1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    vào đơi bài vở thì ít mà thấy quầy buôn dưa to đùng
    thoai em vìa cố gắng viết bài kím G đơi
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Xin em, nhà tài trợ chi cả cục rồi, em có viết bao nhiêu cũng vậy thôi.
    Về quán em mà chăn gà đi
    Lần sau vào báo mà còn moéo moàm thì ...
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Năm 2010, lâu ngày anh em gặp lại, Xml ngồi tâm sự với tu_huu:
    - Bác ạ, em phải lấy vợ thôi- Xml lên tiếng.
    - Cái gì? chú nói lại anh nghe coi? chú vừa nói cái gì? ốc không mang nổi mình ốc mà còn đèo bòng hả.
    - Nhưng mà bác ạ, em ...em...
    - Chuyện gì? chú coi lại chú đi, sáng đi làm còn ngửa tay xin tiền mẹ uống cà phê, cưới vợ về rồi thế nào? hay là ...hay là...lỡ rồi...
    - Lỡ liếc gì ạ??? quen nhau bao nhiêu năm trời có dám cầm tay nhau lần nào đâu mà lỡ ạ.
    - Thế thì tại sao lại đòi gấp thế?
    - Em phải lấy chị ấy, nhầm, cô ấy thì cuộc sống em mới ổn định được bác ạ
    - Ổn định cái mốc xì, nhìn anh đây này, ngày xưa phong độ thế, đi ngang qua khối em xin chết, thế mà bây giờ thân tàn ma dại thế này này.
    - Đâu đến nỗi, em thấy bác vẫn còn phong độ chán
    - Thế đứa nào xấu số, nhầm roài, chú định lấy ai thế???
    - Dạ chị ấy, quên , cô ấy cũng là dân làng mình bác ạ, cái cô đó đó bác.
    - Trời ạ, chú mày hâm hay sao mà lại đi lái máy bay bà già thế? cái bà vừa già, vừa đen vừa xấu, lại dở dở ương ương nữa chứ
    - Bác ạ, ngay bữa gặp đầu tiên em như bị sét đánh ngang đầu, tỉnh lại vẫn còn choáng váng, gặp lần thứ 2, em lại ngất xỉu, liên tiếp mấy lần gặp sau đó khi tỉnh dậy em toàn thấy bác sĩ với y tá bu quanh mình... Nhưng bác ạ, tính khí của một thằng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, em đã luyện tập, luyện tập và luyện tập suốt ngày nghĩ đến hình ảnh cô ấy...kết quả là em đã thành công lúc nào không hay, nhìn cô ấy không ngất nữa, rồi thấy yêu lúc nào không biết, em gọi đó là tình yêu sét đánh bác ạ!
    - Nhưng mà...nhưng mà....
    - Chúng em đã trót yêu nhau rồi bác ạ, chuyện đến đây thì chẳng đặng đừng rồi ạ.
    Câu hỏi dành cho độc giả báo:
    Quyết định cưới vợ của Xml là đúng đắn hay là sai lầm???
    Quí độc giả nhanh tay gửi đáp án về cho toà soạn báo CVC, 5000 gold trong tài khoản của Bia ôm sẽ dành cho quí vị nào khuyên nhủ, chửi bới, đe doạ... để ngăn cản Xml cưới vợ
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    R..ầ..m!...
    Tu Hú ngã cái uỵch xuống ngay giữa bàn tiệc! Mắt trợn ngược, trắng dã! Xml hốt hoảng bấm số gọi cho Bác sĩ Phây :
    - Cô... Cô..., ấy lộn, Chị Phê ơi, cấp kíu! Anh Tu Hú đang sùi bọt mép vì...
    Phây lạnh lùng cắt ngang:
    - Biết roài! Căn bệnh "sốc vì ghen" ý mà...! Em cu cứ bấm số gọi Bạch Kỵ Tốc Váy hay Hoảng Hồn Tìm Bi... đến là hắn ta tỉnh ngay! Xì.., hắn đang ngậm mấy viên C xủi bọt trong miệng đấy!
