1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông Tấn Xã LDC-Quán Trọ-Quà Tặng Cuộc Sống....

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi honmavuive, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!
    Với Thân Quá Đẹt này em chỉ tặng cho hắn câu "cho 1/2 cục gạch là răng môi lẫn lộn bây giờ!!! " chứ tặng thiệp cho hắn làm chi mất công.
    Tặng cho chị TuMinhDeThuong nè --> cấm tặng kèm virus nhá, chú Không Tên Chạy Lung Tung là chuyên gia cung cấp virus đấy!
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn , đây là cái gì
    [​IMG]
    Rất nhiều người trong chúng ta biết dụng cụ này đúng không các bạn
    nó là cái Bumerang, của thổ dân Úc. Người ta dùng nó trong nhiều việc, và cụ thể là một trò chơi, hay một loại vũ khí để tự vệ,
    [​IMG]
    Đặc tính của nó rất đơn giản, bạn ném nó đi thế nào thì nó quay lại thế ấy
    Và tôi chợt nghĩ một chút về cuộc sống này, và đơn giản là về niềm vui và hạnh phúc...
    có bao giờ bạn nghĩ hạnh phúc của con người cũng như chiếc Bumerang này không
    Bạn thân mến, hãy thử cho đi niềm vui và hạnh phúc mỗi ngay, biết đâu nó sẽ quay trở lại với bạn ngay thì sao !?
    May mắn và bình an nhé
    [​IMG]
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị Tulip77, cảm ơn chị đã động viên bà chủ quán trọ, chúc chị luôn vui và thành công
    [​IMG]
  5. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    cho anh tham gia hội này với nào, không biết còn nhớ anh không nhỉ, hôm qua em đi về có bị công an hỏi thăm không anh gọi cho em nhưng không thấy nghe máy, chúc em mạnh khoẻ học tập tốt và sớm thành công nhé hy vọng sẽ có ngày anh vào Đà Lạt
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy chông chênh ghê,dạo này đôi lúc chăng thể điều khiển được suy nghĩ,chẳng thể cứ thẳng một đường mà đi,ước chi mấy thứ lung tung nặng nhọc có thể thổi phù một cái là bay biến mất cả
    [​IMG]
  7. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cô em có nhận ra anh không sao không trả lời anh vậy anh Tuấn bạn anh Tiến đây
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Bữa giờ sg trở lạnh, nghe dự báo thời tiết thấy bảo 16 17 độ,lòng thinh thích. Buổi sáng đi học cố đi sớm để có thể nhàn nhã lái xe chầm chậm qua con đường Quang Trung để cảm nhận được chút gió buổi sớm. Ko còn oi bức,buổi sáng sg khiến em phải mặc thêm cái áo khoác,vào trường bất chợt co ro xoa xoa hai tay vào,cái lạnh ít thấy ở đất SG. Lớp học nhiều người mặc cái áo len dài tay,có cô bạn bên cạnh còn quấn cả cái khăn mỏng,trông đáng yêu lạ. Bỗng nhiên thấy SG gần gũi hơn,cũng làm em nhớ ĐL nhiều hơn.Bây giờ ĐL cũng lạnh lắm,bạn em bảo thế.Nó lại càng làm em nôn nao mong sớm hết một tuần để em lại được về dalat,hy vọng lúc ấy trời dalat vẫn còn lạnh như thế...
    Tặng cho những ai yêu Dalat,nhớ Dalat,sẽ về Dalat.Dalat bây giờ cũng nôn nao chuẩn bị đón xuân,nhưng cái lạnh se lòng chắc cũng vẫn khiến người ta nhớ về mùa đông dalat.. và dù chẳng biết có phải bài hát này viết cho mùa đông dalat không,nhưng thây kệ,em vẫn cho là thế.
