuyệt vời. Những người cầm tinh con heo bất kể làm công việc gì, đa số đều biết sử dụng mọi ưu điểm của mình để tạo dựng một phong cách rất mới. Thường những người sinh năm Hợi thích hợp hơn trong những ngành nghề như kiến trúc, âm nhạc, dịch vụ...
    Phụ nữ tuổi Hợi thuộc người tài hoa, hoạt bát, thoải mái, rất thông minh, thích giúp đỡ người khác. Vì vậy không chỉ người khác giới, ngay cả người cùng giới cũng rất quý mến họ. Bất kể là họ bước vào đời sống gia đình hay bước ra xã hội tự lập, dường như họ đều có cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, có dáng vẻ rất dịu dàng nhưng bên trong lại ẩn chứa tính kiên cường, tự trọng ...

    Tím (theo Thanhnien)

  8. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Bài này tạm tạm, nhưng mà để vào mục báo lá cải thì không được rồi!
  9. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Phải đổi tên bài là: " Tất cả mọi người đều tuổi Hợi ? "
  10. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Đổi là tuổi hợi muôn năm!

Chia sẻ trang này