    Ngay lúc ấy, Ngàn Năm Mây Trắng bước vào...
    (Muốn biết thế nào, hồi sau sẽ rõ...)
  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Năm 2010, lâu ngày anh em gặp lại, Xml ngồi tâm sự với tu_huu:
    - Bác ạ, em phải lấy vợ thôi- Xml lên tiếng.
    - Cái gì? chú nói lại anh nghe coi? chú vừa nói cái gì? ốc không mang nổi mình ốc mà còn đèo bòng hả.
    - Nhưng mà bác ạ, em ...em...
    - Chuyện gì? chú coi lại chú đi, sáng đi làm còn ngửa tay xin tiền mẹ uống cà phê, cưới vợ về rồi thế nào? hay là ...hay là...lỡ rồi...
    - Lỡ liếc gì ạ??? quen nhau bao nhiêu năm trời có dám cầm tay nhau lần nào đâu mà lỡ ạ.
    - Thế thì tại sao lại đòi gấp thế?
    - Em phải lấy chị ấy, nhầm, cô ấy thì cuộc sống em mới ổn định được bác ạ
    - Ổn định cái mốc xì, nhìn anh đây này, ngày xưa phong độ thế, đi ngang qua khối em xin chết, thế mà bây giờ thân tàn ma dại thế này này.
    - Đâu đến nỗi, em thấy bác vẫn còn phong độ chán
    - Thế đứa nào xấu số, nhầm roài, chú định lấy ai thế???
    - Dạ chị ấy, quên , cô ấy cũng là dân làng mình bác ạ, cái cô đó đó bác.
    - Trời ạ, chú mày hâm hay sao mà lại đi lái máy bay bà già thế? cái bà vừa già, vừa đen vừa xấu, lại dở dở ương ương nữa chứ
    - Bác ạ, ngay bữa gặp đầu tiên em như bị sét đánh ngang đầu, tỉnh lại vẫn còn choáng váng, gặp lần thứ 2, em lại ngất xỉu, liên tiếp mấy lần gặp sau đó khi tỉnh dậy em toàn thấy bác sĩ với y tá bu quanh mình... Nhưng bác ạ, tính khí của một thằng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, em đã luyện tập, luyện tập và luyện tập suốt ngày nghĩ đến hình ảnh cô ấy...kết quả là em đã thành công lúc nào không hay, nhìn cô ấy không ngất nữa, rồi thấy yêu lúc nào không biết, em gọi đó là tình yêu sét đánh bác ạ!
    - Nhưng mà...nhưng mà....
    - Chúng em đã trót yêu nhau rồi bác ạ, chuyện đến đây thì chẳng đặng đừng rồi ạ.
    R..ầ..m!...
    Tu Hú ngã cái uỵch xuống ngay giữa bàn tiệc! Mắt trợn ngược, trắng dã! Xml hốt hoảng bấm số gọi cho Bác sĩ Phây :
    - Cô... Cô..., ấy lộn, Chị Phê ơi, cấp kíu! Anh Tu Hú đang sùi bọt mép vì...
    Phây lạnh lùng cắt ngang:
    - Biết roài! Căn bệnh "sốc vì ghen" ý mà...! Em cu cứ bấm số gọi Bạch Kỵ Tốc Váy hay Hoảng Hồn Tìm Bi... đến là hắn ta tỉnh ngay! Xì.., hắn đang ngậm mấy viên C xủi bọt trong miệng đấy!
    Ngay lúc ấy, Ngàn Năm Mấy Trắng bước vào...
    Lúc này tên chàng thi sĩ đã đổi thay theo năm tháng nhưng dung mạo thì còn đen đúa hơn xưa . Thấy chồng bước vào trong lúc nước sôi lửa bỏng mà vẫn ung dung tư tại quá ,Phây liền quát :
    - Không mau lấy bình ôxy cấp cứu ra đây mà đứng ngây như phỗng thế ?
