1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bạn mình đúng là kinh nghiệm đầy mình nhểy chẵc là đã & đang xảy ra nên rành quá nhưng cũng mới chỉ đến giai đoạn phồng thoai
  2. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nọ thì còn phồng chứ hôm nay thì xẹp rồi!
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN THỨ BA : CÔNG CHÚA NGỦ TRONG RỪNG​
    Ngày nảy ngày nay trong một vương quốc nọ, vào một ngày mưa to gió lớn, dông tố đầy trời, vua và hoàng hậu bỗng nhiên sinh được một cô công chúa bé bỏng xinh xẻo. Vua lấy làm lo lắng, bảo hoàng hậu
    - Nắng ráo không chịu sinh, trời quang mây tạnh không chịu sinh. Lại sinh đúng vào ngày này. Lớn lên nó quậy phá, nó khóc lóc chịu sao nổi.
    Hoàng hậu bàn
    - Bệ hạ đừng lo. Thiếp sẽ mời 12 bà mụ đến dự đầy tháng công chúa.
    Vua bèn cho truyền mời 12 bà mụ đến dự đầy tháng. Công chúa bé bỏng xinh xẻo được các bà mụ lần lượt chuyền tay nhau bế ẵm. Bà mụ thứ nhất nói
    - Lớn lên công chúa sẽ thành một cô gái cao ráo thon thả
    Bà mụ thứ hai chúc
    - Công chúa sẽ rất dịu dàng
    Cứ thế các bà mụ chuyền tay nhau bế, mỗi bà mụ khi bế công chúa đều chúc một câu : trắng trẻo xinh đẹp, thông minh nghịch ngợm, duyên dáng, dễ thương, mơ mộng ...
    Đến bà mụ thứ 10 thì có bao nhiêu điều đẹp đẽ các bà mụ khác đã chúc hết rồi, bà bế công chúa nhìn ngắm một lúc rồi phán
    - Công chúa lớn lên xinh đẹp thông minh thế này, sợ khó lấy chồng. Thôi thì ta chúc công chúa sẽ có một ... cặp mắt cận thị
    Vua, hoàng hậu và các bà mụ khác trố mắt lên, bà mụ thứ 10 bèn cười giải thích
    - Đeo kính vào trông công chúa sẽ có vẻ vừa trí thức, vừa thơ ngây . Tất nhiên là chỉ có vẻ thôi, như thế mới dễ lừa được mấy chàng hoàng tử ngốc.
    Bà mụ thứ 11 ôm công chúa trong lòng, nghĩ đau đầu chưa biết chúc gì, bỗng nhiên công chúa nhìn bà nhoẻn cười, rồi một dòng nước ấm lặng lẽ âm thầm chảy từ đùi bà xuống đến chân. Bà mụ thứ 11 giật thót người đứng phắt dậy, la lên
    - Ối dzồi ôi, nó tè vào người ta rồi. Hỏng bộ váy lộng lẫy của ta dzồi. Hừ, đã thế ta chúc cho công chúa vào năm 18 tuổi sẽ bị một cái ngòi bút đâm vào tay và chết.
    Nghe xong, Hoàng hậu trợn mắt ngã vào lòng tể tướng ngất xỉu, nhà vua cũng lăn vào lòng các bà mụ và ngất theo.
    Bà mụ thứ 11 quẳng oạch công chúa vào tay bà mụ thứ 12. Bà mụ 12 đang bối rối chưa biết chúc gì, thấy thế mừng quá cười khành khạch
    - He he he, ta nghĩ ra rồi. Công chúa không chết đâu, nàng chỉ chìm vào giấc ngủ cho đến khi có một chàng hoàng tử đến hôn vào môi nàng. Lúc đó nàng sẽ tỉnh dậy.
    Sau đó công chúa lớn lên, đúng như lời chúc. Càng lớn nàng càng xinh đẹp, duyên dáng, cao ráo, trắng trẻo, với đôi mắt cận mơ màng sau cặp kính ...
    Nhà vua và hoàng hậu lo sợ lời nguyền sẽ thành hiện thực, nên không cho công chúa đến trường. Đức vua sắm một cái laptop Toshiba Portege M200 tablet PC cho công chúa rồi triển khai wifi trong toàn vương quốc. Thế là công chúa không cần dùng bút nữa, toàn dùng bàn phím nối mạng trao đổi kiến thức với đủ loại hoàng tử da vàng, da trắng, da đỏ, da đen trong mọi xó xỉnh trên trần gian.Nàng tham gia các kiểu diễn đàn, dùng cả tá nick đong đưa cưa cẩm.
