1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tấn xã Con Vịt Cồ- Tờ báo Lá Cải to hơn Lá Chuối. :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chào cháu
    À..ờ..cô vữn khỏe....à...gì cơ....cháu con nhà ai mà ngoan thế....cháu thấy chú Xờ hở..ờ....cháu đoán cái gì dó đang xảy ra hở...ờ..hở...hở....
    Chào cháu ( chát quá, tự nhiên có thằng cháu ngoan, sướng âm ỉ nè )
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào giờ này vẫn ế chỏng vó, cứ nói đến chuyện tình cảm là lại mắc cỡ, cái mặt đỏ gay lên thế kia, lắp ba lắp bắp. Thôi mà bà chị , dù gì cũng có tuổi rồi, nếu muốn sau này về già có người chăm lo thì...cố lên nhé.
    Em thấy thèng Xờ mó cũng được đấy, phải cái tội nó cũng nhút nhát, chị mà cũng thế thì.. Trâu không tìm cột thì cột tìm trâu, cố lên chị nhé
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Báo nhá các bác nhá! Ko phải nhà buôn để các bác đong đưa nhau nhá
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Theo dòng thời sự
    "Bởi tại cái làng này là làng Đùa..."
    Chiều hôm qua, ông Hú, phó thường dân thôn NNTĐ, đã trả lời một số câu hỏi của báo Lá cải to hơn lá chuối (LCTHLC) về vấn đề nóng hôi hổi "Tại sao lại... thế ?" trong thời gian tạm ngừng tán gái do gái phải đi ăm cơm chiều. Ông Hú là một trong những thôn dân có tính hay... chọc ngoáy lung tung nhất làng.
    * Thưa ông, là một người dân của làng Đùa, ông nhận xét về vấn đề này như thế nào ?
    - Ừ, nói chung tôi cũng rất bức xúc. Nhiều tối tôi nằm, gác tay lên trán, suy đi nghĩ lại, cả đêm không ngủ mà chẳng nghĩ ra phương pháp hiệu quả nào cả. Cứ vò đầu bứt tai, tung chăn lật gối trằn trọc cả năm nay... Tốn biết bao nhiêu công sức và tiên bạc mà chẳng ra làm sao cả. Thật là khổ tâm lắm lắm !
    * Úi, vấn đề này ông đã nghĩ ngợi tận cả năm nay ?
    - Chứ sao, nói cả năm thì không đúng, có khi đến hơn mấy năm nay rồi... Mà lực vẫn bất tòng tâm, do trời cả...
    * Thật sao ? Vấn đề này theo báo chúng tôi thấy chỉ mới nổi lên gần đây... Quả thật ông dự kiến được tương lai ?
    - Gần đâu mà gần, các ông đúng là... Là người làm báo, các ông phải nắm bắt sự việc nhanh chóng, thông tin phải cập nhật thường xuyên... Vấn đề này mà các ông dám nói mới, mới là mới thế nào ? Thật là...
    * Nhưng mà..., nhưng mà quả là chúng tôi mới phát hiện ra, cũng mới đây thôi, ông vào làng mà xem...
    - Ớ, anh nói lạ, việc này làm gì mà phải vào làng xem...?
    * Thì vấn đề "Tại sao lại... thế?" của làng Đùa, việc làng không vào làng thì đi đâu ạ...?
    - Hả?... à... à... Tưởng gì... chậc, nãy giờ tôi lại tưởng các ông nói về vấn đề là tại sao trước giờ... tôi tán gái không vô... Chà chà... lần sau có phỏng vấn phỏng viếc làm ơn nói ro rõ tí... Cứ tưởng... Còn cái vấn đề đó hở... Thật thì tui cũng nghĩ lung lắm chứ phải không đâu...
    * Vâng, xin ông cho biết ý kiến ?
    - À ờ, thì đó... Có gì đâu, các ông cứ... tự vào làng mà tìm hiểu... Đơn giản không ấy mà...
    * Vâng, nhưng ý của chúng tôi là muốn phỏng vấn ông, muốn ông cho ý kiến cá nhân của ông về việc này.
    - Ý kiến cá nhân hả ? Ý kiến cá nhân... Tôi nghĩ vấn đề này nó phức tạp lắm, liên quan đến nhiều thứ..., ờ, chủ quan khách quan có cả... dính dáng cũng nhiều người, nhiều chuyện... đâu một vài phút, vài ba câu mà nói hết được...