    Ngàn Năm Mấy Trắng nghe như chưa từng nghe thấy Phây quát vẫn trầm tư như một triết gia , từ từ ghé vào tai Tu Hú nói nhỏ
    - Thôi , tỉnh lại đi chú em ! Anh biết tỏng cái vở kịch chú đang diễn ở đây òy !
    Như một vị thuốc tiên , câu nói của Ngàn Năm Mấy Trắng lập tức làm cho Tu hú tỉnh lại . Nhưng để chữa ngượng nên hắn làm bộ thều thào chỉ vào ngực mình nói
    - Anh àh ! bao năm qua vết thương lòng của em nó vẫn nhói đau...Không thể nào nguôi được ...tại thằng XML nó khêu lại nên em mới tái phát ...!
    Ngàn Năm Mấy Trắng ôn tồn khuyên :
    - Các chú em ơi ! Ở đời này lấy vợ là nghĩa vụ cao cả của thằng đàn ông . Kiểu gì thì kiểu , các chú cứ lấy bừa đi khéo còn tốt hơn . Như anh đây này , già kén quá ...kẹn hết cả hom .
    - Cơ mà thằng ấy nó lại định lấy ...người ta anh ạh ! Em là em ứ chịu đâu ! Tu Hú cắt ngang lời Ngàn Năm Mấy Trắng ...
    - Thì cứ mặc kệ chúng nó ! nếu may mắn , em sẽ có thêm một người bạn và vợ bạn đều tốt , bằng không ...em sẽ có thêm một lúc hai người bạn toàn là "triết gia" ...giống anh !
    Phây nghe đến đây không chịu nổi Ngàn Năm Mấy Trắng nữa , nàng cầm một số thứ xung quanh ..., nàng làm gì ...kì sau sẽ rõ ...
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    ,,,Năm 2010, lâu ngày anh em gặp lại, Xml ngồi tâm sự với tu_huu:
    - Bác ạ, em phải lấy vợ thôi- Xml lên tiếng.
    - Cái gì? chú nói lại anh nghe coi? chú vừa nói cái gì? ốc không mang nổi mình ốc mà còn đèo bòng hả.
    - Nhưng mà bác ạ, em ...em...
    - Chuyện gì? chú coi lại chú đi, sáng đi làm còn ngửa tay xin tiền mẹ uống cà phê, cưới vợ về rồi thế nào? hay là ...hay là...lỡ rồi...
    - Lỡ liếc gì ạ??? quen nhau bao nhiêu năm trời có dám cầm tay nhau lần nào đâu mà lỡ ạ.
    - Thế thì tại sao lại đòi gấp thế?
    - Em phải lấy chị ấy, nhầm, cô ấy thì cuộc sống em mới ổn định được bác ạ
    - Ổn định cái mốc xì, nhìn anh đây này, ngày xưa phong độ thế, đi ngang qua khối em xin chết, thế mà bây giờ thân tàn ma dại thế này này.
    - Đâu đến nỗi, em thấy bác vẫn còn phong độ chán
    - Thế đứa nào xấu số, nhầm roài, chú định lấy ai thế???
    - Dạ chị ấy, quên , cô ấy cũng là dân làng mình bác ạ, cái cô đó đó bác.
    - Trời ạ, chú mày hâm hay sao mà lại đi lái máy bay bà già thế? cái bà vừa già, vừa đen vừa xấu, lại dở dở ương ương nữa chứ
    - Bác ạ, ngay bữa gặp đầu tiên em như bị sét đánh ngang đầu, tỉnh lại vẫn còn choáng váng, gặp lần thứ 2, em lại ngất xỉu, liên tiếp mấy lần gặp sau đó khi tỉnh dậy em toàn thấy bác sĩ với y tá bu quanh mình... Nhưng bác ạ, tính khí của một thằng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, em đã luyện tập, luyện tập và luyện tập suốt ngày nghĩ đến hình ảnh cô ấy...kết quả là em đã thành công lúc nào không hay, nhìn cô ấy không ngất nữa, rồi thấy yêu lúc nào không biết, em gọi đó là tình yêu sét đánh bác ạ!