    Tặng cả nhà:
    Phố Mùa Đông
    --------
    Phố sương mù phố chưa lên đèn
    Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ
    Từng dốc phố quấn quanh núi đồi
    Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi
    Tháng mưa về tiếng mưa ru hời
    Phố bên đồi đứng chờ em tới
    Hồ xanh thắm trong mưa buồn rơi
    Tiếng em cười nói quanh đời tôi
    Mai tôi đã rời xa núi đồi
    Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
    Lời tôi hát đồi núi chập chùng
    Có đôi khi nhớ thiên đường xưa
    Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm
    Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ
    Tình em có hằn vết son buồn
    Khép đôi môi câu hát vô thường
    Lối em về rẽ qua phố chợ
    Lũ thông già vẫn rì rào nhớ
    Vì em đã mang theo ngày thơ
    Ánh trăng về giữa đêm mộng mơ
    -------------------
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/12/05F61EF7/[/url]
    u?c honmavuive s?a vo 20:26 ngy 02/02/2007
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng cuối tuần: Học tiếng Anh bằng thơ vui
    HUSBAND là đức ông chồng
    DADDY cha... bố, PLEASE DON''T xin đừng
    DARLING tiếng gọi em cưng
    MERRY vui thích, cái sừng là HORN.
    LONG dài, SHORT ngắn, TALL cao
    HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu
    SENTENCE có nghĩa là câu
    LESSON bài học, RAINBOW cầu vồng.
    Rách rồi xài đỡ chữ TORN
    TO SING là hát A SONG một bài
    Nói sai sự thật TO LIE
    GO đi, COME đến, một vài là SOME.
    Đứng STAND, LOOK ngó, LIE nằm
    FIVE năm, FOUR bốn, HOLD cầm, PLAY chơi
    ONE LIFE là một cuộc đời
    HAPPY sung sướng, LAUGH cười, CRY kêu.
    Dao KNIFE, SPOON muỗng, cuốc HOE
    Đêm NIGHT, DARK tối, khổng lồ là GIANT
    GAY vui, DIE chết, NEAR gần
    SORRY xin lỗi, DULL đần, WISE khôn.
    BURY có nghĩa là chôn
    OUR SOULS tạm dịch linh hồn chúng ta
    Xe hơi du lịch là CAR
    SIR ngài, LORD đức, thưa bà MADAM.
    THOUSAND là đúng mười trăm
    Ngày DAY, tuần WEEK, YEAR năm, HOUR giờ
    WAIT THERE đứng đó đợi chờ
    NIGHTMARE ác mộng, DREAM mơ, PRAY cầu.
    Trừ ra EXCEPT, DEEP sâu
    DAUGHTER con gái, BRIDGE cầu, POND ao
    ENTER tạm dịch đi vào
    Thêm FOR tham dự lẽ nào lại sai.
    LOVER đích thực người yêu
    CHARMING duyên dáng, mỹ miều GRACEFUL
    Mặt trăng là chữ THE MOON
    WORLD là thế giới, sớm SOON, LAKE hồ.
    SHOULDER cứ dịch là vai
    WRITER văn sĩ, cái đài RADIO
    A BOWL là một cái tô
    Chữ TEAR nước mắt, TOMB mồ, MISS cô.
    May khâu dùng tạm chữ SEW
    Kẻ thù dịch đại là FOE chẳng lầm
    SHELTER tạm dịch là hầm
    Chữ SHOUT la hét, nói thầm WHISPER.
    WHAT TIME là hỏi mấy giờ
    CLEAR trong, CLEAN sạch, mờ mờ là DIM
    Gặp ông ta dịch SEE HIM
    SWIM bơi, WADE lội, DROWN chìm chết trôi.
    MOUNTAIN là núi, HILL đồi
    VALLEY thung lũng, cây sồi OAK TREE
    Tiền xin đóng học SCHOOL FEE
    Cho tôi dùng chữ GIVE ME chẳng lầm.
    TO STEAL tạm dịch cầm nhầm
    Tẩy chay BOYCOTT, gia cầm POULTRY
    CATTLE gia súc, ong BEE
    SOMETHING TO EAT chút gì để ăn
    LIP môi, TONGUE lưỡi, TEETH răng
    EXAM thi cử, cái bằng LICENSE...
    WISTFUL đích thị bần thần
    END thời tạm kết ở đây là vừa!
    .....
    http://www24.24h.com.vn/news.php/70/135853
  10. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Một ngày xuân trong quán trọ
    [​IMG]
    rất quen thuộc đúng không các bạn
    [​IMG]
    Chúc bà chủ năm này làm ăn phát đạt , vui vẻ ...vạn sự như ý hen

Chia sẻ trang này