    * Chúng tôi cũng biết, vậy xin ông cho ý kiến ngắn gọn cũng được.
    - Chậc, các anh phỏng vấn hay hỏi cung vậy ? Chuyện đáng phỏng không phỏng, phỏng toàn mấy cái chuyện phức tạp cạp đất.... Biết thế hôm qua tôi đừng có nhận lời ông Xờ các ông...
    Khổ lắm, nói ra ấy thì đụng chạm bà con... Toàn anh em thân thiết cả, bù khú với nhau cũng lâu, không thân cũng sơ... Làng là làng đùa, dân là dân tứ xứ... chim xanh **** vàng thấy đất lành cứ phải đậu. Ấy thế mới nên cái làng... Phong trào thì là tự phát, thích thì làm, qui củ tổ chức gì đâu, ai ép ai uổng được...
    Hơn nữa với mục tiêu vui là chính, không thù hằn, không cãi cọ, người càng không đứng đắn càng hoan nghênh; nên cái gì cũng có thời điểm của nó. Mà đã là phong trào thì lúc thịnh lúc suy, suy rồi lại thịnh. Thôi, mệt lắm, nói mỏi cả mồm...
    * Vâng...
    - Thôi, nể ông Xờ lắm tôi mới nói đấy nhé... Xong các anh nhớ về nhắn ông Xờ chỗ các anh sắp xếp mời tôi đi mát xa mát gần cho nó thư giãn. Tôi bận việc rồi... Các anh đi nhé !
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chị đồng í cái í này của chú. Con người còn có lúc lên lúc xuống, lúc khỏe lúc yếu, lúc mạnh lúc nhẹ nữa là phong trào. mà phong trào thì cũng là do con người điều khiển .
    Làm sao cứ bắt ông chồng hay bà vợ lúc nàocũng phải như lúc nào .
    Làm sao cứ bắt nhân viên không đưọc nhăn nhó , đau yếu, lúc nào cũng phải cười tươi .
    Làm sao cứ bắt ca sĩ phải hát 10 bài như 1
    Làm sương cho sáo....=))
    Đấy, đại loại thế!
    Đừng hỏi NNTĐ đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã đóng góp gì cho NNTĐ .
    Do it youself!
    Chị nói có hay quá không, chú Xờ :))
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị hai chị em này lúc nào tình cảm cũng mặn mà thắm thiết, luôn yêu thương gắn bó chung thủy với nhau, nhờ nhờ nhờ
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cho cô này lên cột đi mod, nhanh lên . Tội to lắm rồi
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng! Vỗ tay!
    Vote cho ông anh 5* đẹp rạng ngời nhá!
    Con người mà, cũng có lúc này lúc khác, ko phải lúc nào cũng như lúc nào. Thế mới là cuộc sống chứ nhỉ!
  9. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Nâu nắm rồi e mờ em mới có dịp ghé về thăm cái Nàng mình . Dạo lày thấy các bác vẫn khoẻ, em mừng lắm . Phong trào làng mình cũng phát triển đấy chứ nhỉ. Đúng là tre già măng mọc kinh người. Thấy các gái làng mình ai cũng mỡ màng và xinh đẹp ra. Chắc là thường xuyên "Sờ Ba" nên dáng ai cũng mẩy mẩy thế kia. Nhớ ơi là nhớ cái Nàng lày. Nàng muôn năm
  10. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ghen tuông, cắt tai vợ ngâm rượu
    (Dân trí) - Nguyễn Văn Mến, ở khóm 6, thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) làm ngư phủ đi biển. Sau chuyến đi dài ngày trở về, Mến nghi ngờ vợ là chị N, sinh năm 1983, quan hệ tình cảm với người khác nên nổi cơn ghen đánh đập vợ dã man.
    Chưa hết, Mến còn dùng dao cạo cắt luôn vành tai vợ mang đi ngâm rượu.

    Hiện, Mến đang bị Công an huyện Trần Văn Thời tạm giữ để tiến hành điều tra vụ việc.

    Nhật Trường
    Nguồn : http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2007/10/200410.vip
    Thằng này khá thật!

Chia sẻ trang này