    - Nhưng mà...nhưng mà....
    - Chúng em đã trót yêu nhau rồi bác ạ, chuyện đến đây thì chẳng đặng đừng rồi ạ.
    ...................................................................
    R..ầ..m!...
    Tu Hú ngã cái uỵch xuống ngay giữa bàn tiệc! Mắt trợn ngược, trắng dã! Xml hốt hoảng bấm số gọi cho Bác sĩ Phây :
    - Cô... Cô..., ấy lộn, Chị Phê ơi, cấp kíu! Anh Tu Hú đang sùi bọt mép vì...
    Phây lạnh lùng cắt ngang:
    - Biết roài! Căn bệnh "sốc vì ghen" ý mà...! Em cu cứ bấm số gọi Bạch Kỵ Tốc Váy hay Hoảng Hồn Tìm Bi... đến là hắn ta tỉnh ngay! Xì.., hắn đang ngậm mấy viên C xủi bọt trong miệng đấy!
    Ngay lúc ấy, Ngàn Năm Mấy Trắng bước vào...
    ................................................................
    Lúc này tên chàng thi sĩ đã đổi thay theo năm tháng nhưng dung mạo thì còn đen đúa hơn xưa . Thấy chồng bước vào trong lúc nước sôi lửa bỏng mà vẫn ung dung tư tại quá ,Phây liền quát :
    - Không mau lấy bình ôxy cấp cứu ra đây mà đứng ngây như phỗng thế ?
    Ngàn Năm Mấy Trắng nghe như chưa từng nghe thấy Phây quát vẫn trầm tư như một triết gia , từ từ ghé vào tai Tu Hú nói nhỏ
    - Thôi , tỉnh lại đi chú em ! Anh biết tỏng cái vở kịch chú đang diễn ở đây òy !
    Như một vị thuốc tiên , câu nói của Ngàn Năm Mấy Trắng lập tức làm cho Tu hú tỉnh lại . Nhưng để chữa ngượng nên hắn làm bộ thều thào chỉ vào ngực mình nói
    - Anh àh ! bao năm qua vết thương lòng của em nó vẫn nhói đau...Không thể nào nguôi được ...tại thằng XML nó khêu lại nên em mới tái phát ...!
    Ngàn Năm Mấy Trắng ôn tồn khuyên :
    - Các chú em ơi ! Ở đời này lấy vợ là nghĩa vụ cao cả của thằng đàn ông . Kiểu gì thì kiểu , các chú cứ lấy bừa đi khéo còn tốt hơn . Như anh đây này , già kén quá ...kẹn hết cả hom .
    - Cơ mà thằng ấy nó lại định lấy ...người ta anh ạh ! Em là em ứ chịu đâu ! Tu Hú cắt ngang lời Ngàn Năm Mấy Trắng ...
    - Thì cứ mặc kệ chúng nó ! nếu may mắn , em sẽ có thêm một người bạn và vợ bạn đều tốt , bằng không ...em sẽ có thêm một lúc hai người bạn toàn là "triết gia" ...giống anh !
    Phây nghe đến đây không chịu nổi ............................. (dù chỉ là "nghe" qua điện thoại của cu Xml!)
    .................................................
    ... bèn vớ ngay bất cứ vật gì ở gần mình mà ném... Vèo... vèo...
    Á.......! Một tiếng hét thất thanh! Hóa ra là lão Cõng Cơm. Lão ta đang dớn dơ dớn dác đẩy cửa bước vào thì .. lãnh đủ.