    Túm lại là cuộc sống của nàng rất sung sướng, lá ngọc cành vàng, Được quấn trong nhung lụa, nhưng công chúa vẫn rất dễ thương và ngoan hiền với cha mẹ (dĩ nhiên, vì đức vua có toàn quyền tịch thu cái laptop bất cứ lúc nào, còn hoàng hậu nếu lơ mơ có thể cắt béng nguồn tại trợ đi off). Vua cha và hoàng hậu rất rất hài lòng vì công chúa, yêu nàng hơn một số thứ trên đời, và thường gọi nàng là Tình yêu ngọt ngào
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Xin trân trọng cám ơn sự quan tâm và theo dõi của Quý độc giả
    Muốn biết Công chúa là ai xin đón xem vào số báo kỳ sau
    Hiện giờ Tòa soạn đang tạm ngừng hoạt động để dắt nhau đi chén bữa trưa. Mọi thư từ bài vở đóng góp xin vui lòng gửi vào í mèo : hopthubandocbaolacailachuoi@yahoo.com
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bé mà ai cũng biết là ai đới
    chờ ký tới đọc tiếp, hy vọng sau loạt bài nài công chúa của chúng ta sẽ bừng tỉnh và lại tranh thủ spam mọi lcú mọi nơi
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng qua đi, tình yêu ngọt ngào mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một khôn, nhan sắc mỗi ngày một khiến thiên hạ hồn xiêu phách lạc. Nàng thả gót lang thang qua rất nhiều Box, mỗi box sau khi dời gót ngọc nàng đều để lại vài mod choáng váng ... vì sự spam dẻo dai không mệt mỏi của nàng.
    Vào 4room mãi cũng chán, đi off mãi cũng ngán, một hôm công chúa khóc với vua cha
    - Con ứ thích nữa. Con muốn lấy chồng cơ
    Vua cha rất lấy làm hãi hùng
    - Con ơi. Cha cũng muốn gả quách con đi cho rảnh. Nhưng thời buổi này kiếm một chàng rể ngốc đến mức đồng ý lấy con gái iu của cha, cha e hơi khó.
    Công chúa nũng nịu
    - Sao vậy cha ? Lâu đài nhà mình ở mặt tiền cơ mà, cha làm to thế, làm vua cơ mà. Con thấy con đủ tiêu chuẩn cho mấy anh sành điệu đấy, "nhà mặt phố bố làm to"
    - Nhưng mà con ơi - Vua cha thở dài sườn sượt - theo đúng kịch bản thì con phải chit, sau đó có một hoàng tử đi tìm con, hôn con ... rồi mới ấy ấy được.
    Công chúa bèn lên mạng rao tìm một hoàng tử đồng ý hôn người chit. Rao 7 ngày 7 đêm, toàn thấy bà con vào spam tán nhảm, còn hoàng tử thật sự thì không thấy tăm hơi đâu. Công chúa chán nản lắm. Vua cha bèn khuyên nhủ
    - Thôi con gái ạ, tất cả mọi người đều biết là sẽ có một chàng hoàng tử hôn con và cưới con làm vợ. Cái thằng hoàng tử ấy nó có chạy đằng trời cũng không tránh nổi số phận. Con đừng có buồn nữa. Muốn hoàng tử xuất đầu lộ diện thì chi bằng con cứ chit quách trước đi.
    Công chúa nghe cũng phải, bèn lấy ngòi bút chích một cái vào tay. Ngay lập tức nàng ngã xuống nệm kym dan, mắt từ từ khép lại. Tuy nàng không còn thở nữa, nhưng môi vẫn đỏ, má vẫn hồng, thần sắc tươi đẹp như khi còn sống.
    Vua cha thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chộp lấy con Toshiba Protege M200 tablet PC, đăng nhập luôn vào Võ lâm tranh bá. Từ ngày đó công chúa chìm trong giấc ngủ, còn nhà vua chìm trong game online.
    Thấm thoát thời gian trôi. Có một ngày, có một chàng hoàng tử tình cờ đi ngang nơi công chúa đang nằm. Chàng hoàng tử này có vẻ ngoài rất ... hoàng tử. Có nghĩa là chàng cao cao, hình như cao 1,78 m thì phải, dáng dấp thanh thanh, nước da ngăm ngăm, nụ cười hiền hiền ... . Trên đời chàng mê nhất là môn thể thao đá banh, mê thứ hai là môn ném đá. Hai thứ chàng đều giỏi. Trên sân bóng chàng là nỗi kinh hoàng cho thủ môn đội nhà với thành tích vô đối : cứ bóng đến chân là chàng sút luôn vào khung thành trước mặt. Còn ở làng chàng núp rất kín, hễ thấy có cô gái nào xinh xinh lượn qua là chàng ném luôn cho một cục đá rồi vừa lủi vào bụi vừa cười khà khà.