    Chả là khi chiều, Cõng Cơm có lân la đến Quán TT của "mụ" Hoảng Hồn Tìm Bi. Thói quen của Lão bao giờ cũng chờ đến... khuya mới.. mò vào Quán. Xui cho Lão. Mấy bữa nay mụ Hoảng Hồn Tìm Bi đang phiêu dạt Miền Tây nước lớn để .. đứng ngồi không yên cùng với nỗi nhớ nhung Ba Bị. Lại một lần nữa xui cho Lão! Chẳng biết cái đứa cha căng chú kiết nào khi đêm ghé Quán, quá say mà thách đấu với "Ly - vơ - Phun".. đầy thềm Quán! Vốn lọm khọm, Lão Cõng Cơm trượt trên cái đống bầy nhầy đó, va đầu vào cửa Quán, cái trán nẩy lên một cái u trông như một cái... sừng! Lọ mọ ngồi dậy, Cõng Cơm thất thểu lê bước đến nhà bác Sỹ Phây để băng bó vết thương. Nào ngờ...
    Đúng là "Phúc bất trùng lai, họa vô... như nước!" Lãnh trọn cái cơn giận dữ của Phây, Cõng Cơm nhà ta lăn quy ra.. bất tỉnh. Phây - lúc nầy đã hoàn.. cơn. Nhận ra "tình xưa nghĩa cũ". Sắn cái máy té lé biết đi đang cầm trên tay, Phây gọi ngược để réo gọi cu Xml đến giúp. Nhưng... Tít Tít Tít... "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang... đú đởn bên cạnh một thuê bao khác. Xin quý khách vui lòng... đập điện thoại đi!"
    Trong cơn bỉ cực, cứ ngỡ Phây sẽ quấn gà. Nhưng cũng nhờ trải qua bao nhiêu năm kinh nghiệm tu nghiệp ở Bệnh Xá Làng Đú, Phây định thần ngay. Phây vội nhào đến để... hô hấp nhơn tạo cho Cõng Cơm. Vừa đưa tay ra cởi áo của Cõng Cơm, thì một vật hồng hồng trong túi áo của Cơm rơi ra. A, một cái Thiệp cưới! Tò mò, Phây liếc mắt... Bỗng dưng Phây trợn ngược, chân tay tê dại, mồn méo xẹo...
    Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện...
    (Muốn biết thế nào, hồi sau... tự viết tiếp!...)
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0

    ,,,Năm 2010, lâu ngày anh em gặp lại, Xml ngồi tâm sự với tu_huu:
    - Bác ạ, em phải lấy vợ thôi- Xml lên tiếng.
    - Cái gì? chú nói lại anh nghe coi? chú vừa nói cái gì? ốc không mang nổi mình ốc mà còn đèo bòng hả.
    - Nhưng mà bác ạ, em ...em...
    - Chuyện gì? chú coi lại chú đi, sáng đi làm còn ngửa tay xin tiền mẹ uống cà phê, cưới vợ về rồi thế nào? hay là ...hay là...lỡ rồi...
    - Lỡ liếc gì ạ??? quen nhau bao nhiêu năm trời có dám cầm tay nhau lần nào đâu mà lỡ ạ.
    - Thế thì tại sao lại đòi gấp thế?
    - Em phải lấy chị ấy, nhầm, cô ấy thì cuộc sống em mới ổn định được bác ạ
    - Ổn định cái mốc xì, nhìn anh đây này, ngày xưa phong độ thế, đi ngang qua khối em xin chết, thế mà bây giờ thân tàn ma dại thế này này.
    - Đâu đến nỗi, em thấy bác vẫn còn phong độ chán
    - Thế đứa nào xấu số, nhầm roài, chú định lấy ai thế???
    - Dạ chị ấy, quên , cô ấy cũng là dân làng mình bác ạ, cái cô đó đó bác.
    - Trời ạ, chú mày hâm hay sao mà lại đi lái máy bay bà già thế? cái bà vừa già, vừa đen vừa xấu, lại dở dở ương ương nữa chứ
    - Bác ạ, ngay bữa gặp đầu tiên em như bị sét đánh ngang đầu, tỉnh lại vẫn còn choáng váng, gặp lần thứ 2, em lại ngất xỉu, liên tiếp mấy lần gặp sau đó khi tỉnh dậy em toàn thấy bác sĩ với y tá bu quanh mình... Nhưng bác ạ, tính khí của một thằng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, em đã luyện tập, luyện tập và luyện tập suốt ngày nghĩ đến hình ảnh cô ấy...kết quả là em đã thành công lúc nào không hay, nhìn cô ấy không ngất nữa, rồi thấy yêu lúc nào không biết, em gọi đó là tình yêu sét đánh bác ạ!
    - Nhưng mà...nhưng mà....
    - Chúng em đã trót yêu nhau rồi bác ạ, chuyện đến đây thì chẳng đặng đừng rồi ạ.
    ...................................................................
    R..ầ..m!...
    Tu Hú ngã cái uỵch xuống ngay giữa bàn tiệc! Mắt trợn ngược, trắng dã! Xml hốt hoảng bấm số gọi cho Bác sĩ Phây :
    - Cô... Cô..., ấy lộn, Chị Phê ơi, cấp kíu! Anh Tu Hú đang sùi bọt mép vì...
    Phây lạnh lùng cắt ngang:
    - Biết roài! Căn bệnh "sốc vì ghen" ý mà...! Em cu cứ bấm số gọi Bạch Kỵ Tốc Váy hay Hoảng Hồn Tìm Bi... đến là hắn ta tỉnh ngay! Xì.., hắn đang ngậm mấy viên C xủi bọt trong miệng đấy!
    Ngay lúc ấy, Ngàn Năm Mấy Trắng bước vào...
    ................................................................
    Lúc này tên chàng thi sĩ đã đổi thay theo năm tháng nhưng dung mạo thì còn đen đúa hơn xưa . Thấy chồng bước vào trong lúc nước sôi lửa bỏng mà vẫn ung dung tư tại quá ,Phây liền quát :
    - Không mau lấy bình ôxy cấp cứu ra đây mà đứng ngây như phỗng thế ?
    Ngàn Năm Mấy Trắng nghe như chưa từng nghe thấy Phây quát vẫn trầm tư như một triết gia , từ từ ghé vào tai Tu Hú nói nhỏ
    - Thôi , tỉnh lại đi chú em ! Anh biết tỏng cái vở kịch chú đang diễn ở đây òy !
    Như một vị thuốc tiên , câu nói của Ngàn Năm Mấy Trắng lập tức làm cho Tu hú tỉnh lại . Nhưng để chữa ngượng nên hắn làm bộ thều thào chỉ vào ngực mình nói
    - Anh àh ! bao năm qua vết thương lòng của em nó vẫn nhói đau...Không thể nào nguôi được ...tại thằng XML nó khêu lại nên em mới tái phát ...!
    Ngàn Năm Mấy Trắng ôn tồn khuyên :
    - Các chú em ơi ! Ở đời này lấy vợ là nghĩa vụ cao cả của thằng đàn ông . Kiểu gì thì kiểu , các chú cứ lấy bừa đi khéo còn tốt hơn . Như anh đây này , già kén quá ...kẹn hết cả hom .
    - Cơ mà thằng ấy nó lại định lấy ...người ta anh ạh ! Em là em ứ chịu đâu ! Tu Hú cắt ngang lời Ngàn Năm Mấy Trắng ...
    - Thì cứ mặc kệ chúng nó ! nếu may mắn , em sẽ có thêm một người bạn và vợ bạn đều tốt , bằng không ...em sẽ có thêm một lúc hai người bạn toàn là "triết gia" ...giống anh !
    Phây nghe đến đây không chịu nổi ............................. (dù chỉ là "nghe" qua điện thoại của cu Xml!)
    .................................................