    Cái ngày định mệnh ấy, đội bóng mà chàng là fan cuồng nhiệt bị thua trận. Chàng buồn bã đi lang thang vô định. Số phận lôi chàng đến trước mặt nàng. Cả đời chàng chưa từng nắm tay con gái, chàng chỉ giỏi ném đá thôi. Nhưng mà nàng xinh quá, và cái quan trọng nhất là nàng đang trong tình trạng không thể phản ứng được dù chàng làm bất cứ chuyện gì. Chà chà ... chàng có thể làm bất cứ chuyện gì, hoàng tử ngay lập tức đánh giá được tình hình thực tế. Chàng cóc cần nắm tay nữa, chàng sẽ nếm thử xem môi con gái có vị gì, rồi về entry lên blog cho cả thế giới biết chàng từng trải thế nào.
    Hoàng tử cúi xuống, cúi xuống rất gần, thêm một chút xíu nữa chạm vào môi công chúa, nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi. Ngay lập tức công chúa tỉnh giấc. Sét đánh giữa trời quang cũng không làm hoàng tử bàng hoàng hơn. Xem này, môi thì chưa kịp hôn mà còn sắp bị bắt vạ. Chàng phản ứng cực nhanh
    - Con ruồi đậu trên môi nàng, ta vừa đuổi giúp
    Công chúa cười mỉm theo kiểu "có chạy đằng giời cũng không thoát đâu"
    - Cám ơn chàng lắm. Ơn này em khắc cốt ghi tâm, đời này em nguyện theo chàng để nâng khăn sửa túi
    Hoàng tử hoảng hốt chối đây đẩy
    - Ta chả có khăn, chả có túi. Không cần nàng bận tâm. Thôi ta biến đây.
    - Không được, chàng chưa đọc chuyện cổ tích à, chàng phải cưới em làm vợ.
    - Ta không đọc chuyện cổ tích, ta chỉ đọc luật hình sự thôi. Trong luật hình sự không hề có điều khoản nào quy định hôn một cô gái phải chịu hình phạt tù giam từ 50 năm đến chung thân cả. Nàng đừng có dọa ta.
    Công chúa kêu ầm lên
    - Cha ơi cha
    Vua cha đang say sưa tung hoành trong giới võ lâm, nghe văng vẳng tiếng công chúa bèn ngẩng mặt lên, ngay lập tức nắm được tình hình và hăng hái chạy đến giúp con gái
    - Này hoàng tử, nhà ngươi có chạy trời cũng không khỏi nắng. Sao, muốn vui vẻ tuân lệnh ta hay vừa khóc vừa tuân lệnh.
    Hoàng tử xẹp hết 50% dũng khí, "hai đánh một không chột cũng què, mà ở đây lại còn hơn cả hai chứ, còn bà hoàng hậu, còn quân lính nữa. Khéo mình bỏ mạng ở đây rồi. Nhưng mà chỉ vì một nữa cái hôn mà mất đời trai thì oan uổng quá, thật không cam lòng"
    Nhà vua từng trải, nhìn mắt hoàng tử thấy ngay lại tâm trạng của mình 30 năm về trước, bèn xuống giọng dỗ dành.
    - Thôi nào. Quà khuyến mãi bao gồm cả một lâu đài mặt tiền đấy. Ta sẽ cho thêm một cái trang trại rộng mênh mông nữa nhá
    Hoàng tử chép miệng, thôi thế cũng xứng đáng với 25 năm gìn vàng giữ ngọc của mình rồi. Chàng đưa thêm một điều kiện cuối cùng trước khi nhắm mắt đưa chân
    - Nhưng lâu đài phải không nằm trong diện quy hoạch giải tỏa, không có tranh chấp, sổ hồng chính chủ. Còn trang trại phải nằm trên mặt tiền xa lộ và cũng được cấp sổ đỏ.
    Vua cha búng tay
    - Oke con gà đen. Nào, triều đình mau cử hành hôn lễ.
    Và hoàng tử công chúa sống bên nhau trên tầng cao nhất của lâu đài (những tầng khác đã cho các công ty nước ngoài thuê đặt văn phòng) hạnh phúc đến đầu bạc răng long
    Câu chuyện lan truyền ra, nghe đâu những anh chàng ngày xưa không chịu đăng ký hôn người chết, hối tiếc quá đã đập đầu vào gối bông chết thêm một mớ
    Đây là làng đùa nhá, tớ cũng đùa nhá, ai động chạm thì cứ tự nhiên, tớ vô can
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự!