    ... bèn vớ ngay bất cứ vật gì ở gần mình mà ném... Vèo... vèo...
    Á.......! Một tiếng hét thất thanh! Hóa ra là lão Cõng Cơm. Lão ta đang dớn dơ dớn dác đẩy cửa bước vào thì .. lãnh đủ.
    Chả là khi chiều, Cõng Cơm có lân la đến Quán TT của "mụ" Hoảng Hồn Tìm Bi. Thói quen của Lão bao giờ cũng chờ đến... khuya mới.. mò vào Quán. Xui cho Lão. Mấy bữa nay mụ Hoảng Hồn Tìm Bi đang phiêu dạt Miền Tây nước lớn để .. đứng ngồi không yên cùng với nỗi nhớ nhung Ba Bị. Lại một lần nữa xui cho Lão! Chẳng biết cái đứa cha căng chú kiết nào khi đêm ghé Quán, quá say mà thách đấu với "Ly - vơ - Phun".. đầy thềm Quán! Vốn lọm khọm, Lão Cõng Cơm trượt trên cái đống bầy nhầy đó, va đầu vào cửa Quán, cái trán nẩy lên một cái u trông như một cái... sừng! Lọ mọ ngồi dậy, Cõng Cơm thất thểu lê bước đến nhà bác Sỹ Phây để băng bó vết thương. Nào ngờ...
    Đúng là "Phúc bất trùng lai, họa vô... như nước!" Lãnh trọn cái cơn giận dữ của Phây, Cõng Cơm nhà ta lăn quy ra.. bất tỉnh. Phây - lúc nầy đã hoàn.. cơn. Nhận ra "tình xưa nghĩa cũ". Sắn cái máy té lé biết đi đang cầm trên tay, Phây gọi ngược để réo gọi cu Xml đến giúp. Nhưng... Tít Tít Tít... "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang... đú đởn bên cạnh một thuê bao khác. Xin quý khách vui lòng... đập điện thoại đi!"
    Trong cơn bỉ cực, cứ ngỡ Phây sẽ quấn gà. Nhưng cũng nhờ trải qua bao nhiêu năm kinh nghiệm tu nghiệp ở Bệnh Xá Làng Đú, Phây định thần ngay. Phây vội nhào đến để... hô hấp nhơn tạo cho Cõng Cơm. Vừa đưa tay ra cởi áo của Cõng Cơm, thì một vật hồng hồng trong túi áo của Cơm rơi ra. A, một cái Thiệp cưới! Tò mò, Phây liếc mắt... Bỗng dưng Phây trợn ngược, chân tay tê dại, mồn méo xẹo...
    ..........................................
    Bình thường nàng Phây vẫn biết lão Cơm hay ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng , chuyện trong túi áo lão có thiệp cưới của đám này đám khác chẳng có gì là lạ . Nhưng lần này thì khác ...bởi cái tên chú rể trong tờ thiếp cưới lại chính là lão Ngàn năm mấy Trắng nhà Phây sắp lấy vợ hai là cô Gà mái xinh đẹp kì phùng địch thủ của nàng ba năm về trước ...nên mắt mũi mồm miệng chân tay nàng mới tổng động viên các kiểu dáng của sư tử Hà đông là thế . Choáng váng một lúc , chưa kịp định thần thì Phây đã lại thấy Ngàn năm mấy Trắng bước vào , Phây xỉu ....
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hột vịt lộn rồi thì phải, kiểu viết này phải up trong Chaining story của Luky cơ.
    Nhân tiện vào đây, em hỏi chút, em hông lãnh lương được, bà con nào lãnh rồi làm ơn chỉ em với, em đã làm đúng hướng dẫn nhưng không nhận được PM của bác Fym chuyển gâu
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN TÌNH
    Hôm nay chúng tôi muốn chuyển đến qúi vị độc giả độc thật của bổn báo một câu chuyện tình cảm động có thật của một chàng trai còn trẻ (con) trong làng và một cô gái, không, nói thế thì có phần thiều chính xác, một bà gần già cũng là dân trong làng, xin mời quí vị theo dõi.