    Sau khi lang thang tìm kiếm phóng viên của làng đã tìm thấy Mod yêu đang lơ lửng trên cột bên F69. Không hiểu do cái cột nó to hay do sở thích của Mod mà cứ thấy vài ba ngày mốt nổi cơn lại đòi nhảy phóc lên cột . Lần này phóng viên Tóc ngắn quyết làm cho ra nhẽ vì sao.
    Do Mod ở cao quá không thể dí Mi cờ dô vào mồm được nên Tóc Ngắn phải làm 1 cái gậy để chọc. Mà cơ khổ, đàn bà phụ nữ có mang, chân mỳ tay miến nên cứ chọc nhầm. Mà mỗi lần chọc nhầm thì làm Mod lại ré lên vì nhột. Mà cũng tại cả Mod nữa, ai lại để thế bao giờ. Phải biết là mình đang ở trên cao chứ, cứ lủng liểng thế chả trách.
    Cuối cũng chọc mãi rồi cũng phải tới đích. Mod đã ngậm được Mi cờ dô vào mồm. sau đây là cuộc nói chuyện thân mật giữa Mod và phóng viên.
    PV : Anh ơi, sao lại ra nông nỗi này?
    CB : Hề hề..hị.hị...hí hí....
    PV : Sao hí mãi thế ?
    CB : Hờ hờ....hở hở
    PV : Thì vẫn hở đấy thôi, ai chả biết. Anh nói cho em cái khác kìa.
    CB : À, chả là mấy hôm vừa rồi, trời nóng quá, anh chả ngủ được, thế là dậy đi lượn lờ sang làng bên. Đúng ra thì chả sao nhưng vì anh hơi lơ đãng nên lúc đi anh không mặc gì ( tại con mụ vợ í, đã bảo nóng lại cứ.....làm ông chạy mất quần ) . Anh cứ ngỡ mình đi trong bóng tối ko ai rõ ấy vậy mà mấy cái cô đi bắt ếck đêm bên Êy sích này ( F69) nó lại Focus cái đèn vào giữa anh mới chết.
    PV : Thế là anh bị tóm dính à?
    CB : ẬY, đâu nhanh thế. Anh thoáng thấy ánh đèn phát là chạy vào gốc cây nấp ngay, nhưng khổ nỗi anh cứ ngỡ mình đang bận quần nên vội vàng ôm cây định trèo lên tránh, ai dè nó...hí hí hí
    PV : Nó là đứa nào ?
    CB : ( NHÌn từ dưới lên cũng thấy đo đỏ vì ngượng ) ...không phải đứa nào hết, cô rõ là chậm hiểu..
    .
    PV : ( Hơi con nai vàng ) ....rồi hét lên...á...em biết rồi...thế là cứ thế tóm của anh à?
    CB : Cái cô này, tóm là tóm thế nào. Anh có to đâu mà tóm ( Lỗi í ) Mà thú thực cũng bị tóm nhưng nó cứ trượt vì small quá ( thẹn)
    PV : Vậy thì làm sao họ có chỗ mà túm anh được?
    CB: Đấy, vẫn đề là ở đấy. ANH thấy mấy em cứ soi đèn vào anh, anh nhìn ra thì thấy mấy em này đi bắt ếck ăn mặc mong manh dễ rách quá, chỉ sợ nó có chỗ nào rách rồi nên cứ mải soi lại, thế là anh đực ra. Các cô ấy mới nhảy vào, đè anh ngã để soi sát xem anh có thật không. Thì ra là anh có (Lỗi) thật, mặc dù không được hoành tráng như ( lỗi) của thằng khác. Mấy em bảo : Thế này cũng gọi là có rồi. Xích ngay.
    PV : À, ra là thế, kể cũng buồn khi anh bị treo lên cột, nhưng em buồn hơn vì giờ đây biết rằng của anh nó không được hoành tráng lắm.
    CB : Ơ cái nhà cô này, anh không to là không to cái lỗi í chớ. Thế cô tưởng anh bé cái gì ( angry )
    PV : Nhảy cẫng lên vì đã ngộ ra. hét toáng với CB : Em biết rồi, ối giồi vậy mà tí làm em thất vọng tràn trề. Thôi bờ bờ anh, em về làng đã. Anh cứ ở trên đấy nhá. ( Ngửa mặt lên chào CB và có đánh mắt đến cái hoành tráng và có trộm nghĩ : quái, chả nhẽ lão nói điêu....)
    CB Ngoáy rối rít tạm biệt PV. PV ôm nõi băn khoăn đi về làng .
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tử cao ráo, đẹp trai, hiền lành...này là thằng nào thế??? To gan, dám cướp bé công chúa của ta. Tuyên chiến với nó
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ơ chứ ko phải Kú hoá thành hoàng tử đó à Backy

Chia sẻ trang này