    Đó là một ngày giáp tết, một ngày lạnh lẽo như bao ngày giáp tết khác, ngoài trời mưa phùn nhỏ xuống từng hạt giống như mưa đá, nhiệt độ khoảng trên 10 độ C. Trong một khu vườn nọ có một ngôi nhà nho nhỏ, trong ngôi nhà nho nhỏ có căn phòng nho nhỏ, trong căn phòng nho nhỏ có ...nàng Phây( gọi nàng cho nó hợp lí vì đang kể chuyện tình mà) đang ngồi đó, nàng đang hăng say ngồi chat mặc dù chiếc đồng hồ con ó treo tường đã điểm 12 tiếng cách đấy một giờ, nàng vẫn đang hi vọng tìm được một mối tình qua mạng.
    Trong khu vườn mà tôi đã kể cho các bạn ở trên hôm nay có một người lạ, nấp sau bụi cây nhà nàng Phây là một bóng đen luôn theo dõi từng cử chỉ, từng nụ cười, từng lời nói, hành động ...từ Phây bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, chàng trai ấy không ai khác chính là Xml( hay chỉ có thể là Xml), hôm nay chàng quyết định tỏ tình.
    Và cái giờ phút chàng mong chờ đã tới, sau một hồi chat chit mệt mỏi, nàng Phây bước ra Ban-Công để ngắm khung cảnh lãng mạn của bóng đêm đen kịt, của mưa đá...Ngay lập tức từ trong bóng cây Xml ôm cây Guitar cùng với giai điêu du dương của bản Romance Phây yêu thích, mà chàng nhờ thằng bạn dạy cho cả tháng mới đánh được, tiếng nhạc hoà trong tiếng mưa nghe hay đến não lòng.
    Về phần nàng Phây, vừa thấy bóng đen lao từ bụi rậm ra nàng hốt hoảng định la lớn, nhưng nghĩ lại nhà nàng còn mấy con Béc Giê, lo gì, nhưng nàng có ngờ đâu mấy con chó đã xơi phải bả của Xml từ lúc nào. Nhưng khi thấy một chàng trai ôm đàn hát dưới mưa, trong bóng đêm đen kịt thì nàng xúc động vô cùng, chẳng kịp phản ứng gì, mắt lờ đờ, người dật dờ theo bản nhạc...
    Đánh xong bài nhạc, Xml sờ tay vào túi sau định rút cây kèn Ắc-mô-ni-ca giấu trong túi quần ra thổi tiếp để tỏ tình nhưng thấy Phây vẫn còn Phê sau bản nhạc vừa đánh, thế là chàng quyết định bỏ qua giai đoạn tỏ tình bằng thổi kèn, chàng ôm cột leo lên tầng 2, nơi Phây đang đứng. Lúc này Phây mới giật mình hỏi:
    - Chàng là ai? Chàng đến từ nơi nào?
    -Ta là khách qua đường Xml, ta đến từ miền Trung ruột thịt xa xôi.
    Ôi, một chàng trai đến từ một nơi xa xôi, đàn cho ta nghe bản nhạc yêu thích trong một khung cảnh lãng mạn- Nghĩ đến đó Phây ngớ người ra. Lợi dụng lúc Phây không để ý đến, Xml rút từ trong quần ra bông hoa hồng mà chàng giấu kín trong đó, lòng mừng thầm khấp khởi vì thoát khỏi những chiếc gai, một chân quì gối lên thành Ban-công theo kiểu hiệp sĩ ngày xưa, một tay cầm đoá hồng, một tay vịn thành ban-công cho khỏi té, chờ cho Phây tỉnh lại, Xml cất giọng:
    - Em có bằng lòng khi em chết đi tên em có trong gia phả nhà anh không???
    Hình như sau đó Phây lại ngất.
    HẾT.
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này